Kinh nghiệm: Vì Sự Tắc Trách Của 1 Số Y Bác Sỹ Viện Pstw (c) Mà Con Mình Sinh Ra Sau 2 Ngày Đã Mất.

Thảo luận trong 'Sinh nở' bởi methuongconnhieu, 28/9/2011.

  1. me_tintin2012

    me_tintin2012 Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    19/3/2012
    Bài viết:
    4,978
    Đã được thích:
    539
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Vì sự tắc trách của 1 số y bác sỹ viện PSTW (C) mà con mình sinh ra sau 2 ngày đã mất.

    Chia sẻ cùng mẹ nó, chúc bé ngủ yên mãi mãi .
     
    Đang tải...


  2. hakitty

    hakitty Thành viên tích cực

    Tham gia:
    18/10/2010
    Bài viết:
    539
    Đã được thích:
    122
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Re: Vì sự tắc trách của 1 số y bác sỹ viện PSTW (C) mà con mình sinh ra sau 2 ngày đã

    thương chị quá. Mong chị sớm có lại tin vui
     
  3. cutimummim

    cutimummim Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    29/12/2011
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    15
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Vì sự tắc trách của 1 số y bác sỹ viện PSTW (C) mà con mình sinh ra sau 2 ngày đã mất.

    Thương con gái quá. Chúc mẹ mau sớm có tin vui.
     
  4. lynhvy

    lynhvy Thành viên tập sự

    Tham gia:
    4/5/2012
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Vì sự tắc trách của 1 số y bác sỹ viện PSTW (C) mà con mình sinh ra sau 2 ngày đã mất.

    em đọc tâm sự của chị mà không cầm nổi nước mắt. xin chia buồn cùng chị và gia đình. chúc chị khỏe mạnh và mau có tin vui.
     
  5. BƠFAMILY

    BƠFAMILY Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    2/1/2012
    Bài viết:
    1,748
    Đã được thích:
    478
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Vì sự tắc trách của 1 số y bác sỹ viện PSTW (C) mà con mình sinh ra sau 2 ngày đã mất.

    Chúc mẹ nó mau lấy lại được tinh thần, chắc chắn trời sẽ thương, rồi 2 vợ chồng lại có những em bé xinh và ngoan thôi, mẹ nó yên tâm nhé.
     
  6. caheo3186

    caheo3186 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    22/11/2010
    Bài viết:
    2,114
    Đã được thích:
    550
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Vì sự tắc trách của 1 số y bác sỹ viện PSTW (C) mà con mình sinh ra sau 2 ngày đã mất.

    Biết chuyện của mẹ nó, nước mắt mình cứ rơi. Mong gia đình bạn, nhất là bạn, sớm vượt qua được và sẽ sớm gặp được các em của bé đầu. Chị họ mình hôm qua cũng sinh ở Việt Nhật, và cũng bị bỏ mặc cho các em thực tập, sau 10 tiếng đau đẻ thì gia đình ko chịu được đã nhất quyết yêu cầu mổ. May mà mẹ tròn con vuông rồi.
    Mình cũng còn gần 1 tháng nữa thì sinh, cũng có bé gái. Cầu mong nhà mình cũng như tất cả các nhà khác được mẹ tròn con vuông, ko gặp phải những bác sĩ kiểu ấy.
     
  7. hoaithu3022

    hoaithu3022 Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    3/11/2011
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    8
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Vì sự tắc trách của 1 số y bác sỹ viện PSTW (C) mà con mình sinh ra sau 2 ngày đã mất.

    Em ko cầm nổi nước mắt khi đọc những dòng tâm sự của chị, mong chị sớm lấy lại tinh thần và sẽ có lại những đứa con kháu khỉnh nhé!
    Em cũng còn hơn 1m nữa là sinh cgai rùi, chỉ mong mình ko bị gặp phải những y bsy tắc trách như vậy!
     
  8. hoa_oto

    hoa_oto Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    26/9/2010
    Bài viết:
    1,389
    Đã được thích:
    242
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Vì sự tắc trách của 1 số y bác sỹ viện PSTW (C) mà con mình sinh ra sau 2 ngày đã mất.

    Có lẽ bệnh viện C giờ chỉ có ý nghĩa là 1 cái danh thôi, còn chất lượng thì bị ném vào thùng rác rồi. Nhà m cũng có ng mới đẻ xong ở C, bực mình lắm, bóc lột dân nghèo, chán.
     
  9. new_style9x

    new_style9x Thành viên chính thức

    Tham gia:
    29/10/2010
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    49
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Vì sự tắc trách của 1 số y bác sỹ viện PSTW (C) mà con mình sinh ra sau 2 ngày đã mất.

    Thật không thể châp nhận được cái loại bác sĩ y tá như vậy. Đúng là lương y như hổ báo.
     
