Em Là Thành Viên Mới . Em là tín đồ .. Của Dòng Máu Buôn Bán . Mơ uớc vươn đến Quảng Châu

Thảo luận trong 'Chào hỏi - làm quen' bởi Anh Bắc, 6/4/2014.

  1. Anh Bắc

    Anh Bắc Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    5/4/2014
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    10
    Điểm thành tích:
    8
    Buồn lắm các bác ạh .. Em chơi bời Nhiều .. 22 năm trời ăn chơi .... Học hành thỳ đứt đuôi .. Lên đâm vào chơi bời .. Từ cái Tính chơi bời đấy .. Và dòng máu Buôn Bán nó chảy trong người ... lên em cũng buôn bán nhiều thứ .... nào là Pháo .. Đao , Kiếm .... V..v từ Trung Quốc Về .... Nhưng vì một lần đổ bể mà em đi tong ... Đâm ra nhiều vấn đề đi theo ... Thất Bại ....
    vì chơi bời và em cực kì có lợi thế về các quen biết về thế giới ngầm ở cửa khẩu ....
    Em sinh năm 92 năm nay em 23t ...
    Và em cũng lên một kế hoạch tâm đắc , cũng những đồng đội ....
    Và một số bạn bè đang mở shop quần áo .. Tại mấy địa bàn ...
    Em định Vay Vốn , và đứng đầu đường dây vận chuyển và cung cấp đánh hàng về đổ ... Điều duy nhất mà em ngại .. Là vấn đề Tiền ... Vì .. Em chỉ Cần sang Quảng Châu Cắm cọc bên đó để Tìm hiểu về mẫu mã rồi gmail về cho khách mẫu ...khách ưng thỳ sẽ lấy hàng ...và đóng Hàng . Em mà đánh Hàng .. Thỳ nguồn hãng của em sẽ dễ dàng Từ Quảng Châu về đến cửa khẩu Tân Thanh ... Và Hết nhiệm Vụ với người vận chuyển hàng ở quảng Châu ... Tiếp đến là đường giây vận chuyển hàng từ Bằng Tường qua Việt Nam .. Mà em thân thiết ..... Tiếp đó nàk hàng về đến Việt Nam .. Sẽ được người Nhà .. Chuyển cho những người Đặt Hàng ..... Và đổ Đống Buôn ...
    Lên kế hoạch rất kĩ ... Nhưng vì gia đình gặp chuyện .. Lên em không thể có vốn và cũng không thể vay được ai .... Vì khổ lỗi cái mặt em nó không có tem .... Đang một thằng chơi bời ngông nghênh ... Tự nhiên hỏi vay số tiền 200 > 400tr ai cho vay ạh ....... Vậy nàk giấc mộng của em tan thành mây khói .....
    Và bây giờ em quyết Tâm đi nước Ngoài ...
    Đi Và Năm về kiếm Vốn .. Của mình với thêm vài năm tuổi nữa sẽ cứng cáp hơn ...
    Em định đi Nhật ... Nhưng em nghĩ nhiều .. Đi nhật cũng tạm được ...
    Nhưng em lại thích đi Đài Loan hơn .. Vì đi Đài Loan .. Dễ thích nghi được học tiếng trung ... Sang đó chịu khó tu bổ tiếng Trung cho giỏi ... Sau về đúng theo mơ ước buôn bán .. Có ít tiếng qua TQ giao tiếp sẽ tốt hơn ......
    Vậy nàk Một công đôi Việc ... Đi làm kiếm vốn với Biết Tiếng ... cái TEM trên mặt ....
    Sau về muốn vay thêm ít vốn cũng dễ ......
    Không biết như vậy có được không ạ ....
    Thôi thỳ cứ ấp ử mơ ước vậy ... 3 năm nữa 26t về chiến đâu .... Có muộn không ạ ....
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi Anh Bắc
    Đang tải...


    Các chủ đề tương tự:

  2. Thuốc Gia Truyền

    Thuốc Gia Truyền Trị đau dạ dày, đại tràng

    Tham gia:
    27/4/2013
    Bài viết:
    3,508
    Đã được thích:
    910
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Em Là Thành Viên Mới . Em là tín đồ .. Của Dòng Máu Buôn Bán . Mơ uớc vươn đến Quảng C

    Quyết tâm làm điều gì đó trong khả năng thôi em ơi?
    đi nước ngoài cũng cần số vốn ko hề nhỏ đâu nhé, em có thu xếp đc ko?????????
    chúc em sớm thực hiện đc ước mơ của mình nha!
     
