Chào các mẹ thông thái. Em k biết post bài mục này có đúng k nữa. Nhưng có vấn đề này em đang lăn tăn muốn tham khảo ý kiến các mẹ. Bác gv nhà em ở với em đc hơn 1 năm rồi, trộm vía k vấn đề gì nên em cũng mới chỉ thuê bác này chứ chưa phải thay gv lần nào. Người ta ở với mình, ăn uống sinh hoạt chung nên bình thường có ốm đau lặt vặt em đều chủ động thuốc thang đầy đủ. Chỉ cần bác í húng hắng ho hay sụt sịt là em đã hỏi han để mua thuốc rồi k cần phải bảo. Mới đầu tháng bác í kêu đau răng mất ngủ nên em đưa đi khám, nhổ răng hết mấy trăm k thôi cũng k tính. Cách đây vài hôm bác kêu đau nửa đầu, k hiểu đau thế nào nhưng thấy xuýt xoa ghê lắm, nhiều lúc như sắp ngất. Em ra hiệu thuốc thì họ bảo đau dây thần kinh nên mua thuốc nhưng uống 2 ngày k giảm. Thôi thì gv ốm thì mình k khác gì osin nên em bảo để cháu đưa bác vào viện khám. Thế là hôm qua vào viện xong 1 loạt chụp chiếu khám xét thuốc thang các kiểu thì đi mất hơn 2tr của em. Hic. Mà bác sĩ bảo bác í thiếu máu não vì mất ngủ nhiều. Em ngạc nhiên lắm luôn vì trước giờ toàn thấy bác í đặt lưng xuống là ngáy cho vc em mất ngủ chứ có thấy bác í mất ngủ bao giờ đâu. Con em thì 1 năm 365 ngày ngủ với mẹ chả phiền bác í đêm hôm bao giờ. Bây giờ bác í 10 phần thì bớt 9 phần rồi nhưng vấn đề em muốn hỏi các mẹ là tiền ạ. Em mà trừ tiền khám ấy vào lương của bác í thì có phải là quá đáng k. Nhưng quả thật là em cũng k dư giả chứ k thì chẳng nói làm gì. Một tháng lương nhà nước của em hơn 3tr thì cũng vừa đủ trả lương gv thôi. Mà đi khám họ thu tiền thế nào bác í thấy cả chứ k phải k biết ạ. Nói thật là em có bệnh em cũng tiếc tiền mà ngại vào viện í ạ. Mẹ nào hoàn cảnh tương tự em thì mới hiểu cái sự lăn tăn của em, tư vấn cho em với. Cảm ơn các mẹ nhiều!
Ðề: Hỏi ý kiến các mẹ về khoản ốm đau của người giúp việc em là sinh viên thui ạ. theo em thấy thì chị quan tâm tới bác gv thế là tốt lắm rồi ý. nếu chỉ đáng vai ba trăm thôi thì cho bác. nhưng mà cả tr như thế thì chị lựa lời mà nói với bác ý cho thoải mái cả hai bên chị à. không biết với chị ntn chứ với em việc đã liên quan đến tiền thì phải rõ ràng chị à.
Ðề: Hỏi ý kiến các mẹ về khoản ốm đau của người giúp việc Mn quan tâm đến người giúp việc nhỉ, bình thường đi làm ở cty, ốm người ta cho nghỉ là may rồi (mặc dù bị trừ lương) chứ đừng nói là lo lắng này nọ. Em thì chẳng có tiền thuê giúp việc nên chẳng biết thế nào
Ðề: Hỏi ý kiến các mẹ về khoản ốm đau của người giúp việc Có đỡ thì mẹ nó đỡ cho bác ấy vài trăm thôi chứ tiền triệu thì nặng quá. Mình đi làm ốm thì cũng tự túc mà mẹ nó.
Ðề: Hỏi ý kiến các mẹ về khoản ốm đau của người giúp việc vâng em cảm ơn các mẹ, tại em cũng chưa có kinh nghiệm, trước giờ mình chủ động cho mãi mà lần này trừ tiền sợ bác í so sánh rồi xin nghỉ vì nhà em ở tập thể, xung quanh nhiều gv các bà hay buôn bán so bì. Nên em muốn hỏi các mẹ cũng có gv xem các mẹ thường làm sao thôi ạ.
