Thông tin: Nỗi lòng người cha có con sau 3 tuần vào lớp 1

Thảo luận trong 'Trường lớp, học hành' bởi Tô-Mô-Ê, 19/9/2009.

  1. Mốt Đẹp

    Mốt Đẹp Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    15/3/2009
    Bài viết:
    3,096
    Đã được thích:
    1,270
    Điểm thành tích:
    863
    Tình hình chung như vậy mà mẹ nó ! mình cũng đang hối khi chon cho con vào trường công , xin rất vất vả, phiền hà ,cu lớn nhà mình học cấp II trường công cũng phải chuyển vì rơi vào lớp đúng tuyến, mà ai theo dõi tình hình học của các con cũng biết:
    Chất lượng, số tiền đóng góp của các lớp đúng tuyến và trái tuyến luôn tỷ lệ thuận . năm sau mà khó chịu quá tớ cũng chuyển trường cho con sang trường tư
     
    Đang tải...


  2. MamPi

    MamPi Thành viên tích cực

    Tham gia:
    20/11/2007
    Bài viết:
    948
    Đã được thích:
    293
    Điểm thành tích:
    103
    Mình cũng đồng ý là nên chọn trường tốt cho con học, nhưng có phải là gia đình nào cũng có đủ điều kiện (không chỉ về kinh tế) để cho con học trường tốt được đâu. Nhưng nếu cháu bị ảnh hưởng quá về mặt tinh thần thì mình cũng đồng ý 100% là nên thay đổi môi trường cho con.
    Ngày xưa mình cũng học lớp chọn trong 1 trường có tiếng của thủ đô, lớp của mình đa phần là thi vào nhưng cũng có 1 số trường hợp ngoại giao. Do đó trình độ cũng không đồng đều, hơn nữa ở lứa tuổi học sinh thì làm sao tránh khỏi có những bạn rất hiếu động.
    Dù 12 năm đi học phổ thông, mình luôn đạt hs giỏi và đạo đức tốt nhưng trong thâm tâm có những người thầy mình không bao giờ kính trọng vì phương pháp giáo dục phản giáo dục của thầy/cô (dù không trược tiếp tới mình) như việc thóa mạ học sinh. Điều đó khắc sâu trong tâm khảm mình và các bạn mình đến nỗi bây giờ hịp lại sau bao nhiêu năm ra trường, các bạn vẫn còn nhắc nhở đến nhưng lời nói và hành vi đó.
    Không biết bao giờ ngành giáo dục của VN mình mới thay đổi được :confused:
     
  3. huong-trankhatchan

    huong-trankhatchan Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    14/9/2009
    Bài viết:
    1,712
    Đã được thích:
    58
    Điểm thành tích:
    48
    :D y và đức của VIỆT NAM đã và đang suy thái khủng khiếp, chắc khi lao xuống đến hết dốc thì tự khác fair leo nên đấy qui luật rồi bạn ạ nhưng k bít đến bao giờ mới đi hết được cái dốc này bởi chính chúng ta luôn vun đắp cho cái dốc đấy ngày một dài thêm
     
  4. me_chim_ri

    me_chim_ri Chăn, ga, gối, khăn bông Khách sạn: 094. 676. 1599

    Tham gia:
    15/6/2009
    Bài viết:
    2,888
    Đã được thích:
    518
    Điểm thành tích:
    773
    Hic, con em mới 8 tháng, em đi gửi trẻ đã thấy xót con quá rồi, vậy mà tình trạng thế này thì thật là hoảng ạ. Hy vọng là khi con em đi học thì cái dốc ấy biến mất. không thì em ko bieết làm thế nào nữa
     
  5. phuquoc9898

    phuquoc9898 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    27/12/2009
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    24
    Điểm thành tích:
    28
    Cũng là một người cha tôi rất thông cảm với hoàn cảnh của người viết. Việc đi học của các cháu bây giờ là nỗi lo rất lớn với các bậc làm cha mẹ con mình học lớp nào cấp nào cũng thấy lo. Về suy nghĩ cá nhân tôi nghĩ nên động viên trẻ biết nói thật với bố mẹ về những gì cháu gặp ở trường nhưng mặt khác cũng cần bình tĩnh suy xét sự nghiêm khắc của các giáo viên. Cũng có những giáo viên tuy rất nghiêm khắc nhưng lại là những người có tâm. Trường hợp nào thì việc dọa nạt hoặc đánh các cháu là không nên vì sẽ để lại những ấn tượng xấu cho trẻ làm cho trẻ sợ hãi vì trí óc các cháu còn quá non nớt. Tôi nghĩ hội phụ huynh cũng có vai trò rất lớn trong việc phối hợp thông tin để cùng thầy cô giáo tìm cách giáo dục các cháu có hiệu quả.

