Mới gửi con đi nhà trẻ ---> Chuyện đau đầu của các bà mẹ

Thảo luận trong 'Trường lớp, học hành' bởi caynenxanh, 2/4/2010.

Tags:
  1. linh nhi xinh

    linh nhi xinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    28/4/2009
    Bài viết:
    1,410
    Đã được thích:
    702
    Điểm thành tích:
    723
    các mẹ ơi, chẳng biết con các mẹ thế nào nữa, chứ con em khó quá, em cho con đi học 1 tuần, cắn răng cho đi học trường quốc tế hẳn hoi, nhưng được 1 tuần thì nhà trường từ chối vì cháu khó quá, không trông nổi, hẹn là khi nào cháu lớn hơn thì quay lại trường, vẫn biết là con mình khó thì mới cần đến trường tốt, còn nếu cháu cứng cáp và dễ trông thì mẹ cháu đâu cần đầu tư đến thế
    Em cho đi học, các cô không trông nổi, đòi bế suốt nên các cô mệt, cháu khóc cũng ít,nhưng dai dẳng, nhút nhát nên nhìn thấy đông người thì sợ , mà để lâu ở nhà em cũng lo lắm, vì bây giờ cháu đã biết hết, mai sau lơn hơn cháu lại càng khó đi học, mà em cũng rất chịu khó đưa đi chỗ đông người, nhưng toàn bắt mẹ bế, mà ở nhà thì cháu nhanh nhẹnm nghịch ngợm suốt thế mà, chán quá... chẳng biết làm thế nào nữa
     
    Đang tải...


  2. Aquarius

    Aquarius Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    9/5/2008
    Bài viết:
    1,608
    Đã được thích:
    444
    Điểm thành tích:
    123
    Hình như bé 19 tháng phải ko bạn? Bạn gửi ở trường quốc tế nào mà lại từ chối bé sớm thế. Nếu trường có chất lượng và có phương pháp thì cô giáo sẽ trao đổi cụ thể với mẹ về các cách để giúp bé hòa nhập chứ nhỉ.
     
  3. meinxinh

    meinxinh Tân Dậu 1981

    Tham gia:
    24/12/2008
    Bài viết:
    7,880
    Đã được thích:
    344
    Điểm thành tích:
    173
    Trường nào mà các cô lại từ trối nhanh thế! Mình thấy trường bên bé nhà mình học các cháu cũng khóc nhưng thấy các cô dỗ được hết. Mà bé nhà bạn cũng lớn rồi, biết đc sợ rồi mà khó vậy à. Hay các cô chưa kiên nhẫn nhỉ. Mẹ nó tìm hiểu hay đổi trường cho con xem.
     
  4. yesterdaynamlun

    yesterdaynamlun Thành viên chính thức

    Tham gia:
    28/4/2010
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    21
    Điểm thành tích:
    18
    Tâm trạng của bạn giống hệt mình, con trai mình đến lớp khi được 17 tháng. Con đến lớp 1 tuần thì sốt mất 3 ngày, hết ốm lại đến lớp được 3 ngày thì ốm tiếp 3 ngày nữa, hết ốm lại đến lớp được 3 ngày thì sốt đúng 1 tuần vì bị viêm phế quản. Trong một tuần nghỉ học cô chẳng thèm gọi điện thoại hỏi thăm lấy một câu, khi cháu hết ốm đến trường cô cũng chẵng thèm hỏi con bị ốm thế nào mà nghỉ lâu như vậy. Đến nay con đi học được gần 1 tháng nhưng tính tình thay đổi hẳn: trước kia thích đùa nghịch, trêu các anh các chị hàng xóm, cười tít cả mắt lại, bám bố, thích đi xe máy cùng bố .. nhưng bây giờ đến lớp được gần 1 tháng tâm trí hoảng loạn, bám chặt lấy mẹ, lúc nào cũng sợ như mẹ sẽ đi mất, nhìn thấy cô chủ nhiệm đón thì khóc ầm ĩ lên ôm chặt lấy mẹ, nhưng cô khác đón thì lại theo cô lên lớp dù mặt cũng chẳng vui vẻ gì. Về nhà không chịu chơi, suốt ngày cưa khóc nhằng nhằng, luôn đòi mẹ bế. Sau khi đến lớp được gần 1 tháng thì sút mất gần 2kg. Các mẹ có con đi nhà trẻ mà tính tình thay đổi như con em thì cho em lời khuyên nhé. Làm thế nào để lấy lại sự cân bằng cho cháu? Và em có nên chuyển trường cho con không? Cảm ơn các mẹ!
     
