Ðề: Nhật ký con gái 2 tuổi đi học ở trường mầm non công ừ, cưắn được 2-3 là nhè. Thế mới chán.............
Ðề: Nhật ký con gái 2 tuổi đi học ở trường mầm non công thương quá...bé 2 tuổi mà đã hiểu chuyện như vậy rồi...
Ðề: Nhật ký con gái 2 tuổi đi học ở trường mầm non công dạo này đi học ngoan rồi, cô bảo con ăn được lưng bát cơm rồi, chắc hết thnág này chị không phải guiử cháo nứa. OK
Ðề: Nhật ký con gái 2 tuổi đi học ở trường mầm non công trộm vía bé nhà chị thế là ngoan quá ạ, bé nhà em cuối 2011, em cũng cho đi lớp đc 1 tháng rồi, giờ sáng nào đi cũng khóc, đêm ngủ mơ nói cô cho con về . đến lớp thì con chơi ngoan ạ nhưng khoản ăn ngủ thì chưa thích nghi được, giờ ăn thì ko cho cô xúc, còn giờ ngủ thì chắc đông quá nên con ngủ ko đủ giấc. buồn quá chị ạ!!
Ðề: Nhật ký con gái 2 tuổi đi học ở trường mầm non công Bé nhà chị mất tuần đầu tiên là nhất định không ngủ trưa. Hôm nào cô cũng bảo con không chịu ngủ chị ạ, toàn bảo"cô gnủ đi, con ngồi chơi". Thế nhưgn bây giờ thì ổn rồi, quen bạn và nghịch lắm
Ðề: Nhật ký con gái 2 tuổi đi học ở trường mầm non công ngày đầu tiên mình đi học mình vẫn còn nhớ, giờ con gái cũng săp đi học rồi.
Ðề: Nhật ký con gái 2 tuổi đi học ở trường mầm non công con e đi trường tư 3,5 tuổi rồi cô vẫn cho ăn cháo, vì bạn ý lười nhai ạ, khộ quá
Ðề: Nhật ký con gái 2 tuổi đi học ở trường mầm non công Vậy mẹ nó phải huấn luyện cho con măm cơm dần đi, hjhj
Ðề: Nhật ký con gái 2 tuổi đi học ở trường mầm non công update: sau 2 tháng đi học con đã ngoan hơn rất nhiều, về nhà hát véo von cả ngày, mẹ đã không phải gửi cháo. May quá, thế là thành công roài
Ðề: Nhật ký con gái 2 tuổi đi học ở trường mầm non công Ý tưởng viết nhật ký hay quá Mình sẽ áp dụng với bé Xu Ka nhà mình ngay ngày mai nè hì hì
Ðề: Nhật ký con gái 2 tuổi đi học ở trường mầm non công hehe, chỉ là tỏng lúc lo lắng mình viết lên đây, vừa là chia sẻ với cac mẹ, vừa là trấn an mình
Ðề: Nhật ký con gái 2 tuổi đi học ở trường mầm non công Mẹ đừng lo lắng quá, hồi trước 2 bé Pi và Ka nhà mình đi học mầm non mình cũng hơi lo lo nhưng sau này thì nghĩ lại nếu ban đầu chọn đúng cô dạy mầm non có uy tín, được người quen giới thiệu thì mọi chuyện sẽ ổn thoả cả Giờ 2 đứa lên cấp 1 rồi nhưng vẫn nhớ về cô dạy trẻ lắm hì ^^
Ðề: Nhật ký con gái 2 tuổi đi học ở trường mầm non công Chắc mình cũng phải viết cho con thôi, hì hì nhiều chuyện mà ko biết viết lúc nào (mình có viết nhật ký tay cho con, nhưng giờ bận quá, bỏ lâu lắm rồi)
Ðề: Nhật ký con gái 2 tuổi đi học ở trường mầm non công Chưa quen thì con khóc vs buồn chút thôi, nhưng đến lúc quen lớp quen bạn rồi thì thích đi lớp hơn ở nhà ấy chứ. Tuy cho con đi lớp sớm thì có chút thương con nhưng e thấy các bé đi học sớm thường bạo dạn và tự tin hơn các bé khác, cũng ko bị nhút nhát ít nói sau này. Nên cứ cho con tập sẽ quen dần hơn mẹ nó ạ
Ðề: Nhật ký con gái 2 tuổi đi học ở trường mầm non công Ngày đầu đến trường còn lạ lẫm nên hắn thế, chứ quen rồi, thích rồi là chỉ thích đi lớp thui.
Ðề: Nhật ký con gái 2 tuổi đi học ở trường mầm non công update: Dạo này nóng quá mà con thì học trên tầng 2, không có điều hòa. Phụ huynh đã rủ nhau góp tiền mau điùe hòa cho con nhưng vẫn dậm chân tại chỗ, không hiểu vướng ở khâu nào mà nhà trường chưa cho lắp, khổ thân quá cơ. Các cô giáo thì bảo buổi trưa chúng em phải cho các con xuống tầng dưới ngủ. Mà mình vẫn không hiểu là tại sao nhà trường chưa cho lắp nhỉ? (tiền là do quỹ phụ huynh đóng góp mua?)
Ðề: Nhật ký con gái 2 tuổi đi học ở trường mầm non công Theo em thì để điều hoà cho con trẻ ngủ từ nhỏ là không tốt, thà chịu nóng hoặc dùng quạt chứ dùng điều hoà thì hại sức khoẻ lắm
Ðề: Nhật ký con gái 2 tuổi đi học ở trường mầm non công Nóng quá bọn trẻ không ngủ được em ạ, rồi mồ hôi mồ kê nhễ nhại, thươgn lắm. Dùng đièu hòa để 28 đọ với quạt trần nhẹ nhàng thì không có sao đâu em ơi
Ðề: Nhật ký con gái 2 tuổi đi học ở trường mầm non công Hai bé nhà em lại không quen máy lạnh chị ạ, nó chịu nóng thì được chứ lạnh kiểu máy lạnh khô người là nó lại kêu ré lên
Ðề: Nhật ký con gái 2 tuổi đi học ở trường mầm non công Đọc xong chuyện của các mẹ thấy các bé đáng yêu ghê. hi. Ngây ngô dễ thương ý.