  3. Anh Bắc

    Anh Bắc Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    5/4/2014
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    10
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Em Là Thành Viên Mới . Em là tín đồ .. Của Dòng Máu Buôn Bán . Mơ uớc vươn đến Quảng C

    Vốn để đi nước ngoài làm ăn thì lúc nào cũng ok ạ ....
    Chỉ có vay vốn làm ăn thỳ không được thôi ... Tại em còn ít tuổi mí lại đang ăn chơi lêu lổng vay Tiền gì ai tin mà cho vay ..... Lên hơi bị đau đầi .. Hi
     
  4. Tuyentoys

    Tuyentoys ĐỒ CHƠI TRẺ EM

    Tham gia:
    5/4/2014
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    27
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Em Là Thành Viên Mới . Em là tín đồ .. Của Dòng Máu Buôn Bán . Mơ uớc vươn đến Quảng C

    Chúc bạn hoàn thành giấc mơ của mình nha!
     
  5. bố Ong

    bố Ong Thành viên tích cực

    Tham gia:
    13/1/2014
    Bài viết:
    537
    Đã được thích:
    71
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Em Là Thành Viên Mới . Em là tín đồ .. Của Dòng Máu Buôn Bán . Mơ uớc vươn đến Quảng C

    Có kế hoạch rồi thì cứ triển khai thôi bạn à
    Chúc bạn thành công
     
  6. Hương Điệp

    Hương Điệp Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    2/11/2010
    Bài viết:
    9,950
    Đã được thích:
    2,961
    Điểm thành tích:
    2,063
    Ðề: Em Là Thành Viên Mới . Em là tín đồ .. Của Dòng Máu Buôn Bán . Mơ uớc vươn đến Quảng C

    Bạn bằng tuổi mình mà đã tu chí làm ăn như vậy là tốt quá rồi. Quyết tâm đi thì sẽ ổn thôi b ạ. Mình cũng ủng hộ qua Đài Loan vì có vẻ dễ hơn, và thuận lợi cho công việc của bạn sau này. Chúc bạn thành công nhé ^^
     
  7. Anh Bắc

    Anh Bắc Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    5/4/2014
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    10
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Em Là Thành Viên Mới . Em là tín đồ .. Của Dòng Máu Buôn Bán . Mơ uớc vươn đến Quảng C

    Vâng .. Cũng chỉ biết cố gắng thôi .....
     
  8. aloonline_1987

    aloonline_1987 www.shipgiatot.com

    Tham gia:
    8/1/2013
    Bài viết:
    1,695
    Đã được thích:
    240
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Em Là Thành Viên Mới . Em là tín đồ .. Của Dòng Máu Buôn Bán . Mơ uớc vươn đến Quảng C

    chúc bạn sớm thành công như ý............
     
  9. NgaNguyen_2011

    NgaNguyen_2011 Bơ sáp Đak Lak

    Tham gia:
    11/12/2011
    Bài viết:
    5,369
    Đã được thích:
    827
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Em Là Thành Viên Mới . Em là tín đồ .. Của Dòng Máu Buôn Bán . Mơ uớc vươn đến Quảng C

    híc,, cố gắng lên bạn nhé! Mình nghĩ bạn sẽ thành công thôi.
    Vì bạn có lý trí, có quyết tâm mà!
    Đọc tâm sự của bạn, mình thực sự thấy rất thường và đồng cảm với bạn! :(
     
  10. thungabnbg

    thungabnbg

    Tham gia:
    27/8/2013
    Bài viết:
    19,453
    Đã được thích:
    4,066
    Điểm thành tích:
    2,063
    Ðề: Em Là Thành Viên Mới . Em là tín đồ .. Của Dòng Máu Buôn Bán . Mơ uớc vươn đến Quảng C

    cố gắng thôi,.....chắc bạn cũng phải dùng chiêu tay ko bắt giặc ,vay mượn khó lắm
     
  11. hailinh1901

    hailinh1901 Hàng xách tay úc

    Tham gia:
    13/8/2013
    Bài viết:
    1,968
    Đã được thích:
    338
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Em Là Thành Viên Mới . Em là tín đồ .. Của Dòng Máu Buôn Bán . Mơ uớc vươn đến Quảng C

