Xin chao cac anh chi, toi la bo pipi & .... hom nay thay mat ca gia dinh muon gui loi chao toi toan bo cac anh chi trong cau lac bo.
Cám ơn bạn, bước chân đầu tiên đến với LCM là bạn đã ghé thăm CLB, thật trân trọng, hy vọng bạn sẽ cảm thấy thoải mái và vui vẻ...
Chị ơi, lâu lâu rùi chưa được gặp chị, em nhớ chị quá cơ; sau vụ rượu của chị xong mà từ đóa tới giờ chẳng thấy chị chăm sóc khách hàng j cả cơ, cứ làm khách hàng lưu luyến mãi ý, hức hức. T7 này chị cố gắng bố trí thời gian qua giao lưu một chút ạ!!! Có khá nhiều thành viên mới rùi ạ!!
Tôi xin gioi thiệu gia đình: tôi là bố PiPi trên PiPi là có Trúc Quỳnh trên Trúc Quỳnh là có Hải Đăng. Thật sự là ông bố của 3 đứa con tôi rất bận nhưng rất vui mỗi khi đi làm về được hôn và chơi với các con.
Bo_Rua ngưỡng mộ bác quá, bác cho em xin ít kinh nghiệm đi ạ Ví dụ là làm sao để đẻ được 3 đứa con vừa xinh vừa ngoan như 3 cháu nhà bác ạ
ơ, anh nói thật hay đùa đấy, nếu thật thì để em nhắn nó cho, nó đang ở trong quê mà, nhưng mà lương ko dc cao quá 1.5T vì con bé giúp việc nhà em mà biết thế là nó lại đòi tăng lương thì chít em à, hehe
đau bụng quá, đến chết với ông này thui, trong danh sách những người Chí yêu thì có mỗi 2 nữ mà có đến 3 nam, hehe, chuyện lạ 4 phương chăng?
Oái, đến sặc nước mất thui, may quá uống xong rồi. Giai đẹp ơi làm sẵn bản kiểm điểm đi nhé, kẻo rồi 10 cái đùi gà tần cũng ko làm huyết áp giảm được đâu, cái beenhj tăng xông này nguy hiểm làm (dù lâu nay nghe nói là bệnh hạ huyết áp)
Ôi trời, hiện tượng của ngày? ko, phải nói là của tháng, hay là của năm luôn đi.. LQ chào đi ngủ lúc 21h hơn?