Ðề: Hỏi ý kiến các mẹ về khoản ốm đau của người giúp việc cái này thì nên san sẻ mẹ nó ạ, mẹ nó tốt bụng quá đôi khi người ta thấy thế lại lợi dụng lòng tốt của mình
Ðề: Hỏi ý kiến các mẹ về khoản ốm đau của người giúp việc Cũng hơi khó nghĩ nhỉ . Lấy lại tiền thì cũng không tiện , mà không lấy thì cũng xót Thực ra khi ốm vặt , Mẹ nó quan tâm và mua thuốc cho Bác ấy cũng là điều hợp lý và có tình Nhưng nếu khi đưa Bác đi viện thì Bạn cũng nên cân nhắc và trao đổi trước với Bác , vì đi viện thì thường đa số là phải xét nghiệm này xét nghiệm kia , đôi khi cũng không cần thiết nhưng bệnh viện vẫn làm thì phí cũng không phải nhỏ Theo ý Mình , thì Bạn không nên lấy lại tiền , xem như Bạn biếu Bác thêm - nghĩ vậy cho nhẹ Bạn nhé vì Bác ấy cũng được đúng không bạn , nhưng sau này như thế Bạn thì Bạn có thể cho Bác ấy nghỉ vài ngày cho khỏe hoặc trao đổi với Bác ấy về viện phí rõ ràng nhé . Nếu nghỉ vài ngày thì Bạn chỉ cần phụ giúp thêm ít tiền nếu trừ lương hoặc không cần phụ nếu kg trừ lương cũng được . Nếu tình hình tái diễn nhiều lần thì có thể cho Bác ấy nghỉ cũng không trách được Bạn đâu ( Tránh trường hợp Bác lợi dụng lòng tốt của Chủ hay Chủ mất tiền trả lương mà vẫn phải lo các chi phí không hợp lý , NGV không đủ sức khỏe làm việc ) Chúc Bạn có quyết định phù hợp (u)
Ðề: Hỏi ý kiến các mẹ về khoản ốm đau của người giúp việc nếu thế tốt nhất mn nên thuê người khác, lúc thuê thì mn nên xem ai khỏe mạnh nhanh nhẹn thì hãy chọn thuê chứ
Ðề: Hỏi ý kiến các mẹ về khoản ốm đau của người giúp việc Theo mình bạn cũng không nên lấy lại tiền, vì cũng đã trả cho viện rồi, người gv từ các tỉnh lẻ lên thì hay nghĩ ngợi lắm, dễ sinh ra mất lòng. Rồi thì lợi dụng. Lúc này bạn nên nói chuyện với bác ấy về tiền viện phí thuốc thang, coi như là quà biếu bác ấy lần này, nhưng cũng phải nêu rõ với bác ấy tình hình kinh tế của bạn nữa. Người hiểu biết sẽ không nhận tiền hoặc hiểu vấn đề nếu có cần sau.
Ðề: Hỏi ý kiến các mẹ về khoản ốm đau của người giúp việc Cùng ý kiến với bạn này!...............................
Ðề: Hỏi ý kiến các mẹ về khoản ốm đau của người giúp việc Bạn này nói chuẩn luôn..............................................
Ðề: Hỏi ý kiến các mẹ về khoản ốm đau của người giúp việc Nói ra nhiều lúc cũng mất lòng nhau. Còn ko nói thì bạn phải gánh mấy khoảng đó Mình thấy mấy ng lớn tuổi đôi khi ng ta hay so đo tính toán lắm, nhiều khi họ lại nghĩ mình có bấy nhiêu tiền đó mà cũng tính toán. Trường hợp này mình bị rồi.
Ðề: Hỏi ý kiến các mẹ về khoản ốm đau của người giúp việc Theo m bạn nên nói với bác ý là "tiền viện phí của bác hết bằng này (số tiền bạn bỏ ra), cháu sẽ hỗ trợ cho bác 1 ít gọi là động viên tinh thần, còn lại hôm nào đến ngày lĩnh lương của bác thì bác cho cháu xin lại", bác ý sống với bạn lâu thì sẽ hiểu thôi vì m nhiệt tình thế rồi, nhà lại ko khá giả nên bác ý cũng hiểu cho bạn thôi mà, nếu bác ý mà biết điều và hiểu biết, thấy bạn bỏ nhiều tiền thế thì sẽ hiểu cho bạn thôi mà, chúc bạn vẹn toàn cả đôi bên nhé