Bé phải đeo kính!

Thảo luận trong 'Sức khoẻ của trẻ' bởi Me Nice, 16/2/2006.

  1. Me Nice

    Me Nice Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    16/12/2004
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    4
    Điểm thành tích:
    8
    Chị Luti ơi, chị Luti à!
    Em buồn quá, định gọi điện để tâm sự với chị ngay để có thể than thở, dài dòng. Nhưng nghĩ lại, việc này hình như cũng mới, em lại lò dò lên Diễn đàn để có thể cùng trò chuyện với chị và cả nhiều bố mẹ nữa.

    Cu Nice nhà mình vừa bị chẩn đoán là phải đeo kính, mà bé mới gần 4 tuổi thôi. Khi bác sĩ nói vậy, mình buồn lắm. Chắc các bố, các mẹ cũng hiểu được buồn thế nào đúng không? Thế là từ nay con mình phải gắn bó với cái kính rồi! Chơi đùa không thoải mái. Rồi không biết nó có tăng lên, rồi mắt yếu không? Mình cứ nghĩ đó là do lỗi của bọn mình không để ý giữ cho bé. Nhưng thật ra bọn mình đã rất chú ý mà! Không cho bé xem TV và máy tính nhiều, luôn nhắc bé xem ở xa và bé rất nhớ điều đó, lại còn luôn nhắc nhở ba mẹ.
    Thế nhưng khi nghe bác sĩ nói thì mình thấy đỡ cảm giác "tội lỗi" hơn vì việc đó là bình thường thôi. Nhưng mình lại nghĩ, không biết nói sao nữa, nhưng mình lại lo là bác sĩ nói vậy để mình yên tâm, không lo lắng, sẽ tin vào bác sĩ, và bác sĩ tất nhiên có thêm 1 bệnh nhân! Vì vậy mình vẫn muốn hỏi thăm chị Luti và các bố mẹ khác đẻ yên tâm hơn và đỡ buồn hơn.

    Mình kể lại buổi đi khám hôm qua nhé.
    - Mình thắc mắc tại sao bé bị như vậy, có phải do mình không? Bác sĩ nói: không phải, mà là do khi cấu tạo cơ thể, bé đã bị như vậy từ lúc sinh ra. Bac sĩ chẩn đoán là bé của mình nhìn đường thẳng thành đường xiên nên hay phải nghiêng nghiêng đầu. Việc này mình không hề nhận thấy. Nhưng khi nói chuyện với bác sĩ, có 2 lần bé nghiêng đầu là bác sĩ chỉ cho mình thấy ngay. Và bé không xác định được chính xác các khoảng cách, vì vậy bé đi không theo đường thẳng mà lại như ziczac và làm việc thiếu chính xác. Cái này thì mình chưa kiểm chứng đựợc. Các vấn đề đó chỉ ở bên mắt trái. Còn mắt phải thì bình thường nhưng phải làm việc giúp mắt trái nên nó bị mệt. Vậy nên bé sẽ phải đeo kính giống kính cận.
    Bác sĩ xem quá trình phát triển của bé trong sổ sức khỏe thì nói các dấu hiệu rất đúng: các bé có tật về mắt thường hay bị đau tai. Bé của mình bị đau tai 2, 3 lần. Và thường là ngủ đêm không ngon vì hay dụi mắt và mắt bị khô. Bé của mình ngủ hay trằn trọc đến tận 3 tuổi.
    - Mình thắc mắc là ở VN, thấy ít em bé nhỏ như vậy đã đeo kính. Bác sĩ nói: rất nhiều trường hợp bị tật về mắt nhưng không khám và phát hiện ra sớm nên đến lớn mới đeo kính. Vậy nên ở đây quy định, bé 3,4 tuổi là phải đi khám mắt (ở bác sĩ chuyên về mắt).
    - Làm thế nào để tránh cho em của cu Nice? Bác sĩ trả lời: gene như vậy rồi, cha mẹ như vậy nên con cũng như vậy. AX mình bị cận (không nặng lắm) khi học đại học, còn mình thì sau đại học mới bị và rất nhẹ. Bac sĩ nói: thật ra cả 2 là có tật về mắt rồi, nhưng đến lúc đó làm việc nhiều, mới thấy có vấn đề về mắt, mới đi khám và thấy cần đeo kính.