     
  6. hoangyen0103

    hoangyen0103 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    13/12/2009
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    120
    Điểm thành tích:
    43
    Tôi nghĩ rằng hiện nay trình độ vào lớp 1 của các cháu không đồng đều, cháu thì được học trước, cháu thì không, nên các cháu chưa biết gì hay bị cô la mắng, nên mệt mỏi tình thần.
     
  7. i love anh va be Bong

    i love anh va be Bong Thành viên chính thức

    Tham gia:
    13/5/2009
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    21
    Điểm thành tích:
    18
    Đồng ý với cách giải quyết của bác này. Con mình sắp đi mẫu giáo rùi. ko biết có tình trạng này ko? hic...lo lắm cơ.
     
  8. mechipxinh2007

    mechipxinh2007 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    21/10/2009
    Bài viết:
    1,759
    Đã được thích:
    288
    Điểm thành tích:
    173
    Nói chung để thay đổi được sẽ cần rất nhiều thời gian. Theo em thì nguyên nhân sâu xa là do phương pháp giáo dục đã sai từ gia đình cho đến nhà trường mẫu giáo rồi cấp 1 cấp 2. Gia đình thì ép con ăn, giữ con quá, không dạy tính kỉ luật hay tính yêu lao động, không tạo điều kiện cho con hòa đồng. Đến lớp mẫu giáo thì cũng ép ăn, quát mắng là chính dạy là phụ, vân vân. Cấp 1 cấp 2 thì học thêm là chính học chính là phụ, điểm số là số 1.

    Đọc sách tây thấy họ bảo phải dạy con thế này thế kia nhưng nhiều khi thấy con mình ngoan quá, kỉ luật quá sống ở xã hội này lại thiệt. Chỉ nội việc không béo khi đi ra đường đã bị chê đứng chê ngồi nói kháy. Khổ thế ! Nên nhiều lúc con tỏ ra "gấu gấu" 1 tí em lại nghĩ thôi kệ thế cho nó dễ sống, chả uốn nắn làm gì có khi lại thiệt con.

    Riêng chuyện đi học, em nói với con em từ lúc nó biết nói thành câu. Em bảo cô giáo rất thương con, cô giáo rất yêu con vì con rất đáng yêu và xinh đẹp. Nếu cô giáo mắng con thì con bao "cô đừng mắng Chíp, Chíp ngoan mà". Nếu con no rồi thì con bảo cô là con không ăn nữa. (cái này em cũng nói với cô giáo luôn là chuyện cuối cùng mà gia đình em cần là con em tăng cân).

    Em nghĩ quan trọng nhất là mình dạy con mình vì không hi vọng gì người khác làm việc này tốt hơn mình.

    Khi đi học em nghĩ cần chuẩn bị cho con 1 sức khỏe tốt và 1 kĩ năng sống thật tốt. Những đứa trẻ như thế bố mẹ chả cần lobby gì các cô cũng sẽ tự nhiên quý mến.
     
  9. theball

    theball Thành viên mới

    Tham gia:
    23/5/2010
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    Nền giáo dục nước nhà thật là ...!hic hic
     
  10. ha hoa

    ha hoa Guest

    Hôm nọ trên diễn đàn này có topic"Toán lớp 1- Giải thế nào đây?" Có mẹ làm tớ bực mình tớ hok nói, chứ thực ra bài toán ấy là toán lớp 3..
     
