Ðề: Hội các mẹ có chú NGỰA VÀNG tháng 10/ 2014 cùng chia sẻ kinh nghiệm mang thai nhé Mẹ nó phải chịu khó ăn vào, có ng triệu chứng nghén mãi khong hết í chứ. Đợt mang bầu bé trước em cứ ăn thôi, cho ra lại ăn tiếp, may đến tháng thứ 5 thì đỡ, đi khám, bác sỹ bảo con hơi bé, về lo sút vó, hết cả nghén, hihi, hi vọng mẹ nó cũng thế.
Ðề: Hội các mẹ có chú NGỰA VÀNG tháng 10/ 2014 cùng chia sẻ kinh nghiệm mang thai nhé Hihi, vậy à. hôm rồi bs cũng bảo m có khả năng sinh mổ, nếu tăng trên 12kg. cố gắng tăng từ 10-12kg thì còn sinh thường được. Ui nghĩ đến sinh mổ mà sợ . M cũng chỉ ăn uống bình thường, k bồi bổ gì đâu mn à. Tầm này m ăn vẫn chưa thấy ngon miệng mà. cứ cố ăn hy vọng là vào con thui
Ðề: Hội các mẹ có chú NGỰA VÀNG tháng 10/ 2014 cùng chia sẻ kinh nghiệm mang thai nhé thks mn nhé.tớ giờ ước ao 1 điều là có cảm giác muốn ăn,thèm ăn và ăn thấy ngon miệng.bụng thì đói cồn cào mà nhìn gì cũng ớn
Ðề: Hội các mẹ có chú NGỰA VÀNG tháng 10/ 2014 cùng chia sẻ kinh nghiệm mang thai nhé Chẳng lo đâu bạn ạ. Cơ quan mình có chị tăng tận 20kg vẫn sinh thường, con 3,9kg nhé. Bé đầu nhà mình vừa to, dây rốn lại ngắn, không quay đầu lần nào. Gần 42 tuần vẫn không thấy dấu hiệu sinh nên phải mổ. Đợt này thì Mình ăn có gì thấy ngon miệng đâu, chỉ sợ ăn ít, con còi nên cố mà ăn, được cái xã nhà em thường xuyên ngồi cạnh, đếm bát cơm và nhắc nhở bằng nhiều hình thức. Đợt mang bầu bé thứ 2 này, chẩng gì thấy ngon cả, chỉ cố nấu bát canh ngon ngon, hợp khẩu vị, chan vào cơm để lùa thôi. Toàn thích ăn linh tinh thôi. Hôm qua thèm cóc bao tử chấm muối ớt, đi mua mà hết, đi mua được mận cơm, ngồi chén hết sạch 5 lạng, đêm cồn cào cả ruột gan, hic, đúng là sướng mồm mẹ thì khổ con, chắc là nó chê mẹ ăn gì làm nó cũng xót ruột. Hihiihiihi
Ðề: Hội các mẹ có chú NGỰA VÀNG tháng 10/ 2014 cùng chia sẻ kinh nghiệm mang thai nhé mẹ bé nói đúng đó. dần sẽ hết nghén thôi. Nhưng lo con là một phần, còn mẹ nghén nốn ra nôn vào mệt lắm. t bị 2 ngày mà tớ hoảng quá. chia sẻ với các mẹ bị nghén nhiều
Ðề: Hội các mẹ có chú NGỰA VÀNG tháng 10/ 2014 cùng chia sẻ kinh nghiệm mang thai nhé nàng này ăn được 5 lạng mận cơm, thật bái phục. nhà tớ mua 6 lạng ăn mãi ko hết. Mỗi lần ăn mẹ tớ lại bảo, ăn ít thôi, ko ăn mận nóng lại khổ em bé. mẹ cháu nhớ ăn ít mận,xoài, mít, sầu riêng thôi đấy
Ðề: Hội các mẹ có chú NGỰA VÀNG tháng 10/ 2014 cùng chia sẻ kinh nghiệm mang thai nhé Chị vẫn nghén ạ . Em cũng vậy, em bước sang tuần thứ 11 rồi. NGười yếu ợt lắm vì ăn ko có chất. Tôm cua thịt cá là ko ăn được. Hôm trước ăn sáng xong uống thử cốc sữa tươi ko đường mà nôn cả ngày, ăn vào là nôn sợ hãi hùng.
Ðề: Hội các mẹ có chú NGỰA VÀNG tháng 10/ 2014 cùng chia sẻ kinh nghiệm mang thai nhé Tớ 14w rồi mà vẫn nghén quá, nhìn gì cũng sợ, chỉ thích ăn hoa quả linh tinh. Ước gì cả ngày ăn hoa quả ko phải đụng tới thịt cơm thì sướng
Ðề: Hội các mẹ có chú NGỰA VÀNG tháng 10/ 2014 cùng chia sẻ kinh nghiệm mang thai nhé Hihi, tăng 20kg thì nhiều quá, bs bảo m nằm xg do bụng xong thì bảo vậy mà. nhg giờ m đang muốn ăn mà còn k ăn dc, cảm giác chán ăn, ăn k ngon mà cũng k thèm cái gì cơ . hôm qua ăn được bao nhiêu cho ra hết, nôn 3 lần, nhìn đồ ăn mà như đánh vật ý. ck m nhìn mà thấy khổ cơ. Hnay m bắt đầu uống sữa tươi thui. chứ sữa bầu thì chịu rùi. M cũng k bổ sung thêm sắt hay canxi gì cả mn à.
