Khác: sau bao nhiêu ngày mong đợi giờ em đã có thai

Thảo luận trong 'Mang thai' bởi huongvan, 9/4/2010.

  1. me_na_xinh_xinh

    me_na_xinh_xinh Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    24/4/2009
    Bài viết:
    444
    Đã được thích:
    148
    Điểm thành tích:
    43
    Những gì đã qua thì qua rồi mẹ nó à...hãy cố gắng lên nhé, làm theo chỉ dẫn bác sỹ và cố gắng ăn uống chị nhé. Chúc hai mẹ con khỏe thật khỏe nha!!
     
    Đang tải...


  2. Suzi2009

    Suzi2009 Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    9/3/2009
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    24
    Điểm thành tích:
    8
    Tất cả cũng lùi vào quá khứ rùi, chị cũng đừng buồn nữa mà ảnh hưởng đến em bé. Điều có thể làm bây giờ là chị hãy dành những gì tốt nhất cho con thui, hãy sống vì hiện tại chị nhé. Chúc hai mẹ con mạnh khỏe!
     
  3. cun_1072008

    cun_1072008 Iu 3 bố con nhất trên đời

    Tham gia:
    13/3/2009
    Bài viết:
    23,640
    Đã được thích:
    5,969
    Điểm thành tích:
    3,063
    Đầu tiên phải nói chúc mừng bạn 1 câu đã. Tớ tin rằng bạn biết được từ bây giờ mình phải làm gì rồi phải ko? Phải giữ gìn sức khoẻ, đi lại cẩn thận, ăn uống theo chế độ (trừ những lúc nghén quá thôi), và quan trọng nữa là phải luôn nghĩ đến con, luôn mong chờ được đón 1 bé con mạnh khỏe chào đời và vượt qua mọi khó khăn. Hạnh phúc nhất là khi được nghe tiếng con yêu cất tiếng khóc chào đời.
    Chúc 2 mẹ con mạnh khoẻ!
     
  4. chocmun

    chocmun Dương Nữ cung Thiên Bình

    Tham gia:
    3/10/2009
    Bài viết:
    409
    Đã được thích:
    75
    Điểm thành tích:
    28

    Mình cũng có những điều đồng tình với mẹ này. Mình cũng là một người mẹ khá khó khăn mới sinh được bé, vậy nên mình không thể nghĩ ra lý do gì để thông cảm hay ủng hộ chủ topic được. Chỉ thấy có cảm giác rất buồn bã thôi.
     
  5. chich 1b

    chich 1b Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    20/1/2010
    Bài viết:
    3,234
    Đã được thích:
    552
    Điểm thành tích:
    823
    Chúc mừng bạn nhé. Phải cố gắng lên. Tớ trước nghén đến lúc sinh, có ai đếm ngược thời gian mang thai như mình ko, cuối cùng cũng qua, giờ nghĩ lại thấy rất bình thường, nữa cũng chịu được vì con quá đáng yêu và rất vui. Giữ gìn mấy tháng đầu tốt nhé: hạn chế đi lại, tuyệt đối ko xxx, ko ăn rau ngót rau dăm ngải cứu (trước tớ cũng bị ra máu mà, cũng phải nằm nhà cả tháng).
    Mong tin vui của bạn
     
  6. mina_xinhxinh

    mina_xinhxinh mẹ 2 con

    Tham gia:
    17/3/2008
    Bài viết:
    535
    Đã được thích:
    145
    Điểm thành tích:
    83
    Trc mình cũng đã phản hồi khi bạn mở 1 topic và tâm sự về nhg lần phá thai của bạn.Mình cũng đã nhận xét rặng bạn ko tốt.Nhg thôi giờ mọi chuyện cũng đã qua rồi thì cứ để cho nó qua,hãy đón nhận nhg gì đang đến.Mong rằng lần này bạn sẽ sáng suốt để biết mình đang cần gì,muốn gì và có gì.Hãy cố gắng giữ gìn sức khỏe,ăn uống,đi lại thật cẩn thận.Bạn nên nghĩ rằng có thai là 1 chuyện khó và làm thế nào để giữ đc thai còn khó hơn nhé,vì đối với bạn nó ko còn đơn giản nữa vì bạn đã có tiền sử nạo hút nh rồi,tử cung của bạn sẽ ko còn tốt như bt đâu.
    Chúc may!
     