  11. mecua2vit

    mecua2vit Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    12/3/2010
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    89
    Điểm thành tích:
    18
    Hôm nay cháu gái tôi đã là sinh viên của trường đại học ngoại thương , cháu thi vào đại học với điểm toán là 9 điểm. Nhưng nếu kể với các mẹ rằng ngày xưa cháu đã từng có điểm tổng kết toán năm học lớp 1 là 7,8 và mẹ cháu phải chạy học bạ cho cháu để cháu có thể đủ điều kiện thi vào trường điểm thì không ai tin đâu
    Ngày đó gia đình cháu nghèo nên bố mẹ cháu không cho cháu đi học bán trú của cô. Vậy là con bé phải chịu điểm tong kết toán cả hai học kỳ năm lớp 1 là 7,8. Về nhà con bé khóc với mẹ và hỏi “ mẹ ơi điểm tổng kết toán của con sao lại là 7,8. Con chưa bao giờ có điểm toán dưới 9 cả vậy sao điểm tổng kết toán lại là 7,8 ? mẹ cháu không biết trả lời tại sao. Nhưng khi hỏi mấy phụ huynh cũng có con không học bán trú của cô cháu nào cũng có điểm tổng kết toán là 7,8. Lúc đó mẹ cháu định làm to chuyện nhưng nghĩ lại ,con mình nhỏ dại chắc chắn sẽ chịu thiệt thôi. Vậy là năm sau gia đình lẳng lặng chuyển lớp cho cháu và rút kinh nghiêm cho cháu đi học thêm cô nhưng không ăn ngủ tại lớp vì nhà cháu kinh tế lúc đó rất kém.
    Từ đó con bé luôn có điểm tổng kết toán là 9,8 và đến cuối năm lớp 5 mẹ cháu phải tìm người nhờ sửa học bạ lớp 1 để con bé có đủ 5 năm học sinh giỏi và đủ điều kiện thi vào lớp chuyên trường NSL. Năm lớp 6 cháu nằm trong cả 3 đội tuyển học sinh giỏi toán , văn , Anh . Trong các năm cấp II cháu đạt được các giải 3, giải khuyến khích môn anh văn, hoá học…và thi vào được lớp chọn trường TP và bây giờ là sinh viên trường ngoại thương HN, một trong những đại học có điểm đầu vào cao nhất VN hiên nay . Cùng lớp cô cháu tôi có con của bạn chị tôi cháu học bán trú của cô và được cô cho làm lớp trưởng ( chị bạn chị tôi chăm sóc cô giáo kỹ lắm). Nhưng theo nhận xét của cháu tôi bạn ấy làm toán hay bị sai lắm vậy mà vẫn được điểm 10 và được học sinh giỏi . Cả một chặng đường 12 năm học cháu tôi điểm tại lớp bao giờ cũng kém cô bé kia trừ điểm thi hết cấp II và điểm thi đại học ( cô bé kia được 5,5 điểm trong khi cháu tôi 9 điểm)
    Tôi nói như vậy để thấy một ví dụ chắc chắn về sự tiêu cực của nền GD Việt Nam hiên nay.Nếu gia đình cháu không quan tâm và không có những giải pháp đúng thì chắc gì cháu tôi đã có niềm tin vào khả năng của mình và có thể học tốt được nếu ngay từ những ngày đầu tiên đi học cháu đã bị co giáo làm thui chột niềm say mê học của mình . Khi các cháu lớn còn dễ động viên chứ khi các cháu bé thì khó lắm vì nó không hiểu tại sao lại như vậy
     
  12. huong8122008

    huong8122008 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    5/3/2009
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    268
    Điểm thành tích:
    103
    con gái em 10 tháng cho đi mẫu giáo vì mẹ phải đi làm mà nhà ko có người trông.ko dám cho con ăn đồ ăn ở trường nên mẹ nấu riêng cho con 1 cặp lồng cháo nhờ cô đến giờ đun nóng lại rồi đút cho cháu,bình thường ở nhà cháu vẫn đang uống sữa là chính nên ăn chỉ được khoảng nửa già bát cháo là no.đằng này mẹ cháu ngày nào cũng gửi 1 cặp lồng cháo(đổ ra phải được 1bát ô tô)thế mà ngày nào đi đón con về cũng thấy cô bảo hôm nay con ngoan lắm ăn hết cháo mẹ gửi.
    hôm nào con cũng ăn hết cháo mẹ gửi nhưng về đến nhà là đói meo.bình thường ăn ko hết 100ml sữa,giờ ăn 1 hơi hết sạch 150ml sữa mà ko cần bố mẹ dỗ dành.
    hôm đầu tiên cho con đến trường thấy có cháu bé học ở đấy tè dầm ra quần cô cho cởi truồng luôn mặc dù hôm đấy thời tiết đang lạnh.vẫn biết thời tiết ở trong nhà ấm hơn bên ngoài nhưng chính vì các cô ko thay đồ cho các cháu ngay nên mới xảy ra hiện tượng các cháu hay bị viêm họng sổ mũi
    cho con đi học thì lo mà ở nhà với bố mẹ mãi thì ko được
     
  13. beotronxinhxan

    beotronxinhxan Thành viên tích cực

    Tham gia:
    12/5/2009
    Bài viết:
    879
    Đã được thích:
    232
    Điểm thành tích:
    83
    hic, tội nghiệp các con quá..............
     
