Nhân đọc một bài của một phụ huynh đang tìm trường nổi tiếng cho con học tôi có mấy điều suy nghĩ về việc bạn ấy nói về việc cho con thi vào lớp 1. Chuyện lạ có thật ở Việt Nam và chỉ Việt Nam mới có! Đứng về khía cạnh giáo dục thì cách làm này là phản giáo dục. Tôi không muốn phê phán hay có ý chê ai cả chỉ có một vài điều chia sẻ để phụ huynh tham khảo. Học tiểu học giỏi không hẳn sẽ làm cho các con trở thành học sinh xuất sắc sau này. Tôi cũng là giáo viên, tôi dạy phổ thông, sau 10 năm đi dạy tôi đã nhận ra một điều, đa phần học sinh xuất phát từ các trường có tiếng khi học tiểu học, các con thường hay bị học nhồi nhét, dẫn đến tinh thần tự giác học tập của các con không có, tính độc lập thường hay bị mất, các con thường hay sợ học, không chịu được áp lực cao. Và một điều quan trọng là khi lên cao, học tập nhiều các con luôn ở trong trạng thái mệt mỏi, không thoải mái và tiếp thu bài giảm sút, không phải tất cả. Các bậc cha mẹ quên mất một điều quan trọng mà tôi thấy hầu hết không ai nhắc đến, đó là tạo cho con một sức khỏe tốt, một tâm hồn tự nhiên, để các con phát triển một cách tự nhiên và có sự uốn nắn từ giáo viên và gia đình. Các con có thể là học sinh giỏi nhưng hầu như không có mấy học sinh thực sự xuất sắc, đặc biệt kỹ năng ứng phó với các tình huống trong cuộc sống là kém. Những học sinh suất sắc tôi đã từng dạy, hầu hết các em xuất phát từ những trường tiêu học rất bình thường, vì các em đa phần là gia đình kinh tế không dư giả mấy, không biết là may mắn hay thiệt thòi, điều đó tạo cho các em một tinh thần tự lập rất tốt, khi học tiểu học các e ko bị học quá nhiều, có thời gian vui chơi, một tinh thần thoải mái, khi học lên các các em không bị cha mẹ đặt quá nhiều áp lực và tính chủ động giúp các e giành được kết quả cao. Rất nhiều phụ huynh có kinh tế, thường xuyên mời rất nhiều gia sư, tôi đã từng dạy nhiều học sinh, ngoài môn thi chính ra ( 3 môn), tôi thấy học sinh nói là môn nào cũng cố gia sư kèm, khoản 7, 8 môn gì đó. Đơn giản 3 môn chính học 6b, 5 môn khác 5 b, vị chi là 11b, mất tối thiểu khoảng 10 triệu tiền học thêm/ tháng nhưng cuối cùng lại không thu được gì cả, thậm chí còn mất nhiều hơn. Các con bây giờ học ở trường đã quá nhiều rồi, các bậc phụ huynh nên đưa đi chơi, giải trí, tập thể thao cho các con phát triển toàn diện, đừng quá chú trọng đến việc các con phải học được bao nhiêu chữ khi còn bé. Cái chính của một học sinh tiểu học chỉ cần đọc thông, viết thạo, học được các bài trong sách giáo khao ở mức độ cơ bản là đủ, còn quan trọng nhất là phải dành thời gian cho các con phát triển về thể lực, tính cách và tâm hồn và đặc biệt là tính tự giác, tinh thần ham hiểu biết. Trẻ con có quyền như thế, đa phần cha mẹ đang tước đi của cac con cái quyền đó. Mong các bậc cha mẹ xem xét kỹ, đừng quá tin tưởng vào các quảng cáo của các trường, vào giáo viên trực tiếp giảng dạy, vì bao giờ họ cũng vẽ ra cho các anh, chị một viễn cảnh tươi đẹp của việc con học nhiều nhưng kết quả thì chưa hẳn đã tốt. Đừng để tương lai con của mình bị ảnh hưởng bởi suy nghĩ " ích kỷ " của người lớn.
Ðề: Thi vào lớp 1! Chuyện lạ có thật. ở vn nhà nào cũng muốn con đc giỏi hơn con người khác hay sao í. học rõ lắm chả để làm gì, nào nhạc, vẽ, tiếng Anh, toán, tiếng việt....đủ thứ nhưng ra ngoài lơ nga lơ ngơ, cái gì cũng ko biết cũng ko muốn làm. chả hiểu học nhiều làm gì, mà cơ bản lịch sử cho thấy trẻ học giỏi, học nhiều lại ít thành công hơn vì kĩ năng sống kém và khả năng thích nghi cũng kém
Ðề: Thi vào lớp 1! Chuyện lạ có thật. học hành đúng là đau đầu thực sự, ai cũng muốn tốt cho con nhưng bằng cách nào theo pp nào quả là khó vì vẫn phải chạy theo số đông
Ðề: Thi vào lớp 1! Chuyện lạ có thật. bài viết rất đúng mình thấy các cha mẹ việt đang đua nhau làm các con vất vả
Ðề: Thi vào lớp 1! Chuyện lạ có thật. trẻ con bây giờ toàn bị bố mẹ ép theo ý thích của mình, mẹ nào cũng đua nhau trường nọ trường kia.
