Em xin được vào đây báo hỉ với cả nhà :D. Hơn 1 tháng nữa là tụi em kết hôn rồi, nhưng vẫn chưa tới ngày chụp ảnh cưới. Dạo này em thường ngủ rất ít, thức dậy lúc đêm và nghĩ về ngày ấy. Em thực sự rất hồi hộp các mẹ ah. Các mẹ chia sẻ cho em biết đc cái cảm giác trước hôm cưới ntn với ạ . Và cái cảm giác khi khoác lên người bộ váy cô dâu tn ạ? hic. Em tò mò chít mất. Đến hum đó ngỡ ngàng lại cuống quýt cả lên
Ðề: Chia sẻ cảm giác trước ngày cưới cái nì ng ta gọi là cảm giác tiền hôn nhân đây mừ, e chưa thử nên chưa bít hí hí
Ðề: Chia sẻ cảm giác trước ngày cưới haizzzz, hum cưới mệt nhoài, em bị ốm mấy hum, chỉ mong cưới cho nhanh xong, ko hồi hộp cho mấy
Ðề: Chia sẻ cảm giác trước ngày cưới Mình chỉ hồi hộp cái hôm mặc váy cưới chụp ảnh ý.Còn đâu hớn hở phởn phơ lắm,chả cảm giác gì cả,nói thì bảo quá đáng,cứ như việc của người khác ý,chắc do chả phải lo nghĩ gì.Việc duy nhất phải làm là đi trang điểm với lại đứng nhe răng ra cười tiếp khách Nhà mình ăn chiều thứ 7,đón dâu ngày chủ nhật mà mình làm gần hết ngày thứ 6,xin nghỉ sớm có tí thôi
Ðề: Chia sẻ cảm giác trước ngày cưới mình chưa cưới nhưng cũng thấy hồi hộp và thấy lo lo, sợ chuẩn bị mọi thứ không được chu đáo, mình muốn mọi thứ hoàn thiện và mong ko có sai sót j (vì cưới cũng chỉ 1 lần trong đời thôi mà)
Ðề: Chia sẻ cảm giác trước ngày cưới ban e trc khi cưới, đứa nào cũng bảo vs bme và người yêu: "thôi, hay để năm sau hãy cưới" )))
Ðề: Chia sẻ cảm giác trước ngày cưới cảm giác có nhiều lắm mn ak, lúc trước cưới thì lo lắng về công việc, cuộc sống.Lúc cưới thì lại còn nhiều cảm giác hơn ấy,hi
Ðề: Chia sẻ cảm giác trước ngày cưới cả đời mới có 1 lần nên bạn làm hoành tráng vào, để 20 năm sau nghĩ lại đỡ phải tiếc :-\"
Ðề: Chia sẻ cảm giác trước ngày cưới Hahaha mình thì lúc đó hồi hộp muốn chết luôn vừa vui vừa sợ Nói chung là nhiều cảm xúc lẫn lộn lắm
Ðề: Chia sẻ cảm giác trước ngày cưới mình chưa cưới nên cũng chưa biết cảm giác thế nào, chỉ thấy cưới thì có rất nhiều vc phải lo thôi, mệt lắm ý ạ.
Ðề: Chia sẻ cảm giác trước ngày cưới cũng còn tùy bạn cưới ở đâu nữa, cưới ở tp, đặt tiệc nhà hàng thì nhàn, thì còn tâm lý mà hồi hộp. Chứ mình cưới ở quê, chủ nhật ăn nhà mình, thứ 2 đưa dâu, nhưng đã rậm rịch từ hôm thứ 4 ,5 . Tính ra 4 5 hôm liền mệt nhoài, mà ở quê ko chuyên nghiệp như ở tp, nên cái gì cũng phải lo, cũng phải để ý. Gần tuần hành xác, đến hôm cưới chính, mình đã như con gà rù rồi, chỉ muốn nhanh cho xong, chả thấy hồi hộp hay hân hoan gì nữa. Chả biết bao giờ làng quê Việt nam mới bỏ dc tục phú quý sinh lễ nghĩa như này. cưới toàn hơn trăm mâm, ăn mấy ngày, gia chủ như bị tra tấn. Mình chỉ thích cưới mà có bạn bè với anh em thân thuộc, sum vầy, như vậy mới vui và cảm nhận được hạnh phúc
Ðề: Chia sẻ cảm giác trước ngày cưới trước cưới bao nhiêu là việc..lo hoa cả mắt..lúc cưới thì em còn nhớ ntn, ngày hôm trc tiếp khách đến đêm mới nhớ ra là mình còn chưa ăn j hic hic..lúc đó mới mò đi ăn rồi tranh thủ đi ngủ mai về nhà tồng..chả ngủ đc vì quá mệt, mãi sau rồi cũng ngủ đc 1 tiếng, 4h hơn sáng thấy mẹ gọi con ơi dậy ng ta đến nhà trang điểm, thế là lại mò dậy làm các thủ tục xong phi vào bếp cố ăn chút...lúc này mọi ng đến nhà nhiều lắm rôi ý vì nhà em 6h30 nhà trai đã đến rồi..rang điểm xong thì nhà trai vừa đến...chỉ thấy mệt mệt...ko biết các mẹ lúc về nhà tồng chắc là hay khóc còn em thì cười nhe nhe, ai cũng bảo đi lấy chồng mà ko khóc j thế haha..đến lúc về nhà chồng rồi mọi ng về hết mới thấy tủi thân quá khóc ngon lành hjhj Nói chung là em thấy mệt lắm ạ. ở nhà mình chả phải làm j, về nhà chồng rồi thì lụi cụi đi dọn dẹp nói chung mặc váy cô dâu chỉ thấy run thôi nàng ạ
Ðề: Chia sẻ cảm giác trước ngày cưới Hi,mình cũng mới cưới dc 5 tháng,bây giờ thì hồi hộp nhưng đến ngày cưới bận cuống quýt ko có thời gian để hồi hộp đâu ạ,hi hi,e nhớ cũng trước 1 tháng khi cưới,tối nào cũng thao thức,tưởng tượng thú vị lắm ạ