  14. phuongedu

    phuongedu

    Tham gia:
    5/4/2010
    Bài viết:
    19,595
    Đã được thích:
    6,989
    Điểm thành tích:
    3,063
    Nói đi thì lại nói lại. Trường công ở Hn, thiếu đủ thứ nên mới phát sinh ra đóng nhiều tiền. Các bạn có biết, năm nào Bộ cũng thay đổi qui chế thi, các trường,c ác Sở chạy theo bộ hết cả hơi. Năm nào cũng đổi mới giáo dục tí ti, trường này kém trường kia cái máy chiếu, các cháu không được học máy chiếu là kém tương tác, kém chất lượng..... nên các trường điểm, trường công phải đầu tư tự mua máy chiếu, máy tính xách tay, tự mua điều hoà cho các con dùng. ai cũng muốn con học đầy đủ trang thiết bị, nhưng chung tay với nhà trường thì lại kêu, nếu kêu thì đừng vào các trường điểm, trường công nữa, học dân lập í.
    tớ ko nói đến các con sâu làm giầu nồi canh, nhưng phải suy nghĩ tiến bộ lên 1 chút.
    Các cô giáo trường tư, được trả lương cao, được dạy học, được trang bị đủ các loại giáo án điện tử..... chất lượng cao vì người ta có cả 1 ê kíp đẻ phục vụ cho việc dạy.
    Còn trường công, bạn biết không, có khi cả trường cấp 2 có khoảng 3-5 cô giáo/ thày giáo mới biết dùng máy vi tính phục vụ mấy chục cô giáo/ thày giáo khác của các thế hệ trước đẻ phục vụ giảng dạy đa phương tiện, các giáo viên thế hệ trước đâu biết dùng, họ đâu có được đào tạo. CẢ trường được sở/ bộ cấp cho 1 cái may chiếu / năm, liệu có đủ dùgn cho hơn 30 lớp/ năm học ko, thế nên mới phát sinh những mua sắm mà phụ huynh phải đóng góp.
    Lúc nào cũng kêu tự chủ trong quản lý, giáo dục muốn mua gì, thì sở tài chính phải duyệt, bên uỷ ban cấp tiền, về trường được dùng tiền để mua thiết bị, đến khi trình xong, thiết bị lỗi thời, dùng được nữa ko, cơ chế trói tay như thế thì phải chung tay với nhà trường chứ sao nữa.
     
  15. phuongedu

    phuongedu

    Tham gia:
    5/4/2010
    Bài viết:
    19,595
    Đã được thích:
    6,989
    Điểm thành tích:
    3,063
    Nói đi rồi cũng nói lại, ở thành phố, nhà nào cũng cho con học trước, đến khi vào lớp 1, khổ nhất là những em chưa biết gì. học sinh ko đồng đều nên các cô cực kỳ vất vả. Các cô vất vả trên lớp, rồi ngoài đời còn phải mưu sinh, con cái nữa chứ, nên phải thông cảm và đứng nhiều chiều, đứng nhiều góc độ để nhìn nhận sự việc.
    Tớ vừa đi xin học cho trường NTP ở phố quán thánh, thấy thông báo là vào trườgn, phải nộp 2.5tr/ tiền điều hoà/ năm, 3tr/ tiền máy chiếu, 3tr/ tiền trái tuyến.... ví dụ như thế, nhà nào chấp nhận thì vào, ai muốn con vào trường thì đều nghiến răng mà nộp để cho con đi học trường đó.
    Trong khi trường làng, trường đúng tuyến đóng có vài trăm nghìn thì ko vào.
    Xã hội có cầu khắc có cung, mọi thứ phải theo thời thế thôi. Thời tiết mấy năm nay như thế này, nếu nhà mình có điều kiện, liệu bạn có lăn tăn khi cho con mình học bán trú ở 1 trường gọi là tốt nhưng ăn ngủ ko có điều hoà ko, hic, tớ lăn tăn quá vì con chuẩn bị vào lớp 1 đây.
     
