Cần giúp: Giúp em với, Bố em bị ung thư gan giai đoạn cuối :((

Thảo luận trong 'Sức khỏe gia đình' bởi melin, 4/3/2013.

  1. bautroixanh2006

    bautroixanh2006 Chuyên bánh chưng xanh, gạo nếp cái hoa vàng...

    Tham gia:
    26/8/2013
    Bài viết:
    325
    Đã được thích:
    22
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Giúp em với, Bố em bị ung thư gan giai đoạn cuối :((

    Bạn cho bố bạn ăn nhiều hoa quả hạn chế ăn đạm nhiều, có thể dùng thêm các loại tăng miễn dịch. Bác rể mình cũng bị ung thu gan uống cái thuốc lá lủng gì đó sau đó uống thêm nước giải của mình hàng ngày chẳng thấy hiệu quả gì cả cũng chỉ đc vài tháng. Bạn cố gắng lên nhé, xác định tinh thần vào, nhà mình có Dì, 2 bác rể đều bị ung thư. 2 bác rể mất rồi còn Dì ruột đang dùng lá đu đủ uống và 2 loại tăng miễn dịch là Nano Cucumin và Bioprotein đấy tốn lắm.
     
    Đang tải...


  2. YeuKhoainhieu

    YeuKhoainhieu Thành viên chính thức

    Tham gia:
    2/3/2013
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    43
    Điểm thành tích:
    28
  3. nguyenhangthanh6868

    nguyenhangthanh6868 Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    5/9/2012
    Bài viết:
    5,128
    Đã được thích:
    856
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Giúp em với, Bố em bị ung thư gan giai đoạn cuối :((

    chia sẻ cùng mn...........................................
     
  4. muamaytinhcuhn

    muamaytinhcuhn Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    23/8/2011
    Bài viết:
    1,065
    Đã được thích:
    112
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Giúp em với, Bố em bị ung thư gan giai đoạn cuối :((

    mình cũng không biết khuyên bạn ntn cả, chỉ biết chia sẻ cùng bạn và chúc bố của bạn có thể sống đc lâu nhất có thể để cùng vui vẻ với con với cháu
     
  5. bautroitretho

    bautroitretho Thành viên tập sự

    Tham gia:
    29/6/2013
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Giúp em với, Bố em bị ung thư gan giai đoạn cuối :((

    Bố mình bị đau dạ dày từ hồi năm 2002 nhưng vẫn chủ quan nghĩ đó chỉ là bệnh đau đại tràng thông thường thôi. Đến khoảng tháng 11/2009, bố mình bị đau thượng vị, không ợ hơi được tức bụng có lúc đau quằn quại nên đã đi nội soi thì thấy trong dạ dày có những vết sần sùi và bác sĩ kết luận là ung thư dạ dày thể thâm nhiễm mà còn di căn sang gan nữa. Quả thực mọi người cả nhà đã rất sốc và gần như mất hêt hi vọng. Mình đau lòng quá. Bố mình mới 65 tuổi thôi. Bố mình còn chưa được hưởng sung sướng ngày nào, cả đời vất vả lam lũ. Nhưng khi sinh thiết thì không có tế bào ung thư. Bố mình tiếp tục đi khám ở Bạch Mai , ở bệnh viện đại học Y, ở Việt Đức đều cho kết quả giống nhau là nghi K dạ dày và gan thể thâm nhiễm nhưng cả 3 lần sinh thiết đều cho kết quả không phát hiện tế bào ung thư. Cuối cùng nghe lời khuyên của bác sĩ bố mình quyết định mổ. Ca mổ của bố mình, BS nói đây là ca phẫu thuật khó và nói bố mình chỉ có thể sống được 3 tháng nữa thôi. Lúc đó bố mình cũng nản lắm. Bạn biết không mổ xong bố mình yếu hẳn đi, sau đó 2 tháng bố mình cũng dùng toa hóa chất theo chỉ định của bs nhưng không thể chịu nổi vì yếu quá. Gia đình và mọi người đã sẵn sàng hết cho bố (lúc đó buồn lắm, nên mình hiểu được tâm trạng của cả nhà ở đây). Rồi khi bố về nhà lại đau lại, không ăn được, BS ở Bệnh Viện Bạch Mai khuyên nên dùng kết hợp Đông Trùng Hạ Thảo Daibio hoàn toàn của Việt Nam do GS. VS. TSKH. Bác Sỹ Đái Duy Ban, Thạc Sỹ Lê Khánh Linh ở phòng khám đại gia đình Daibio lần đầu tiên tại Việt Nam tìm giống, nhân nuôi và phát triển thành công mà không nhập bất cứ thứ gì từ nước ngoài về và các đài truyền hình VTV, VTC, Hà Nội 1 cùng nhiều báo chí đưa tin. Trước đây, rất nhiều chị em diễn đàn lamchame giới thiệu nhưng em không tin tưởng vì cái này thật giả lẫn lộn lắm, dùng phải hàng giả thì còn chết hơn. Gia đình mình gọi điện thoại số 04 62754799 để đặt lịch khám theo 0982207805 rồi hẹn đến số nhà 38 Ngõ Thái Thịnh 1, Đống Đa, Hà Nội mua cho bố. Điều kỳ diệu là sau 6 tháng dùng liên tục, bố mình ăn được nên (sức khỏe được vực dậy) mặc dù vẫn còn đau dạ dày, 3 tháng sau cả nhà động viên mãi bố mình mới chịu đi tái khám ở Bệnh Viện Bạch Mai (lúc đó bố mình chán nản buông xuôi mà) thì kết quả siêu âm lại có 1 u nhỏ mọc ở dạ dày đúng vào mối cắt hôm trước. Bs khuyên bố mình tiếp đợt hóa chất mới. Rồi bố mình cũng chịu vào. Các bạn biết không, 6 đợt vào hóa chất của bố là 6 đợt gia đình mình nín thở. Nhờ kết hợp Đông Trùng Hạ Thảo Daibio, bố mình có sức khỏe để qua đc 6 đợt (đã có lúc cấp cứu tưởng bố mình đi). Tháng 1/2010, khi gặp các BS nào biết bố mình cũng đều nói bố mình kiên cường (trộm vía bố). Bố mình nhờ mình gửi lời cảm ơn chân thành đến các bs ở Bệnh Viện Bạch Mai và đặc biệt là các bác sỹ ở phòng khám đại gia đình Daibio nhiều lắm. Mình ghi trang web của 2 nơi tin tưởng để cả nhà lamchame tham khảo:
    http://bachmaihospital.org
    http://daibio.com.vn

