Bắt gặp người yêu trên đường.....đau lòng quá các mẹ ơi!

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi huongquynh1111, 18/9/2013.

  1. cindyvn

    cindyvn CubiMart- Make mum life easier

    Tham gia:
    24/11/2012
    Bài viết:
    5,071
    Đã được thích:
    1,001
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Bắt gặp người yêu trên đường.....đau lòng quá các mẹ ơi!

    Mình chia sẻ với bạn nhé. Dù có chuyện gì cũng đừng buồn nữa nhé cố lên bạn ơi.
     
    Đang tải...


  2. Bán trứng đà điểu

    Bán trứng đà điểu Thành viên tích cực

    Tham gia:
    2/4/2014
    Bài viết:
    624
    Đã được thích:
    86
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Bắt gặp người yêu trên đường.....đau lòng quá các mẹ ơi!

    Chuyện của bạn thật tội nghiệp, nhưng cũng cần phải xem xét lại người yêu của mình. Không có lý do nào đủ để nói dối như thế.
     
  3. kuncon_lonton

    kuncon_lonton Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    27/9/2011
    Bài viết:
    1,488
    Đã được thích:
    223
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Bắt gặp người yêu trên đường.....đau lòng quá các mẹ ơi!

    Yêu định cưới mà cũng còn chưa thèm đến nhà chơi á? hi
     
  4. caro_cun

    caro_cun Thành viên chính thức

    Tham gia:
    10/3/2014
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    21
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Bắt gặp người yêu trên đường.....đau lòng quá các mẹ ơi!

    em cũng đồng ý với mẹ bách hoa , sao chị không nói chuyện với anh ấy một cách thẳng thắn cho nhẹ lòng
     
  5. vuongdinhvan

    vuongdinhvan Thành viên tích cực

    Tham gia:
    16/1/2014
    Bài viết:
    854
    Đã được thích:
    129
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Bắt gặp người yêu trên đường.....đau lòng quá các mẹ ơi!

    mẹ nó nên thẳng thắn và dứt khoát, nếu hàn gắn được thì nên tiếp tục, còn không thì hãy dứt khoát
     
  6. hientrinhmt

    hientrinhmt Mẹ cu Bi - 0978 693 808

    Tham gia:
    29/6/2012
    Bài viết:
    3,130
    Đã được thích:
    389
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Bắt gặp người yêu trên đường.....đau lòng quá các mẹ ơi!

    thực sự mình ko có hiểu sự tình cụ thể nó ra làm sao, nhưng mình đoán bạn đang cảm thấy hụt hẫng, bị lừa dối thì phải. đau lòng, không tài nào ngủ được. Mình đã từng trả qua cảm giác như bạn, nhưng mình ko uống bất cứ liều thuốc an thần gì cả, mình buồn mình khóc, mình nói chuyện và chia sẻ với bạn thân nhất, với người cũng phòng. Chấp nhận 1 sự thật, có thể người ta có nhiều lí do để làm vậy. Nhưng bạn chấp nhận sự thật, suy nghĩ kĩ càng và lựa chọn đi tiếp hay dừng lại bạn ạ.
     
  7. lehoan3008

    lehoan3008 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    17/2/2014
    Bài viết:
    7,811
    Đã được thích:
    1,070
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Bắt gặp người yêu trên đường.....đau lòng quá các mẹ ơi!

    Tức là anh ta nói dối chị là đã vào nam rồi, trong khi chưa đi. Chị cứ thư giãn đi ạ! nghe nhạc hoặc làm cái gì đấy mà chị thấy có thể giải tỏa được, chứ đừng đi ngủ, ngủ cũng chẳng ngủ được, mà thuốc ngủ lại càng không tốt. Còn anh ta, thì sau khi chị bình tĩnh rồi, hãy đề nghị gặp rồi nói chuyện thẳng với nhau xem sao!
     