  16. minudangyeu

    minudangyeu Thành viên tập sự

    Tham gia:
    26/5/2010
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    Đó là vấn đề tiêu cực của nền giáo dục hiện nay. Chính vì thế ngay từ khi con đi học mẫu giáo nên định hướng cho con học được học tập tốt nhất.
     
  17. ha hoa

    ha hoa Guest

    Không phải dân lập nào lương các cô cũng cao đâu. Tớ đã dạy ở 1 dân lập 10 năm và thấy mình thật may mắn vì đỗ vào công lập. Lý do tớ đi làm cả tháng hok đủ tiền nuôi con. Nếu nghỉ vì con ốm , đã bị trừ tiền lại còn bị đay nghiến là "mẹ ốm - nghỉ, con ốm- nghỉ.. thế thì đi làm làm j ?" Tớ nghỉ luôn. Trường mà tớ thấy đãi ngộ GV tốt khiến các cô toàn tâm toàn ý chăm các con chính là dân lập Lê Quý Đôn ở Mĩ Đình đó. Cho nên HS ở đây hơi bị ok ah
     
  18. phuongedu

    phuongedu

    Tham gia:
    5/4/2010
    Bài viết:
    19,595
    Đã được thích:
    6,989
    Điểm thành tích:
    3,063
    Thì bao giờ cũng thế mà chị, đãi ngộ tốt thì người ta mới toàn tâm toàn ý vào dạy và học. giờ mẹ e dạy cấp 2, phải trang bị cho bà cả micro để đỡ viêm phổi, viêm họng, dạy cả đời mà có được chăm sóc sức khoẻ ra cái gì đâu. TRường công thì được cái ko phải lo về cơ sở vật chất, nhưng thua trươờngkhác thì hiệu trưởng hiệu phó lại bày ra trò mua cái này thêm, trang bị điều hoà... nên phát sinh và bổ đầu cho phụ huynh lo.
    Như dân lập đàon thị điểm hay lê quý đôn, họ có người lo về tài chính, lo nguồn, nên các cô hiệu trưởng ko chịu áp lực phân phối tiền như trường công. Cơ chế quản lý làm cho con người nó khác đi chị ạ.
     
  19. Mẹ Hiền Minh

    Mẹ Hiền Minh Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    18/11/2009
    Bài viết:
    1,150
    Đã được thích:
    280
    Điểm thành tích:
    123
    Con gái chuẩn bị đi học lớp 1, lo quá.
    Con đi mẫu giáo, dù chỉ là trường tư thục (cả ăn + học phí = 500k/tháng) nhưng được dạy dỗ tốt, điều kiện ăn ở tốt, nên bố mẹ có "chu đáo" với các cô cũng không thấy tiếc, thậm chí còn thấy áy náy nếu lỡ quên một dịp nào đó.
    Con chuẩn bị vào lớp 1, cũng định xin vào trường làng, nhưng trường làng giờ đâu còn giống như trường làng ngày xưa, thế nên dù nghèo cũng cố xin cho con đi học trong HN1, chưa biết sẽ xử lý thế nào nếu con mình bị rơi vào hoàn cảnh ấy.

    Lại nhớ chuyện hôm chị gái gọi điện, bảo chuẩn bị xin cho con trai đi học lớp 1, mình bảo sao không xin vào trường X, là trường làng ngày xưa mình học, nổi tiếng thầy giỏi trò ngoan, chị ấy bảo "Dì ơi gần 20 năm, nó thay đổi nhiều lắm rồi, giờ đi học mà mỗi dịp lễ tết mà quà cho cô chủ nhiệm dưới 1 triệu nhé, con chỉ được ngồi trong góc lớp thôi nhá nhá...." Giật mình, trường làng đấy. Mình vẫn còn nhớ tên từng thầy cô, thế mà giờ...

    Lại lo cho con. 3 ngày nữa bắt đầu học hè. Chưa vào lớp 1 đã phải học hè. Mới học xong mẫu giáo đã đọc sách Tiếng Việt tập 1 vanh vách, bảo các cháu học sớm thế thì tội quá, cơ mà không học thế thì con lại tụt hậu so với các bạn, lại cố.

    Ngày xưa mình đi học mẫu giáo chẳng biết chữ O nó tròn méo thế nào.
     
  20. phuongedu

    phuongedu

    Tham gia:
    5/4/2010
    Bài viết:
    19,595
    Đã được thích:
    6,989
    Điểm thành tích:
    3,063
    Trời, càng đọc càng thêm lo, hic hic
     

Chia sẻ trang này