Vợ chồng em lấy nhau hơn 3 năm rồi mới dính bầu. Ngày thử que 2 vạch em khóc vì mừng, nhưng vì lần đầu tiên có bầu lại xa gia đình nên ít kinh nghiệm, hơi đau cũng thấy sợ, ói mửa quá cũng sợ...hix..hix...các mẹ đã bầu bì cho em ít kinh nghiệm để biết em bé khỏe hay không nha. Cám ơn các mẹ nhiều. À,em đã siêu âm 2 lần, 1 lần thì bảo đã có tim thai, 1 lần thì bảo chưa có chỉ mới có âm vang thôi, hẹn 1 tuần nữa tái khám lại làm em cũng hơi lo
Ðề: Em có bầu được 6 tuần rồi,cần sự giúp đỡ của các mẹ Tươi tỉnh lên cho em bé nó cười nhé. Lo lắng sẽ làm em bé buồn từ trong bụng buồn ra đấy. Chị thấm thía lời khuyên của 1 cô đi cùng chuyến xe buýt khi đang mang bầu cô con gái đầu. Khi mình tâm sự là cháu có bầu mà chả ăn uống dc gì, cả ngày chỉ ăn có cơm trắng và rau muống vì cháu chả thấy cái gì ngon mà cúng chả có tiền mà giám nghĩ đến mấy món đặc biệt. Cô ấy bảo: Nuôi con trong bụng quan trọng hơn nuôi con đã chào đời vì nó quyết định toàn bộ cái sự nhàn hay vất vả của người mẹ. Nuôi con trong bụng tốt thì khi ra đời đứa bé khỏe mạnh, thông minh, hoạt bát-- Mẹ nhàn, con sướng. Khi con còn trong bụng mẹ ko quan tâm đến bản thân thì sinh ra con quặt qoẹo, đau ốm+.... Mẹ khổ, con khổ, cả nhà, cả họ khổ lây. Khi nghe cô ấy khuyên thế chị bỏ ngoài tai và nghĩ rằng chả quan trọng. Rồi bé nhà chị ra đời. Hiện thực cho chị thấy cái trăm bề khổ sở dội lên đầu của cả gia đình. Bé ốm liên miên, viện nhi trung ương như cái nhà của cả 2 mẹ con vì 1 tháng bé nằm viện tới 21 ngày, kinh tế kiệt quệ, sức khỏe suy tàn. 5 năm sau chị nghén bé thứ 2. Kinh nghiệm đã khiến chị nghén đến tưởng chết đi dc thì chị cũng cố mà ăn, cố mà nuốt, cứ ăn một miếng ko nuốt dc là có 1 cốc nc bên cạnh để tống vào. ko có tiền để ăn chị đi vay chỉ để mua đồ ăn ngon, bổ, tốt. Kết quả chị đã cho ra đời 1 cô bé khỏe mạnh,xinh xắn,thông minh. Một bài học của chị chị muốn chia sẻ cùng em. Chúc em vững tin và có dc thiên thần như ý.
Ðề: Em có bầu được 6 tuần rồi,cần sự giúp đỡ của các mẹ Chúc mừng vợ chồng bạn nhé. hôm qua mình cũng mới đi siêu âm thì đc 6m4d, cũng mới chỉ có âm vang thai thôi chứ chưa có tim thai, bs bảo tầm này thì thường là có tim thai rồi. Nhưng mà bs bảo thế cũng bình thường, ko phải lo lang gì cả. Cứ vui vẻ thoải mái thì con mới khỏe mạnh đc bạn nhé
Ðề: Em có bầu được 6 tuần rồi,cần sự giúp đỡ của các mẹ Bt thôi mn ah,o có vấn đề gì đâu nhé,cố gắng ăn ngủ nghỉ cho thoải mái,uống sữa bầu canxi và sắt đều đặn nhé
Ðề: Em có bầu được 6 tuần rồi,cần sự giúp đỡ của các mẹ mn nghỉ ngơi và thư giãn nhiều vào. đừng lo gì hết
Ðề: Em có bầu được 6 tuần rồi,cần sự giúp đỡ của các mẹ Rất cảm ơn lời động viên của chị, em sẽ cố gắng nghe theo lời chị.