    Quyết trí ăt thành công, chúc ước mơ của bạn thành hiện thực nhé
     
  12. oanhoanh4558

    oanhoanh4558 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    8/5/2013
    Bài viết:
    7,604
    Đã được thích:
    2,912
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Em Là Thành Viên Mới . Em là tín đồ .. Của Dòng Máu Buôn Bán . Mơ uớc vươn đến Quảng C

    Trước tiên bạn nên biết là thị trường Lao động ở nước ngoài khác xa với VN, nhất là Nhật họ quản lý con người và trả tiền tỷ lệ thận với sức lực bỏ ra( nếu ko gọi là vắt) . Tại VN mọi thứ rất ước lệ và không quy chuẩn.... Qua tâm sự của bạn mình thấy bạn có vẻ không phù hợp với XKLD đâu, bạn nên ứng cử vào làm một ngành nghệ thuật : diễn xuất , hoặc hoạt náo viên cho quảng cáo sẽ phù hợp hơn là sang Đài loan, giam mình trong nhà xưởng cả ngày- không dễ như bạn nghĩ ở cái đầu đang sôi của tuổi 23 , của một cá tính muốn ngang dọc như bạn: cuối cùng mình vẫn có lời khuyên khi bạn chọn việc, là hãy nghĩ kỹ xem mình thik gì, nghĩ thật kỹ trc khi quyết thì mới thành công chàng trai ah!
     
    nam bo thit bo ngon thích bài này.
  13. nam bo thit bo ngon

    nam bo thit bo ngon Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    3/9/2013
    Bài viết:
    6,451
    Đã được thích:
    1,241
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Em Là Thành Viên Mới . Em là tín đồ .. Của Dòng Máu Buôn Bán . Mơ uớc vươn đến Quảng C

    bạn trai bằng tuổi tớ nà :) bạn có trí thật đấy, hãy quyết định thật sáng suốt con đường đi của mình nhé
     
    oanhoanh4558 thích bài này.
  14. tanpopo_print

    tanpopo_print Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    13/9/2011
    Bài viết:
    464
    Đã được thích:
    70
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Em Là Thành Viên Mới . Em là tín đồ .. Của Dòng Máu Buôn Bán . Mơ uớc vươn đến Quảng C

    Cố gắng lên nhé. Chúc bạn sớm thực hiện được ước mơ của mình :D
     
  15. minhhuong91

    minhhuong91 Mọi phụ nữ đều đẹp

    Tham gia:
    5/4/2014
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    4
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Em Là Thành Viên Mới . Em là tín đồ .. Của Dòng Máu Buôn Bán . Mơ uớc vươn đến Quảng C

    Cố gắng lên bạn. Có kế hoạch và quyết tâm thì mình tin bạn sẽ thành công đó
     
  16. Lequynh_lx

    Lequynh_lx Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    8/4/2014
    Bài viết:
    445
    Đã được thích:
    66
    Điểm thành tích:
    28
    Đúng như mẹ Oanh oanh nói b ạ. Nếu b đã có chí thì ở đâu cũng có thể làm được. Vốn nhiều m làm theo kiểu nhiều. Vốn ít m kd theo kiểu vốn ít. 1tr b cũng có thể kinh doanh. Vấn đề là bản thân b có sức trì k thôi. k nhất thiết là phải đi nước ngoài...con người có thể thay đổi trong 1s chứ đừng nói đến là vài năm...Mong b sáng suốt tìm ra con đường đúng đắn.
     
    oanhoanh4558 thích bài này.
  17. MINHCHAU2013

    MINHCHAU2013 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    16/10/2013
    Bài viết:
    3,995
    Đã được thích:
    939
    Điểm thành tích:
    823
    Có ý chí và quyết tâm thì ở đâu cũng làm giàu đc ko cần phải lặn lội ra nước ngoài b ạ.chuc b thành công
     
  18. Vung iu

    Vung iu Sữa Bỉm rẻ nhất

    Tham gia:
    5/7/2012
    Bài viết:
    14,174
    Đã được thích:
    3,691
    Điểm thành tích:
    2,163
    Chào b nhé
     
  19. thoitrang

    thoitrang Thành viên tích cực

    Tham gia:
    25/3/2011
    Bài viết:
    724
    Đã được thích:
    191
    Điểm thành tích:
    83
    chúc bạn sớm đạt đc những thành công
     
  20. oanhoanh4558

    oanhoanh4558 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    8/5/2013
    Bài viết:
    7,604
    Đã được thích:
    2,912
    Điểm thành tích:
    863
    NGHỀ CHỌN NGƯỜI HAY NGƯỜI CHỌN NGHỀ... Hãy nên chọn công việc lương
    thiện là được chứ đừng ngồi chờ đợi...