    Những cái về chuyên môn, bác sĩ nói thì mình chấp nhận. Nhưng theo như bác sĩ nói thì rất nhiều người có tật về mắt nhưng do không khám sớm nên không đeo kính sớm thì mình thấy không thuyết phục. Vì theo mình thấy từ chính mình: trước khi đeo kính, mắt của mình vẫn 10/10, nhưng sau khi học cao học, làm việc vói máy tính nhiều, mình mới đeo kính mà.
    Theo các bố, các mẹ thì các giải thích của bác sĩ có "đúng" không vậy? Nói như vậy thật là không đúng. Nhưng vì mình vẫn rất buồn về chuyện này. Mà bác sĩ thì vẫn cho la chuyện bình thường, không có gì đáng lo. Bé đeo kính lại còn tốt nữa. Vậy nên mình trò chuyện với mọi người để yên tâm hơn. Bây giờ mình tự an ủi là cơ thể con người là bộ máy rất phức tạp mà bé chỉ bị 1 lỗi nhỏ thôi và có thể khắc phục bằng đeo kính. Và việc đeo kính sớm sẽ giúp bé không bị phát triển quá nặng.

    Các bố mẹ nào có kinh nghiệm hay có thông tin gì thì cho mình biết thêm với nhé.
    Cám ơn cả nhà rất nhiều.
    Mẹ cu Nice
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi Me Nice
    Đang tải...


  2. hana

    hana Thành viên chính thức

    Tham gia:
    29/7/2005
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    34
    Điểm thành tích:
    28
    Oh, bé trai 4 tuổi nhà mình cũng y chang tình trạng này.

    Chắc phải đi kiểm tra mắt xem thế nào. Nghe vậy thấy lo quá :cry:
     
  3. BiBo

    BiBo Thành viên tích cực

    Tham gia:
    19/1/2005
    Bài viết:
    875
    Đã được thích:
    42
    Điểm thành tích:
    28
    Thằng bé nhà em cũng hay dụi mắt lắm, mắt phải! Nó dụi cứ làm như mắt nơ ngứa lắm hay sao ấy nhiều khi thấy nó dụi đỏ cả mắt phải quát và giữ tay nó mới thôi! Mà hồi trước cũng cho chúng nó đi khám vì nghe nói là sinh non tháng dễ bị tật về mắt, 2 thằng đc có 8tháng 10 ngày đã đòi ra rồi,nhưng bs khám rất kỹ và nói k sao, mắt bình thường! Giờ thấy mẹ Nice nói vậy cũng hơi lo! Ở VN mình giờ cũng nhiều đứa bị đeo kính lắm, con của bạn mình mới 2.5t đã phải đeo kính rồi!
    Mà lần trứơc đi khám ở BV Mắt Cao Thắng đấy! K biết bs ở đấy có tốt k, nhưng chém đẹp lắm:)
     
  4. htvh

    htvh Thành viên tích cực

    Tham gia:
    14/12/2004
    Bài viết:
    587
    Đã được thích:
    70
    Điểm thành tích:
    28
    Gửi chị KH

