Ðề: Có mẹ nào hay phân biệt "mẹ anh, mẹ em" với chồng k Đấy là các mẹ chứ nhà em thì lại khác, nhà ck có đk nên vc em ko phải chăm lo cho nội nhiều, chỉ chăm lo về tinh thần thôi. còn nhà ngoại thì em vừa lo về kt vừa lo về tinh thần.
Ðề: Có mẹ nào hay phân biệt "mẹ anh, mẹ em" với chồng k trc yêu nhau e nói nhà e đã ko think rồi. e nghĩ nói thế phân biệt quá!
Ðề: Có mẹ nào hay phân biệt "mẹ anh, mẹ em" với chồng k Đây ko phải vấn đề điều kiện đâu mẹ nó nhé. Có những nhà họ coi như theo chồng là hưởng phước nhà chồng và hầu nhà chồng rồi đòi hỏi mình chiều họ cũng mệt rồi, lấy đâu thời gian, sức lực, tiền bạc cho bố mẹ mình nữa. Đó là do cách nghĩ và cách ứng xử của nhà chồng thôi.
Ðề: Có mẹ nào hay phân biệt "mẹ anh, mẹ em" với chồng k đúng là mẹ anh không bao giờ có thể sánh ngang mẹ em được. k hiểu trong lòng các ông chồng có nghĩ như mình k nhỉ. hihi.
Ðề: Có mẹ nào hay phân biệt "mẹ anh, mẹ em" với chồng k Mình chắc chắn là mẹ nào cũng phân biệt, nhưng đừng để lỗ liễu thì yên ấm cả nhà
Ðề: Có mẹ nào hay phân biệt "mẹ anh, mẹ em" với chồng k nói chung nhà chồng dù thế nào. nhưng ông chồng mới là mấu chốt mn ạ. chồng tốt, thương vợ thì dù nhà chồng thế nào mình vẫn được bảo vệ. còn chồng nghe lời gd thì chỉ có vứt. dù công sức, tình cảm vun đắp thế nào thì họ chỉ cần phủi cái là tan hết
Ðề: Có mẹ nào hay phân biệt "mẹ anh, mẹ em" với chồng k Vk ck rồi thì phân biệt chi? Chỉ phân biệt khi 2 người không còn yêu nhau thôi
Ðề: Có mẹ nào hay phân biệt "mẹ anh, mẹ em" với chồng k Mẹ nó nói đúng, chắc là do cách suy nghĩ và ứng xử của từng gia đình chồng khác nhau. như nhà ck em thì ko có quan điểm hưởng phước nhà ck là phải yêu chiều cung phụng nhà chồng.
Ðề: Có mẹ nào hay phân biệt "mẹ anh, mẹ em" với chồng k Nhà em thì thỉnh thoảng những lúc giận nhau thôi. Chỉ cần em nói thế là chồng em đã tự hiểu là đang bị vợ giận và phải tìm cách mà làm lành ngay , hehe
Ðề: Có mẹ nào hay phân biệt "mẹ anh, mẹ em" với chồng k vì chưa lấy nhau nên bọn e vẫn gọi mẹ a và mẹ e ạ
Ðề: Có mẹ nào hay phân biệt "mẹ anh, mẹ em" với chồng k nha em thì k phân biệt,nếu gọi thì lúc gọi ob nội ,ngoại ,lúc gọi bố mẹ ........... nếu lấy đc về nhà ck nao tốt,ck tốt thì e nghĩ chẳng có mẹ nào ích kỉ đến mức phân biệt đâu ạ may cho cái số em là k nặng đầu về chuyện gd ck ,(k biết về sau the nào
Ðề: Có mẹ nào hay phân biệt "mẹ anh, mẹ em" với chồng k bạn nói chuẩn, thế nên mình cứ đứng từ xa nhìn vào thôi, cố gắng ko to tiếng với ai, giữ khoảng cách vừa phải.
Ðề: Có mẹ nào hay phân biệt "mẹ anh, mẹ em" với chồng k Mẹ này nói chuẩn. Mình cũng từng nghĩ thế. Ở với nhau thường người ta cảm ở hành động, nếu thực sự nhà chồng đối xử tốt với con dâu, tâm lý và công bằng với con dâu thì ai cũng có thể hết lòng vì những người nhà chồng. Còn chẳng coi con dâu ra gì, ko thích con dâu về nhà ngoại, vơ hết điều tốt đẹp về nhà nội thì dù mình có cố gắng đến mấy cũng ko làm họ yêu thương mình được. Kiếp làm dâu haizzzzzzzz.
Ðề: Có mẹ nào hay phân biệt "mẹ anh, mẹ em" với chồng k Cái này thì khó thật đấy, tùy từng hoàn cảnh gia đình mà khi xưng hô sẽ cảm thấy thoải mái hay k?
Ðề: Có mẹ nào hay phân biệt "mẹ anh, mẹ em" với chồng k bọn em chưa cưới mà đã gọi là bà nội, bà ngoại rồi, ko phân biệt thì làm sao mà biết được ah, hihi
Ðề: Có mẹ nào hay phân biệt "mẹ anh, mẹ em" với chồng k chính xác mn ạ. càng lại gần càng bị soi xét. thế nên đứng xa xa vừa phải.
Ðề: Có mẹ nào hay phân biệt "mẹ anh, mẹ em" với chồng k Chưa cưới mà đã gọi bà nội bà ngoại rồi ạ . Thế thì ngại lắm, giờ em có bầu cơ mà cũng chưa dám gọi thế. Vẫn ngại. Hì hì. Nếu mà gọi thì gọi thay cho cháu. Phải gọi là "Bà ngoại thằng Bom" (cháu gọi em bằng Dì), hay bà ngoại cái Bi (cháu gọi chồng em bằng chú).
Ðề: Có mẹ nào hay phân biệt "mẹ anh, mẹ em" với chồng k Tốt nhất là tránh đề cập đến cả 2 bên trong cuộc sống gia đình mình. Cả 2 vợ chồng mình đểu hiểu là 2 bên có vai trò như thế nào trong cs. Ai giúp đỡ, ai phá, mình đều biết mà.
Ðề: Có mẹ nào hay phân biệt "mẹ anh, mẹ em" với chồng k e thì toàn kêu :hum nay anh gọi mẹ ko?bữa nay mẹ thế nào?hum qa mẹ có gọi e gì gì đó,...........cũng ko dùng mẹ anh,mà anh cũng ko kêu mẹ em,chỉ gọi mẹ,ko thì lâu lâu anh lại hỏi mẹ Hạnh thế nào(tên mẹ em)