    -Học một đằng làm một nẻo:
    Học là bạn trang bị cho mình kiến thức để đi theo xu thế xã hội chứ không phải bạn sẽ thuận lợi khi tìm công việc theo ngành được học.
    *Bạn nên nhớ chữ nghề luôn gắn chặt với chữ nghiệp, công việc lại là do duyên phận chọn lựa bạn.

    -Học không tìm ra hồi kết :
    Đã học ngành này, nghề này- bạn lại nghĩ nó chưa chắc đã hay, bạn luôn tìm cách thay đổi để phù hợp với hiện tại và việc học làm bạn không thể an phận với một nghề nào cả: *Nên nhớ : hãy biết dừng để chú tâm vào một việc cụ thể, có thể chưa thành công hãy lấy đó làm bài học !

    -Học bằng được, bỏ bằng được: Rất nhiều bạn mắc sai lầm khi giữa chừng đứt gánh... Chẳng cứ học trong trường mới là học- Khi đã định, hãy nghĩ học để cho mình hiểu biết thêm - hãy hoàn thành như mình đã buộc phải đi từ A đến B-bỏ dở không khác nào bạn bỏ ngay bài học về tính kiên nhẫn .

    -Bằng cấp là hành trang: Nếu cứ ôm một tấm bằng đi tìm việc, có lẽ bạn sẽ thất vọng vì sự cạnh tranh khốc liệt. Hãy tìm cho mình một việc làm lương thiện . Khởi điểm có thể nhiều thất vọng vì vậy nhiều người chưa qua vòng thử thách đã vội đi -họ mãi vẫn chỉ là người cưỡi ngựa xem hoa , không nghiêm túc với một nghề nào cả.
    *Hãy yêu công việc mình cho là phù hợp, đó có thể là cơ duyên cho bạn sau này.

    -Việc hữu danh vô thực: ngày càng nhiều "to nhỏ" về chạy chỗ này chỗ kia để có một công việc nghe "Sang chảnh" . Có thể bạn là miếng mồi cho các dịch vụ chạy việc lừa đảo khi cứ nghĩ đến công việc có chút đẳng cấp... Hãy nghĩ đến nghề chọn người và mọi quy luật vẫn là như vậy để an phận với nghề nghiệp của mình.
    * Đừng nghĩ đến sĩ diện và thu nhập khi năng lực của mình chưa phù hợp với công việc đó.

    -Sinh nghề tử nghiệp: nếu nghề bạn chọn thấy phù hợp, thấy yêu nghề thì đừng ngần ngại hy sinh vì nó... Mọi tâm huyết và trân trọng sẽ mang lại cho bạn thành công, có thể nó chưa đến ngay nhưng yêu nghề luôn rất cần thiết.
    *Rất nhiều sự hy sinh về công việc luôn cho bạn những bài học đắt giá, đó là kinh nghiệm thực tế quý báu học được từ được và mất khi làm nghê.

    -Thấy thiên hạ làm giàu mang nhau ra dãi nắng:nghề sẽ tự chọn khi bạn kiên trì và nỗ lực làm việc, không thể cứ thấy người khác làm bạn lại chuyển đổi theo... Hãy luôn xem hoàn cảnh , địa lý để phù hợp với công việc của mình
    * Đừng thấy ai làm được đã nghĩ là dễ dàng!

    Có một câu chuyện thời Xuân thu:
    MỘT NGƯỜI THỢ NGỌC QUA HÀNG THỢ ĐÁ, thấy một tảng đá có ngọc mua rồi đẽo ra quả nhiên có ngọc.Ngọc ấy trắng muốt và có gân đỏ quý giá vô cùng. Người thợ ngọc nhờ đó mà giàu có.
    Anh thợ đá thấy thế lấy làm thích lắm, cũng muốn bắt chước.Anh ta nghĩ bụng: "đá nào mà chả có ngọc" rồi ở nhà có bao nhiêu thứ
    đá anh ta lôi ra đập hết... Không những không thấy ngọc mà các đá đập vỡ cũng chẳng làm được việc gì!!! Anh ta mất của và túng quẫn chẳng còn thiết một việc gì nữa.
     
    Lequynh_lx thích bài này.

Chia sẻ trang này