  10. Pa2ya

    Pa2ya Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    22/11/2011
    Bài viết:
    2,005
    Đã được thích:
    250
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Vì sự tắc trách của 1 số y bác sỹ viện PSTW (C) mà con mình sinh ra sau 2 ngày đã mất.

    hix, buồn quá, mang nặng đẻ đau bao lâu.... thông cảm vs chị :(
     
  11. me_bemin

    me_bemin Thành viên chính thức

    Tham gia:
    2/8/2011
    Bài viết:
    236
    Đã được thích:
    73
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Vì sự tắc trách của 1 số y bác sỹ viện PSTW (C) mà con mình sinh ra sau 2 ngày đã mất.

    Chia sẻ cùng mẹ nó. Mong con gái an nghỉ bình yên.
    Thời buổi này đúng là phải thân quen, ko thì chả dám vào bv, đặc biệt là C, mình nghe nhiều tiếng xấu từ lâu lắm rồi nên dị ứng luôn. Haizzz...
     
  12. bongmon

    bongmon Thành viên chính thức

    Tham gia:
    4/4/2012
    Bài viết:
    287
    Đã được thích:
    121
    Điểm thành tích:
    43
    Ðề: Vì sự tắc trách của 1 số y bác sỹ viện PSTW (C) mà con mình sinh ra sau 2 ngày đã mất.

    Cố lên nhé. Mau lấy lại sức khỏe và tinh thần thì mới sớm làm lại được mà.Ông trời sẽ thuơng và mang hạnh phúc cho bạn ngay thôi
     
  13. tukeo812

    tukeo812 Tel: 0904.359.358

    Tham gia:
    21/2/2012
    Bài viết:
    1,024
    Đã được thích:
    115
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Vì sự tắc trách của 1 số y bác sỹ viện PSTW (C) mà con mình sinh ra sau 2 ngày đã mất.

    Chia buồn với chị. Nhưng chị cũng đừng quá buồn nhé, rồi niềm vui và hạnh phúc sẽ lại đến với chị. Chúc c có nhiều may mắn và hạnh phúc trong c/s
     
  14. hoanglinh2010

    hoanglinh2010 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    28/4/2010
    Bài viết:
    732
    Đã được thích:
    24
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Vì sự tắc trách của 1 số y bác sỹ viện PSTW (C) mà con mình sinh ra sau 2 ngày đã mất.

    Đọc đựoc bài của mẹ nó, mình thành thật chia buồn. Mình thì k đẻ ở C nhưng đẻ ở phụ sản HN, mình k đến mức như mẹ nó, nhưng cũng có câu chuyện của chính mình để chia sẻ cho các mẹ sắp sinh . Mình đau bụng và hông trái từ 37w5d, đau đến mức k ăn k ngủ đc, chỉ đứng dựa vào từong thôi, k nằm ngồi đc. Đau 1 ngày rồi, mình hỏi cô bác sĩ ng nhà ( mình theo khám cô í từ khi có thai, cô í làm bs ở 1 pkham nổi tiếng hà nội). CÔ bảo nếu tối vẫn đau cho vào viện, vào viện 11h đêm, bsi trực kiểm tra tử cung, tim thai , nói chưa có dấu hiệu sinh, 2 hsau đến khám lại. Lại về nhà, mà vẫn đau các mẹ ạ, mình giảm 1 kg trong 2 ngày, lo cho con cố ăn nhưng đau k ăn , ngủ đc. Cố gắng ở nhà 2 hôm, đêm hđay lại vào viện,bsi ktra bảo mở 1 phân, vào phòng chờ. Cả đêm hđấy đau nhưng k mở thêm phân nào, tim thai y tá đo thấp, bsi cho vào phòng đẻ nằm truyền theo dõi tim thai. Đêm lại sốt cả đêm, đau bụng trèo lên trèo xuống kiểm tra, ngừoi lả đi. Sáng sớm hsau cô bsi quen mình đến , mình vẫn đau mà k có htuong đẻ, tiêm cả thuốc kích đẻ í, mệt quá rồi, mẹ chồng và chồng sốt ruột xin mổ, nhưng k đc. Họ bào đẻ đc thường sao phải mổ,nhất là cô bsi quen nữa nên k dám trái í, hic.lại đau thêm 1 đêm. Hsau mẹ mình thấy đau quá dúi cho y tá ktra 50 k bảo kt cho cháu, mở thêm 1 cm nữa, mình lúc đấy quá mệt rồi, đẻ chắc cũng k còn sức rặn nữa í, lại sốt cao. Chờ tiếp mấy tiếng , bsi vào ktra tim thai. Yêu cầu cho lên mổ ngay.Cả nhà mừng quá.Cuối cùng khi mẹ tròn con vuông, cô bs quen mới bảo với mẹ mình, may mà mổ kịp chị ạ, chậm 1 tí là trụy tim thai. Ơn trời phật , phúc nhà mình vẫn cao.Chậm tí là cũng k đc gặp con gái.
    Chuyện thứ 2 , cũng ở PSHN, hqua mẹ mình mới đi thăm con bác ở cùng làng. Con dâu bác í đẻ đứa thứ 2, đứa đầu đẻ thừong 4kg2. Đứa thứ 2 siêu âm cũng to 4kg4, nhưng lần này bác í lại nhờ 1 thạc sĩ, bác sĩ là bạn giúp đỡ. Bà bác sĩ này bảo cứ yên tâm, bác í sẽ chỉ đạo, bảo là đẻ đứa đầu 4 kg 2 mà đẻ thường đc đứa sau 4 kg 4 cũng cố gắng đẻ thường cho tốt, đỡ phải mổ. Các mẹ biết chuyện j xảy ra k,vì cố đẻ thừong, cháu bé bị chèn 2 cánh tay,cháu quá to, tay phải bị gãy xuơng làm 3, tay trái bị hơi co lại. Phần phụ của mẹ cứ gọi là tan nát. Đứa bé đẻ ra 4kg8 ạ. Quá thưong cho em bé và mẹ.
    Qua 2 câu chuyện, mình thấy rút kinh nghiệm từ bản thân ra là, lần sau cứ lót tay luôn bác sĩ ngoài cho nhanh và dễ. Người quen cũng mất tiền, mà cứ phải ngại ngùng, k dám làm trái í mà vẫn phải đút tiền và mang ân huệ.
     
