Vợ chồng em mới đi Sapa về hồi tháng 12 có ít kinh nghiệm chia se với các mẹ nha: Đi lại :Em thấy đi tàu là tốt nhất vì đường lên các tỉnh phía bắc khó đi,nên em nghĩ đi tàu cho an toàn,tối tầm 8h có mặt ở ga mua vé giường nằm ngủ 1 giấc sáng hôm sau đã tới nơi(nếu ở giường nằm theo em nằm tầng 1 tốt nhất vì thấy chồng em bảo tầng 2 ồn ào sóc hơn nền khó ngủ hii)- -Tầm 5h30 lên đến Lào Cai thì phải,ra khỏi bến tàu là có đầy xe oto mời mình đi lên Sapa vé la 50k/1 người) -Đi tầm 30p thì đến sapa trên đường đi hơi ngoằn nghèo thì phải mây che kín cửa oto em chẳng kịp nhìn thấy,nhưng ở đây họ lái quen rùi nên các mẹ k phải lo đâu hii -Đến sapa các mẹ bảo cho xuống chợ là được thị trấn cũng bé nên ở em thấy ở khách sạn nào cũng thế chẳng cần ở chỗ đắt làm gì tốn kém hii,hồi em đi thì có người của khách sạn ra mời chỉ biết khách sạn em ở,ở phố Phanxipang thì phải khách sạn thì rẻ nhưng phòng thì k đẹp lắm thôi ở mấy ngày đi chơi là chủ yếu nên cũng không quá quan trọng,nhưng em đi qua thấy khách sạn Mùa Xuân gần chỗ em ở thì đẹp hơn gọi sang đó hỏi thì giá phòng bằng chỗ em thuê hic hơi tiếc thôi kinh nghiệm lần sau vậy.nếu các mẹ đi sau em thì em nghĩ các mẹ ở ks này cũng được em gọi hỏi thì thấy bảo là 200k/1 đêm thì phải. -Xong vụ khách sạn,cất đồ đạc xong thì vợ chồng em đi tìm quán ăn hii vợ chồng em hợp nhau mỗi khoản này mà,các mẹ cứ vào chợ có một hàng phở Khuyên thì phải trong chợ luôn ,nhà này mở nhạc rất to nên chắc từ xa đã nghe thấy.Phở ở đây em thấy ngon có phở gà,bò giá 30k/1 bát không biết có phải đói k em thấy ngon,trong chợ thì em sợ không dám thử,mẹ nào thử rồi thì chia sẻ kinh nghiệm cho cả nhà nhé. -Đi chơi thì có 2:Hình thức 1: một mua bản đồ ,thuê xe tự đi giá hình như chi tầm 120k-80k ,đổ xăng tầm 50k đi cả ngày không hết -Hình thức thứ 2 :đi theo tour khi đi từ Lào Cai lên thì đã có người mời đi tour rùi các mẹ cứ xin số điện thoại khi lên đến sapa người ta lại gọi lại mời mình đi,nhà em thì tự thuê xe đi nên đi tour chưa trải nghiệm. -Cảm nhận về Sapa là không khí trong lành,đang đi mây cứ là là trước mặt cũng thích,đi thăm các bản thì thấy cũng bình thường k biết có phải xem tivi nhiều quá không nữa,nhưng không sao nếu đi cùng cả gia đình chắc sẽ vui hơn hai vợ chồng em thì lười đi chắc chưa thấy hết vẻ đẹp của sapa -chỉ có kinh nghiệm ăn uống thì nhiều thôi:trên đấy em thấy cá hồi,với cá tầm ăn thì không ngon lắm thì phải vì nghe mọi người nói giờ nuôi nhiều em ăn thấy thịt k chắc lắm,có món ngồng su hào,cá suối chiên ,với lợn mán tàm tàm em ăn ở nhà hàng Anh Dũng thì phải tại thấy quán này đông nhất ở dãy đấy.giá cả thì cũng được.Ở đây gọi lẩu thì thoải mái ăn họ không độn rau ở dưới như Hà nội làm đầy đặn lắm.hôm gần về thì em ăn ở nhà hàng 18 Cầu mây quán này nhỏ phục vụ theo phong các Tây ăn cũng được -Còn thịt nướng thì buổi tối bán rất nhiều nhưng để ăn no được như mấy bài em từng đọc trước khi đi thì chắc không được.Họ làm ít mà giá cũng không rẻ hay tại vợ chồng em ăn nhiều không bít hii -Còn chợ Sapa thì bán nhiều rau với nấm,nếu đi vào thứ 7 thì đồng bào dân tộc xuống rất đông,họ mua rất nhiều bạc hình như ở đây họ bảo ai giàu thì đeo nhiều bạc hay sao ý,em thấy ai cũng mua rất nhiều -mà nếu thấy đồng bào dân tộc bán thì tốt nhất không nên mua vì em đi hỏi thì mọi người ở đây bảo đều không thật có một hàng duy nhất trong chợ do 2 vợ chồng người Kinh bán em thấy nhiều người mua thì chắc còn tin được,chứ gặp người dân tộc bán dong thì chắc không được thật lắm -Mà trên đây hoa qua thì toàn của trung quốc không thấy mấy hoa quả Việt Nam đâu nếu đi chắc chỉ mang hoa quả đi thôi chứ các mặt hàng khác trên đây thì thoải mái giá cũng chỉ đắt hơn một chút thôi Đây là một vài kinh nghiệm nhỏ em thu lượm được trong đợt vừa rồi mong giúp ích được phần nào cho các mẹ
Ðề: Kinh nghiệm đi Sapa Cám ơn chủ topic, mình sẽ lưu thông tin này lại. Tháng 8 đi sapa về sẽ phản hồi thêm.
