Ðề: Rồng con 9/2012 đã bước sang tuổi mới....! khổ thân thế, nhiều khi nhìn con bị mấy nốt muỗi đốt thôi đã xót rùi ý, bỏng nhiều thế này thì chịu sao nổi
Ðề: Rồng con 9/2012 đã bước sang tuổi mới....! Theo mình thì bây giờ đang điều trị thuốc ở bệnh viện nếu bôi gì thì mn phải hỏi bsi nhé. Mỡ trăn tốt nhưng nó còn p phụ thuộc vào tình trạng bỏng của con nữa.
Ðề: Rồng con 9/2012 đã bước sang tuổi mới....! h mới gia nhập hội...nàng rồng nhà tớ cũng tháng 9...21/9
Ðề: Rồng con 9/2012 đã bước sang tuổi mới....! Bé nhà mình 18 tháng đã cai bỉm và bít gọi rồi ạ. Trv cháu giờ bắt chước nói được nhìu câu lắm ạ, ai nói j cũng nói theo. Mối tội chỉ bít súc miệng, tập đánh răng mãi mà ko được ạ
Ðề: Rồng con 9/2012 đã bước sang tuổi mới....! bé nhà chị can bỉm giỏi thế ạ, cu nhà e vẫn bỉm 24/24 đây ạ
Ðề: Rồng con 9/2012 đã bước sang tuổi mới....! Hì, được cái đêm cháu ngủ say nên ngủ 1 mạch tới sáng luôn nên ko đái, còn ngày thì cháu bít gọi rồi nên ko đái dầm mn ạ
Ðề: Rồng con 9/2012 đã bước sang tuổi mới....! Bé nhà mình cũng biết kêu khi đái rồi, nhưng mà có khi mê chơi cũng quên. Nếu ở nhà với mẹ thì mẹ chịu khó xi tè, còn ở với bà vú thì bà vú cho mặc tả suốt. Bé mới té từ giường xuống đất, ko biết té kiểu gì mà khi mình thấy thì bé đang nằm ngửa, nhưng lại u ở trán 1 cục. Theo dõi thấy bé cũng chơi bình thường nên mình cũng ko có đi chụp hình, các bé tầm tuổi này hiếu động quá, giữ mệt ghê các mẹ nhỉ?
Ðề: Rồng con 9/2012 đã bước sang tuổi mới....! 18 tháng đã cai bỉm là tốt rồi, bé nhà mình gần 2t mới cai đây. Mình thấy cháu vẫn bé quá, tập đánh răng sớm chưa nên đâu.
Ðề: Rồng con 9/2012 đã bước sang tuổi mới....! Lâu lắm rồi mới vào nhà Rồng. Báo cáo các mẹ tình hình bạn Kem nhà mình: - Ăn: vẫn cơm xay, thức ăn băm và rau thái nhỏ. Ăn được tầm bát con, ngày 3 bữa, vẫn phải ép chứ không tự nguyện. - Ngủ: thời gian này có vẻ khá khẩm hơn, đa số ngủ thông đến sáng, đêm ọ ọe tí. Thỉnh thoảng mới có hôm dậy đêm ăn sữa rồi ngủ tiếp. - Nói:Nói thêm được nhiều từ đơn như thịt, bóng, gà... gọi tên 1 số bạn như Chi, Bông, Ngân... Từ ghép thì ít. Nói câu dài thì xì xồ ko hiểu nổi - Đi lớp:rất ngoan, vui vẻ, thấy mẹ đến thì cười khanh khách chạy ra - Tính nết: ăn vạ kinh hồn, không vừa í cũng hờn, đòi cái gì đó nhưng mẹ không hiểu cũng hờn Kem đã tiêm đủ 2 mũi sởi nhưng mình vẫn cứ lo vì cho con đi lớp nhỡ lây bệnh. Nhưng cũng không muốn cho con về quê
Ðề: Rồng con 9/2012 đã bước sang tuổi mới....! Úi lớn thế mà vẫn bỉm 24/24 á mẹ nó? Kem nhà tớ ngày chỉ 2 cái: ngủ trưa ở lớp 1 cái, đêm đi ngủ 1 cái. Còn đâu bạn í ngồi bô, ngày chả ướt cái quần nào. Tớ luyện xi bô cho con từ bé mà, giờ mót vs thì bạn ấy kéo quần bảo: bô. Mẹ nó luyện dần cho bé ngồi bô thử xem.
Ðề: Rồng con 9/2012 đã bước sang tuổi mới....! Hic, bé bị nặng phải ghép da cơ à? Khổ thân quá! Mình cũng phải cẩn thận, sát sao hơn nữa với vấn đề bỏng này mới được, sợ các bạn tuổi này lắm.
Ðề: Rồng con 9/2012 đã bước sang tuổi mới....! Buồn cưới với bạn Bi quá, lại còn khăn ướt lau mặt cho mẹ Bạn nhà em mà dậy đêm thì cứ lăn lộn khóc lóc rồi đòi điện thoại chơi lúc nửa đêm
Ðề: Rồng con 9/2012 đã bước sang tuổi mới....! chào mẹ thanhthuynasb's bé nha minh cũng sinh 21/9 hôm nay mới tháy hội này .Các mẹ đã cai sữa cho con chưa vậy ?
Ðề: Rồng con 9/2012 đã bước sang tuổi mới....! Bé nhà mình sinh 4/9, cai sữa từ tết rồi. Bé nhà mẹ nó trai hay gái vậy?
Ðề: Rồng con 9/2012 đã bước sang tuổi mới....! nhà mình bé gái ,chưa cai sữa đây ,mà nó nghiện ty mẹ ,sắp tới ko biết kiểu j .Xin các mẹ kinh nghiệp cai sữa với
Ðề: Rồng con 9/2012 đã bước sang tuổi mới....! ^^, hi các mẹ, các mẹ qua thăm topic có dịp sinh nhật bé ủng hộ em nha. Bánh nhà em cực ngon đó ạ
Ðề: Rồng con 9/2012 đã bước sang tuổi mới....! Bé nhà mình gửi về quê 1 tuần. Sau 1 tuần mẹ về vẫn nhoai vào ti, phải bôi dầu gió mới sợ. Từ đó cứ hỏi có ti không, nàng ta lắc đầu: cay.
Ðề: Rồng con 9/2012 đã bước sang tuổi mới....! Bé nhà mình cũng 19/9, mình cai sữa hồi bé 1 tuổi rồi, càng lớn càng khó cai mn ạ, phải nhờ ông bà 1 tuần thôi, chứ nhìn thấy mẹ là ko cai nổi ý