  15. cun_soc

    cun_soc Thành viên tập sự

    Tham gia:
    26/4/2012
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Vì sự tắc trách của 1 số y bác sỹ viện PSTW (C) mà con mình sinh ra sau 2 ngày đã mất.

    Mình thấy đồng tình bây giwof váo bệnh viện khổ lắm.
     
  16. Lethanh1985

    Lethanh1985 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    16/9/2013
    Bài viết:
    2,997
    Đã được thích:
    254
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Vì sự tắc trách của 1 số y bác sỹ viện PSTW (C) mà con mình sinh ra sau 2 ngày đã mất.

    Nhiều trừng hợp vô nhân tâm lắm đến khi sai xót đùn đẩy trách nhiệm,chia sẻ nỗi buồn với mn
     
  17. daiduong_store

    daiduong_store Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    5/7/2013
    Bài viết:
    339
    Đã được thích:
    37
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Vì sự tắc trách của 1 số y bác sỹ viện PSTW (C) mà con mình sinh ra sau 2 ngày đã mất.

    Xin chia buồn với bạn,đọc mà đau lòng quá.
     
  18. mẹ.tuty

    mẹ.tuty Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    14/12/2013
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    19
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Vì sự tắc trách của 1 số y bác sỹ viện PSTW (C) mà con mình sinh ra sau 2 ngày đã mất.

    Em xin chia sẻ nỗi buồn cùng chị :( Đọc xong mà e k kìm đc.nước mắt.. thương bé quá hjc. Mong cho ebé sớm đầu thai và có cuộc sốg hạnk phúc.
    .E cũng đang có bé thứ 2 đc.32 tuần rồi. Bé đầu cũng sink ở Viện C tháng 10/2011. Bh sink bé t2 e vẫn đang phân vân k biết nên sink con ở viện nào nữa, vì trc e sink viện C thấy bs làm ăn chán qá. Bệnh nhân đau đẻ mà gọi mãi chả thấy ai, đến lúc e đau qá nôn hết ra sàn nhà bắt đầu mới có bs trẻ đứng canh e. Hjc họ cũng chẳng dạy mình cách dặn làm cho con e đẻ ra bị 1 cục máu tụ dưới da đầu, may mà k sao 1..2tháng sau tự nó hết. Mà cái jk cũng tiền, bs y bh mấy ai là có lương tâm đâu. Toàn tiền thôi ..
     
  19. thaomeo1

    thaomeo1 NgOan nhẤt nhÀ :X

    Tham gia:
    12/4/2012
    Bài viết:
    1,288
    Đã được thích:
    174
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Vì sự tắc trách của 1 số y bác sỹ viện PSTW (C) mà con mình sinh ra sau 2 ngày đã mất.

    Chia sẻ với chị nhé. Đọc mà thương cho hoàn cảnh của chị quá. Mong cho con sớm siêu thoát và anh chị sẽ sớm có 1 thiên thần nhỏ khác .
     
  20. me_toet_2710

    me_toet_2710 maylocnuoc365.com-RẺ NHẤT

    Tham gia:
    29/6/2009
    Bài viết:
    14,046
    Đã được thích:
    2,318
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Vì sự tắc trách của 1 số y bác sỹ viện PSTW (C) mà con mình sinh ra sau 2 ngày đã mất.

    Từ lâu rùi mà đọc mắt mình vẫn cay xè, cầu mong mọi điều tốt lành sẽ đến với các mẹ và các con
     

Chia sẻ trang này