cac me oi nha minh phong kien qua di co.minh muon nho cac me giup xem co cho nao chua de de con trai ko ?giup minh voi cac me oi
Ðề: Mình muốn sinh bé trai, nhà mình phong kiến, cấp cứu Hic con cái là lộc trời cho có muốn cũng khó, nhà em thì đang thèm con gái, công ty toàn sinh con 1 bề,nhà thì 2 gái nhà thì 2 trai hic
Ðề: Mình muốn sinh bé trai, nhà mình phong kiến, cấp cứu mình cũng ngâm cứu đây.để tập 2 lò dò đc thằng ku cho anh xã zui...
Ðề: Mình muốn sinh bé trai, nhà mình phong kiến, cấp cứu Làm gì có cách gì theo ý muốn được bạn, con cái là trời cho hết đấy. Bạn áp lực quá thì 2 vc đi làm thụ tinh nhân tạo ý, người ta lọc ra tinh trùng X Y riêng rồi cấy vào cho bạn, chỉ co cách đó là chắc ăn ( chắc chắn là giai chứ ko phải chắc chắn làm một cái là có thai ngay lần đầu nhé). Bạn có ăn uống canh trứng thì cũng phần nho nhỏ không đáng kể, ông chồng mà gen nhiều X thì canh gì cũng chỉ gái thôi.
Ðề: Mình muốn sinh bé trai, nhà mình phong kiến, cấp cứu Nói chung là mình k tin cái vụ canh trứng hay ăn uống, tính ngày để có con trai đâu. Như mình này, tính tháng thụ thai, chuẩn k cần chỉnh rồi mà vẫn là...gái. Do chồng hết thôi bạn ạ.
Ðề: Mình muốn sinh bé trai, nhà mình phong kiến, cấp cứu Dù gái hay trai - Cứ có thai là ..........ĐẺ ... Con gái nũng nịu yêu mà (u)
Ðề: Mình muốn sinh bé trai, nhà mình phong kiến, cấp cứu Đúng chủ đề nóng nhể. Mình cũng 1 gái rùi, đang tính ra tập 2 đây, nói chung cũng muốn làm vui lòng mọi người nữa. hazzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz
Ðề: Mình muốn sinh bé trai, nhà mình phong kiến, cấp cứu Mẹ nó ơi, mình định k viết nhưng thui viết lên cho các mẹ cùng tham khảo Ở quê em cũng vậy, phong kiến khủng khiếp, Thím em đã phải vài lần bỏ thai vì là con gái, cuối cùng thì cũng tìm được 1 thầy ở Thái Nguyên, mà k phải ai cũng vào được, vì có anh công an biên phòng ở đó vợ cũng khát khao con trai nên anh ấy vô tình biết thầy, thầy này k nói được tiếng kinh nên mỗi lần gặp phải có ng phiên dịch, anh công an đó đã xin ít lá thuốc về cho vợ uống thấy hiệu quả, nên mách rất nhiều người ở quê mình đó, Thím mình và tầm 6-7 người uống đã sinh được con trai, thực sự là nói khó tin nhưng mà thật đó, không ảnh hưởng gì, con thím mình giờ gần 2tuoi, khỏe mạnh, thông minh và bụ bẫm, trộm vía,,,nên mẹ nó mà rảnh thì call mình tư vấn cho vụ này, giờ có nhiều thầy thuốc rởm nên mọi ng đang mất niềm tin vào thầy lang, nhưng mà ông thầy này thì hoàn toàn k thương mại tí nào đâu ah
Ðề: Mình muốn sinh bé trai, nhà mình phong kiến, cấp cứu Bạn có thể áp dụng theo biểu đồ cổ của Trung Hoa ý, xem tháng nào ứng với tuổi mình là con trai thì canh tháng đó mà tiến hành, hì. Tớ 2 thang con trai xem theo biểu đồ đó thấy đúng. Mà tớ xem những người ở cơ quan tớ cũng đúng luôn! Chúc bạn được như ý!
