KINH NGHIỆM THUYẾT PHỤC MẸ CHỒNG CHO BÉ ĂN DẶM KIỂU NHẬT ĐÃ THÀNH CÔNG CỦA BẢN THÂN Khi con gái được hơn 5 tháng tuổi thì tôi bắt đầu đi làm trở lại. Cố gắng lắm cũng chỉ đủ thời gian đảo về nhà cho con ti ti vào buổi trưa, việc cho con ăn dặm phải nhờ bà nội quản lý toàn diện. Vẫn muốn cho con ăn dặm kiểu Nhật, tuy nhiên tôi cũng lo sẽ vấp phải các vách mà những mẹ đi trước đã gặp phải, thí dụ như ông bà phản đối vì khẩu phần ăn ít quá, cháo không xay nhuyễn làm sao tiêu hóa được, không cho muối làm sao nuốt được, để riêng thức ăn lích kích thế chuẩn bị như nào... thật lắm vấn đề! Bởi vậy tôi phải dọn đường từ nửa tháng trước khi bắt đầu cho con ăn dặm. Tôi rón rén dò ý bà nội, câu chuyện nôm na là như thế này: - Mẹ ơi, con cho Bông ăn dặm kiểu Nhật nhé? - Ăn kiểu Nhật là ăn như nào? - Ăn dặm kiểu Nhật thì Bông không ăn bột hay cháo xay nhuyễn chung với thịt và rau mà để riêng 3 phần, mỗi lần cho ăn thì cứ 1 thìa cháo đến 1 thìa thịt cá rồi đến 1 thìa rau, thi thoảng cũng có thể trộn chung 3 loại vào cùng 1 thìa rồi lại tiếp tục theo thứ tự kia mẹ ạ. Lúc đầu cháu ăn cháo loãng lọc qua rây, thức ăn cũng nghiền nhỏ rồi lọc qua rây. Khoảng 7 tháng mẹ nấu cháo đặc hơn, thức ăn thì chỉ cần nghiền nhỏ rồi cho cháu ăn cả cái, không cần lọc, độ đặc của cháo & độ thô của thức ăn tăng dần. Cứ thế đến khoảng 12 tháng là Bông ăn cơm nát với thức ăn như người lớn được rồi. Ăn như thế để Bông tập nhận biết mùi vị thức ăn ngay từ đầu, sau này ăn cơm cùng cả nhà sẽ dễ hơn. - Nhưng mà nó có chịu ăn không ấy chứ? - Lúc đầu thì Bông cũng ăn được ít thôi mẹ ạ, không dễ như ăn bột, nhưng mẹ cũng không cần ép vì ăn dặm chỉ là bước tiếp cận & làm quen từ từ với thức ăn thôi, dinh dưỡng chính vẫn lấy từ sữa. Ăn theo cách đấy thì giúp trẻ phát triển trí não do phải sử dụng các giác quan từ sớm, não bộ tập phân tích mùi vị, màu sắc thức ăn, nướu & cơ hàm có phản xạ nghiền, nhai... nhưng con chỉ sợ mẹ ngại thôi. - Giúp nó thông minh hơn thì tốt quá chứ có gì mà ngại. Làm như nào thì con cứ nói cụ thể để mẹ chuẩn bị thôi. (Mừng quá) Tôi chuẩn bị tất cả những dụng cụ cần thiết để bà có thể chế biến đồ ăn cho Bông thật nhanh gọn & thuận tiện. Cốc nấu cháo trong nồi cơm điện, bàn mài, bát & chày nghiền, rây lọc, bộ trữ đông thức ăn... tôi sắm đầy đủ hết. Tính bà thì thích dùng đồ tốt, đắt sắt ra miếng nên tôi cũng nghiến răng chọn thương hiệu cao cấp nhất của Nhật - Richell, hơi méo túi nhưng đúng là dùng chuẩn thật, quay trong lò vi sóng thoải mái, lại dễ cọ rửa, rất vệ sinh. Gần trưa bà