Ðề: Nhận được tin nhắn của người cũ. Biết làm sao đây? Thực ra chuyện cũ đã qua đi không còn nuối tiếc gì cả, chỉ còn tình cảm như những người bạn cũ. Mình nghĩ có lẽ cô ấy rất tuyệt vọng nên mới gọi cho mình... và mình đã đi gặp cô ấy rồi. Hiện tại cô bạn cũ mình ổn rồi, và hiện nay mình đang làm chung một dự án liên quan đến cơ quan cô ấy làm việc và bọn mình rất thường ngồi cafe' với nhau (đa số vì chuyện công việc). Mình không dám cho vợ biết hoặc thời gian này chưa hợp lý, đến một lúc nào đó hợp lý mình cho vk biết cũng chưa muộn.
Ðề: Nhận được tin nhắn của người cũ. Biết làm sao đây? lại thê nưa á ,lo lắng quá nhỉ ..............................
Ðề: Nhận được tin nhắn của người cũ. Biết làm sao đây? Mình chưa đọc hết topic của bố nó mình để ý thấy bố nó cũng có vài topic hay. Đọc trang đầu thấy từ này "đến thì chỉ lo ngọn lửa đang le lói nó bùng lên...? Anh đến gặp chị ấy rồi có ngọn lửa nào lên không mà anh lo vậy
Ðề: Nhận được tin nhắn của người cũ. Biết làm sao đây? thế mà chẳng ai thèm nhắn cho em , lấy vk 2 năm rồi ,
Ðề: Nhận được tin nhắn của người cũ. Biết làm sao đây? TÌnh cũ ko rủ cũng đến, bạn đã yên bề , cô ấy có chuyện buồn nếu chia sẽ theo tư cách một người bạn thì được . Thím là nam dễ trở thành bờ vai cho phụ nữ lúc yếu đuối rồi chuyện gì đến sẽ đến , không nên vì bất cứ chuyện gi mà làm tan nát gia đình
Ðề: Nhận được tin nhắn của người cũ. Biết làm sao đây? Tốt nhất nên làm bạn bè với nhau vì cả hai đã có gia đình !!!
Ðề: Nhận được tin nhắn của người cũ. Biết làm sao đây? Em nghĩ chủ top nên chấm dứt với tình cũ nếu muốn bảo vệ hạnh phúc gia đình. Đã chia tay nên xem nhau như hai người xa lạ chứ đừng là bạn. Hãy nghĩ và yêu thương vợ con mình. Mình rất ghét người nào nhất là con gái đã chia tay và cả hai có gđ rồi vẫn nhắn tin cho tình cũ. Không đàng hoàng.Nếu còn tình cảm, còn yêu hay chí ít quý mến nhau thì hãy để cho người ta hạnh phúc bên gia đình chứ đừng làm ảnh hưởng đến hp gia đình họ. Vì hai người chia tay trong khi vẫn còn yêu chứ không phải hết tình cảm. Xin lỗi vì đã gay gắt.
Ðề: Nhận được tin nhắn của người cũ. Biết làm sao đây? Haizzz, mình thấy " tình cũ không rủ cũng tới" nhất là khi cô ấy đang ở trong hoàn cảnh vậy. Có thương thì để trong lòng thôi, lúc tế nhị này không nên gần gũi nhau nhiều rồi lại ảnh hưởng đến cả gia đình hiện tại của bạn đấy!
Ðề: Nhận được tin nhắn của người cũ. Biết làm sao đây? đã qua rồi thì đừng nên quàng lại, từ khi chia tay đã là chấp nhận quên nhau rồi, giờ gặp nhau sẽ là điều vô cùng thiệt thòi cho vợ và con nhà bác đấy ạ
Ðề: Nhận được tin nhắn của người cũ. Biết làm sao đây? mẹ này nói hay quá : đàn ông hay thương người lắm ạ.
Ðề: Nhận được tin nhắn của người cũ. Biết làm sao đây? rung rinh và lao đao với ký ức, tiếc nuối quá khứ và ức chế với hiện tại. Chẹp. Nhưng mối tình cũ như một cái hố xí, vào rồi chỉ mong ra, nhưng ra rồi lại tiếc muốn vào lại, mà quên mất trong đó chỉ có mỗi....phưn. hihi hơi ngoa tí, cái này trong haivl nói đấy, em trích lại thui hihi. Ngoa tí cho ấn tượng thui ah.
Ðề: Nhận được tin nhắn của người cũ. Biết làm sao đây? Nếu có cảm thấy mình đủ bản lĩnh thì cứ gặp đi. Ngày xưa chỉ vì khó khăn mà chia tay vậy mà vẫn cứ hoang tưởng tình yêu đấy nó âm ỉ và mạnh mẽ lắm sao. Nếu gia đình ko đủ sức níu giữ thì: mời đi lúc nào cũng đc!
Ðề: Nhận được tin nhắn của người cũ. Biết làm sao đây? Làm lơ di là tốt nhất bác à, chứ gặp nhau rồi lại động lòng, động tâm thì biết làm thế nào. Cả hai đều đã có định hưỡng và chọn cho mình một lối đi, đã là hai đường thằng song song thì đừng quẹo vào để gặp nhau. Rắc rối to.