    Đến tận bây giờ, bố mình ăn uống bình thường và có tâm lý lạc quan lên nhiều cùng tập tành rèn luyện bản thân điều độ. Nói chung tới giờ phút này thì cả nhà ai cũng lấy lại được thăng bằng rồi chứ không còn sốc như trước nữa mặc dù biết có tỷ lệ rất nhỏ không may vẫn có thể xảy ra là bệnh của bố có thể đi bất kỳ lúc nào. Mình kể chỉ muốn nói các bạn hãy bình tĩnh, và phải đi khám ở thầy thuốc uy tín đảm bảo để có lời khuyên đúng nhất.

    [​IMG]
    [​IMG]

    [​IMG]
     
    thegioituonglai thích bài này.
  6. swelove

    swelove Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    14/4/2013
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    22
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Giúp em với, Bố em bị ung thư gan giai đoạn cuối :((

    Bạn bautroixanh bán thuốc thì nói là bán thuốc. Top này thì tả là bố, top thì tả là mẹ. Chả ra làm sao cả.
     
    memaivu thích bài này.
  7. Mẹ Kiều Phong

    Mẹ Kiều Phong

    Tham gia:
    12/12/2010
    Bài viết:
    23,885
    Đã được thích:
    5,053
    Điểm thành tích:
    3,113
    Ðề: Giúp em với, Bố em bị ung thư gan giai đoạn cuối :((

    dì em cũng ung thư đây
    xạ trị 4 lần rồi :(
     
  8. bogaugau

    bogaugau Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    22/11/2012
    Bài viết:
    2,903
    Đã được thích:
    459
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Giúp em với, Bố em bị ung thư gan giai đoạn cuối :((

    chia sẻ cùng gia đình nhé!!!!!!!!!!!!!!! :(
     
  9. me-cubi

    me-cubi

    Tham gia:
    16/3/2011
    Bài viết:
    19,708
    Đã được thích:
    2,865
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Giúp em với, Bố em bị ung thư gan giai đoạn cuối :((

    chia sẻ cùng gia đình bạn, mình có anh bạn mới phát hiện ung thư gan giai đoạn đầu, 37 tuổi, chả biết trụ được bao lâu đây.
     
  10. hoa_thực phẩm chức năng

    hoa_thực phẩm chức năng Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    2/5/2013
    Bài viết:
    1,978
    Đã được thích:
    334
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Giúp em với, Bố em bị ung thư gan giai đoạn cuối :((

    Ung thư giai đoạn đầu thì chữa khỏi được. Ko sao đâu :)
    Sau khi hóa trị, thuốc thang thì anh bạn nên uống thêm CURCUMIN từ nghệ vàng. Rất hiệu quả trong hỗ trợ điều tri ung thư đấy!

