Thông tin: Vì sao nên ôm con thường xuyên

Thảo luận trong 'Các vấn đề giáo dục khác' bởi ThuanYen8691, 26/3/2014.

  1. tanpopo_print

    tanpopo_print Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    13/9/2011
    Bài viết:
    464
    Đã được thích:
    70
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Vì sao nên ôm con thường xuyên

    Em chưa có em bé, nhưng nghĩ đến lúc ôm con trong tay thật là thích ạ hì hì
     
    Đang tải...


  2. Linhnguyen.hn

    Linhnguyen.hn Thành viên chính thức

    Tham gia:
    27/12/2013
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    60
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Vì sao nên ôm con thường xuyên

    Em thấy có chị bảo ôm con nhiều thì con bám hơi mẹ, sau khó dời con ra làm việc gì thì cũng mệt các mẹ nhỉ?
     
  3. phuonganh34

    phuonganh34 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    1/10/2013
    Bài viết:
    1,081
    Đã được thích:
    50
    Điểm thành tích:
    48
    Ðề: Vì sao nên ôm con thường xuyên

    em thây không nên ôm con thường xuyên ấy chứ!!!
     
  4. miun

    miun Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    2/7/2013
    Bài viết:
    1,545
    Đã được thích:
    162
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Vì sao nên ôm con thường xuyên

    Con nhà mình quấn mình lắm chỉ thích mẹ ôm, suốt ngày đòi dc bế
     
  5. rakuza.linh

    rakuza.linh Thành viên mới

    Tham gia:
    2/4/2014
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    4
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Vì sao nên ôm con thường xuyên

    Không biết có đúng không nhưng trẻ nhỏ khi ngủ rất hay bị giật mình nên khi nó ngủ nên chèn gối xung quanh phải không nhỉ ? Điều nãy cũng dạng như khi trẻ được ôm ?
     
  6. linhmikio

    linhmikio Thành viên tích cực

    Tham gia:
    29/11/2013
    Bài viết:
    575
    Đã được thích:
    85
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Vì sao nên ôm con thường xuyên

    Tớ thấy thằng cu nó ôm mẹ nhiều
    quen hơi mẹ
    Bấu mẹ như sam ấy
    Chẳng thèm chơi với bố
     
  7. tiffanystore

    tiffanystore Tin cậy - Thân thiện

    Tham gia:
    15/8/2009
    Bài viết:
    7,807
    Đã được thích:
    768
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Vì sao nên ôm con thường xuyên

    Mình cũng cùng quan điểm nên vợ chồng bảo nhau thay phiên nhau ôm ấp con :)
     
  8. Miss Tran

    Miss Tran Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    4/2/2012
    Bài viết:
    6,884
    Đã được thích:
    1,893
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Vì sao nên ôm con thường xuyên

    Xin cám ơn chủ topic bài viết rất hữu ích, đặc biệt là điều thứ 9 mình thấy khá đúng. Điều đặc biệt là áp dụng cả với khi con đã lớn khôn
     
  9. bach_tuyet

    bach_tuyet Banned

    Tham gia:
    26/3/2014
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Ðề: Vì sao nên ôm con thường xuyên

    còn nhỏ thì còn ôm được chứ lớn rồi thì làm sao ôm được nữa?...con gái còn được con trai thì hơi khó..
     
  10. Hdieu08.vn

    Hdieu08.vn 091 585 39 59

    Tham gia:
    20/10/2013
    Bài viết:
    3,294
    Đã được thích:
    396
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Vì sao nên ôm con thường xuyên

    Bé nhà mình cứ về tới nhà là mẹ bế mẹ bế, hay mệ mệ.
     
  11. Đồ Dùng Giá Rẻ.VN

    Đồ Dùng Giá Rẻ.VN Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    23/3/2014
    Bài viết:
    2,468
    Đã được thích:
    596
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Vì sao nên ôm con thường xuyên

    Em cũng đồng quan điểm này với mẹ nó... !
     
  12. Ngon Ngon

    Ngon Ngon Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    3/12/2013
    Bài viết:
    1,325
    Đã được thích:
    180
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Vì sao nên ôm con thường xuyên

    mnhf thì rất hay ôm con, mỗi lần ôm rất chặt và lâu, thơm cũng lâu nên bé thể hiện lại đúng như vậy. Mình cũng cho nhiều ng bế để bé quen nhiều ng khi đi làm thì chỉ cần nói rõ tại sao đi làm, đi đâu thì cũng đồng ý, nhưng thỉnh thoảng bé vẫn theo mẹ đi vì ở nhà 1 mình cũng chán và mình cũng k yên tâm.
     
  13. gaumap86

    gaumap86 Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    24/3/2014
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    19
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Vì sao nên ôm con thường xuyên

    Các em bé nhà mình cũng rất thích được bố mẹ ôm, khi ôm con vào lòng nghe con nói là mẹ ơi con yêu mẹ lắm là thấy hạnh phúc nhất rồi. hi hi
     

Chia sẻ trang này