Ðề: Tuyển "chồng" hạnh phúc hay không, ta hỏi bản thân mới rõ đã đến lúc không thể đứng đó để đón chờ hạnh phúc ... sao chữ "ế" nó cứ đeo đuổi mãi mình thế nhỉ?
Ðề: Tuyển "chồng" Oái oái, "chữ ế đeo mãi mình". Hay là chủ top mượn danh em họ để tìm chồng cho mình. hihi Nếu mà là chính nàng thì để em xem có ai quen biết mai mối cho chị :-\"
Ðề: Tuyển "chồng" mình rất chi là nghiêm túc trong vụ này nhé và câu chuyện của mình là thật chứ k hề ảo rất mong các zai lẫn các mẹ cùng các các bác lỡ có ngang qua lưu ý giúp e vụ này e nó vẫn đơn côi lạnh lẽo dù là đã chớm hè
Ðề: Tuyển "chồng" Nếu nàng ưng thì để anh làm việc đó, nàng chỉ cần cho anh thông tin liên lạc và vài cái ảnh để anh thấy có ưng lại nàng ko thôi. Cái gì cũng phải có 2 chiều nhỉ.
Ðề: Tuyển "chồng" Cho em bon chen tý: em có cô bạn người Hải Dương, sinh năm 86 ( tớ bằng tuổi nó mà con t 2 tuổi rồi) làm việc tại Hà Nội, là kỹ sư cầu đường cơ ah, đang làm cho 1 cty xây dựng. Cao 1.58m, năng 47kg, 3 vòng cân xứng mỗi tội da hơi ngăm, mũi cao, mắt đẹp, tóc dài ngang lưng. Vì quá lành nên chả anh nào ngó ngàng. Nó cũng là đứa đang, chịu khó cực kỳ, k hiểu sao duyên chưa tới. Chú ý là bạn này vô cùng lành, hiền, đảm. Zin 100% ý ah. Bị bố mẹ hối mà chưa có chú rể, cần mối lái gấp gấp. Bác nào đi qua lưu ý dùm e!
Ðề: Tuyển "chồng" tớ thấy bạn có vẻ rất chú trọng đến vẻ bề ngoài nói thật e mình hình thức nó cũng bt thôi, k đc ăn ảnh nếu thiện trí hãy thu sếp thời gian mời nhau ly cafe ngắn trước lạ sau quen cs thêm bạn cũng là một niềm vui mà
Ðề: Tuyển "chồng" thời gian cứ thế trôi tuổi mỗi lúc càng nhiều bước tới bước lui hỏi đời sao lại thế? "ế" có phải tên e không anh?
Ðề: Tuyển "chồng" Ế không phải tên. Cũng chẳng nói lên điều gì Chỉ là đời ngắn lại Ngâm ngùi bao giờ mềnh có đôi
Ðề: Tuyển "chồng" Cám ơn bạn nhưng tớ chưa từng có bạn nào là phụ nữ cả, tớ thẳng, thật, nhiệt tình, nói 1 là 1 và 2 ko bao giờ là 3, cho nên tớ ko có được tình cảm của phụ nữ. Đối với tớ bạn bè chỉ toàn uống bia, chứ trà hay cf là tớ ghét. Thông cảm mồm tớ rộng nên ăn to nói lớn, phụ nữ đối với tớ là để yêu và lấy, nếu ko thì xã giao chứ tuyệt đối ko làm bạn. Thân, chúc bạn sớm hạnh phúc.
Ðề: Tuyển "chồng" cảm ơn zai nhé xem ra quan điểm sống của nhà zai với nhà tớ khác nhau nhiều quá cũng chúc zai thành công
Ðề: Tuyển "chồng" Đăng tin đã mấy tháng rồi thế đã có nhiều ứng cử viên sáng giá cho em gái chưa mn ơi
Ðề: Tuyển "chồng" các tềnh ui ơi cuỗi tuần này tớ tổ chức off cái zai nào rảnh gái nào chưa có lịch trình vi vu nơi đâu hãy bớt chút xíu thời gian tham gia cùng tớ nhé (tất nhiên là có mẹt e tớ rùi) cả nhà ủng hộ thì vào điểm danh ạ
Ðề: Tuyển "chồng" Chắc bác chủ tóp tăng thêm khoản: "E thề, nếu gặp mặt e sẽ ôm và cảm ơn mọi người liền." để nhanh né đống than đang ngồi