Ðề: Hội các mẹ có con năm rồng ( 2012) Đợi vào hè đi mẹ nó ạ giờ đi bệnh viện ghê lắm Mà ko biết Nhi TW thế nào chứ trong suy nghĩ của mình ko hiểu sao nhắc đến chẩn đoán với phẫu thuật chỉnh hình thì vẫn thấy Việt Đức có uy tín hơn
Ðề: Hội các mẹ có con năm rồng ( 2012) Rồng nhà em đang bị sốt, bác sỹ chuẩn đoán sốt virus, nhưng vẫn chưa biết chính xác. Em lo quá các mẹ ạ.
Ðề: Hội các mẹ có con năm rồng ( 2012) Khoan hãy đi cắt bao quy đầu cho bé mẹ nó ơi, ở nhà mỗi khi tắm mẹ nó nong dần dần cho con vài tháng xem sao. Nhóc nhà mình cũng bị hẹp, mới đầu mình cũng định cho đi bệnh viện cắt, nhưng sau tìm hiểu thêm thì lại thấy có thể nong cho "hắn" từ từ giãn ra, chui ra 1 cách tự nhiên. Thế là ngày nào tắm cho bé mình cũng nong lên 1 ít, cứ làm vậy thôi chứ không hy vọng mấy, vậy mà không ngờ có ngày lộn tuột lên trên được luôn, nhóc thì la oai oái còn ba mẹ mừng hỉ hả vì khỏi đi bệnh viện nữa ^^ Bây giờ mỗi lần tắm mình vẫn nong cho con vì sợ nó bít lại thì còn khổ hơn
Ðề: Hội các mẹ có con năm rồng ( 2012) Sáng nay rồng con chả chịu ăn bố vội đi đành dúi vội hộp sữa vào cặp nhà cô giáo pha cho con ăn, chả bít cô có pha ko nữa. mọi khi em cho ăn sáng no rồi đi, ở trường ko có sữa. tối về mới uống
Ðề: Hội các mẹ có con năm rồng ( 2012) Không biết tình hình dịch Sởi thế nào rùi các mẹ nhỉ, ko biết có đỡ hơn chưa?
Ðề: Hội các mẹ có con năm rồng ( 2012) Từ hôm dịch sởi mình chả dám cho Rồng nhà mình ra ngoài , để ở trong nhà suốt. Với cả cũng mua hạt mùi về tắm cho con nữa. Có nhiều thông tin trái chiều, người thì bảo có tác dụng, người lại bảo chả ăn thua gì đâu nhưng mình cứ mua về phòng cho chắc. Nó cũng chẳng hại gì, thôi thì cứ nghĩ là tắm cho thơm vậy. Mong cho dịch lần này qua nhanh chứ đọc báo hàng ngày thấy tình hình bệnh vừa lo lại vừa thương.
Ðề: Hội các mẹ có con năm rồng ( 2012) cái vấn đề nong cho con í, bé nhà tớ cũng nong. Nhưng khi nóng, thì bên trong màu trắng hay màu đỏ nhỉ? Trước đây thì khi lôt cái lớp ngoài cùng, tớ thấy bên trong màu trắng trắng í, nhưng gần đây lại thấy lên một lớp màu đỏ như thit nữa. K bit cái nào là đúng?? hic k bit tả sao. tả thế này các me có hiểu ko?
Ðề: Hội các mẹ có con năm rồng ( 2012) Bé nhà tớ cũng thế. Muốn cho đi chơi lắm mà không dám đi. Cho đi nhà trẻ cũng thấy lo lo hic
Ðề: Hội các mẹ có con năm rồng ( 2012) mẹ nó tả hơi bị khó hiểu thật ^^ nhưng như con mình nong ra thì bên trong là da thịt, có đường gân máu, còn nếu có cặn màu trắng thì là chất bẩn khi bé tiểu tiện còn sót lại mà, mẹ nó xem kỹ lại xem
Ðề: Hội các mẹ có con năm rồng ( 2012) trời cứ ẩm ương ko nắng lên để dịch sởi lùi đi đc các mẹ nhỉ, thời tiết này vi khuẩn dễ tấn công lắm cơ ấy
Ðề: Hội các mẹ có con năm rồng ( 2012) dịch sởi, tội nghiệp các bé quá. con mình cũng tiêm phòng rùi, gửi về quê rùi, nhưng cũng lo ngay ngáy ý
Ðề: Hội các mẹ có con năm rồng ( 2012) mình vẫn lo lắm, hix hix sao lắm dịch thế, dịch sởi, thuỷ đậu, sốt virut....
Ðề: Hội các mẹ có con năm rồng ( 2012) nhà em cg 2 mũi rồi, còn mũi nhắc lại nữa mà chưa đi tiêm đc mn ạ, cg lo lắm cơ
Ðề: Hội các mẹ có con năm rồng ( 2012) Cho em 1 chân với ah, bé nhà em t1 năm 2012. Mấy hôm nay em lo quá vì đang có triệu chứng của sởi - cu cậu đang ho + hơi sốt ban đêm. Em đã tiêm phòng đủ 2 mũi rồi mà vẫn lo quá. Cầu trời!