Thông tin: Sự Thật 'giật Mình' Về Đẻ Mổ

Thảo luận trong 'Các vấn đề sau sinh' bởi gia đình nhím xinh, 30/3/2014.

Tags:
  1. vuthuha79207

    vuthuha79207 Mẹ Tũn

    Tham gia:
    31/10/2012
    Bài viết:
    3,394
    Đã được thích:
    339
    Điểm thành tích:
    223
    Ðề: Sự thật 'giật mình' về đẻ mổ

    E sợ nhất lúc họ mổ mà mình còn cảm nhận được từng đường dao mũi khâu trên cơ thể ấy, hic
     
    Đang tải...


  2. nguyenngoc0401

    nguyenngoc0401 Order hàng Úc

    Tham gia:
    4/4/2012
    Bài viết:
    4,249
    Đã được thích:
    860
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Sự thật 'giật mình' về đẻ mổ

    đúng là những thông tin này giờ e mới biết đấy ạ
     
  3. nana196

    nana196

    Tham gia:
    7/12/2012
    Bài viết:
    10,972
    Đã được thích:
    1,603
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Sự thật 'giật mình' về đẻ mổ

    sợ sinh quá mn ơi, chưa lấy chồng mà nghĩ mấy chuyện này sợ quá
     
  4. Tidu

    Tidu Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    30/8/2010
    Bài viết:
    1,369
    Đã được thích:
    151
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Sự thật 'giật mình' về đẻ mổ

    Mình vừa sinh xong đc 16days, tập 2. Cả 2 bé mình đều sinh mổ. Mình thì thấy rõ ràng là sinh thường khỏe hơn sinh mổ nhg sinh mổ cg k đến nỗi như mẹ chủ top viết đâu. Cái màn cạo violon hnhu là ở việt pháp thì phải. Chứ mình sinh ở C k có màn đó, cg k có cái vụ y tá xoa bóp bugj j cả. Có điều sau mỏ phảo tiêm kháng sinh và thuốc co dạ con. Lúc co dạ con thid cugx đau lắm. Nói chug như mình sau mổ đẻ, ác mộng nhất là vụ đi tiểu. K giống như các mẹ khác coa thể nằm và tiểu tại chỗ, mình thì cứ phải ra tới nhà vs mới đi đc. Thànhra thơời gian đầu sau mpobị bia tiểur, khổ kinh khủng. Còn sau đó là đau co dạ con và vết mổ, coađiêều ở viện họ cg phát thuốc giảm đau cho mình. Nên về cơ bản coa thuốc giảm đau mình thấy hiuk dưng dc k đến nỗi. Còn trog lúc mổ thì các mẹ phải thả lỏng tâm lý. Lúc đó cgag nc với e kíp mổ, nói nhg huyện trên trời dươia biển ý. Như thế sẽ đỡ sợ. Mình 2 lần lên bàn mổ, thì đều thấy bình thg, k áp lực, k sợ j cả đâu. Nên các mẹ nếu bất đắc dĩ phải sinh mổ thì cg đừng lo lắng và sợ quá nhé. Vài dòng chia sẻ cugf cả nhà
     
  5. me_toet_2710

    me_toet_2710 maylocnuoc365.com-RẺ NHẤT

    Tham gia:
    29/6/2009
    Bài viết:
    14,046
    Đã được thích:
    2,318
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Sự thật 'giật mình' về đẻ mổ

    Sợ quá, e cũng sắp phải lên bàn mổ rồi đây
     
  6. stillo

    stillo Thành viên chính thức

    Tham gia:
    16/10/2010
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    36
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Sự thật 'giật mình' về đẻ mổ

    Cái này còn tuỳ mn ạ. Hôm mổ m chẳng có cảm giác j luôn. Thậm chí còn k biết bsy rạch bụng m từ lúc nào chỉ thấy cái giường PT nó bị giằng qua giằng lại :)). Chị gái m thì ngc lại, vẫn cảm thấy bsy khâu khâu rút rút dĩ nhiên là k đau.
     
  7. thungabnbg

    thungabnbg

    Tham gia:
    27/8/2013
    Bài viết:
    19,446
    Đã được thích:
    4,066
    Điểm thành tích:
    2,063
    Ðề: Sự thật 'giật mình' về đẻ mổ

    mình đẻ thường,bị rạch...........sợ đẻ mổ lắm.........
     
