Không biết có chị nào như em không, em bực quá phải vào đây tâm sự cả cả nhà Từ đầu tháng tới giờ liên tục gặp mấy trường hợp khách không đỡ được. Điên ơi là điên , mình thì đang mới giai đoạn bầu bì mà ức chế quá đi. 1, Ngày 1 : gặp ngay 1 đứa nó đặt hàng bên Gia lâm , nó đặt từ mấy ngày trước rồi kêu đúng ngày 1/4 mang sang. Vì quá xa, em đã định không mang rồi. Mà Nó gọi kêu mang sang, chắc chắn lấy áo của em là size S dưới 50kg là mặc vừa mà nó 47,48kg j đó Thế mà trên ảnh ai cũng bảo màu xám, bản thân viết màu xám, sang đó nó bảo màu Nude rồi vàng, lừa đảo, không giống ảnh Đùa chứ, đời em chưa gặp ai mà quá đáng đến vậy. Không biết nó có lương tâm không, mà đi từ hà đông sang đó, nso thái độ bảo cậu ship em là mày tao,m trong khi nó rất trẻ ranh,tầm 93,94 j đó đùa ngày mồng 1 đã thế, tiếp tới ngày hôm nay Một đứa nó kêu gửi áo cho nó rồi nóp chuyển khoản, xem đúng không rồi chueyern khoản. Nó ở Thanh Hóa, các chị bán hàng cũng thừa biết,. Hàng phải chuyển khoản xong mới gửi. Hoặc COD thì cũng không phải vùng xa hoặc về xã, Thế mà bạn đó nhắn, này đừng có lừa đảo nhé, xong nói không thiếu tiền này kia. Nghe cái giọng đã không thích bán , mà nghe cái kiểu đó đã biết là chuyên kiểu ngờ vực người khác thì làm sao có lòng tin từ mọi người Bực mình ghe gớm,
Ðề: Bán hàng online,gặp đủ loại khách chuối, mệt mỏi quá đi chia sẻ với mẹ nó. Bán hàng ol nhiều khi cũng gặp khách củ chuối phết. Mẹ nó đốt vía giải đen đi vậy!
Ðề: Bán hàng online,gặp đủ loại khách chuối, mệt mỏi quá đi trộm vía, e bán hàng toàn gặp khách hàng dễ thương thôi. Cũng hay gặp khách hỏi han xong rồi bỏ đấy, chứ ai mua hàng đều thân thiện và dễ gần lắm Nhiều khách mua hàng xong, thi thoảng lại 888 vs e cơ. Vui lắm í
Ðề: Bán hàng online,gặp đủ loại khách chuối, mệt mỏi quá đi bình tĩnh mẹ nó ơi, bán hàng online tưc là chấp nhận gặp đủ mọi khách, rồi sẽ gặp nhiều khách quen, tốt bụng lại thấy vui
Ðề: Bán hàng online,gặp đủ loại khách chuối, mệt mỏi quá đi mơi sbans nên chưa quen , giờ thì e cũng quen rùi mn ạ , nhìu trường hợp tức lắm mà '' khách hàng '' mà , e thì hay bị bỏ bo, rõ ràng trước khi giao ,rùi sắp đến nơi e đều gọi trước rùi , thế mà đến lúc đên tận nơi thì ò e í e, ko nghe máy, đợi khoảng 15-20-30 đi về đến nửa đg thì khách gọi mang lại hic hic . chán lắm ,thui , an ủi là còn bán đc hàng , chứ nhìu khi nhà e ''bị' liên hoan chim câu lắm rùi ấy.
