http://vnexpress.net/tin-tuc/tam-su/bo-me-chong-cu-xu-khong-dang-mat-nguoi-lon-2981638.html Tôi về làm dâu gia đình này đã 13 năm. Hai năm trở lại đây tôi và bố mẹ chồng có xảy ra xích mích vì cách chăm sóc con cái không đồng thuận. Tôi có lớn tiếng và sau đó biết sai đã xin lỗi ông bà, cũng từ đó tôi hỏi bà không thèm trả lời. Quá nhiều lần bị coi như không có mặt, tôi coi như mình vô hình luôn, không thấy và không hỏi han gì nữa. Thật buồn là chồng coi như không có chuyện gì, chả nghiêng về phía nào cũng không giải thoát được tình trạng đó. Cho đến chiều tối qua, bố đẻ tôi và em rể ông đi miền Nam về có ghé qua nhà nghỉ tạm một đêm rồi mai về. Vợ chồng tôi nấu cơm đón tiếp, bố mẹ chồng ăn cơm trước, khi ông thông gia vào chào hỏi ông bà vẫn ngồi xem tivi tỏ ra không tiếp đón. Tôi thực sự rất bực bội, lúc bố về có nhắn lại với tôi là ông cần nói chuyện. Ngày mai tôi sẽ về ngoại, hôm nay tôi muốn rõ ràng một lời với bố mẹ chồng. "Ông bà không đáng để con phục, xử sự không đáng là người lớn", tôi có nên nói thế với ông bà không? Xin hãy tư vấn cho tôi, cảm ơn tất cả mọi người. Ngân
Ðề: Bố Mẹ không đáng để con phục, xử sự không đáng là người lớn em chưa lập gd , nên em chỉ biết khuyên chị nên lấy lòng ông bà già chồng thôi , không thèm trả lời thì chị hỏi hoài cũng trả lời hà , mấy bà chị chổ em cũng thế
Ðề: Bố Mẹ không đáng để con phục, xử sự không đáng là người lớn Có những điều mn ko làm căng được đâu,Mn nên nói chuyện vs chồng để anh xã nói lại với Bme. Ông bà cư xử như thế thì thông gia cảm thấy bị xúc phạn và sẽ coi thường Oba thôi
Ðề: Bố Mẹ không đáng để con phục, xử sự không đáng là người lớn Mn làm như thế là ko đúng rồi, làm thế càng làm cho tình hình càng căng thẳng hơn thôi. Chắc khi mn to tiếng với ông bà, đã nói những lời nói ko bao giờ ông bà có thể quên, nên mới dẫn đến tình trạng như thế. Chẳng phải việc gì cũng nói từ "xin lỗi" là xong, nếu như tất cả mọi việc đều nói " xin lỗi" là xong thì xã hội này ko cần công an, cảnh sát, pháp luật, nhà tù....đâu.
Ðề: Bố Mẹ không đáng để con phục, xử sự không đáng là người lớn Chẳng biết khuyên ntn Nhưng nên nhớ một điều ao nước lã chứ ko phải giọt máu đào
Ðề: Bố Mẹ không đáng để con phục, xử sự không đáng là người lớn Công nhận ông bà như vậy cũng sai, nhưng nguồn gốc cũng là do mn, chắc lúc nóng giận đã nói gì đó khiến ông bà ko thể tha thứ mặc dù mn đã xin lỗi. Căng đấy nhỉ. Mình nghĩ mn nên giờ ox giúp để hòa giải, còn mn là phận làm con thì cho dù chào hỏi ông bà có ko trả lời mình cũng vẫn phải chào hỏi đàng hoàng mn ạ
Ðề: Bố Mẹ không đáng để con phục, xử sự không đáng là người lớn Mình cũng đồng tình với Bạn . Tiên trách kỷ và lời nói là một trong 3 điều khi thoát ra không bao giờ lấy lại được , nhất là bậc con cháu Theo Mình cảm nhận bài viết thì Mẹ này sai - Có lẽ vì thương cháu nên Ông Bà mới quan tâm ( có thể có khác biệt giữa 2 thế hệ , cách chăm sóc ) - Khi to tiếng với Ông Bà - Có lẽ với những lời nói không thể quên nên Ông Bà đã chọn quyết định không bận tâm , không đoái