Ðề: Em có bầu được 6 tuần rồi,cần sự giúp đỡ của các mẹ Dạ,cám ơn bạn và cũng chúc mừng bạn đã có tin vui
Ðề: Em có bầu được 6 tuần rồi,cần sự giúp đỡ của các mẹ chúc mừng b nhé, phải lạc quan lên vì bé yêu, hết thời kỳ nghén ngẩm là ok thôi mà
Ðề: Em có bầu được 6 tuần rồi,cần sự giúp đỡ của các mẹ Cố gắng lên, thế là bình thường mà. Tuổi thai còn nhỏ nên bác sỹ sẽ ghi là có âm vang tim thai. Tầm 7 - 8 tuần khám lại bác sỹ sẽ ghi rõ nhịp tim luôn. Yên tâm đi nhé.
Ðề: Em có bầu được 6 tuần rồi,cần sự giúp đỡ của các mẹ Cám ơn các mẹ,vậy em cũng yên tâm phần nào ^^
Ðề: Em có bầu được 6 tuần rồi,cần sự giúp đỡ của các mẹ Chúc mừng anh chị nhé 3 năm mới có bé thì mong lắm nhỉ ^^ Niềm vui vì có con sẽ giúp chị vượt qua thời gian nghén ngẩm này dễ thôi ạ ^^
Ðề: Em có bầu được 6 tuần rồi,cần sự giúp đỡ của các mẹ Chúc mừng mn nhé, tâm lý mẹ nào mang bầu cũng lo lo cho bé suốt ngày, mẹ nó đừng suy nghĩ nhiều ko lại ảnh hưởng đến bé đó. Chúc 2 mẹ con khỏe mạnh.
Ðề: Em có bầu được 6 tuần rồi,cần sự giúp đỡ của các mẹ mn nghỉ ngơi, đi lại ít và thăm khám đúng hẹn của bs là ok, quan trọng là tinh thần thoải mái nhé!
Ðề: Em có bầu được 6 tuần rồi,cần sự giúp đỡ của các mẹ Cám ơn mn,cũng mong lắm vì ox là con trai trưởng nữa. Nghe tin em có thai gia đình ai cũng mừng hết.
Ðề: Em có bầu được 6 tuần rồi,cần sự giúp đỡ của các mẹ Dạ,em tinh thần rất thoải mái,vì ko có kinh nghiệm nên đôi khi hơi nghĩ linh tinh thôi. Đc mọi ng tư vấn cũng an tâm phần nào rồi, may mắn là em cũng ko nghén ngẫm nhiều
Ðề: Em có bầu được 6 tuần rồi,cần sự giúp đỡ của các mẹ Chúc mừng mn nhé! hết thời kỳ nghén thì cố gắng ăn uống tẩm bổ cho con khỏe mạnh nhé!
Ðề: Em có bầu được 6 tuần rồi,cần sự giúp đỡ của các mẹ co amvang tim thai la chuan day, doi 2 tuan nua di kham la co tim thai
Ðề: Em có bầu được 6 tuần rồi,cần sự giúp đỡ của các mẹ Mới đầu mình cũng thế, cứ có dấu hiệu khác lạ là lại lo. Nhưng giờ tham khảo các mẹ chia sẻ kinh nghiệm cũng đỡ hơn rùi. Mẹ nó nên đọc nhiều thông tin tham khảo các mẹ để chuẩn bị tinh thần.
Ðề: Em có bầu được 6 tuần rồi,cần sự giúp đỡ của các mẹ chúc mừng mẹ nó, em cũng mới có khoảng 5-6 tuần như mẹ nó, cũng lo đủ thứ mẹ nó ạ, đọc topic mẹ nó thấy mọi người nói em cũng đỡ phần nào, cảm ơn mẹ nó đã mở topic này