Sài Gòn quá nóng rồi các mẹ ơi. Giờ chỉ muốn nằm dài ở nhà nhấm nháp cái gì đó mát mẻ. Và cái gì đó là gì đó chưa nghĩ ra. Có mẹ nào có cái gì hay ho mát mẻ lạ lạ không?
Ðề: Ăn gì cho mát ? Trước tiên bạn luôn để hoa quả bổ sẵn từng tô trong tủ lạnh: dưa hấu sẽ làm cho ta thấy cảm giác mát đến nhanh nhất. Rồi bạn thấy chẳng có gì là lạ thì chính những đồ ăn rất bình thường sẽ làm bạn thik thú khi mình không nghĩ chính nó làm cho mình mát tưc thì: nước lọc mát lạnh!!!!
Ðề: Ăn gì cho mát ? Tks chị. ! Mấy nay SG nóng ran 40 độ á chị. Tối qua mưa cây lớn em cứ nghĩ nắng nóng đã qua. Ai ngờ sáng ra thì vẫn thế. Em thích ăn trái cây lắm nhất là dưa gan. mà hôm đi tình cờ thấy vựa dưa nhúng qua chảo hóa chất là về từ đó em bái bai nó. Khí hậu Hà Nội chắc mát dịu chị nhỉ