đong gạo đong nước vào cốc nấu cháo rồi đặt trong nồi cơm điện nấu chung cơm với cả nhà, sau đó quay ra hấp cá hấp rau. Cháo chín, thức ăn mềm thì cho ra bát nghiền & lọc qua rây, rồi chia làm 2 phần, một phần chuẩn bị cho cháu ăn, một phần chia ra hộp trữ đông cất vào tủ lạnh. Đến bữa chiều chỉ việc cho các hộp vào lò vi sóng quay một lượt là có thức ăn nóng sốt cho Bông, tiện vô cùng. Lúc mới mua về bà bảo sao cái gì cũng bé tin hin như đồ chơi thế, tuy nhiên sau vài lần sử dụng thì bà lại phấn khởi khoe: " Đúng là người ta đã nghiên cứu kĩ rồi mới sản xuất, dùng thích thật, rất hợp lý ! " Bữa ăn dặm đầu tiên của Bông đã phải tuân thủ nguyên tắc không ăn rong, không tivi, không ép. Bông được ngồi ghế mới thì thích lắm, tay chân vẫy liên hồi ra vẻ rất khoái chí. Tuy nhiên cô nàng cũng vung cả tay vào khay cháo và bôi nhoe nhoét ra ghế, may là loại ghế này đúc liền một khối, không có mấu chốt ngóc ngách gì nên lấy khăn ướt lau qua là sạch. Tôi cũng dặn bà cho Bông ăn xong cứ để đồ đấy tôi về sẽ rửa nhưng bà cũng tiện tay rửa luôn, bà bảo làm rốn một tí là xong. Giai đoạn một coi như thành công tốt đẹp, bà thì thành thạo trong việc chế biến & bước đầu bị thuyết phục bởi tính hiệu quả của kiểu ăn dặm ngoại nhập này, cháu thì cũng tỏ ra thích thú & hợp tác. Con gái sắp chuyển sang giai đoạn hai rồi đấy, hi vọng cả hai bà cháu vẫn tiếp tục "sủng ái" phương pháp ăn dặm kiểu Nhật, tự dưng tôi cảm thấy rất vui.
Ðề: Ăn dặm kiểu Nhật - Đầu xuôi đuôi lọt Lúc đầu mình cũng muốn cho con ăn dặm kiểu này nhưng mà lười, cũng chẳng sắm được đầy đủ đồ dùng dụng cụ nên cũng chẳng thực hiện được, cứ tiện cái gì là nấu cái đó cho con thôi
Ðề: Ăn dặm kiểu Nhật - Đầu xuôi đuôi lọt các mẹ nhìn có thấy cháu giống con trai ko ) tớ đi làm rồi nên chăm Bông cho Bông ăn cần bà nội giúp lắm
Ðề: Ăn dặm kiểu Nhật - Đầu xuôi đuôi lọt hôm sau em phải học tập bác thôi, chứ kiể bế con đi rong nản quá
Ðề: Ăn dặm kiểu Nhật - Đầu xuôi đuôi lọt Haha, mẹ này giống mình. Muốn cho con ăn loại thực phẩm gì cứ nói nhiều DHA cho con thông minh hoặc nhiều canxi cho con cao lớn là bà nội mê quần quật ngay, cho cháu ăn liên tục
Ðề: Ăn dặm kiểu Nhật - Đầu xuôi đuôi lọt Được như vậy đã mừng... Nhà mình thì bà nội trước mặt cứ ầm ừ đấy nhưng toàn kiểu chống nách xem maỳ làm thế nào, đc hôm con vui vẻ ăn hết thì không sao, hôm nào cu quậy không ăn thì bắt đầu điệp khúc: ăn mà không xay thế này thì bảo sao nó ko ăn.. trẻ con nó khôn lắm chứ.. Chán chẳng buồn nói, mình cứ kiên nhẫn dậy con theo cách của mình....