    Curcumin là chất huỷ diệt ung thư vào loại mạnh nhất theo cơ chế huỷ diệt từng bước các tế bào ác chúng làm vô hiệu hoá tế bào ung thư và ngăn chặn không cho hình thành các tế bào ung thư mới. Trong khi đó các tế bào lành tính không bị ảnh hưởng.
    Curcumin được coi là chất tiêu biểu cho thế hệ mới các chất chống ung thư vừa rất hiệu lực, vừa an toàn không gây tác dụng phụ.
     
  11. Xtwins

    Xtwins Thành viên mới

    Tham gia:
    28/7/2012
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    5
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Giúp em với, Bố em bị ung thư gan giai đoạn cuối :((

    Xin chia buồn với gia đình bạn melin, hi vọng bạn và gia đình sớm vượt qua nỗi đau này.

    Ba mình cũng bị ung thư hạch ở cổ, ông năm nay 72t rồi, đã mổ, nhưng sau mổ sức khỏe ba mình yếu dần, mới đây còn bị tai biến, nhưng bs ở bv 115 bảo là do ung thư đã di căn lên não rùi, ung thư giai đoạn cuối, bây giờ thì ba mình liệt nửa thân người bên phải rùi, mọi việc đều phải nhờ mẹ mình giúp, ko bít đến khi ba mình mất, mẹ mình có chịu đựng nổi ko nữa, sợ lúc đó mẹ quị lun thì bít làm sao :( Mình cũng ko cho ba mẹ mình biết là ba mình bị ung thư, sợ họ buồn quá rùi sinh thêm bệnh, anh em trong nhà thì ko có ai, chỉ có mỗi mình mình, nhìu lúc mình cảm thấy chán nản và mệt mỏi vô cùng, từng ngày nhìn ba mình yếu đi, mẹ mình thì vất vả trông ba, mình chỉ mong ba mình "ra đi" được nhẹ nhàng, đừng quá đau đớn thôi, mong cho mẹ mình vượt qua được cú sốc này.

    nhìu lúc ko bít nói chiện cùng ai, bạn bè thì ko phải lúc nào tụi nó cũng rãnh để nghe mình, nên lên đây viết vài dòng tâm sự cho khuây khỏa.
     
    melinmemaivu thích.
  12. ngocthanhkksd

    ngocthanhkksd Thành viên tập sự

    Tham gia:
    2/4/2014
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Ðề: Giúp em với, Bố em bị ung thư gan giai đoạn cuối :((

    liên hệ với mình, mình có thể giúp bạn 0978 644 030
     
  13. ngocthanhkksd

    ngocthanhkksd Thành viên tập sự

    Tham gia:
    2/4/2014
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Ðề: Giúp em với, Bố em bị ung thư gan giai đoạn cuối :((

    uống thuốc nam, tiền thuốc chỉ tốn 20k/ ngày, mua 1 tháng là chỉ mất 600k, nhiều người ở quê mình đã gọi thầy chùa tụng kinh rồi, nhờ biết đc thuốc này mà đã qua ải tử thần.
    chi phí không cao nhé bạn, 1 tháng 600k, cái này mình giời thiệu giúp đỡ bệnh nhân thôi, chứ ba mình cũng đang bị, mình biết ai rơi vào tình cảnh này đều mệt mỏi hết, mình đã đi tìm tứ phương giờ mới tìm được, hi vọng đã lóe sáng, bạn thử đi
    0978 644 030
     
  14. ngohuong89

    ngohuong89 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    18/1/2014
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    55
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Giúp em với, Bố em bị ung thư gan giai đoạn cuối :((

    Đúng là thuốc nam là tốt nhất đấy b ạ. Mấy hnữa b.mẹ m cũng xuống tận gần chùa hương gặp thầy bốc thuốc. Nghe nói có nhiều ng bị ung thư cũng xuống đấy chữa bệnh lắm. Có ng bị ung thư vòm họng, ug thư tử cung gđ cuối, bv trả về mà xuống ông thầy này bốc thuốc giờ cũng gần khỏi rồi. B thử đưa b.mẹ đến đi
     
  15. memaivu

    memaivu Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    28/3/2011
    Bài viết:
    6,274
    Đã được thích:
    1,861
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Giúp em với, Bố em bị ung thư gan giai đoạn cuối :((

    chia sẻ với bạn, mình đã từng ở trong hoàn cảnh như bạn. Bạn cố gắng kiên cường nhé, mình thì cũng còn có nhiều người bênh cạnh. Căn bệnh này thật quái ác vì phải bất lực nhìn người thân đau yếu dần từng ngày mà ko thể làm gì.
     
  16. lehoan3008

    lehoan3008 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    17/2/2014
    Bài viết:
    7,810
    Đã được thích:
    1,070
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Giúp em với, Bố em bị ung thư gan giai đoạn cuối :((

    chia buồn vs gia đình chị, bác em thì bị ung thu vòm họng, chữa xong thì nó di căn xuống gan, cũng chạy vạy đủ đường lo thuốc thang, nhưng rồi đi bs họ trả về, buồn cực lắm chị ạ!!! Được vài tháng ở nhà thì bác mất. Chúc chị và gđ thêm nhiều nghị lực để giúp bác chống chọi vs căn bệnh.
     