Ðề: Bán hàng online,gặp đủ loại khách chuối, mệt mỏi quá đi khà khàm nghe khách Gia lâm em thấy quen quen, em cũng có cô khách, ship 2 lần, đổi hàng 2 lần mới đc cái áo, trong khi em thì thuê ship, ngoại thành 30k/đơn. Lần đầu nàng ta k trả tiền ship, gọi điện kêu em lấy 3 cái, rồi hôm sau hỏi lại thông tin thì bảo 2 cái, đòi fs, chuyển sang thì lấy có 1 cái, kêu cái kia không đúng, mà rõ ràng tối hôm trc trao đổi, gửi ảnh hàng chuẩn phóc..,.hài khách cũng có nhiều thể loại
Ðề: Bán hàng online,gặp đủ loại khách chuối, mệt mỏi quá đi hôm nọ còn có bạn hỏi mua buôn em tinh dầu bưởi mà còn bắt em nhận hàng rùi mới chuyển tiền, em bảo em bán hàng gần năm nay rùi, lúc nào cũng khách chuyển tiền rùi mới gửi hàng, bạn đó cư nhất quyết bảo nhận hàng rùi gửi lái xe, em ra bến xe lấy tiền thế là thôi em ko bán nữa, lời lãi mấy đồng cứ bắt ra bến xe mấy lần để chuyển hàng rùi hsau lại ra lấy tiền nên em thôi, nghỉ cho khỏe, chẳng nhẽ cái níck của em ko bảo đảm uy tín được mấy trăm nghìn, cứ làm như em nhận tiền rùi chạy mất
Ðề: Bán hàng online,gặp đủ loại khách chuối, mệt mỏi quá đi trong bán hàng thì bán hàng quần áo là mệt thế đấy em ah, chị cũng đang suy xẻt là có nên tiếp tục làm hay không đây, cùng lắm chị chỉ bán mỗi áo phông bbr, polo cho dỡ mệt người
Ðề: Bán hàng online,gặp đủ loại khách chuối, mệt mỏi quá đi các chị bán quần áo còn đỡ mệt đấy ạ , như bọn e bán thực phẩm mới mệt nữa, ra lấy hàng ở bến , rùi làm ,mà có phải làm để đấy đâu , mỗi khách lấy 1 h , nên làm nhìu khi mất thời gian lắm, lại đi giao mà ko đc thì cũng chả để lại bán cho ng khác đc , hic hic. ăn thì mất ngon vì cục tức ức đến tạn cổ ,lại còn bao nhiu công...hic hic, e đang chán đây
Ðề: Bán hàng online,gặp đủ loại khách chuối, mệt mỏi quá đi Mình cũng gặp nhiều thể loại chuối lắm mẹ nó à. xin số tk kêu chuyển khoản rồi còn bảo gửi hàng đi tỉnh trước để xem rồi chuyển khoản sau. Còn kêu ko thì biết thế nào. Mà hàng đi tỉnh chứ các mẹ. Rồi còn nói này nọ giọng kiểu mình có tiền nên mình có quyền í ạ... Hãm lắm các mẹ à
Ðề: Bán hàng online,gặp đủ loại khách chuối, mệt mỏi quá đi buồn cười thế, mua buôn ở tỉnh mà nhận hàng chuyển tiền. Quen lâu dài thì okie, chứ lần đầu mà thế, xin khiếu luôn í
Ðề: Bán hàng online,gặp đủ loại khách chuối, mệt mỏi quá đi hic. ship từ hà đông sang mà lại còn trách móc ngta nữa. phải đến 20 cây ý chứ.
Ðề: Bán hàng online,gặp đủ loại khách chuối, mệt mỏi quá đi uh, chị có quen biết gì đâu, chắc lại chưa khi nào mua hàng online thì phải em ah
Ðề: Bán hàng online,gặp đủ loại khách chuối, mệt mỏi quá đi Gặp khách hàng thế này thế kia âu cũng là chuyện bình thường thôi ạ Chúc bạn nhanh chóng vượt qua chuyện này nhé, chúc bạn đắt hàng
Ðề: Bán hàng online,gặp đủ loại khách chuối, mệt mỏi quá đi bán hàng thực phẩm mà gọi rùi mới chuyển hàng lên thì tiền lãi ko đủ tiền ship hả em?
Ðề: Bán hàng online,gặp đủ loại khách chuối, mệt mỏi quá đi Bán hàng cũng có ng nọ, ng kia đấy mn ah. Buôn bán như làm dâu trăm họ mà.
Ðề: Bán hàng online,gặp đủ loại khách chuối, mệt mỏi quá đi e đang định hỏi câu y hệt í, bánthực phẩm tươi sống mà bị khách cho leo cây thì đúng là ... luôn
Ðề: Bán hàng online,gặp đủ loại khách chuối, mệt mỏi quá đi Cũng nhiều trường hợp lắm, nhà mình thì thế này này: khách hẹn lấy hàng nhé, đinh đóng cột là lấy, khi bạn ship mang hàng qua cũng gọi cho khách 1 lần nữa để hẹn trả hàng (trước khi giao hàng cho ship mình đã alo lại lần nữa là có lấy ko nhá). Tới nơi, khách đi vắng, nhà chỉ còn bố chồng, ông một mực nói chỉ nhận hàng mà k có đưa tiền vì con dâu k có dặn đưa tiền,.. ship lại gọi lại cho khách, khách bảo hẹn lại giờ khác sẽ về, tới giờ tới giao alo ko thèm nhận máy,,,nói chung là anh ship này hôm đó gặp phải vụ này quá sợ... và mình cũng choáng toàn tập,,,,,,,,,tới mãi sau thấy khách mới nhắn tin gọn lỏn câu "em tới muộn chị ngủ quên nên k biết", mà đâu có tới muộn. Nhưng mình vẫn tin nhé, hôm sau lại gọi lại vài lần,,, nhưng mà khỏi thấy nghe máy luôn... Sở dĩ, nếu như k lấy nữa thì nói luôn một câu để cho người bán đỡ gọi đi gọi lại, đỡ phải thuê shipper rồi mất tiền ship, shipper đỡ lòng vòng, cực khổ, chẳng hiểu họ nghĩ bán được lời lãi bao nhiêu mà xử sự quá choáng luôn
Ðề: Bán hàng online,gặp đủ loại khách chuối, mệt mỏi quá đi Dân Thương mại- hay còn gọi là những con buôn- là dâu trăm họ Câu này hồi học ĐH em nghe không dưới trăm lần