Em nản quá các mẹ ak,gần tháng nay em chả bán được 1 đơn hàng nào cả mặc dù rao vặt quảng cáo rất nhiều,em chán quá bán được hàng còn có tinh thần còn có hứng làm việc ,ngược lại hàng họ ế ẩm huhuhu ,chán lăm các mẹ ak(
Ðề: buồn như con chuồn chuồn thời buổi khó khăn bán cũng khó mà mn vì mọi ng đều ko có nhiều xiền, mn cố lên đừng nản
Ðề: buồn như con chuồn chuồn mùa này chắc phải bán đệm nước bác ạ, chứ chăn ga gối đệm ế mùa này mà
Ðề: buồn như con chuồn chuồn Giờ buôn bán khó khăn lắm, chỗ m bao nhiêu cửa hàng thời trang, siêu thị, tạp hoá phải đóng cửa rồi đấy.
Ðề: buồn như con chuồn chuồn Em cũng nghĩ như mn, mình thay đổi mặt hàng thích hợp với mùa hè sẽ hiệu quả hơn ^^
Ðề: buồn như con chuồn chuồn chuận mn ạ mùa này chỉ muốn nằm chỗ nào có nước để mát thui. mn xem lại xem sao. cố lên mn nhé.
Ðề: buồn như con chuồn chuồn Cố lên mẹ nó, phải kiên trì thôi mn ạ, mình nhiều hôm cũng ngồi vêu, chẳng có đơn hàng nào ấy. Mà từ ngày mình vào diễn đàn, mới bán được trên diễn đàn có 1 đơn thôi, nhưng vẫn chăm chỉ thăm nom, chờ ngày đề tài của mình phất lên ấy. He.
Ðề: buồn như con chuồn chuồn Ngày xưa mình đi bán hàng các mẹ lớn tuổi có câu: tháng chính nhịn buôn tháng mười buồn bán" Mình không hiểu nhưng thấy đúng lắm, chợ vắng tanh , sau thắc mắc nên các mẹ giải thik: việc buôn bán phụ thuộc vào vụ , giao mùa ( tháng 9) sẽ ế vì người mua sẽ do dự , vào vụ thu hoạch ( tháng 10 gặt lúa) họ sẽ bỏ vốn mua thóc lúa nên sẽ làm ế các hàng hóa khác Cho nên chăn nệm của bạn sẽ chậm là đương nhiên vì ko phải mùa cưới, rồi sắp sang hè thì cứ dành tiền du lịch đã.... Trong lúc ế bạn vẫn tập trung ko sao nhãng và hãy mở một chương trình hoặc một topic nào đó giao lưu vói mọi người ... Hì hì mình cũng thấy rất ế vào thứ bảy chủ nhật và các dip lễ dài ngày!
Ðề: buồn như con chuồn chuồn Chắc do giao mùa mn ạ......................................................mn kiên nhẵn như tằm nhả thôi lạc quan nhé.
Ðề: buồn như con chuồn chuồn cố lên mn, mình thấy up bài mà chẳng có mẹ nào trả lời cũng buồn lắm, nhưng mình mới làm mà, vừa làm vừa học hỏi, giờ mua cái j cũng phải cân nhắc mà, đồng tiền khó kiếm... nhưng trời sinh voi sinh cỏ, sẽ có lúc bán đc hàng mn ạ, lạc quan lên
Ðề: buồn như con chuồn chuồn Cố lên các mẹ rồi cũng sẽ có ngày tươi sáng. Không phải chán là gì các mẹ ạ hi
Ðề: buồn như con chuồn chuồn cảm ơn các mẹ, mình cảm thấy ủi chút rồi ,mình sẽ cố gắng,va xem cũng có thể chuyển bán mặt hàng khác vậy,không thi chết đói các mẹ ak huhu
Ðề: buồn như con chuồn chuồn Hay mn chuyển qua bán balo túi xách với em, nguồn hàng em lấy tận gốc, quảng bá sp, mn chỉ việc nghe điện thoại, và giao hàng, lãi 50/50.
Ðề: buồn như con chuồn chuồn em tưởng có em là ko gặp hên vào nhiều mẹ an ui cũng bớt phần nào em sắp sinh bé mà chẳng kiếm dc xèng cũng no lắm ấy ạ!
Ðề: buồn như con chuồn chuồn hihi mn ui, e đây bán gần dc năm rùi mà còn chả có khách nè, chả hiểu sao nữa. Chắc ko có duyên bán hàng quá, e cũng nản lắm nhưng vẫn cố mà kiên trì mn ợ. Thay đổi chiên thuật một chút đi mn xem the nào
Ðề: buồn như con chuồn chuồn Ối, buồn gì mn ơi, cả tuần nay em chẳng có thời gian nghĩ đến việc buôn bán vì còn lo dịch sởi, lo con ốm. Mấy nữa thời tiết đẹp, con khỏe lại rùi tính tiếp. hixx hixxx
Ðề: buồn như con chuồn chuồn mẹ nó tìm hàng bán quạt nào hợp tác cùng, mua đệm được giảm giá khi mua quạt và ngược lại.
Ðề: buồn như con chuồn chuồn Tháng này ít ngừoi mua chăn, đệm mà bác, Bác mở rộng bán chiếu trúc, chiếu điều hòa xem. Mùa này đang cần đấy