  5. hangbtcat

    hangbtcat Thành viên chính thức

    Tham gia:
    6/11/2009
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    16
    Điểm thành tích:
    28
    Nhóc bám mẹ vậy thì bạn phải luyện tập dần dần, tăng dần khoảng thời gian bé xa mẹ ra. Ví dụ khi bé chơi với các bạn thì mẹ ngồi cạnh, dần dần mẹ bắc ghế ngồi xa ra, bé nhìn thấy mẹ vẫn yên tâm, sau rồi mẹ ngồi khuất đi, bé gọi thì ra, đến khi quen vui rồi thì bé chả gọi đến mẹ nữa. Trường Quốc tế, chắc cũng sẽ đàm phán được vụ này, cho mình vào ngồi cùng với bé. Nếu mẹ bận đi làm thì chiều về cho con vào chơi ké với mấy bạn chờ bố mẹ đến đón cũng được, cho quen lớp. Chứ chưa có chuẩn bị gì, tự dưng thả bé lại, bé xa mẹ đột ngột khóc vậy là thường. Bé nhà mình trước cũng vậy đó, khóc và còn gào rú lên ấy đến khi thấy mẹ mới thôi, luyện mãi, bây giờ đi lớp cũng ổn rồi.
     
  6. tuttit

    tuttit Thành viên tập sự

    Tham gia:
    29/5/2010
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    Bé nhà em cũng được tuổi rưỡi, vừa đăng ký học cho con ở một trường chất lượng cao, sang tuần mới đi học, hôm nay đọc bài của các mẹ viết thấy lo lo, không biết cu nhà mình đi học thế nào nữa. Hy vọng trường mới thành lập nên các cô sẽ quan tâm và để ý đến con mình nhiều hơn. Con đi học mà thấy hồi hộp quá!
     
  7. mylove8086

    mylove8086 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    8/6/2009
    Bài viết:
    950
    Đã được thích:
    216
    Điểm thành tích:
    133
    Bé nhà em cũng bán mẹ lắm.em chỉ nghỉ được 4 tháng thì phải đi làm.Sợ con khóc nên phải nhờ chị gái và chồng nghỉ làm để trông con cho quen sau đó sẽ đi gửi trẻ.thế mà mới có 4 ngày ở nhà khóc hết nước mắt lại chỉ chờ mẹ về cho ăn chứ nhất định không ăn sũa ngoài sau đấy lại bị viên phế quản mất 20 ngày.chồng em suốt rột quá lại băt em nghỉ làm.giờ ở nhà buồn quá.giờ ở nhà đang chuẩn bị mở lớp trông trẻ ở nhà cho đỡ buồn vì đằng nào cũng trông con mình mà
     
  8. bongbong2009

    bongbong2009 Mẹ Bông & Bống yêu

    Tham gia:
    28/12/2009
    Bài viết:
    2,363
    Đã được thích:
    454
    Điểm thành tích:
    223
    hic, đọc bài của các mẹ mà thấy phân vân quá. Mình nhà cũng chẳng có ai trông bé đang tính cho 2 con đi trẻ từ lúc 1 tuổi. Có điều là 1 bé nhà minh nhát lắm, cứ thấy người lạ là khóc suốt, ko dỗ nổi. Chẳng biết đến lúc 1 tuổi có đỡ hơn không?
    Bây h chỉ tìm trường cho các con thôi cũng mệt rồi, mình còn chưa nghĩ đến việc các con có chịu quen với trường + cô giáo không nữa
     
  9. TuUyen_010409

    TuUyen_010409 Kitty Shop: 0945261989

    Tham gia:
    29/7/2009
    Bài viết:
    1,220
    Đã được thích:
    435
    Điểm thành tích:
    123
    theo như em thấy đứa em họ em đi nhà trê lúc 15 tháng đi là khóc là ko chịu ăn.em ngày nào cũng tới trường ngồi chơi cả nó.ngồi hơn 1 tuần luôn.có mình nó yên tâm ngồi chơi ngồi cho cô đút.dần dần thì quen.
    tới con em.từ bé theo mẹ vô cùng 1 bước ko rời tại có mình mẹ chăm thôi mà.8 tháng ko ai bế đc nó 1 phút.cứ ôm chặt cổ mẹ.em cho đi nhà trẻ tư nhân.1 tuần đầu khóc nhưng vẫn ép ăn đc.về ốm.khỏi em lạ bắt đi học.vẫn khóc nhưng ăn đc nhiều hơn ở nhà.em ko đến 1 lúc nào luôn.cứ 8h đến lớp 5h về.kệ ko quan tâm.thế là 1 tuần sau quen.bế đến là theo bà trông trẻ luôn
     