  17. sjcbank

    sjcbank Thành viên tập sự

    Tham gia:
    3/4/2014
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Ðề: Giúp em với, Bố em bị ung thư gan giai đoạn cuối :((

    Tùy theo "cơ địa" của từng người nữa bạn ơi. Không ai giống ai nhé, tất cả đều thuận theo tự nhiên, cũng là bệnh đó nhưng không ai giống ai, ví dụ hơn 7 tỉ người trên hành tinh này >> cũng là người nhưng không ai có khuôn mặt giống nhau...
     
  18. haonamvtc

    haonamvtc Thành viên tập sự

    Tham gia:
    3/4/2014
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Ðề: Giúp em với, Bố em bị ung thư gan giai đoạn cuối :((

    Xin chia sẻ vs bạn và gia đình .... vấn đề ung thư và tim mạch tiểu đường huyết áp bh đúng là nản giải nhưng có ai hiểu rõ nguyên nhân n từ đâu ko ạ ...
    Trong mỗi người chúng ta đều có tế bào ung thư trong người và tùy từng cơ thể sẽ tạo ra môi trường để phát triển tế bào đó .... vậy lý do j nó lại phát triển trong xã hội bh .... Mời mọi người hay xem clip này đê có thể hiểu nguyên nhân và sẽ tìm ra giải pháp bảo vệ sức khỏe của bản than và gia đình mình bạn nhé ..( đây chỉ là chút it kiến thức mìn biết thôi ... ai quan tâm có thể tim hiểu them sau nhé).

    http://www.lamchame.com/forum/showt...trong-cơ-thể-người-gây-ra-điều-j-cho-chúng-ta
     
  19. dongyhongduc

    dongyhongduc Thành viên tập sự

    Tham gia:
    3/4/2014
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Ðề: Giúp em với, Bố em bị ung thư gan giai đoạn cuối :((

    các vị thuốc chữa ung thư: xạ đen, bán chí liên, bạch hoa xà thiệt thảo, giảo cổ lam, uất kim, tam thất, linh chi, trinh nữ hoang cung, nghệ đen, kết hợp với thực dưỡng ăn gạo lứt muối mè nhai kỹ rồi mới nuốt. Bạn nghiên cứu thêm về những vị thuốc và cách thực dưỡng mình vừa nói nhé
     
  20. haonamvtc

    haonamvtc Thành viên tập sự

    Tham gia:
    3/4/2014
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Ðề: Giúp em với, Bố em bị ung thư gan giai đoạn cuối :((

    Có 1 điều tôi muốn chia sẻ vs mọi người .... :
    Ngày này với môi trường va nguồn nước bị ô nhiễm nặng cộng thêm vệ sinh thực phẩm chứa toàn chất độc hại đã khiến con người chúng ta ngày càng bị hấp thu vào cơ thể lượng chất độc tương đối lớn .... Đó chính là lý do và là nguyên nhân dẫn đến trên thế giới hiện nay có số người bị mắc các căn bệnh như : tiểu đường , tim mạch , cao huyết áp và đặc biệt nghiêm trọng như Ung thư ...

    Vậy làm như thế nào để con người chúng ta có thể tránh đc các hiểm bệnh tật đó ????

    Phải chăng chug ta đành bó tay nhìn những người thân yêu trong gia đình mình dần dần chết mòn vs các căn bệnh quái ác đó chăng ???

    Chúng ta có chấp nhận vs số phận đó ko ???

    Các bạn có muốn bảo vệ bản thân và những người thân nhất trong gia đình mình thoát khỏi nỗi kinh hoàng đã đc nhìn thấy rõ đó ko ??

    Chúng tôi đã có GIẢI PHÁP để ngăn ngừa những điều đó cho bản than và gia đinh mình .... !!!

    CÒn các bạn có ai muốn đc như chúng tôi ko ???? hãy liên lạc vs chug tôi để dc chia sẻ những phương pháp hữu hiệu và đơn giản nhất để khoác lên mình và gia đình những chiếc áo giáp An toàn và có 1 Cuộc Sống Hạnh Phúc Hơn .... CHÚNG TÔI ĐÃ LÀM VÀ ĐÃ CÓ RẤT NHIU NGƯỜI THOAT KHỎI HOÀN TOÀN NGUY CƠ BỊ MẮC NHỮNG BỆNH NÀY

    CÁC BẠN CÓ MUỐN ĐIỀU ĐÓ GIỐNG CHÚNG TÔI KO ???
     

Chia sẻ trang này