Gửi các mẹ ! Tình hình là em đã chót yêu 1 anh chàng người Nauy, chúng em bắt đầu có tình cảm và yêu nhau trong vòng 2 tháng, thì anh ấy về nước...dự tính là mùa thu anh ấy sẽ quay trở lại Việt Nam, nhưng không biết có đi đến đâu không, chẳng nhẽ mình cứ đợi chờ thế này...mà với Việt Nam thì 26 tuổi có còn thời gian đợi chờ ảo như này không? Nhưng thực sự là đàn ông nước ngoài, họ tôn trọng phụ nữ, tình cảm, sâu sắc, bình đẳng...chia sẻ mọi thứ...( em gặp anh này xong, chán đàn ông Việt ) hehe. Sắp đến sinh nhật anh ấy rồi, em chẳng biết tặng quà kiểu gì... Hic...chuyện của em nó hơi lộn xộn như trong đầu em vậy...em chưa biết là như thế nào...](*,)
Ðề: Yêu đàn ông Norway Tình yêu thì liên quan gì đàn ông nước nào, yêu thì cứ yêu, tính thì cứ tin, tôi cũng quen một cô ở Nauy, hên là cô ấy là người Việt, hi vọng là mối tình của cô phát triển tốt, nếu không, cô chán đàn ông Việt rồi, thì khó cho cô thôi!
Ðề: Yêu đàn ông Norway Anh yêu một cô ở Na Uy à? anh có qua thăm cô ấy không? Em thấy sự khác biệt về cách suy nghĩ của đàn ông nước ngoài và đàn ông Việt , nên hiện tại thì thấy yêu người đàn ông Na Uy và cảm thấy anh ấy thật tuyệt vời.
Ðề: Yêu đàn ông Norway câu chuyện thú vị ^^ !! cuộc sống của bạn thích thật !! cố gắng giữ lấy nhé, mỗi người mỗi khác cứ làm gì mình thích - Người phương Tây, món quà hay nhất là 1 bữa cơm, hay 1 bữa ăn tối ^^ - vì họ toàn ăn ngoài thôi ít khi nào ăn nhà lắm
Ðề: Yêu đàn ông Norway Vâng, em cũng thấy thú vị, không biết có thành hay không, nhưng một ngày nào đó ngẫm lại trong cuộc đời mình nhiều màu sắc. hii Nhưng hiện giờ anh ấy về nước rồi chị ạ, ko biết Mùa thu này có quay trở lại được không...nếu quay trở lại, em sẽ học nấu món ăn Âu cho anh ấy ăn mỗi ngày.
Ðề: Yêu đàn ông Norway Đàn ông nước ngoài họ ga lăng và tình cảm, nhưng ở Việt Nam cũng có những người xuất sắc, sao bạn cứ phải đợi mãi một người như thế. Nếu họ không quay lại thì sao?
Ðề: Yêu đàn ông Norway ngày xưa em đọc 1 câu chuyện trong "36 câu chuyện TY" Anh chị ấy còn yêu nhau qua internet cơ, yêu thật, 1 năm thăm nhau 1 lần ở VN rồi lại về nước. Chuyện tình rất bình dị, rất giản đơn, trừ việc k đc gặp nhau CHị có thể tìm hiểu sở thích, hoặc tặng anh í đặc sản VN. may áo dài đi chị
Ðề: Yêu đàn ông Norway b e yêu 1 a người Mỹ, hiện đang ở lại VN dạy tiếng A. 2 ng hơn kém nhau 1 tuổi. Con bé định cưới nhưng thèng kia bảo ko cưới xin gì hết, nó chỉ yêu thôi, nó chấp nhận cho con bé chửa vs thằng khác nhưng quyết ko chia tay. Đậu má, nói đồng ý cho con bé chửa vs thằng khác nhưng thậm chí vs bác xe ôm mà nó cũng ghen tuông ầm ĩ lên í. Bọn e gàn bảo thôi, cơ nó ko nghe, bảo vẫn yêu, vs lại hồi xưa bạn bố nó bói, nhà nó có đứa xuất ngoại, lấy ck tây nên nó tin đấy là số cả rồi. Mà năn nỉ mãi, thằng kia bảo 40t thì cưới (((((((
Ðề: Yêu đàn ông Norway trẻ mà, mới 26t thôi. Cơ mà ghét nhất cái kiểu miệng bảo đồng ý cho nó chửa vs thăg khác nhưng lại cấm gần zai lạ í. Thế này có muốn bỏ, cũng chả bỏ đc í
Ðề: Yêu đàn ông Norway Cũng hay nhỉ. Mình thì chưa bao jo nghĩ rằng sẽ ui 1 ng ngoại quốc. Thứ nhất k biết TA .hiii Thứ 2 thấy họ rất xa lạ. ( có lẽ mình k đc tx nhiều) Nhưng mình đọc nh ts của những ng ui ng ngoại quốc có 10 cô , thì đến 11 cô khen họ rất tuyệt vời. 26tuoi còn trẻ mà, cứ tìm hiểu thêm bạn ạ. Chúc bạn hp
Ðề: Yêu đàn ông Norway Em đã yêu 2 người đàn ông Việt Nam, 1 người xấu và 1 người tốt....cuối cùng cũng chẳng đến đâu. mất lòng tin chị ạ
Ðề: Yêu đàn ông Norway Hiii...vậy à, bây giờ bọn mình vẫn yêu qua Skype and email...nhưng ko biết đến đâu nữa...
Ðề: Yêu đàn ông Norway Haha, nghe chuyện bạn vui quá, uhm...đúng đấy, họ phải 40 may ra mới cưới vợ. Vơi lại, cách yêu của người nước ngoài, chị cũng còn không rõ lắm, họ ko như Việt nam mình...mà mỗi quốc gia lại kiểu khác. Người yêu chị cũng 40 rồi. hii
Ðề: Yêu đàn ông Norway Em cũng thấy lạ là người nước ngoài ai cũng khen, vì trước nhất là họ lịch sự, thứ 2 là thẩm mỹ cua họ nhìn người Châu Á như chúng ta thì cô nào cũng đẹp hết. hiiiiiiii