Ðề: Mình muốn sinh bé trai, nhà mình phong kiến, cấp cứu Dung la con cai la loc troi cho roi ban ah. Nhung van co the hi vong 1 chut o su tien bo khoa hoc bay gio. Ban co the qua benh vien ps TW. Vao khoa hiem muon y ho co dv sang loc sinh con theo y muon. ( cai nay hinh nhu ho chi lam chui thoi, k cong khai dau) minh co dua ban da thanh cong sau khi lam dv nay roi. Chi phi cung k dat lam dau chi cao hon chut cac ban dau tu tien di canh trung thoi.
Ðề: Mình muốn sinh bé trai, nhà mình phong kiến, cấp cứu http://www.lamchame.com/forum/showt...ăn-Rắn-Quý-Tỵ-2013-Mời-các-mẹ-vào-chia-sẻ-nhé! em ơi, vào đây hóng và học tập đi, tự tin lên. Chúc em may mắn.
Ðề: Mình muốn sinh bé trai, nhà mình phong kiến, cấp cứu ai cũng nói con gái cũng đc nhưng đó là tâm lý vợ chứ nói thật tớ thấy các ông mồm kêu con gì cũng đc nhưng trong lòng vẫn thích con trai. mà dù sao có nếp có tẻ cũng thích.có nhà đi uống thuốc bắc,soi trứng.... tớ nghĩ ko nên.vc anh tớ nhà ông có thiếu tiền đâu chỉ thiếu con trai,trc đã 2 cô rồi nên lần này nặn cố = cách dắt nhau sang thái lan kêu thụ tinh này nọ gì đó để đc con trai mất hơn trăm triệu đến lúc đc mấy tháng đi SA bs kêu con gái thế là bỏ.vừa mất tiền lại mất con. quay sang kể tớ mới biết,tớ giới thiệu luôn cho ong bs chuyên thuốc đẻ con trai.bao nhiêu ng ở các tỉnh về nhưng dễ tại HN lại ít biết nhỉ ^^! ông bs này tên Lân,ông già rồi phai 70- 80 tuổi rồi nhưng ông làm cái này hơn 50 năm rồi.trường hợp nào cũng ra con trai.ông này cô tớ đẻ ra con trai giới thiệu cho bạn bè giờ giới thiệu cho tớ.bản thân tớ cũng ra ông lấy thuôc và lại giới thiệu cho ông anh + bà mợ đều nhà toàn công chúa. 26 tết này đi đẻ thằng cu cho đủ nếp đủ tẻ đây.mấy tháng đầu SA nó kêu con gái về cũng hơi suy nghĩ vì mình đã chủ động lấy thuốc để đẻ con trai mà. thế rồi lúc 4 tháng SA lần 2 và cho đến những lần SA sau giờ có thể khẳng định con trai rồi. nếu mẹ nó muốn đẻ thì tớ cho đ/c đến. nhà 32- đông quan- cầu giấy. sdt : 0437915246. tớ khuyên có đến thì đến tầm 9-10h sáng mấy ngày đầu tuần cho khỏi đông,chiều thì ông già rồi ko mở cứa đâu. chúc mẹ nó cũng kiếm đc thằng cu nhé.(a, thuốc của ông là thuốc đặt cửa mình.chứ ko phải uống hay tiêm chọc,soi xét gì hết)
Ðề: Mình muốn sinh bé trai, nhà mình phong kiến, cấp cứu Mình thì lại thích con gái, nhưng canh trứng cũng ko ăn thua gì vì nhà chồng mình gen con trai ko hà. Nhiều lúc nghĩ trai hay gái gì còn do õ nữa, chứ mình tích cực canh trứng này nọ mà õ mang toàn tinh trùng X hay Y ko thì cũng ra gái hay trai không thôi.
Ðề: Mình muốn sinh bé trai, nhà mình phong kiến, cấp cứu oánh dấu địa chỉ nhà bạn này bao giừo tập 2 thử
Ðề: Mình muốn sinh bé trai, nhà mình phong kiến, cấp cứu Phụ nữ sao mà khổ thế hả trời??? nhà chồng mình mấy đoìư là trưởng,,,,, hixxxxxxxx.... tập 1 con gái...
Ðề: Mình muốn sinh bé trai, nhà mình phong kiến, cấp cứu Mình thấy giờ y học hiện đại lắm ,mấy mẹ trên này còn chia sẻ sinh con trai hoặc gái từ thời nào bên TQ kìa nhưng nói thật con cái là trời cho,nên con nào cũng hp rồi