  8. ngatlt

    ngatlt Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    21/11/2012
    Bài viết:
    7,408
    Đã được thích:
    1,047
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Sự thật 'giật mình' về đẻ mổ

    May mà mình sinh thường, đọc mà thấy lần sau ko dám sinh mổ
     
  9. yeuthuong76

    yeuthuong76 NHƯỜNG NHỊN-YÊU THƯƠNG

    Tham gia:
    1/6/2013
    Bài viết:
    1,315
    Đã được thích:
    347
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Sự thật 'giật mình' về đẻ mổ

    Mẹ tròn con vuông là hạnh phúc nhất rồi . Bao nhiêu đớn đau sẽ tan biến hết thui :)

    Đúng đấy Bạn ah . Các Bác sĩ có lương tâm họ không muốn sản phụ sinh mổ đâu ( trừ những trường hợp bắt buộc phải can thiệp bằng dao kéo ) vì sinh thường sẽ có nhiều rủi ro hơn , sinh mổ sẽ bớt được trách nhiệm vì Nhanh - Gọn

    Con sinh mổ cũng không có sức khỏe bằng con sinh thường . Tuy nhiên nhiều Mẹ vì lý do ngày , giờ hay không muốn đau , xấu vẫn có nhu cầu này và có cầu thì lại có cung :) (u)
     
  10. trang_khuyet

    trang_khuyet Thành viên mới

    Tham gia:
    15/3/2014
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    5
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Sự thật 'giật mình' về đẻ mổ

    Mình ủng hộ đẻ thường các mẹ ạ, cái gì tự nhiên cũng là tốt nhất. Chỉ nên đẻ mổ trong trường hợp bắt buộc thôi
     
  11. wonderful_life

    wonderful_life Thành viên lâu năm

    Tham gia:
    30/1/2010
    Bài viết:
    6,918
    Đã được thích:
    856
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Sự thật 'giật mình' về đẻ mổ

    Các mẹ sắp sinh mổ đừng giật mình nữa nhé, bây giờ đỡ hơn nhiều rồi (u)

    1. Ko bị cạo nữa nhé :D BS xuýt xoa đại loại "thằng này bám mẹ chặt thế/ bụ bẫm thế (trộm vía con :D)..." Giây phút con trào đời sẽ long lanh nước mắt của cả con và mẹ :heart::heart:
    2. Mình nghe thấy âm thanh của dụng cụ mổ nhưng ko ngửi thấy mùi gì đó cháy :D Và cũng ko cảm thấy từng đường dao trên cơ thể (thế thì đau chít mất ](*,))
    3. Ca mổ chỉ khoảng nửa tiếng
    4. Sau mổ mình được gắn ống truyền dịch. Còn việc vệ sinh thì các mẹ sẽ dùng bô nằm khi chưa ngồi dậy được
    5. BS sẽ khám lại hàng ngày, ấn nhẹ và hỏi các mẹ còn đau ko
     
    Sửa lần cuối: 3/4/2014
  12. bé yến nhi

    bé yến nhi Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    15/11/2013
    Bài viết:
    3,100
    Đã được thích:
    480
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Sự thật 'giật mình' về đẻ mổ

    đẻ thường không thích gì bằng các mẹ ạ!!!!!!!!!!!!
     
  13. Fremde

    Fremde Thành viên Hội Rắn 77

    Tham gia:
    26/6/2009
    Bài viết:
    4,397
    Đã được thích:
    1,130
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Sự thật 'giật mình' về đẻ mổ