Ðề: Ăn dặm kiểu Nhật - Đầu xuôi đuôi lọt Hồi đầu mình cũng bị như mẹ Mibee đấy, sau mình trao đổi thẳng với bà nội là trong các tiêu chuẩn bà muốn cháu đạt được bắt buộc phải xếp theo thứ tự ưu tiên để chọn phương pháp. Bây giờ bà chọn 3 tiêu chí theo thứ tự ưu tiên của bà: cháu bụ bẫm, cháu cao, cháu thông minh. Bà nhà mình chọn thông minh đầu tiên, đến cao, đến bụ, vậy là phù hợp với ADKN. Thỉnh thoảng bà lung lay là mình lại nhắc lại, nếu bà gay gắt quá thì cứ chiều theo bà một vài bữa, sau đó lại tỉ tê vụ 3 tiêu chí kia. Mẹ nó thử áp dụng xem, chủ yếu là mình phải kiên định chứ chính mình cũng lung lay thì không ăn thua mẹ nó ạ
Ðề: Ăn dặm kiểu Nhật - Đầu xuôi đuôi lọt Em có đứa cháu cũng ăn dặm kiểu này ! Nhưng mà ko hiểu lý do tại sao lại quay về cách ăn của người Việt rồi
Ðề: Ăn dặm kiểu Nhật - Đầu xuôi đuôi lọt Nghé cũng sắp đến tuổi ăn dặm rồi, lo quá, chưa biết chọn phương pháp kiểu gì! Cái khó là mẹ chồng mình thấy ăn dặm kiểu Nhật chưa đủ sức thuyết phục, làm mất thời gian mà lượng ăn ko nhiều nên bà kêu. Ăn dặm kiểu chỉ huy thì bà bảo ăn kiểu đấy hệ tiêu hóa của nó làm sao chịu nổi!@@ hic, muốn cho bé ăn kiểu tự lập mà khó quá! (
Ðề: Ăn dặm kiểu Nhật - Đầu xuôi đuôi lọt mẹ này cũng nhiều kinh nghiệmd dấy, có gì hay mẹ share lên cùng học tập nào
Ðề: Ăn dặm kiểu Nhật - Đầu xuôi đuôi lọt Hi Sóc nhà em cũng gần 5 tháng rồi, khi nào bắt đầu ăn dặm đc các mẹ nhỉ?^^
Ðề: Ăn dặm kiểu Nhật - Đầu xuôi đuôi lọt M thấy k nên áp dụng 1 cách máy móc các cách thức nuôi dạy con, vì mỗi quốc gia có sự phát triển khác nhau, các bé cũng khác nhau. Như đứa bạn m, nó áp dụng cách ăn dặm, nuôi con của nhật, giờ thì thằng bé mới 6 tháng mà còi quá, chả chịu ăn j cả trong khi 1đ chả áp dụng cách nào, cứ cách thức nuôi con của việt nam mà mẹ nó dậy, nó nuôi thằng ku trộm vía hơn 8 tháng mà cái j cũng ăn, bánh bao, bánh ngọt... ăn tuốt
Ðề: Ăn dặm kiểu Nhật - Đầu xuôi đuôi lọt tầm 5 tháng là bắt đầu đc rùi đó mẹ nó, trẻ sẵn sàng ăn dặm có mấy biểu hiên tiêu biểu đó, mẹ nó xem xem
Ðề: Ăn dặm kiểu Nhật - Đầu xuôi đuôi lọt đúng là ko nên áp dụng máy móc gọi là học theo nhưng cũng có sự biến đổi linh hoạt với từng bé mn nhỉ, đc cái Bông cũng hợp tác tốt nên t vẫn theo
Ðề: Ăn dặm kiểu Nhật - Đầu xuôi đuôi lọt Cũng tùy từng bé và quan trọng là các mẹ phải kiên trì như chủ top thì mới thành công đc ý
Ðề: Ăn dặm kiểu Nhật - Đầu xuôi đuôi lọt Mẹ N2M nói đúng, không nên máy móc áp dụng cứng nhắc theo bất cứ phương pháp nào cả mà cần chắt lọc cái hay cái tốt của từng phương pháp rồi tùy chỉnh lại cho phù hợp với điều kiện của mình. Tuy nhiên cũng nên chọn rõ ràng một định hướng chủ đạo để chạy cho đúng đường các mẹ ạ. Thí dụ muốn con bụ bẫm tăng cân đều thì chọn ADTT làm chủ đạo, 2/3 khẩu phần của con là bột xay nhuyễn, 1/3 còn lại thử tăng độ thô, thi thoảng cho ăn riêng vài thìa rau, vài thìa thịt cá như kiểu Nhật, thi thoảng cho con cầm thanh xu hào cà rốt hấp mềm như AD bé chỉ huy... linh hoạt một chút thì chắc không bổ đông cũng bổ tây các mẹ ạ