Ðề: Con cái mệt mỏi vì mẹ hay khoe thành tích Mình thì toàn thích nghe chuyện mẹ kể ngày xưa......Giờ thì vĩnh viễn k bao giờ đc nghe mẹ kể nữa...........
Ðề: Con cái mệt mỏi vì mẹ hay khoe thành tích Bởi vì người già họ luôn tin tưởng và kì vọng là niềm tự hào của họ mà thôi. Nên vô tình đã tạo nên áp lực cho con cái
Ðề: Con cái mệt mỏi vì mẹ hay khoe thành tích già rồi làm j còn ai để tâm sự nên chỉ muốn nói chuyện cùng các con mà thôi.
Ðề: Con cái mệt mỏi vì mẹ hay khoe thành tích các cụ ngày xưa hay thế mà, bố mình cũng hay kể chuyện ngày xưa lắm
Ðề: Con cái mệt mỏi vì mẹ hay khoe thành tích Mẹ nó nói chuyển đấy ạ,2 thế hệ khác nhau nên nhiều khi cũng phải thông cảm bạn ạ
Ðề: Con cái mệt mỏi vì mẹ hay khoe thành tích Mình thích nghe bố mẹ kể chuyện ngày xưa lắm. Thấy trân trọng cuộc sống hiện tại hơn khi thấy bố mẹ mình khi xưa cực nhọc thế nào
Ðề: Con cái mệt mỏi vì mẹ hay khoe thành tích oánh dấu lấy kinh nghiệm sau này bà nội kún nhà mềnh vào tuổi đó không bit có giống vậy không
Ðề: Con cái mệt mỏi vì mẹ hay khoe thành tích khoe thành tích..với e thì cái thành tích này có nói cả đời cũng ko hết ạ
Ðề: Con cái mệt mỏi vì mẹ hay khoe thành tích Biết là không tốt nhưng cái bệnh khoe thành tích của con nhiều mẹ mắc phải
Ðề: Con cái mệt mỏi vì mẹ hay khoe thành tích nhiều lúc tâm lý lai cứ thích khoe con, con làm đựoc gì hay cũng thik khoe, nhưg vô hình chung làm con thấy áp lực
Ðề: Con cái mệt mỏi vì mẹ hay khoe thành tích Nếu con cái, cháu chắt thực sự thương ông bà, cha mẹ thì khi nghe kể chuyện ngày xưa đó, không ai là không cảm thấy nể phục hay trân trọng các bạn ạ. Cuộc sống bây giờ xô bồ quá, không ai có nhiều thời gian giành cho những người lớn tuổi trong gia đình nữa. Trong các câu chuyện bây giờ có lúc nào mà không nhắc tới tiền, địa vị hay làm ăn đâu..thành ra khi nghe những câu chuyện của ông bà con cái thường cảm thấy nhạt nhẽo và không hòa đồng là như vậy. Nhưng luôn mong các bạn sáng suốt để có thể giữ gìn những mối quan hệ tốt đẹp, những truyền thống gia đình, cuộc sống tuy nghèo nhưng vui vẻ ngày xưa để những tâm hồn cằn cỗi được soi sáng..
Ðề: Con cái mệt mỏi vì mẹ hay khoe thành tích Bố mẹ tự hào về con cái quá mà. Đó là cái họ cảm thấy hạnh p húc nhất, thành công của con cái là hạnh phúc của bố mẹ. Riêng mình thấy đó là điều bình thường, ko cần phải quá bị áp lực, Hãy cứ để các cụ được sống với ý nghĩ và mong muốn của các cụ. MÌnh cũng không quá quan trọng hóa làm gì cho mệt mỏi.
Ðề: Con cái mệt mỏi vì mẹ hay khoe thành tích ai cũng có cái để tự hào mà, nó là động lực để phấn đấu.
Ðề: Con cái mệt mỏi vì mẹ hay khoe thành tích Thôi thì bạn hãy tự hào vì còn có cái để bố mẹ khoe nhé.
Ðề: Con cái mệt mỏi vì mẹ hay khoe thành tích Chẳng hiểu sao nhưng e cũng không thích việc nhắc đi nhắc lại những gì đã qua, nhất là kể công hay kể tội, nó luôn làm người nghe cảm thấy nặng nề và khó chịu. Em thì không muốn ai quá kỳ vọng vào mình, cũng ít khi đặt kỳ vọng vào ai nhiều quá, cuộc sống nhiều mệt mỏi rồi nên hạn chế tối đa những áp lực, vs con cái mình sau này cũng vậy thôi, cho dễ sống ^^
Ðề: Con cái mệt mỏi vì mẹ hay khoe thành tích Đúng đấy, các cụ là như vậy mà, con cháu cần quan tâm và chia sẻ. Nghĩ lại nhiều khi mình lại quá thờ ơ với ông bà mình. Thật là hư =.=
Ðề: Con cái mệt mỏi vì mẹ hay khoe thành tích nhiều khi ngồi nghe bố mẹ kể chuyện hồi bé ,nhiều chuyện hài lắm ..... mặc dù nghe nhiều nhưng mình k cảm thấy khó chịu