Ðề: Hội các mẹ có chú NGỰA VÀNG tháng 10/ 2014 cùng chia sẻ kinh nghiệm mang thai nhé mn nghén thé thì lấy đâu ra mà tăng 20kg? Hehe. Mình uống Tardyferon B9 và Canxi nước từ hồi mang bé đầu, giờ vẫn trung thành với hai loại đó thui.
Ðề: Hội các mẹ có chú NGỰA VÀNG tháng 10/ 2014 cùng chia sẻ kinh nghiệm mang thai nhé Mẹ ck tớ bảo nghén nên lả lướt lắm,hic,ko động thịt thà hay đồ có chất nào,chỉ trung thành rau luộc.Đi chợ thì thử đủ mọi loại rau về luộc vì ăn 1 lần là chán.
Ðề: Hội các mẹ có chú NGỰA VÀNG tháng 10/ 2014 cùng chia sẻ kinh nghiệm mang thai nhé Nhắc đến mận lại thèm,đi đường thấy mận hậu họ bán mà thèm,cả sầu riêng và nhãn nưa,thèm lắm lun ý.HÔm nọ tớ chén hết có 1 lạng mận cơm thôi,lát đi đón con lại mua ít mận về nhâm nhi vậy,thèm quá.
Ðề: Hội các mẹ có chú NGỰA VÀNG tháng 10/ 2014 cùng chia sẻ kinh nghiệm mang thai nhé Em cũng nghiền bọn mận ác lắm! Tối qua mua 2 lạng ngồi 1 lúc hết lại bắt chồng đi mua tiếp!
Ðề: Hội các mẹ có chú NGỰA VÀNG tháng 10/ 2014 cùng chia sẻ kinh nghiệm mang thai nhé me nay giong minh. 14w2d roi ma cu den h an la son het gai oc. nhieu luc buc minh ban than minh lam y, lo cho con ko du chat. hjx
Ðề: Hội các mẹ có chú NGỰA VÀNG tháng 10/ 2014 cùng chia sẻ kinh nghiệm mang thai nhé hjx. be nha cac me trom via to the. be nha em 12w3d ma duoc co 19g thoi. bac si bao be qua... tu hom do den h em cung chua di sieu am lai. doi 16 tuan thi sieu am. em lo qua.hjx ma bay h em duoc 14w2d roi ma van nghen, chang an uong duoc may. sua bau cung ko uong duoc. toi truoc khi di ngu thi chi uong duoc 1 hop sua tuoi thoi. hjx
Ðề: Hội các mẹ có chú NGỰA VÀNG tháng 10/ 2014 cùng chia sẻ kinh nghiệm mang thai nhé Mẹ này giống em quá! Em cũng nghén giống y mn, nhiều lúc cứ như người giả vờ ý. Ngày thì không sao, tối ăn là cho ra hết mới dễ chịu hơn
Ðề: Hội các mẹ có chú NGỰA VÀNG tháng 10/ 2014 cùng chia sẻ kinh nghiệm mang thai nhé Mấy mẹ ngén là không ăn gì được, sao mình ăn gì cũng được nhưng cứ ăn xong khoảng 1h là lại nôn hết trơn, ngày nào cũng nôn nhưng tới bữa lại ăn được. Đúng là mỗi người một cáh nhỉ! Hii, chỉ mong con yêu bình an mânhj khỏe thôi, còn mẹ có mệt cũng sẽ cố gắng vì con.
Ðề: Hội các mẹ có chú NGỰA VÀNG tháng 10/ 2014 cùng chia sẻ kinh nghiệm mang thai nhé vợ chồng nhà m nghén cùng nhau hay sao í, ông chồng ăn vặt y như vợ, đêm rồi còn mò tủ lạnh xem có gì ăn ko, buồn cười nhất là vụ mận, 2vc cứ ngồi ăn vừa xem phim, đến lúc nhìn xuống còn đúng 2 quả thế là tranh nhau xem đứa nào lấy được quả to : ))
Ðề: Hội các mẹ có chú NGỰA VÀNG tháng 10/ 2014 cùng chia sẻ kinh nghiệm mang thai nhé hic, mn ăn được ít quá, m thì cái gì cũng ăn được, sữa bầu chỉ uống 1 cốc/ngày thôi, nhưng mà m ăn được cơm, ko nhiều nhưng ko bị sợ cơm, m thấy các cụ bảo chửa mà ăn được cơm là tốt nhất cho con đấy. Trộm vía con, lúc 11w5d thì được 51g, 14w4d thì được 110g.
Ðề: Hội các mẹ có chú NGỰA VÀNG tháng 10/ 2014 cùng chia sẻ kinh nghiệm mang thai nhé Hội nhà bé ngựa đông vui quá,,, thấy xôm xả lại muốn có tập tiếp rồi