hi thk các mẹ nhiều nha . Tình hình là da em chắc thuôc dạng xấu , 3 tháng mấy mà, rạn da bụng và đùi , vết mổ đụng vào vẫn thấy đau, ăn thịt gà thì bị ngứa chỗ vết mổ quá trời ( hôm kia mới ăn cháo gà ) . 2 hôm nay sữa của em hình như ít đi , ko đủ cho bé bú , tóc thì rụng quá trời , đau lòng quá .
Tớ cũng đẻ mổ 2 lần đây, chẳng kiêng cữ gì cả nhưng 2 lần vết mổ khác hẳn nhau. Lần 1 khâu bằng chỉ tiêu tớ bị dị ứng chỉ, vết mổ lồi & hay bị ngứa. Đến lần 2 - vẫn bác sĩ lần trước mổ, biết tớ bị dị ứng chỉ tiêu nên bác ý dùng chỉ rút kết quả là vết sẹo ngon lành nhé, cả 1 đoạn dài sờ phẳng phiu, chỉ hơi gợn gợn khoản 1 - 2cm thôi, thế nên tớ nghĩ sẹo lồi hay ko ngoài cơ địa 1 phần cũng do bác sĩ nữa đấy.
Rạn da: cái này đúng là do cơ địa, có bôi kem chống rạn từ trước cũng vẫn bị. Nhưng sau khi sinh 1 thời gian nó sẽ dần biến đi, vết nào to thì chuyển sang mầu trắng. Sau này tập thể dục da đàn hồi tốt hơn sẽ nhanh co lại hơn. Bạn đừng buồn Vết mổ ngứa: phải kiêng thịt gà mà, nó làm ngứa vết mổ, các vết thương (kể cả viêm họng, ăn thịt gà vào ngứa họng ho như điên luôn). Còn vết mổ đau thì bạn kiểm tra kỹ nhé, xem có chảy nước, mẩn, hoặc ấn thấy đau bên trong ko. Nếu thấy gì bất thường nên đi khám lại. Sữa ít đi: có thể do những nguyên nhân sau : (1) bạn ăn ko đủ lượng và chất; (2) bạn cho bé bú ko thường xuyên, sữa mẹ tiết ra theo cơ chế cung theo cầu mà, bé bú ít đi, sữa cũng sẽ về ít dần đi; (3) lo lắng và stress quá - cái này gây mất sữa kinh khủng, khi stress hoặc suy nghĩ nhiều, cơ thể sản sinh ra một loại chất gì đó ức chế sự tiết sữa của mẹ ==> vậy bạn cứ thoải mái đi, mẹ hy sinh vì con vài tháng mà, sau này con cai sữa, mẹ sẽ lại trở về như xưa thôi. Tóc rụng: cái này nhiều người bị lắm, lúc mang thai hoặc sau khi sinh do thay đổi nội tiết tố. Nếu bạn đủ kiên nhẫn thì dùng bồ kết gội đầu trong vòng 2 tháng liên tục (kinh nghiệm của mình đấy), tóc mọc tua tủa. Có thể dùng chanh để làm sạch thêm và dùng cây củ sả nấu nước chung cho mượt tóc. Ko nên dùng vỏ bưởi, trừ khi vỏ bưởi đó từ cây nhà người quen vì nghe nói vỏ bưởi giờ có phun chất bảo quản gì đó, gội rụng tóc thêm đó. Hic, căn bệnh rụng tóc bi giờ ko riêng gì bà bầu bà đẻ mắc phải đâu. Chúc bạn yên tâm chăm bé và chăm sóc bản thân mình.
hihi , em thk mẹ nhiều nha , mấy hôm nay em ăn đầy đủ , tôm ăn luôn , bò ăn luôn , trái cây ăn luôn , nên sữa em giờ gần trở lại như truoc roi , ve rung tóc em sẽ áp dụng cách mẹ chỉ , thk mẹ nhiều nha
Mình cũng đẻ mổ, hồi đẻ xong, mẹ mình cứ kì cạch giã nghệ vắt lấy nước bắt uống và bôi khắp người mình . Sau 1 tháng khổ nhục giờ da đẹp lắm, các vết rạn cũng nhanh hết nữa. Mẹ nó thử áp dụng xem sao [)]
Tớ cũng mổ , nhg giờ tớ mô đc gần 2 năm rồi , đợt đấy tớ tra kiêng gì ? chỉ kiêng mỗi ăn xôi với rau muống là ok . Giờ vết mổ của tớ gần như tra thấy gì
Em chẳng kiêng khem được gì,mới 2 tháng đã đi làm. Uống nước lạnh,an cũng thế Em ăn cá tôm cua từ hồi hơn 1 tháng rồi cơ.Tắm thì 10 ngày sau viện về (Xông và tắm bằng lá thuốc của người Dao) còn bịt tai và đi tất thì khoảng 2 tuần,Em có bôi rượu gừng vào bụng và công nhận là nhanh giảm bụng thật đấy nhung giờ nóng rồi nên lại lười.