    Chị ơi, đừng quá lo lắng như thế mà ảnh hưởng đến em bé chị ạ. Em nghĩ chuyện này cũng không đáng ngại lắm đâu ạ. Hồi trước mắt em cũng sáng lắm (vào ĐH đo được 12/10 cơ). Vậy mà sau khi học đến năm thứ 3 ĐH thì tự dưng cứ phải ngồi gần bảng mới thấy chữ Thầy viết. Em sợ phải đeo kính nên cứ chần chừ không đi khám, cuối cùng đứa bạn thân của em bắt em phải đi. Khi nghe bs bảo mắt em 1,5 điôp-Ôi em rụng rời hết cả chân tay- (thực sự cảm giác của em lúc đó là như thế, em đã rất buồn). Và em phải gắn bó với cặp kính từ đó đến giờ. Tuy nhiên, đã 4 năm trôi qua mà em mắt em vẫn ổn, không tăng nhiều (trộm vía) và em cũng thấy không vướng mắc gì lắm. (Em chỉ đeo kính lúc xem ti vi, làm việc trên máy, còn lại em không đeo kính). Mọi sinh hoạt của cũng chỉ ảnh hưởng nho nhỏ mà không phải nghiêm trọng lắm.
    Vậy nên em nghĩ chị không nên lo lắng nhiều quá chị ạ, kẻo lại làm bé lo theo khi thấy mẹ buồn vì mình phải đeo kính.
    Chị cho cháu đi khám mắt thường xuyên, chủ yếu là để kiểm tra thị giác xem có tăng hay giảm không để điều chỉnh độ của kính cho phù hợp (Em thì 4 tháng đi kiểm tra 1 lần và nếu thấy kính mờ mờ là em thay kính khác luôn).
    Vài điều chia sẻ với chị từ một người phải đeo kính. Chúc cu Nice nhà chị mạnh khỏe và nhanh lớn để còn trông em cho mẹ.
     
  5. Me Nice

    Me Nice Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    16/12/2004
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    4
    Điểm thành tích:
    8
    Merci htvh nhé! Chị cũng đã rất buồn khi bản thân mình phải đeo kính. Vì vậy khi biết tin cu Nice phải đeo kính thì buồn lắm lắm. Nhưng chị cũng giữ không cho bé biết mà lại phải nói để bé thấy thích đeo. Em biết Nice sắp phải trông em à? hihi.. Em thì bao giờ có tin vui vậy?
    Cả nhà biết không, chị Luti dễ thương lắm lắm! (chị ơi, cho em khen thần tượng 1 chút xíu nhé!). Hôm qua vừa poste bài lên thì chiều về chị Luti gọi điện hỏi thăm ngay giúp mình lấy lại được tinh thần rồi. Với lại mình cũng hỏi thăm 1 số bà mẹ có con cùng học với Nice và đeo kính nên cũng hết được cảm giác "tội lỗi" của mình. Bây giờ lại thấy may vì phát hiện ra sớm để giúp bé. Chứ hôm nọ thì thấy giận cả bác sĩ.
    Theo như một số trường hợp mình nghe được thì mình thấy việc đi khám mắt cho em bé vào độ tuổi 3,4 là rất quan trọng. Vì các bạn phải đeo kính ở lớp của Nice cũng toàn đến lúc bác sĩ khám mới biết chứ bố mẹ không phát hiện ra được.
    Qua việc này, mình nghĩ chắc nên làm một topic ghi lại hết những việc cần làm cho em bé ở các độ tuổi. Chứ nếu bác sĩ không tự khám mắt cho bé thì chắc mình cũng chẳng nghĩ đến việc cho cu Nice đi khám mắt sớm như vậy.

    @hana : chưa chắc tất cả những biểu hiện đó là chắc chắn liên quan đến mắt đâu hana ạ. Hana cho bé đi khám đi cho chắc và đỡ lo nhé.

    @bibo: lúc Nice còn nhỏ thì hay bị chói mắt, cứ hay bắt mình tắt đèn khi mới ngủ dậy, và hay chảy nước mắt khi bị gió thổi vào. Mình cũng hỏi bác sĩ (bác sĩ đa khoa thường hay khám cho bé) nhưng ông ấy nói không sao, và đợi đến tuổi này ông ấy mới khám mắt cho bé. Chắc vì lúc nhỏ chưa khám được. Vì khi khám thì bé phải đọc hình ảnh như mình đọc chữ mà. Và chắc nó cũng chưa thể hiện rõ. Vậy nên theo mình bé lớn hơn chút nữa thì vẫn nên khám lại. Với lại chị Luti cũng dặn là nên khám nhiều bác sĩ. Mẹ Bibo tìm thêm bác sĩ khác để khám xem thử nhé. Hay là đến bệnh viện mắt ở đường Diện Biên Phu ấy. Mình chưa đến bao giờ nhưng nghĩ đó là Viện từ lâu thì chắc cũng tốt. Và chắc là chém nhẹ hơn :)
     

Chia sẻ trang này