Cám ơn bạn đã khen cả gái Hải Dương nhé... Tự hào ghê... :-\" Còn tớ thì mỗi năm về nàh 1 lần thăm ông bà ngoại, cứ về trước tết khoảng vài ngày, ở rõ 1 tháng mới đi, có năm ở tháng rưỡi... Tùy công việc của xã. Sang năm về tụi mình offline cái nhỉ... Sữa non Goodhealth của New Zealand, mình chỉ bán sữa Úc thui, Còn sữa non mình bán của Úc có 2 loại, loại bột của Ausome, vị uống rất nong, dễ uống, thơm mùi sữa, chất lượng thì đảm bảo 100% vì mình lấy tận gốc từ công ty gửi từ bên này về chứ không có mua hàng trôi nổi ở đâu nhé. Giá bán lẻ là 560,000 hộp 450gr. Nhưng riêng cho hội Hải Dương giá chỉ có 530,000, free ship luôn. Nữa là dạng viên của Careline, dành cho bé lười uống sữa, nhưng loại viên chỉdành cho bé từ 2,5 tuổi trở lên nhé. Nhưngcó nhiều bé 2,5 tuổi vẫn chưa biết nhai thì phải đợi tới 3 tuổi cơ. Giá bán lẻ là 550,000 hộp 200 viên, nhưng giá cho Hải Dương cũng xuống 520,000 luôn. Cũng free ship.... Hoặc thích thì chạy qua nhà mình lấy rồi trả tiền cho bố mẹ mình cũng ok. Có topic về sữa Meiji của Nhật rồi đó, mình nhớ có đọc rồi nhưng không lưu lại, mẹ nó vào mục Sữa tìm thử xem.
Nhà mình công nhận hay bị tụt ghê cơ. Dân Hải Dương hiền quá, ít 8 ghê. Thế dâu, rể HD đâu rùi, vào xây nhà đi....
dạo này bận nên tôi ít vào, giờ lại nhà rỗi rồi đây, thừa thời gian đồng nghĩa với thiếu ...tiền. hazzzzzzzzzzzzz
Hic, e phải công nhận là Hải Dương mình ít người online thật đấy. Ngay như khi e bán giầy, khách đặt ở các tỉnh khác quá trời, mà chẳng có hải dương nào cả. hic hic
Trùi, vậy vào đây 8 đi, thừa thời gian làm gì mà không vào cơ chứ. Hết tiền mà lên bán cái gì trên này đi kiếm thêm thu nhập nè... Thêm bạn nữa, cũng vui lắm... Tại Hải Dương mình hiền, nhẹ nhàng, kín đáo, ít nói ấy mà....
em lại nghĩ tại các chị bận CV quá đấy thôi, chứ nói thật dân Hải dương mình là hơi" nói nhiều " ý ạ. hehe, vì em thấy em như thế mà, nói thì thôi rồi.........hiiiiiiiiiiiiiii
Vui miệng em kể tiếp, chồng em đọc thuộc bài thơ này và rất hay đọc tặng em" lãng mạn " chưa: thơ thế này ạ: Con gì ăn lắm, nói nhiều mau già lâu chết miệng kêu tiền...tiền
Trùi... bài thơ hay quá, công nhận chồng yêu vợ ghia ta.... hi hi hi... Đúng là mình khi nói cũng lắm mồm thật, nhưng sao buôn trên topic này thì toàn người hiền thế.
giờ mới biết em bán giày với túi..., đẹp thế. Khi nào có nhu cầu sẽ ủng hộ em. Chị đang dùng cái sữa tắm giống của em đấy, mua tận 160k mà em bán có 70k. Hết sẽ dùng thử loại 170k của em
thì vẫn 888 trên này mà, tại độc thoại mãi thì chán thôi. Hi, cũng đang ngâm cứu xem bán cái gì trên này đây, mà chưa nghĩ ra cái gì vừa độc đáo lại chưa ai bán!. Mẹ nó ngâm cứu giúp đi!
Hay bán sữa và mỹ phẩm với mình đi, mình nhập về cho bạn bán, để giá thấp thôi, thấp hơn giá giao buôn cho mọi người nữa, nếu thích thì nhắn mình nhé...
Thì mình vẫn giao buôn với mấy mẹ trên này mà. Nên hỏi coi bạn ý có muốn bán hàng cùng không, Linhxinh đang than buồn, nhờ gợi ý mà... CÒn em có rảnh không? Có thời gian mà bán hàng không cơ chứ...
up. Hôm nay mình vừa về HD chơi cả ngày, họp lớp cấp 3. Rất là vui. HD giờ thay đổi nhiều quá, nhiều chỗ mình không còn nhận ra.