    ĐÚng như bạn nói là sinh thường khoẻ hơn sinh mổ rất nhiều. Tớ bé đầu sinh thường, sinh ở Việt Pháp, sinh lúc 14.30 thì khoảng 20h là tự dậy đi vệ sinh và rửa ráy được rồi( tớ phải khâu 3cm), về nhà tớ tự chăm con chỉ có tắm là thuê y tá thôi. Đứa thứ hai sinh mổ cũng ở Việt Pháp, vì sinh đứa đầu đã có kinh nghiệm nên tớ đã vệ sinh và cạo lông sạch sẽ từ nhà rồi, vào phòng mổ là cởi hết như gà cởi truồng ấy, họ làm gì mình biết hết mà, chỉ có điều không có cảm giác từ bụng trở xuống thôi, họ nhào lặn chán chê trên bụng tớ như nhào bột ấy( vì em bé nằm trên cao, phải đẩy em xuống thấp mà), đến khi bs bảo khâu nhé tớ còn nói đùa: bs xem em có nhiều mỡ bụng quá thì bóc luôn 1 ít đi cho em với ạ :D). Khâu xong còn nằm ở phòng hậu phẫu mãi rồi mới về giường. Chừng khoảng 2 tiếng sau hết thuốc tê thì đau lắm, mỗi cử động chuyển mình là đau, coi như nằm bất động một chỗ luôn cho đến khi y tá truyền thêm 1 chai giảm đau mới đỡ đau. Tổng cộng tớ nằm từ trưa đến 4h sáng hôm sau thì truyền hết 3 chai giảm đau và 3 chai nước, ngoài ra không uống không tiêm gì nữa cả. Đến 5h sáng họ rút ống thông tiểu thì tớ ngồi dậy và đi lại và vào toilet rửa ráy rồi, đi tuy chưa thẳng như bình thường nhưng cũng khá là chắc chắn và theo chị y tá nói lúc đó thì thế là tớ khoẻ so với độ tuổi 34 :D. Thực ra mình càng vận động sớm thì mình càng khoẻ và sữa cũng về nhanh, còn lấy sức mà chăm con chứ bv họ chỉ chăm cho đêm đầu tiên thôi, còn 3 đêm nữa mình phải tự chăm , người nhà thì 2h chiều mới được vào và 9h tối phải về rồi. Mấy ngày ở viện cũng chỉ uống thuốc kháng viêm và sưng thôi chứ ko có kháng sinh, uống 3 lần thuốc giảm đau EFFERAGANT, mỗi lần 2 viên, hơi nhiều nhưng bs nói không sao, nhờ vậy mới đủ sức chăm con được. Rồi về nhà tớ cũng tự mình chăm con như đứa đầu. Bà giúp việc còn phải nói là đi chăm bà đẻ thế này thì nhàn quá, có mỗi việc giặt giũ và lau dọn nhà, con mình cứ ăn xong là ngủ. Tớ may mắn là sinh cả 2 đứa đều không bị đau bụng co dạ con. Tớ chỉ kinh hãi mỗi việc là trong tuần đầu tiên sinh mổ mỗi lần ho với hắt xì hơi, cố nhịn không dám ho, mỗi lần ho là đau thấy ông bà ông vải luôn hic.
    Nói chung cũng là tuỳ cơ địa mỗi người, các bà bầu cũng không nên lo lắng quá, đừng tự tạo áp lực cho mình làm gì. Cố gắng ăn uống nghỉ ngơi hợp lý, chuẩn bị thật tốt mọi thứ. Sinh đẻ là thiên chức rồi, mọi thứ sẽ tốt đẹp thôi.
     
  14. asatsuyu1987

    asatsuyu1987 ASA

    Tham gia:
    27/4/2012
    Bài viết:
    8,467
    Đã được thích:
    1,140
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Sự thật 'giật mình' về đẻ mổ

    hôm trc e cũng đọc bài này trên báo, đúng là sợ thật...........
     
  15. misae89

    misae89 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    11/6/2011
    Bài viết:
    831
    Đã được thích:
    137
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Sự thật 'giật mình' về đẻ mổ

    mẹ này nói đúng rồi đấy ạ. em cũng sinh mổ thấy binh thường mà. mà sao em ko phải cạo lông m... nhỉ?
     
  16. Đăng- Phong

    Đăng- Phong Thành viên tích cực

    Tham gia:
    2/12/2013
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    96
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Sự thật 'giật mình' về đẻ mổ

    E đẻ đứa đầu bình thường, đứa 2 thì lại phải mổi. Thấy đẻ mổ cũng nhanh và ko chịu nhiều đau đớn như đẻ thường. Từ lúc đc gây tê xong thì e ko có cảm giác gì ở phần dưới nữa. Chỉ khi nghe thấy con khóc thì mẹ cũng khóc luôn và biết là mình đã xong nhiệm vụ. Nhưng phải công nhận là đẻ mổ kiêng cữ lâu và mất sức nhiều hơn. Giờ những hôm trở trời là chỗ vết mổ của e cứ như có kim châm ấy.
     
  17. meocon22287

    meocon22287 Shop hạt dinh dưỡng

    Tham gia:
    8/2/2012
    Bài viết:
    9,482
    Đã được thích:
    2,097
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Sự thật 'giật mình' về đẻ mổ

    Mình sợ dao kéo lắm, đẻ thường vẫn thích hơn chứ, không biết các mẹ thế nào còn mình thì khi bế bé con trong tay các y tá khen và vui lắm.
     
  18. ban_mai987

    ban_mai987 Thành viên mới

    Tham gia:
    26/3/2014
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Sự thật 'giật mình' về đẻ mổ

    đọc mà thấy rùng mình, đẻ tự nhiên cho tốt
     

Chia sẻ trang này