Ðề: Kinh nghiệm đi Sapa Me nó ơi hoa quả ở sapa thì chỉ có đi vào mùa hè thôi, tầm tháng 5, 6 ấy. Nếu ăn Đào thì đào của sapa quả có lông, nhỏ, ăn không thể ngon bằng quả đào to ( Đào móc câu) của trung quốc nhưng lại rất an toàn, vì đó chính xác là đào của SaPa đấy. Ăn Lê cũng vậy, đồng bào dân tộc mang Lê bán rất nhiều nhưng quả vỏ màu nâu và nhìn mã không đẹp đâu nhưng hơi chua chua đó mới là Lê SaPa mà các mẹ đi lên Thác Bạc chịu khó nhìn 2 bên đường có mấy cây Lê đấy. Còn mận thì chỉ có mận Tam Hoa của Bắc Hà ( có phấn), mận đỏ ( hay dân ở đó gọi là mận máy ý) quả nhỏ xíu mới là mận sapa. Còn lại là của trung quốc mà. Nên khi cần mua chịu khó hỏi lễ tân khách sạn hoặc nhà nghỉ nhé, các bạn ấy sẽ chỉ giúp mình để phân biệt.
Ðề: Kinh nghiệm đi Sapa Tớ thì toàn đi tháng 11 vì kết hợp làm từ thiện cho mùa đông nên chẳng có hoa gì, tớ chỉ có ăn và ăn...
Ðề: Kinh nghiệm đi Sapa Ác mộng của e khi đi Sa Pa là bị say xe khi đi cái đoạn ngoằn nghoèo ý, hixhix, lần sau có đi chắc nhảy xe ôm cho lành, thích cái khí hậu mát mẻ đấy thế...
Ðề: Kinh nghiệm đi Sapa thèm đi sapa thế ko biết nhớ nhất vụ mấy chị bán đồ nướng chào khách nước ngoài hello bbq, hello hot pot
Ðề: Kinh nghiệm đi Sapa Em cũng rất thích lên Sapa, thích nhất là cảm giác khi đổ đèo ah! Thời tiết cũng rất tốt, khí hậu thì trong lành!
Ðề: Kinh nghiệm đi Sapa Đấy là mẹ nó chưa gặp Sapa vào những ngày ốm giời, thời tiết sầm xì, ẩm ướt, mưa phùn, đường trơn thườn thượt vừa nguy hiểm vùa khó chịu
Ðề: Kinh nghiệm đi Sapa đang mún đi sapa đây, tks chủ top đã chia sẻ kn của mình.........oánh dấu phát...ko bít nàng còn giữ số đt của ks Mùa xuân ko??giá phòng 200k/p cũng ok nhỉ....nếu còn số tel ks Mùa xuân, cho tớ xin ...tks nàng...
Ðề: Kinh nghiệm đi Sapa Chiều nay e vừa gọi lên KS Mùa Xuân ah, số máy bàn nè: 020 3871380 nhé. Số di động để mai em tìm lại rồi up lên nhé. DỊp 30/4 giá phòng là 1tr đấy các mẹ ah
Ðề: Kinh nghiệm đi Sapa Các mẹ nó ơi, có mẹ nào có nhiều kinh nghiệm về ăn uống ko? ăn ở trên đó nên ăn chỗ nào ngon, đảm bảo mà ko bị "chém" ạ. Với lại nên ăn những gì nữa ạ. E sẽ đi đợt 30/4 này. Cơ mà cũng sợ bị chém lắm. KS thì đặt được rồi mà đắt kinh hồn luôn @@