Chào các mẹ, Hôm nay em muốn tâm sự với các mẹ, cũng để chia sẻ kinh nghiệm trong trường hợp có mẹ cần. Em sinh em bé đến nay cũng đc 3 tháng 10 ngày. Cách đây 1 tuần, em phải nhập viện để mổ apxe, dò hậu môn. Chuyện sẽ không đến mức như thế, nếu bác sỹ Bắc (phó trưởng khoa sản bv ps tw) không chủ quan! Nói thế này không hẳn là trách anh ấy, vì bắt nguồn từ sự quý anh ấy, quý sự nhiệt tình, tôn trọng bệnh nhân của anh ấy, nên em mới tin anh ấy đến thế... nhưng muốn nói để các mẹ rút kinh nghiệm, cũng để lỡ anh ấy đọc đc mà rút kinh nghiệm! Thế này ạ, sau sinh 3 ngày, e thấy chỗ vết khâu tầng sinh môn sưng cộm lên, đau nhức. Được 1 tuần thì mưng mủ, mủ tìm đường thoát ra gần vết khâu. Không có kinh nghiệm, lại ở quê, mẹ e kiểm tra nghĩ là cái nhọt, chủ quan nên cứ tự xử lý. Hỏi người đỡ đẻ, cô này kêu mua thêm kháng sinh uống, bôi thuốc sát trùng. Tầm 20 ngày, sưng đau chịu không nổi, stress nặng vì bị đủ thứ sau sinh: trĩ, táo bón, tắc sữa, nứt đầu ti, lại sưng đau chỗ ấy. Gần như không ngủ đc, đêm nào cũng khóc! E nghe người quen nhắc tới bệnh Dò hậu môn, lên mạng tìm hiểu thử thì thấy triệu chứng của mình y như thế. Sợ quá, đòi gia đình đưa đi viện Tw Huế. E sinh ở bv Cuba Đồng Hới, Quảng Bình ạ. Gia đình đưa vào bệnh viện tỉnh kiểm tra, bác sỹ bảo do chỉ chưa tiêu, có thể phải mất 3 tháng! Chiều đó e gọi luôn cho bs Bắc, a ấy nghe xong triệu chứng, chắc chắn luôn "không làm gì hết, a cho thuốc uồng"! Nghe cũng mừng, vì đinh ninh bs chắc mẩm như thế chắc nhiều trường hợp rồi. Uống 5 ngày thuốc a ấy kê,cũng đỡ đỡ, nhưng vẫn đau, sau tết vào bv tw Huế kiểm tra, bs ở đây bảo về uống thêm thuốc, ko làm j hết, cũng không có kết luận gì khác. Gần 2 tháng sau sinh, vẫn sưng đau, vẫn mưng mủ. Sợ quá, ra Hà Nội luôn. Ra tới là qua a Bắc liền, tin quá mà! A ấy nhớ bệnh nhân, xem và phán luôn do chỉ chưa tiêu, để đợi nó tiêu thôi! Em có hỏi kỹ, có cách gì dứt điểm, hay có liên quan tới Dò hậu môn không, anh ấy lại chắc nịch "không"! Tin quá, nên cũng không đi thăm khám thêm bs khác, một phần cũng vì đau quá, mỗi lần bs đụng vào là đau muốn điên được nghĩ mà sợ! 1 tuần sau khi ra HN, sưng đau, mưng mủ. Đi tiểu, phát hiện có ít phân rỉ ra từ lỗ dò mủ. Sợ quá, nghi ngờ Dò hậu môn lại rõ rệt. Chiều đó chạy qua a Bắc, nhờ kiểm tra, a ấy phán luôn "làm gì có, cái này còn lâu mới lành, 1 tháng nữa quay lại a xem cho"! Lại tin, sao nghĩ lại thấy mình ngu quá. Nghĩ bác sỹ giỏi, ko tin thì tin ai. Rồi vết sưng ngày càng to, rộng ra. Ngày càng đau đớn. Sưng và phát sinh đầu mủ mới. Lần này đi qua bệnh viện phụ sản tw khám xem thế nào. Chỗ mình cần khám, bs ko thèm xem tới, lại đi khám phụ khoa, kết luận viêm phụ khoa, mất 1 ngày ở viện, bác sỹ không kết luận đc gì hay ho, bệnh nhân tính hỏi thêm, bs quát "xong rồi! Đứng dậy đi!" Lại lọ mọ đi khám, lần này đi hẳn tới trưởng khoa sản, bv ps tw ạ! Bác ấy cũng nhiệt tình, nghe trình bày, xem qua cái bảo "có thể bị dò rồi, có thể phải chích mủ, nhưng đang sưng thì chưa làm gi đc hết, về uống kháng sinh, 1 tuần quay lại", bác bảo cái này