Các mẹ có em bé rồi, chắc chắn có không ít hơn 1 lần con sẽ hỏi những câu hỏi làm mẹ ngượng mặt hoặc không biết trả lời như thế nào. Có một số mẹ sẽ trả lời sai đi sự thật hoặc không trả lời để lẩn tránh như "Con hỏi bố ấy" Nhưng các chuyên gia tâm lý trẻ em cho rằng, cách mẹ đẩy những băn khoăn hóc búa của bé sang bố không thực sự khôn ngoan. Tại topic này, em xin đưa ra các câu trả lời và mong các mẹ cho thêm ý kiến bàn luận để tất cả chị em chúng là đều là những bà mẹ tuyệt vời, nuôi dạy con giỏi 1. Con sinh ra từ đâu? Chắc chắn rất nhiều bé đã hỏi câu này, hoặc tương tự "Làm sao có em bé?" Có nhiều người đã trả lời "Con chui ra từ cây cải bắp" hoặc "Con cò cắp con tới đây" thực sự không phù hợp. Tốt nhất bạn nên giải đáp trung thực ở ngưỡng mà bé có thể hiểu được. Có thể trả lời bé: “Em bé phát triển từ một quả trứng nhỏ tí xíu trong bụng mẹ và một hạt giống từ bố được gieo vào bụng mẹ”. Hoặc: “Có một hạt giống từ cơ thể bố tới gặp một quả trứng trong cơ thể mẹ rồi cùng phát triển thành một em bé”. Nên đưa những giải đáp đơn giản nhưng rõ ràng. Bằng cách đó, bạn sẽ tạo thói quen giúp bé hiểu rằng, bé có thể nhận được tất cả những giải đáp trung thực nhất từ bố mẹ.
Ðề: Trả lời các câu hỏi "khó" của bé Dạ em xin tiếp tục với một câu hỏi nữa ạ Câu hỏi này thực sự rất khó khăn, trả lời không khéo, không thỏa đáng sẽ ảnh hưởng tới suy nghĩ của bé về tình thương mà cha mẹ dành cho mình và có thể bé "ghét" chính em bé bé bỏng của mình để "tranh giành" tình yêu thương của cha mẹ. 2. Mẹ không yêu con mà chỉ yêu em bé thôi Khi bé có em, bé sẽ lo lắng mình bị “ra rìa”. Cha mẹ không nên quát mắng bé mà nên sử dụng thắc mắc của bé như một cơ hội để thảo luận về tình yêu của cha mẹ dành cho các bé. Nói về những yêu thương của cha mẹ dành cho bé từ trước tới nay. Và cha mẹ cũng yêu thương em bé như đã từng yêu thương bé, tình thương dành cho bé không hề giảm. Bé ra đời là niềm hạnh phúc của cha mẹ và giờ em bé ra đời cũng là niềm hạnh phúc của cha mẹ và của cả bé, em bé cũng rất yêu thương bé. Hãy trấn an bé bằng lời nhẹ nhàng và thể hiện chúng bằng tình yêu để bé an tâm và yêu em bé của mình hơn
Ðề: Trả lời các câu hỏi "khó" của bé Bé nhà mình lúc học lớp 4 có hỏi mình 3 câu này trong 3 thời điểm khác nhau: 1. Mẹ ơi phụ nữ thì có trứng và đàn ông thì có tinh trùng, khi tinh trùng và trứng gặp nhau sẽ tạo thành phôi thai và em bé bắt đầu lớn lên và có từ đó. Nhưng muốn trứng và tinh trùng gặp nhau thì con người phải làm thế nào? 2. Mẹ ơi hiện nay phụ nữ sinh con bằng phương pháp mổ bụng rồi bế em bé ra ngoài (ngày trước mình mổ sinh bé nên bé biết vậy) nhưng thời vua chúa ngày xưa khoa học chưa hiện đại, chưa có phương pháp mổ thì họ sinh con bằng cách nào? 3. Mẹ ơi người ta cứ treo biển và các phông quảng cáo "dùng bao cao su để phòng trách HIV-AIDS" thế bây giờ mình mua bao cao su về rồi làm thế nào để phòng trách HIV-AIDS hả mẹ? Ba câu hỏi này mình cũng đã trả lời bé nhưng có mẹ nào có câu trả lời hay ko? Cảm ơn các mẹ.
