hội ỉn bà đọc tin của ban tổ chức hội chợ chưa, rời sang sân vận động làm đấy, chết nắng thôi , chán thế ko biết!
Tui đọc từ sáng rồi, mất tiền thì cố mà bán thôi. Cả tiền ô là 290k chứ ít gì. CHủ yếu là lượn lờ gặp bạn bè thôi mà. Lần này Tui lượn chơi là chính, mang ít hàng đặt rồi để trả cho các mẹ thôi.
Thì phải cố gắng mà tuân thủ theo thôi, Tui sẽ qua mở hàng cho bà đấy. Nếu bà đắt hàng quá thì khuyến mại thêm cho Tui 1 cái cũng được nhỉ À mà cái sân vận động ở chỗ nào thế, Tui dân Hà Tây nào biết cái sân đó ở chỗ nào đâu?????
hội ỉn oh, qua mở hàng mà chọn đồ đẹp vì tôi sale nhiều lắm, giá cũng ổn nên sợ bà ra muộn coi nhu hết! Sân vận động là sân mình gửi xe lần hội chợ trc ý bà ơi!
Ôi, thế à. May mà Tôi thuê ô rồi. Bán đến gần trưa rồi về thôi. Bà mà bán thế chắc 9h đã hết hàng, lo gì chứ.
chời ơi chán dzị hả? sao lòng vòng hông có mống nào hết vậy?! haiz...sao tui thấy năm nay con lợn tui nó xui quá mạng đi mất thôi các bà ơi! làm ăn cũng lủng củng, mà cái gì cũng chẳng thông:bear::bear::bear:
Tôi đã bị trời phạt rùi mấy Bà ko thương sao mà thi nhau đòi phạt tôi thế huhuhu Lại có hội chợ ở âu thế tôi lại phải đọc xem ngày giờ địa điểm nó ở đâu. Ko vào được liên tục nên phải cập nhật thông tin khổ thật
hic, tớ k tham gia đâu nàng ạ, các nàng có lượn ra đấy thì ra thoai, tớ thấy nói làm ở sân vận động là tớ chán roài, mà đi bán HC lại lắm chuyện lắm, hôm nào gặp tớ kể cho, tớ để cô bạn tớ bán thoai, hàng của tớ lấy của nó đấy, các nàng thích thì cứ lượn qua ủng hộ cho bạn tớ nhá
hic, mãi hôm nay mới đc vào mạng thì nghe tin chuyển địa điểm, chán quá. Mai các bà ghé qua gian hàng đồ chơi của tui nhé, 56B, hội ỉn sẽ có nhiều ưu đãi hì