không vội đc! Xem sơ phát mà bác lấy 500k tiền khám ạ! Cũng nghe tiếng bác rồi, không trách được! Người nhà khuyên nhập viện xử lý, không chịu đau mãi thế đc. Lần này vào viện Hồng Ngọc khám, nếu dc sẽ xin nhập viện xử lý. May quá gặp bác sỹ nhiệt tình. Bác nhẹ nhàng để không đau, bác xem kỹ, cẩn thận, bác xem kết quả 2 hôm rồi đi khám. Bác bảo tầng sinh môn đã ổn, vết sưng không liên quan, có thể apxe hậu môn trực tràng rồi, bác khuyên khám thêm ngoại khoa. Nghe lời bác, xuống khám ngoại khoa, và thế là đúng bị apxe hậu môn trực tràng, bs bảo nhập viện mổ ngay! Hôm sau e nhập viện Việt Đức, kiểm tra lại và mổ luôn! Để quá lâu, đầu tiên chỉ là apxe vết khâu tầng sinh môn, nó phá vào trong, và giờ đã thành dò hậu môn rồi. Em quá buồn, sinh xong đủ thứ mệt mỏi, muốn chăm con mà cứ đau hoài. Không biết các mẹ biết không chứ mổ dò hậu môn, sau mổ sẽ không khâu đâu ạ, để vết thương hở, đợi thịt tự đầy. Vết mổ của e sâu rộng. Vệ sinh vất vả vô cùng. Rồi đợt mổ, tiêm truyền kháng sinh, nhịn ăn mất 5 ngày, sữa ít đi hẳn, có nguy cơ mất sữa, con không đủ ăn, mẹ về thì lại tự nhiên bỏ bú bình. Em buồn dã man các mẹ ạ. Cứ nghĩ sao mình sinh con lắm khổ sở mà buồn thêm! Nản quá. Từ chuyện của e, các mẹ đừng tin bác sỹ quá nhé! Thấy không ổn là đi khám chuyên khoa khác liền. Không phải chuyên khoa mà cứ phán như đúng rồi, bệnh nhân chịu khổ mà không biết kêu ai. Hic. Cảm ơn các mẹ nghe em bán than ạ. E quả thật là trầm cảm nặng sau sinh.
Ðề: Bị trầm cảm sau sinh và sự chủ quan của bác sỹ! hic mẹ nó nói thế mà em thấy lo quá 2 tháng nữa e cũng nằm ổ rùi
Ðề: Bị trầm cảm sau sinh và sự chủ quan của bác sỹ! Ko sao đâu mn ạ. E là vì xui thôi. Haizza. Sinh một đứa con sao mà vất vả thế không biết. Mn cứ thoải mái lên nhé. E chia sẻ để mọi người biết thêm một chuyện mà phòng thôi.
Ðề: Bị trầm cảm sau sinh và sự chủ quan của bác sỹ! Uh, m cũng rất ghét đi khám bệnh ở vnam m, bsi trình độ thấp mà lúc nào cũng tỏ vẻ biết tuốt, ko thèm nghe bệnh nhân trình bày. M mà nói thì quát nạt...
Ðề: Bị trầm cảm sau sinh và sự chủ quan của bác sỹ! Khổ thân mẹ nó,trộm vía mình sinh mổ bé đầu ổn con khỏe,mẹ khỏe.
Chị ơi đọc xong thương chị quá. Cố lên chị nhé. Ức những bác sĩ đó quá đi mất. Chị cũng chịu đau giỏi thật đấy. 3 tháng chứ có ít gì đâu. Chúc mẹ mau khỏe con hay ăn chóng lớn.
Ðề: Bị trầm cảm sau sinh và sự chủ quan của bác sỹ! cám ớn chị vì bài viết này............................................!
Ðề: Bị trầm cảm sau sinh và sự chủ quan của bác sỹ! Nghe mn kể mình sợ quá.Mình sau sỉnh chỉ tắc sữa liên tục đã đủ fat điên,đêm cứ rấm rứt khóc.bị như mẹ nó chắc mình điên thật.Thôi cuối cùng cũng tìm ra bệnh mong vết thuơng của mn chóng lành.Mn chịu khó ăn uống tẩm bổ đừng để mất sữa nhé.thưong mn nhiều:|
Ðề: Bị trầm cảm sau sinh và sự chủ quan của bác sỹ! Chia sẻ với mn, bác sĩ nhiều khi chuẩn đoán dựa trên kinh nghiệm chứ chẳng chịu khám kỹ, nguy hiểm quá
Ðề: Bị trầm cảm sau sinh và sự chủ quan của bác sỹ! nghe mn nói mà sợ quá, mình may 2 lần sinh đều ko bị như mn. Các mẹ rút kinh nghiệm nhé.