  10. TuUyen_010409

    TuUyen_010409 Kitty Shop: 0945261989

    Tham gia:
    29/7/2009
    Bài viết:
    1,220
    Đã được thích:
    435
    Điểm thành tích:
    123
    theo như em thấy đứa em họ em đi nhà trê lúc 15 tháng đi là khóc là ko chịu ăn.em ngày nào cũng tới trường ngồi chơi cả nó.ngồi hơn 1 tuần luôn.có mình nó yên tâm ngồi chơi ngồi cho cô đút.dần dần thì quen.
    tới con em.từ bé theo mẹ vô cùng 1 bước ko rời tại có mình mẹ chăm thôi mà.8 tháng ko ai bế đc nó 1 phút.cứ ôm chặt cổ mẹ.em cho đi nhà trẻ tư nhân.1 tuần đầu khóc nhưng vẫn ép ăn đc.về ốm.khỏi em lạ bắt đi học.vẫn khóc nhưng ăn đc nhiều hơn ở nhà.em ko đến 1 lúc nào luôn.cứ 8h đến lớp 5h về.kệ ko quan tâm.thế là 1 tuần sau quen.bế đến là theo bà trông trẻ luôn
     
  11. Mẹ Candy

    Mẹ Candy Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    6/4/2009
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    54
    Điểm thành tích:
    18
    hu hu con tớ cung sắp đi nhà trẻ rùi,14 thang 6 là bắt đầu,ở nhà có chị giup việc đút cháo còn không bit đi học thì seo đây, con đi học mà mẹ hồi hộp muốn chết lun
     
  12. mebanhran

    mebanhran Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    10/5/2008
    Bài viết:
    1,155
    Đã được thích:
    244
    Điểm thành tích:
    103
    Thực tế cho thấy cứ 10 bé đến trường thì 9 bé khóc. Có những bé khóc rất lâu, từ 1 đến 2 tuần, có bé dai dẳng đến cả tháng (tất nhiên mức độ khóc không "kinh khủng" như những buổi đầu). Đơn giản vì ở nhà các bé dù có được làm quen với nhiều người nhưng toàn là những người "quen biết", còn đi đến lớp là một môi trường mới, nhiều bạn quá mà lại chẳng biết bạn nào, bé thường có xu hướng "tìm viện trợ" như bố mẹ, ông bà...nhưng bố mẹ lại không có ở đó, khiến bé càng hoang mang hơn. (Giống tâm lý người lớn cũng thế thôi, ban đầu đến một môi trường mới cũng khá là rụt rè), Quan trọng nhất ở đây là:
    - Phụ huynh đã xác định cho con đi học là chấp nhận việc bé sẽ khóc (thậm chí sức ăn giảm sút trong vài ngày đầu).
    - Phụ huynh nếu càng giữ con lâu khiến con bám mẹ thì bé sẽ càng khó quen, như thế bé sẽ khóc nhiều , bé sẽ bị ốm, mệt...
    - Giáo viên phải thật sự gần gũi với trẻ. Đối với những bé mới đến cô cần quan tâm hơn, thậm chí trong những buổi đầu gần như 1 cô 1 trò. (đối với các bé từ 12-24t thì hầu như cô sẽ phải bế trên tay vì ít khi bé làm quen ngay)
    - Phụ huynh có thể đưa con đến làm quen với các bạn trước, thậm chí những ngày đầu phụ huynh có thể ngồi chơi với con, hoặc cho con đi học nửa buổi sau đó khi con bắt đầu quen môi trường, ngôi trường, quen bạn thì phụ huynh sẽ để con đi học cả buổi và rút dần. Đây là đối với Th phụ huynh có điều kiện về thời gian, còn nếu không thì cũng phải làm công tác "tư tưởng" cho con, đặc biệt không bao giờ dọa con là "ko ngoan thì sẽ phải đi học". Ngược lại phải khuyến khích trẻ đến trường đến lớp thì mới tạo được niềm vui cho trẻ đến trường.
    Vài kinh nghiệm chia sẻ với các mẹ sắp cho con đi học. Chúc các mẹ thành công
     
    hangbtcat thích bài này.
  13. Mẹ Candy

    Mẹ Candy Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    6/4/2009
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    54
    Điểm thành tích:
    18
    bé sắp đi học mà tớ chang dam nói chi nói là đi chơi thôi, vì con bé hiểu chuyện kinh lam mỗi ngày nghe bé hàng xom khóc không chịu đi học là nó biết liền hôm trước bố nó mới buột miệng ra nói con sắp đi học roi đấy thế là nó lắc đầu ngay : không đi học đâu
    hichi c hi vong sap tới đi học se không có chuyện gì
     
  14. Cam Trang

    Cam Trang Thành viên tập sự

    Tham gia:
    27/6/2009
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    3
    Bé nhà mình cũng giống y như bé nhà bạn, nhà có mỗi 2 mẹ con chăm nhau nên bé bám mẹ kinh khủng. Lúc chưa đi học còn theo ông bà, đến khi đi học được mấy ngày về bé quấy, chỉ theo mẹ, không thấy mẹ là khóc. Nhưng mình vẫn cố cho bé mỗi ngày đến lớp 2 tiếng cho quen. Bé nhà mình mới được hơn 8 tháng.
     