  8. Mẹ Của Thủy Tiên

    Mẹ Của Thủy Tiên Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    4/12/2013
    Bài viết:
    3,316
    Đã được thích:
    332
    Điểm thành tích:
    223
    Ðề: Bắt gặp người yêu trên đường.....đau lòng quá các mẹ ơi!

    k hiểu? gặp a ấy ngoài đg 1 mình, hay a ấy đi cùng ai? mn nói chaneg rõ nên k bít lên khuyên sao
     
  9. vnxk.nsl

    vnxk.nsl Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    25/2/2013
    Bài viết:
    7,294
    Đã được thích:
    1,287
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Bắt gặp người yêu trên đường.....đau lòng quá các mẹ ơi!

    theo tớ hiểu thì là anh kia nói dối là phải đi làm xa, nhưng thực tế không phải, và bị bạn ý bắt gặp khi vẫn còn sống ở đây
     
  10. lehang1507

    lehang1507 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    18/6/2013
    Bài viết:
    1,606
    Đã được thích:
    175
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Bắt gặp người yêu trên đường.....đau lòng quá các mẹ ơi!

    lâu lắm k thấy e cập nhật. rút cuộc kết quả thế nào rồi e?
     
  11. huongquynh1111

    huongquynh1111 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    26/3/2013
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    6
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Bắt gặp người yêu trên đường.....đau lòng quá các mẹ ơi!

    Thưa các chị, anh ta đã bỏ em , sau bao năm anh ta theo đuổi, và cách đó có 1 tuần anh ta còn nói với em là yêu em, 2 tháng nữa về thì tính đến đám cưới thì đúng vào ngày sinh nhật của em, anh ta cho em câu xanh rờn :
    "Mình chia tay đi em, anh thấy tình yêu chưa đủ sâu sắc, anh sẽ tìm người khác phù hợp với gia đình anh."
    Các bác thấy có điên ko? hắn nghĩ hắn làm Hải quan, nhà hắn cơ cấu nên hắn cứ mong chờ 1 người tương xứng với nhà hắn, em biết hắn luôn tính toán. Em khóc nguyên 1 ngày.

    Em mất niềm tin vào tình yêu đàn ông Việt Nam, em đã yêu 1 người xấu và 1 người tốt...nhưng cái số em nó làm sao ý...và bây giờ e đã yêu 1 người đàn ông Nước ngoài ...nhưng đau lòng hơn là anh ấy đã về nước.( hẹn mùa thu quay trở lại )...cũng ko đi đến đâu các mẹ ạ.
     
  12. lehang1507

    lehang1507 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    18/6/2013
    Bài viết:
    1,606
    Đã được thích:
    175
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Bắt gặp người yêu trên đường.....đau lòng quá các mẹ ơi!

    hic, khổ thân em. mà thôi, như vậy k đáng tiếc anh ta. chỉ tiếc em đã dành niềm tin vào anh ta mất 1 tg thôi.
    em cũng còn trẻ, cứ từ từ rồi tình yêu đích thực sẽ đến với em.
    đàn ông việt nam cũng có ng tốt ng xấu. như em cũng từng yêu 1 anh tốt đấy thôi. chẳng qua em chưa gặp được người thực sự yêu thương em.

     
  13. yendt169

    yendt169 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    21/5/2011
    Bài viết:
    485
    Đã được thích:
    76
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Bắt gặp người yêu trên đường.....đau lòng quá các mẹ ơi!

    đau lòng nhất là mình đã dành niềm tin, thời gian và tình cảm cho những người như thế, chúc chị sớm tìm được hạnh phúc đích thực của đời mình :)
     
  14. huongquynh1111

    huongquynh1111 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    26/3/2013
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    6
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Bắt gặp người yêu trên đường.....đau lòng quá các mẹ ơi!

    Số em lận đận, thôi kệ vậy chị ạ, gắng kiếm tiền cho mình sung sướng đã vậy. hii thanks chị
     
  15. huongquynh1111

    huongquynh1111 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    26/3/2013
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    6
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Bắt gặp người yêu trên đường.....đau lòng quá các mẹ ơi!

    Uhm...mình thấy mất niềm vui và mất thời gian nữa. hic. Cảm ơn nàng
     

Chia sẻ trang này