Mình cũng đẻ mổ 2 lần đây, kiêng tắm được khoảng 2 tuần (vẫn rửa nước ấm hàng ngày). Mình cơ địa xẹo lồi nên ko bôi gì cả, được cái ai da trắng thì không thấy rõ vết rạn da và nếu còn trẻ thì độ đàn hồi da tốt, nhanh trở lại bình thường hơn. Ăn uống thì mình thấy là nên kiêng các đồ tanh và lạnh như lươn, ốc, các loại da trơn, hoặc đồ quá nóng không tốt cho sữa, còn thì thức ăn rửa sạch, nấu chín, đun xôi, không ăn đồ thừa để quá lâu là được.
Mẹ nó ơi, có phải mổ lần 2 sẽ đau hơn lần 1 k? Mình mới sx có 1 nhóc, giờ nghĩ đến tập 2 mà ngại quá. Lần trc đi đẻ, nằm phòng hậu phẫu thấy các mẹ sinh lần 2 nhăn nhó khiếp luôn.
Không phải đâu, tùy cơ địa mẹ nó và bác sĩ mổ thôi. Mình mổ lần 2 bác sĩ xem bụng chê bác sĩ lần 1 mổ xấu rồi làm lại cho rất cẩn thận, vết mổ đẹp hơn. Mổ xong mình chuẩn bị tinh thần hết thuốc tê sẽ đau giống lần trước nhưng thế nào lại thấy dễ chịu hơn, đi lại cũng sớm hơn, không yếu như lần đầu. Có lẽ tại lần 1 mình fải chịu cảnh chờ chuyển dạ bình thường mãi không sinh được rồi tống vào mổ cấp cứu nên vừa đau trước vừa đau sau khi mổ, mất sức nhiều hơn. Lần 2 này cứ định ngày định giờ trèo lên bàn mổ, nói chung là không biết đau đẻ là gì. Khỏe re Lại biết cách vệ sinh, thuốc thang do có "kinh nghiệm" hơn nên ok hơn lần 1. Mẹ nó cứ yên tâm.
Tớ thấy thế này, có mẹ nào sau sinh bị liệt dây thần kinh số 7 méo hết 1 bên mặt chưa ạ. Tớ bị rồi ạ, nên các mẹ nên kiêng gió nhé, khi có dấu hiệu mắt nhắm không khít và bị chảy nước mặt, mồm khi nói hay cười cảm thấy bị lệch 1 bên thì là dấu hiện bị phong hàn đấy ạ. Tớ cũng kiêng kỹ, nhưng do hôm trong viện đi sang phòng sơ sinh cho con bú đi qua khoảng trống giữa 2 khu thế là bị gió ạ. Khi cơ thể đang yếu sau sinh nên tránh gió các mẹ nhé.
Tớ thì ko bị thế, nhưng mà sau mổ tớ bị đau lưng, chả hiểu sao ngày trước ko thế mà bi h thỉnh thoảng lại đau lưng kinh khủng, có lần còn đau ko ngồi dậy được, hichic
Tớ cũng sinh mổ 2 lần rồi đây, nói chung là cũng k kiêng nhiều lắm. ăn uống bình thường, sau tháng là lượn đi chơi vì ở nhà cả tháng buồn hiu hắt. Mổ lần 2 tớ bị đau hơn lúc mổ thui, còn sau đó thì khỏe. Mổ 7h sáng mà 10h đêm tớ đi lại quanh giường rùi.
ừ, có lúc nằm cũng đau khiếp lên í chứ, trở mình cũng đau, hic hic , khổ thật đấy, mới ngấp nghé đầu 3 mà đã thế này rùi...
Em mổ xong , đúng là cơ địa , lồi 1 cục , buồn quá. Àh có mẹ chỉ uống nước nghệ cho đẹp da là làm sao , chỉ em với
Chị ơi đau lưng em thấy bảo do mới sinh mình ngồi ôm con nhiều đấy, phải kiêng đấy ạ. Sau khi sinh mà ngồi nhiều và cho con bú mà cứ cúi mặt nhìn con thì sẽ bị mỏi mắt. Em biết hai cái đấy nhưng chẳng kiêng được, có ngày còn thức liền 20 ngày trắng đêm ôm con cơ. Ôi sao mình cơ cực...