  15. tuttit

    tuttit Thành viên tập sự

    Tham gia:
    29/5/2010
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    Cu nhà em cũng nhát, chỉ được cái nghịch ở nhà, chứ ra ngoài thì im re. Cho đi học sớm cũng mong con bạo dạn và tự tin hơn, lại còn lười ăn nữa chứ, túm lại là đang trông mong ở các cô trường mầm non nhiều lắm!
     
  16. nancy2008

    nancy2008 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    10/10/2008
    Bài viết:
    242
    Đã được thích:
    52
    Điểm thành tích:
    28
    Mình thì đang lo con đi học mà ốm, cô gọi mẹ đón về thì mẹ sao xin nghỉ ở nhà với con được đây. Nghỉ 1-2 ngày đã khó chứ con cứ sụt sịt cả tuần thì biết làm thế nào.
     
  17. linh nhi xinh

    linh nhi xinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    28/4/2009
    Bài viết:
    1,410
    Đã được thích:
    702
    Điểm thành tích:
    723
    Mình cũng đề xuất phương pháp làm quen như vậy, nhưng các cô nói là theo kinh nghiệm của các cô là có người nhà bé càng khóc nên tốt nhất là người nhà cứ về, mà mình thấy các trường cao cấp quàng cáo hiệu trưởng là tiến sĩ hay thạc sĩ tâm lý, rồi phương pháp thế này thế kia...nhưng cuối cùng cũng không hiểu tâm lý trẻ bằng mình:D
     
  18. mebonggau

    mebonggau Hàng xách tay Mỹ

    Tham gia:
    13/6/2009
    Bài viết:
    242
    Đã được thích:
    20
    Điểm thành tích:
    18
    Mẹ nó cho con học trường nào thế. Như m thấy thì các trường tư thục hầu như đều khuyến khích người nhà đến lớp cùng bé những buổi đầu để bé k cảm thấy bị bỏ rơi trong 1 môi trường hoàn toàn xa lạ. Mặc dù phải công nhận thực tế là khi có mẹ bên cạnh con quấy hơn nhiều.
    Bé nhà m bắt đầu đi học lúc 20 tháng mà mẹ cũng chỉ thu xếp đi học cùng đc có 2 buổi thôi. 1 tuần đầu tiên cứ sáng dậy là đã khóc, chiều mẹ đến con đang chơi vui thấy mẹ cũng nức nở chắc tủi thân. Con đi học mà mẹ cả ngày cứ như ngồi trên đống lửa. Nhưng 2 tuần sau thì tiến bộ rõ rệt, và đến bây giờ sau 1 tháng chính thức đi học thì sáng đã biết xách balo chào cả nhà để "đi lớp bạn, vui lắm" chỉ mếu máo 1 tý tẹo lúc cô đón thôi, còn chiều mẹ đến đón có hôm cũng lơ mẹ luôn vì đang mải chơi. Trộm vía con.
    Nói vậy để các mẹ yên tâm nhé. Nếu mẹ tìm đc trường tin tưởng, các cô giáo nhiệt tình thì các bé sẽ sớm thích nghi và vui vẻ hợp tác. Còn nếu bé vẫn cứ khóc quá nhiều và thấy sợ mỗi khi nhắc đến chuyện đi học thì mẹ phải tìm hiểu lại thôi. Có thể bé k hợp cô và k thik môi trường đó
     
  19. tuttit

    tuttit Thành viên tập sự

    Tham gia:
    29/5/2010
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    Các mẹ biết không, con em đi học trộm vía hợp hơi trường và các cô hay sao ý, ngoan đến mức mẹ còn phải ngạc nhiên, học được có 1 ngày mà hôm sau đã vác ba lô bảo mẹ đưa đến lớp, cả nhà vui không thể tả. Các cô nhẹ nhàng và khá ân cần, trường có sân chơi rộng rãi nên chiều mẹ đón cứ mải mê chơi chẳng thiết về, thế mới đáng...ghen tị chứ, kiểu này có khi thích đi lớp hơn ở nhà rồi. Sáng nay em nhìn qua camera thấy con vui vẻ gần gũi cô và bạn thấy mắt rưng rưng, nhẹ bẫng cả người. Trộm vía!
     
  20. Pha lê 1983

    Pha lê 1983 Thành viên mới

    Tham gia:
    6/5/2010
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Bé 16 tháng nên gửi trẻ hay thuê osin các mẹ ơi. Chọn được nhà trẻ tốt thì yên tâm 1 phần rồi
     

Chia sẻ trang này