  7. meyeumeocon

    meyeumeocon Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    26/4/2010
    Bài viết:
    1,805
    Đã được thích:
    184
    Điểm thành tích:
    103
    chúc mừng chị nhé, hãy cố gắng giữ gìn, em cũng mới mang thai nên chưa có kinh nghiệm ji cả
     
  8. phuongedu

    phuongedu

    Tham gia:
    5/4/2010
    Bài viết:
    19,598
    Đã được thích:
    6,992
    Điểm thành tích:
    3,063
    Cố gắng lên để bù đắp cho đứa con yêu của mình, chúc bạn và con bạn khỏe mạnh, yên tâm là còn nhiều bà mẹ và những người yêu con trẻ sát cánh bên bạn để bạn trở thành người mẹ tốt.
     
  9. tiger 2010

    tiger 2010 Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    24/5/2010
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    4
    Điểm thành tích:
    8
    chúc mừng bạn, chúc mẹ tròn con vuông
     
  10. mẹ_BIN_

    mẹ_BIN_ Thành viên mới

    Tham gia:
    21/5/2010
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    8
    chúc mừng chị chủ top nhé. chúc chị mẹ tròn con vuông
     
  11. Chúc mừng bạn nhé. Đúng là mừng rơi nước mắt. Bạn mình cũng lấy chồng được gần 2 năm, mới cách đây 3 hôm gọi điện báo tin có thai sau 1 thời gian dài chờ đợi. Nó vừa gọi điện vừa khóc.
    Chúc sức khỏe bạn

    Mẹ Bắp cải
     
  12. ruavang1983

    ruavang1983 Cá hồi, Cá trứng ^^

    Tham gia:
    31/7/2009
    Bài viết:
    7,057
    Đã được thích:
    1,324
    Điểm thành tích:
    863
    Chúc mừng bạn. Hãy ăn uống, nghỉ ngơi thật tốt nhé. Chúc mẹ tròn con vuông.
     
  13. vinhoa

    vinhoa Thành viên tích cực

    Tham gia:
    3/9/2009
    Bài viết:
    602
    Đã được thích:
    30
    Điểm thành tích:
    28
    Mình cũng đã từng rất khó khăn mới có bé rồi đau đớn mất bé khi được 32 tuần vì sanh non. Và bây giờ sau hơn 1 năm với bao khao khát, bé vẫn chưa về lại với mình. Mình nhớ có 1 lần đi khám, gặp 1 chị khám chung, chị bảo do quá nghén nên bỏ con, lúc đó mình cảm thấy giận ko chịu nổi, mình cũng nghén sút mất 6 cân và nằm cả ngày trong toilet nhưng chưa bao giờ mình nghĩ đến việc bỏ con.......
    Làm mẹ là điều hạnh phúc nhất trên đời này mà rất nhiều người khao khát nhưng chưa có được, trong đó có mình.
    Hy vọng bạn thật khỏe để chuộc lại những gì bạn đã làm.
     
  14. giang_coi_sun_rang

    giang_coi_sun_rang Thành viên tích cực

    Tham gia:
    23/2/2009
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    136
    Điểm thành tích:
    83
    Bạn thật can đảm khi thỏlooj tâm sự của mình , nhưng thật sự nếu đứng về phía tâm linh và là 1 ng mẹ . mình thấy bạn quá nhẫn tâm . đâu phải 1 , 2 lần mà đây là 6 lần . bạn có biết những đứa trẻ bạn bỏ đi nó sẽ đi đâu không ??????????
    Nhưng dù sao thì ông trời cũng đã cho bạn cơ hội làm lại từ đầu . hãy yêu thương con . và bạn sẽ thấy làm mẹ là điều kì diệu nhất trên đời này .
    thân ái chào bạn .......
     
  15. SPECTRA

    SPECTRA Banned

    Tham gia:
    27/5/2010
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    10
    Điểm thành tích:
    8
    Chúc mừng bạn nhé, chúc bạn mẹ tròn con vuông, luôn vui và hạnh phúc
     
  16. huynhdoanthuc

    huynhdoanthuc Thành viên chính thức

    Tham gia:
    16/9/2009
    Bài viết:
    270
    Đã được thích:
    50
    Điểm thành tích:
    28
    Dù chủ top có ko thích mình thì mình vẫn nói bạn là 1 người mẹ tàn nhẫn. Mình còn ko dám nghĩ đến chuyện đó huống chi bạn lại từ chối con mình đến 6 lần, thật tình mình nghe mà đầu óc choáng váng và xót thương cho những đứa con của bạn vô cùng, con bạn mà mình nghe đau lắm, sao bạn lại nỡ nhẫn tâm làm vậy mà trong đó có cả lý do vì nghén quá, thực tình mình ko chịu nổi.
    Còn bây giờ thì chúc cho em bé hiện tại của bạn đc mạnh khoẻ, luôn bình an và may mắn.
     