Ðề: Thi vào lớp 1! Chuyện lạ có thật. Mình thấy tụi trẻ bây giờ không có tuổi thơ. nếu có cũng chỉ là: bố mẹ oánh cãi nhau, bị ép học đến lồi mắt... nhìn tụi trẻ thông minh thật nhưng cứ đờ đẫn kiểu gì ấy.
Ðề: Thi vào lớp 1! Chuyện lạ có thật. tôi cũng từng đi dạy rất nhiều con cái của những quan chức lớn, nhà có thế lực, nhưng tôi thấy, không hẳn vì có tiền mà họ cho con đi du học, hay học trường quốc tế đâu, mà họ nhìn thấy cái hơn của trường quốc tế. Các con được học một cách tự nhiên, đặc biệt là các lớp nhỏ, học theo kiểu phát huy năng lực chứ không phải áp đặt như của VN, họ rèn cho các con sựu tự giác và chịu trách nhiệm với việc học của mình, song song với đó là là khuyến khích các con phát huy năng khiếu thông qua các câu lạc bộ và các buổi dã ngoại. Tôi thấy các con ngoan và tính tự giác cao.
Ðề: Thi vào lớp 1! Chuyện lạ có thật. Nhưng em thấy trường công mới là trường áp lực lớn chứ bác chủ top?
Ðề: Thi vào lớp 1! Chuyện lạ có thật. Có gì lạ đâu bạn, các trường tư thục tốt như Đoàn Thị Điểm, Nguyễn Siêu, Lê Quý Đôn... đều tổ chức thi tuyển đầu vào lớp 1, mình thấy phụ huynh đưa con đi thi về kêu vất vả như thi đại học, công an đứng vòng trong vòng ngoài, vãi chưởng Để thi đỗ thì con bạn định thi vào trường nào thì phải học ôn ở lò luyện đó, học lò luyện khác là trượt đó nhé Chẳng biết chắt lượng học hành thế nào, nhưng mình thấy áp lực cho con từ sớm vậy cũng thương. Có bạn nào đã cho con học những trường tư như Đoàn Thị Điểm, Nguyễn Siêu, Lê Quý Đôn rồi chuyển ra học trường công không? Lên chia sẻ kinh nghiệm xem sau khi chuyển sang trường công con có theo được không?
Ðề: Thi vào lớp 1! Chuyện lạ có thật. thành bệnh của các cha mẹ rồi, mình cũng ko thích con phải học nhiều làm gì, giỏi quá lại ko phải con bố mẹ hihi
Ðề: Thi vào lớp 1! Chuyện lạ có thật. nghĩ mà khổ thân bọn trẻ bây giờ quá mất hết cả tuổi thơ, buồn!
Ðề: Thi vào lớp 1! Chuyện lạ có thật. Con mình từ lớp 1 đến lớp 4 học Lomonoxop, lớp 5 chuyển sang trường công do điều kiện gia đình không cho phép tiếp tục theo trường tư. Mình thấy có sự khác biệt hẳn. Trường tư thì các cháu học thật thi thật, các con tự tin trong giao tiếp, có rất nhiều hoạt động ngoại khóa để phát huy sở trường của con. Còn trường công chạy theo thành tích nhiều quá, nhiều cháu học rất lơ mơ mà cuối năm vẫn đạt h/s giỏi. Con mình hôm đầu đi học ở trường công bị cô gọi lên bảng 11 lần, con đều hoàn thành tốt. Gặp cô chủ nhiệm mới cô bảo con nắm chắc kiến thức, dến giờ vẫn nằm trong top đầu của lớp mặc dù khi ở trường tư so với các bạn trong lớp thì cháu rất bình thường.
Ðề: Thi vào lớp 1! Chuyện lạ có thật. Đúng là trường công nặng về thành tích. Ngày xưa mình đi học làm gì có chuyên 1 lớp 55/60 hs giỏi. Để là h/s lưu ban bây giờ là hơi khó đấy.
Ðề: Thi vào lớp 1! Chuyện lạ có thật. bác này nói chuẩn. Em cũng có suy nghĩ như thế. ngày xưa, thế hệ 7x, 8x có cần học nhiều như bây giờ đâu mà vẫn ổn đấy ạ. Thực tế cho thấy các bạn cùng lứa với mình, những đứa học giỏi thì kiếm tiền không giỏi.