Bé ghét sữa rồi đó mẹ bé a. Bé nhà em cũng thế 6 tháng rồi.. Trộm vía ăn bột thì ăn thun thút, nhưng uống sữa thì chỉ uống đc 1 tí dù là kêu khóc đói đòi ăn..
mẹ Dollar nuôi con khéo quá,Dt nhà em gầnn 8 tháng mà có 8,5kg 72cm thôi mà Dt vữn chưa có răng nữa hic,em sốt ruột quá.
li sa 5 thang tuoi Chao cac me, Cho minh hoi cac be biet lat tu thang thu may vay, sao li sa nha minh da 5 thang roi ma khong lam gi het vay, di kham dinh ki thi bac si noi khong sao vi be van khoe va gion ghe lam. Bay gio li sa nang 7kg500 va dai 66cm roi.
Thường thì khoảng 4 tháng là lật rồi, bé nào mạnh thì sớm hơn một chút. Nhưng cũng có bé trốn lật đó mẹ nó, không có sao đâu, mỗi bé mỗi tính mà. Dollar nhà mình 3 tháng biết lật rồi, bây h 8 tháng ngồi chơi một mình được rồi nhưng có vẻ ko thích bò chỉ thích chống tay thụt lùi, chạy trong xe tập đi hay lăn wa lăn lại thôi. Bà nội sốt ruột hỏi khi nào biết bò hoài nhưng mình kệ, bé thích làm j thì làm ko ép. Nên mẹ nó đừng lo nha.