Giúp e với các mẹ ơi ^^

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi thanhxinh90, 8/4/2014.

  1. thanhxinh90

    thanhxinh90 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    11/1/2013
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Chuyện là năm nay là năm tuổi của e, đi xem bói đầu năm thầy phán năm tuổi nhưng làm ăn dc, do sao tốt nên mọi thứ cũng ổn. từ đầu năm đến đầu tháng vừa rồi e rất là may mắn, hên đủ thứ, nhưng cuối tháng rồi đến nay, e xui tận mạng, té xe, công việc ngưg trệ, bán hàng bị complaint liên tục, đổi trả hàng khí thế, đặt rồi k mua cũng có, gây gỗ vs ng iu 1 trận lôi đình, gia đình rối rắm, ba mẹ giận nhau, ng nhập viện ng đau ốm, e có cảm giác như mọi cái xui đều đổ zô hết ng e vậy đó, e đang rất ư là rối 1 nùi, e muốn đi xã xui lắm, nhưng k biết cách, có chị em nào biết chỉ e với, thật ra e mong sẽ suông sẻ vs ng iu của e là nhìu, ui cứ cái kiểu lạnh lùng như cây tùng sừng sững thì e sắp đuối mất thui! các chị em giúp e với nhé hix
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi thanhxinh90
    Đang tải...


  2. thanhxinh90

    thanhxinh90 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    11/1/2013
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Ðề: Giúp e với các mẹ ơi ^^

    ui không có mẹ nào giúp e hết sao :(
     
  3. hoathai

    hoathai Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    19/2/2014
    Bài viết:
    1,672
    Đã được thích:
    248
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Giúp e với các mẹ ơi ^^

    Cố lên bạn nhé. K ai giúp đc bạn ngoài bạn ra.
     
  4. Daikin_Vietnam

    Daikin_Vietnam Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    4/4/2014
    Bài viết:
    300
    Đã được thích:
    24
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Giúp e với các mẹ ơi ^^

    Bạn nghỉ 1 ngày , đi xả stress . Ngày đấy là ngày của riêng bạn . Đầu tiên là tắt điện thoại -->. Rủ bạn bè đi cafe --- >đi bơi ----->, đi Spa . Cuối cùng là hát karaoke . Bạn làm đúng 1 ngày như thế bạn sẽ thay đổi . Mình toàn thế :p . Chúc bạn sẽ sớm vượt qua cảm giác này !
     
  5. minhvu208

    minhvu208 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    10/4/2014
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Giúp e với các mẹ ơi ^^

    Bạn ơi cố lên hãy tự động viên mình nhé, đừng vì có chuyện mà nghĩ linh tinh như vậy sẽ càng mệt mỏi hơn mà
     
  6. nguyenngocbich1991

    nguyenngocbich1991 Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    22/2/2011
    Bài viết:
    5,531
    Đã được thích:
    809
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Giúp e với các mẹ ơi ^^

    rằm mùng 1 chịu khó lên chùa nàng ơi. Bớt dc phần nào đấy
     
  7. mecunhoi

    mecunhoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    23/8/2013
    Bài viết:
    1,245
    Đã được thích:
    104
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Giúp e với các mẹ ơi ^^

    Muốn xả với người yêu thì goij nhau ra mà xả thôi, xả rồi thì hết lạnh. Nói chung là xác định không đến với nhau nữa thì thôi luôn, còn xác định vẫn yêu nhau thì giận dỗi làm gì, mất thời gian, mệt mỏi nữa. Chúc em sớm tìm lại được may mắn nhé!
     
    physics.hnue thích bài này.
  8. Mèo gai

    Mèo gai Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    15/4/2014
    Bài viết:
    2,599
    Đã được thích:
    259
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Giúp e với các mẹ ơi ^^

    Nghĩ lạc quan lên bạn ơi, thỉnh thoảng ngẫu nhiên nhiều việc dồn lại 1 cục thế thôi, sau rồi sẽ suôn sẻ cả mà.
     
  9. vinhcaca1992

    vinhcaca1992 Banned

    Tham gia:
    11/10/2013
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Giúp e với các mẹ ơi ^^

    Hãy về với đội của anh.,,,,,:rolleyes:
     
  10. physics.hnue

    physics.hnue Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    26/7/2012
    Bài viết:
    7,400
    Đã được thích:
    1,832
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Giúp e với các mẹ ơi ^^

    tính chị thẳng ghê :D
    mình nghĩ bạn chủ top đọc advice của các mẹ chắc sẽ có chọn lựa để thay đổi sự "xui xẻo" của bản thân nhỉ. thực ra mình thấy bạn tin cái gì thì cái đó nó sẽ đến mà. khi bạn gặp "xui", bạn nghĩ vận may của mình đã hết, bạn cảm thấy lo lắng căng thẳng, chính điều đó khiến bạn gặp liên tiếp những cái "xui" khác thôi, và nó ảnh hưởng đến cách bạn đối xử với những người xung quanh, phải chăng điều đó là nguyên nhân dẫn đến những kết quả xấu cho cv và cs tình cảm của bạn.
    nếu bạn nhìn mọi việc theo 1 khía cạnh khác thì bạn sẽ thấy mọi chuyện ko tệ như bạn nghĩ đâu. thay đổi suy nghĩ, lạc quan và tin tưởng những điều tốt đẹp sẽ đến với bạn, cs của bạn sẽ thay đổi. good luck!
     

Chia sẻ trang này