  17. meumi

    meumi Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    25/1/2010
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    9
    Điểm thành tích:
    18
    Chào bạn,

    Mình xin chia sẻ dài dòng một chút cố gắng đọc nhé
    Mình cũng bị nghén nặng phải nằm 4-5 tháng đầu trên giường nên mình hiểu cảm giác của một người mẹ như vậy, nhưng bạn phải có mấy điều nên làm ngay để giữ bé nhé.

    1. Làm lễ gia tiên tiền tổ để xin các cụ phù trợ cho, nếu phúc gia đình còn thì đứa trẻ chắc chắn sẽ ra đời. Đây không phải là mê tín đâu nhé, người Việt Nam mình ai chẳng có nguồn gốc, bạn phải bám vào đấy để trợ duyên cho mình vượt qua thử thách này.

    2. Nếu bạn có tôn giáo nào thì cầu với tôn giáo đấy, như đức Phật, Chúa Giêsu,Các bậc thầy Nhân điện, mật tông... Bạn cứ để tâm cầu với các vị đấy, bạn sẽ thấy mình không nghĩ lan man cũng như tâm hồn thư thái, niềm tin vững vàng hơn.

    3. Bạn nhờ ai làm lễ cầu siêu cho các bé đã mất, xin các con giúp đỡ đứa em này, để các bé có thể siêu thoát đỡ quấy quả bố mẹ và cái chính cũng giúp bạn an tâm. Không phải là mê tín đâu nhé, nhà nước mình đã nhờ các bậc cao tăng làm lễ cầu siêu cho các anh hùng liệt sỹ của mình rồi đấy. Mình nhớ không lầm là nhờ thầy Thích Nhất Hạnh.

    4. Vợ chồng bạn phải thường xuyên nói chuyện với con của mình, (đừng đặt tay hoặc xoa bụng trừ người có các môn pháp nhân điện hoặc các môn chưởng liệu pháp khác), chỉ nói bằng lời, hoặc trong suy nghĩ.

    Tám nhiều chút
    (Vợ chồng mình có đứa thứ hai hơi bất ngờ nên trong tâm lúc thì thích lúc thì không, thế là được 2 tháng mình bị ra máu, máu ra tận chân, bác sỹ lắc đầu bảo không chắc 50/50, thế nhưng một người bạn thân của gia đình có năng lực đăc biệt đã đến và nói rẳng, bé bảo nếu bố mẹ không cần thì bé sẽ đi. Thế là chồng mình tức tốc đến phòng khám, nói chuyện với con một lúc sau. Kỳ lạ là máu ngưng chảy. Lúc đó mình cũng niệm phật (Quán thế âm bồ tát vì mình là đệ tử Phật từ khi mới sinh ra, bây giờ thì cũng 32 rồi). Thế rồi mình cũng nghén 5 tháng, chỉ chuyền nước mà thôi. Hầu như không ăn gì sụt khoãng 6kg,
    À mà càng nghén càng tốt nhé, nghén thì bé còn, mà hết nghén thì mất bé đấy, vì vậy càng nghén thì bạn càng mừng nhé, không sợ thiếu chất đâu, sau sẽ ăn bù.
    Bé sinh ra được 3.6kg, mình chỉ lên có 8kg thôi, bây giờ khi mình viết cho bạn thì nó đang nói bi bô đằng sau lưng đây. Yên tâm nhé.


    5. Bạn có thể ăn bất cứ cái gì mà mình muốn, nếu không ăn được gì thì hãy hỏi bé xem bé thích ăn gì, tự nhiên mình sẽ có câu trả lời. Tin đi nhé...
    Bạn đừng lo, sau nghén thì sẽ ăn thoải mái và bé cũng tăng cân bình thường không vấn đề gì đâu.
    Bạn có thể ăn bổ sung vitamin, thực phẩm chức năng hay tất cả những thứ gì bạn quen dùng. Mình thích ăn mơ muối, vừa đỡ buồn nôn lại trung hòa axit da dày.

    và trên hết hãy yêu quý con mình như mạng sống của mình và nếu có vấn đề gì thì hãy vững tâm mà sống tiếp, vì mẹ đã thương yêu và làm hết sức mình vì con. Không hối tiếc.
    Vài điều chia sẻ bạn cố gắng lên nhé. Có gì thì cứ liên lạc với mình nếu cần sự giúp đỡ.
     

Chia sẻ trang này