Ðề: Trả lời các câu hỏi "khó" của bé Đúng là bé hỏi hóc thật Em xin chia sẻ ý kiến trả lời cho câu hỏi 1: để trứng và tinh trùng gặp nhau thì bố mẹ phải thương yêu nhau Mẹ nào có ý kiến hay không góp ý cùng mẹ dangduybibi với ạ (u) (u) (u)
Ðề: Trả lời các câu hỏi "khó" của bé ôi, mấy bé nhỏ hỏi nhiều câu hóc lắm, kiểu như là "mẹ ơi, sao con khác chị gái" , hay là "ba mẹ làm thế nào tạo ra em bé", còn nói là "khi nào ba mẹ bắt đầu tạo em bé thì nhớ bảo con, để con quan sát" mới khổ chứ ](*,)
Ðề: Trả lời các câu hỏi "khó" của bé đúng là các bé có khác. Nhiều lúc không biết trả lời như thế nào cho phù hợp, phải giả vờ "Câu hỏi của con khó đó, để mẹ suy nghĩ thêm nha"
Ðề: Trả lời các câu hỏi "khó" của bé Có mẹ nào đã bị bé hỏi "Mẹ sinh ra con, thế còn bố thì làm gì chưa ạ?"
Ðề: Trả lời các câu hỏi "khó" của bé Đúng ạ. Nhiều cái không biết bé nghe ở đâu mà còn rất rành và hỏi vượt cả lứa tuổi
Ðề: Trả lời các câu hỏi "khó" của bé Nhiều khi nhỏ nhà mình cũng làm mình dở khóc dở cười mấy tình huống đại loại như ngày cho nó ngủ phòng riêng: Sao bữa nay bố mẹ không cho con ngủ cùng nữa? - Con lớn rồi phải ra ngủ riêng chứ - Thế bố cũng còn lớn hơn cả con mà vẫn ngủ cùng mẹ đấy thôi... Nhất là nhìn mặt nó buồn hiu hiu thấy thương mà không biết thế nào. Nhất là nhiều khi nó cứ hỏi liền tục vì sao làm mình trả lời một chặp cũng cứng lưỡi luôn . Niềm hạnh phúc của bố mẹ đôi khi chỉ nhỏ nhoi thế thôi
Ðề: Trả lời các câu hỏi "khó" của bé vote cho bài viết của mẹ, cơ mà 4 tuổi đã hỏi trứng với tinh trùng thì hơi bị lạ
Ðề: Trả lời các câu hỏi "khó" của bé Hi.chỉ là chung chung cho tất cả các con thôi mn ạ. còn cũng không hẳn riêng 4 tuổi. Mà biêt đâu, con nghe ở đâu đó lại hỏi ấy chứ
Ðề: Trả lời các câu hỏi "khó" của bé trẻ con rất hay hỏi và tò mò vậy chúng ta có thể bảo với bé nhà mình là mẹ sẽ suy nghĩ và trả lời con sau mình cũng làm vậy với bé nhà mình
Ðề: Trả lời các câu hỏi "khó" của bé Đúng là mấy câu hỏi rất hay, chứng tỏ các bé đã nhận thức thế giới được rất nhiều.
Ðề: Trả lời các câu hỏi "khó" của bé Không bao giờ là quá sớm để nhắc đến vấn đề này Tặng các mẹ cái clip để thử tham khảo một cách dạy các con về vấn đề tế nhị này ở trường cô Giang Bee xem thế nào nhé [video=youtube;sQFG7sOwRGk]https://www.youtube.com/watch?v=sQFG7sOwRGk[/video]
Ðề: Trả lời các câu hỏi "khó" của bé con tớ hỏi nhiều lắm: mẹ ơi sao ông trời to thế, sao ông trăng lại mọc, sao lại có sấm chớp (giải thích đúng chuyên ngành vật lý thì làm sao mà hiểu đc đây khi con mới 3 tuổi), mẹ ơi sao cô kia đẹp thế, sao con mèo ghê gớm thế..............abc cứ thấy gì là bạn ấy hỏi, hỏi đủ các thứ trên đời
Ðề: Trả lời các câu hỏi "khó" của bé Những cái này mình phải tìm hiểu để trả lời cho bé thôi mn ạ. May là không phải vấn đề nhạy cảm, còn kiến thức thì cập nhật được