Hi các mẹ, Suýt nữa chắc em bị mất trộm hàng rồi, em kể các mẹ nghe nhé. Hiện e đang bán hàng online, các sản phẩm em đều để ở nhà hết. Hôm đó có khách (nữ) hẹn em qua xem. Buổi chiều hôm đó khách đến, nhưng lạ 1 cái là chị ý đứng trc cửa nhà em hỏi: EM BÁN ĐỒ XÁCH TAY À? Em bảo: VÂNG. Mẹ chồng e lúc đấy đang đứng cửa, thì cũng bảo là CHÁU VÀO NHÀ XEM HÀNG ĐI. Khách cũng cười cười và bảo VÂNG VÂNG. Nói xong thì khách bảo ra dắt xe vào hay thế nào đó, em cũng ko để ý lắm. Mà nhà em trong ngõ, cũng bị khuất nên em cũng ko nhìn đc là khách ra dắt xe hay làm gì cả. Sau đấy em đợi vài phút ko thấy đâu, e ngõ ra ngoài ngõ cũng ko thấy ai? e đi thêm ra ngoài ngõ 1 đoạn nữa cũng ko thấy tăm hơi vị khách đó đâu ??? Em nhắn tin, gọi điện thì ko nghe ko trả lời. Đến lúc đấy thì e mới nhận ra rằng, vị khách nữ kia thấy có người ở nhà cùng em nên biết là ko làm ăn đc gì nên mới bỏ đi như vậy. Haizzz, nếu 1 mình em tiếp khách chắc bị vị khách đó khua mất đồ mà ko hay biết cũng nên. Các mẹ cảnh giác nhé. Em chỉ nhớ vị khách nữ kia tóc ngắn, ngăm ngăm đen & trông cũng ko đc sáng sủa lắm.
Ðề: Em suýt bị lừa các mẹ ạ =.= Khủng quá lên cho các mẹ bán hàng cảnh giác với loại tội phạm này
Ðề: Em suýt bị lừa các mẹ ạ =.= đấy, nhìu khi ko biết đâu mà lần các mẹ ạ. Lừa đảo cũng lắm kiểu lắm =.=
Ðề: Em suýt bị lừa các mẹ ạ =.= Biết đâu là bạn ý có việc gì gấp thì sao nhỉ,nhưng bán hàng 1 mình thì cũng nên cẩn thận hơn
Ðề: Em suýt bị lừa các mẹ ạ =.= cảnh giác mn à. Trước mình bán quần áo ở cửa hàng cũng bị lừa 500k, 2 ng vào hỏi làm cho mình rối lên, lấy hàng rồi đưa 500k bảo mình trả lại, cuống tnao ko lấy tiền của nó mà trả luôn tiền thừa. Cuối ngày kiểm tiền mới biết mất.
Ðề: Em suýt bị lừa các mẹ ạ =.= Có lẽ họ hỏi cái biết mn bán hàng xách tay mà họ lại ko thích hàng xách tay nên đi thì sao. Hoặc có thể họ bận, lúc họ đi về có nói mà mn ko để ý. Mình nghĩ vậy. Còn nếu đã là lừa đảo thì kiểu gì cũng có nhiều mánh khóe.
Ðề: Em suýt bị lừa các mẹ ạ =.= uh nha minh cung vay, ba xa minh o nha cung cham con rui ban them quan ao online roi cung gap tinh trang tuong tu... cac me no can than...
Ðề: Em suýt bị lừa các mẹ ạ =.= Cái này trên kênh của HCM HTV cũng có làm clip kiểu lừa này. Các mẹ cẩn thận
Ðề: Em suýt bị lừa các mẹ ạ =.= Đúng là muôn vàn vẻ các mẹ nhỉ. Em đọc bài của chủ top mà em cũng sợ quá đi. Em thì định lập 1 toppic trên đây để đáp ứng nhu cầu của mẹ nào muốn lắp đầu chảo AN Viên. Sẽ do chính tay anh nhà em làm lắp đặt ở tổng công ty lắp không qua đại lý. Nhưng mà em cũng lo tình trạng khách hàng hẹn lăng nhăng vớ vẩn tốn công anh nhà em thì khổ. Bởi anh ý đi làm cả ngày vất vả nếu có lắp khách ngoài thì chắc cũng chỉ lắp tối hoặc ngày nghỉ thôi mà còn bị lừa thì khổ lắm.
Ðề: Em suýt bị lừa các mẹ ạ =.= Sợ thật, gần đây mình cũng k cho khách vào nhà xem hàng, có một mình mình, hàng thì là thuốc ho, xem xét, lỡ mất mát cũng khổ
Ðề: Em suýt bị lừa các mẹ ạ =.= nhiều khi KH có việc bận gì đấy, hay lúc đấy họ lại thấy ko vừa lòng điều gì nên ko vào mua hay sao mn ơi, chứ lừa thì thiếu gì cách, huống chi người nhà cũng chỉ là mc bạn cũng có tuổi rồi. mà mình cũng thấy hơi là lạ, chả biết sao nữa
Ðề: Em suýt bị lừa các mẹ ạ =.= Thôi thì giờ cứ đề cao cảnh giác các mẹ ạ lừa đảo, trộm cắp giờ như ranh ý
Ðề: Em suýt bị lừa các mẹ ạ =.= Bh lừa đảo nhiều cung cần cảnh giác thật. Nhưng trong hoàn cảnh nay, hix hix, có khi nào mn cảnh giắảc cao quá ko ạ.?@@
Ðề: Em suýt bị lừa các mẹ ạ =.= Ko phải đâu mn, lúc gọi điện cho em đã hỏi hàng xách tay rồi cơ, em nghĩ thích hàng xách tay thì mới đến chứ ạ. Mà cũng ko có chuyện đã vào đến tận nhà rồi lại đi mà ko nói 1 câu. Sau vài phút em thấy mất hút con mẹ hàng lươn luôn. Có mẹ chồng em ngồi canh thế nên làm sao mà nó trôm đồ đc ạ , nên chúng nó tính bài chuồn đóa mn à
Ðề: Em suýt bị lừa các mẹ ạ =.= Mình nghĩ là mình ko cảnh giác cao quá đâu, vì chẳng có khách nào như thế cả ý. Lúc mới đến đã thấy nghi rùi ý ợ. Thấy có mẹ chồng mình ở nhà cùng mình là chạy luôn. M gọi và nhắn tin còn ko thấy nói gì cơ mà? Bình thường thì có thể bảo: chị có việc đột suất phải về thì có khi chả ai nghi làm gì ý