hoài đến nữa - Anh Chồng ở giữa , không thể theo vợ thì cũng có thể Bố Mẹ không hoàn toàn sai ( Mà cũng không thể bỏ vợ được ) - Sống ở gia đình nhà chồng khi khi Bố Mẹ đẻ đến chơi thì việc đầu tiên phải chào hỏi chủ nhà ( đây là Bố Mẹ chồng ) , trong hoàn cảnh lại ở lại qua đêm và có cả người ngoài nữa ( Em rể của Bố đẻ ) thì phải xin phép ( đây là phép tối thiểu nhất phải có ) - Nếu nói rõ ràng như dự định của nhân vật này thì có thể sẽ là một đi không trở lại .Lúc này có khả năng Anh chồng sẽ về phía Bố Mẹ Anh ấy Mình nhận xét không biết đúng không nhưng vấn đề gì cũng phải xét nhiều khía cạnh . (u)
Ðề: Bố Mẹ không đáng để con phục, xử sự không đáng là người lớn hi..hi.. Có thể Bạn ám ảnh trong cuộc sống làm dâu nên cũng khó thay đổi nhận định về vấn đề này nhỉ Âu cũng là mỗi người mỗi phúc , Có thể Mẹ nó không may mắn hay có phúc nhưng Mình nghĩ chắc không phải một hoàn cảnh bất hạnh thì mọi hoàn cảnh đều cũng thế đâu nhỉ Mình thân chúc cuộc sống của Mẹ nó dễ chịu và thoải mái hơn ( Mình cảm nhận thế - Nếu không phải Bạn bỏ quá cho nhé ) (u) (u)
Ðề: Bố Mẹ không đáng để con phục, xử sự không đáng là người lớn em thì nghĩ bố mẹ chồng này cố chấp. người đáng giận là người sai mà không biết nhận lỗi cơ. đằng này chị ấy đã biết mình sai và nhận lỗi thì cũng nên tha thứ. giận con thì giận chứ k nên cư xử 1 cách thiếu văn hóa đối với thông gia như vậy.
Ðề: Bố Mẹ không đáng để con phục, xử sự không đáng là người lớn Hehehe ... Mình bàn luận và 8 thêm nha . Có thể BMC này cố chấp nhưng cũng có thể có những lý do sau ( Dựa trên tâm sự của nhân vật chính ) - Khi mâu thuẫn xảy ra , nàng dâu to tiếng với Mẹ chồng với những lời lẽ không thể quên và không thể một lời xin lỗi là xong - Anh chồng không bênh Mẹ và cũng không bênh vợ vì không thể bỏ cả 2 ( nhưng nếu căng quá thì thường bên tình sẽ không bằng bên hiếu ) - BMC tôn trọng con trai nên cho dù không hài lòng với con dâu nhưng không thể chia rẽ chúng vì dù sao cũng là vợ của con , do con lựa chon và Ông Bà đã lựa chọn cách làm ngơ - Con trai cũng tôn trọng phản ứng của Bố Mẹ ( Anh ta sống với BM với thời gian lâu hơn nàng dâu thì tính cách của BM hơn ai hết Anh ta có thể hiểu ) - Ông Sui khi đến nhà không chào hỏi trước ( Đây là mất lịch sự và cũng là thiếu văn hóa đấy ) nên cho dù sau đó có chào thì Ông Bà không trả lời ( Ông Bà là chủ nhà mà , lại là Bố Mẹ Chồng nữa ) . Mình tin chắc là nếu đúng sự việc như thế thì 100% Chủ nhà sẽ phản ứng như thế cho dù có giận con dâu hay không . ..... Ôi cũng phức tạp nhỉ (u)
Ðề: Bố Mẹ không đáng để con phục, xử sự không đáng là người lớn ng Sui khi đến nhà không chào hỏi trước ( Đây là mất lịch sự và cũng là thiếu văn hóa đấy ) nên cho dù sau đó có chào thì Ông Bà không trả lời ( Ông Bà là chủ nhà mà , lại là Bố Mẹ Chồng nữa ) . Mình tin chắc là nếu đúng sự việc như thế thì 100% Chủ nhà sẽ phản ứng như thế cho dù có giận con dâu hay không . trăm cái phức tạp đây mà
Ðề: Bố Mẹ không đáng để con phục, xử sự không đáng là người lớn Chốt lại thì chỉ có người trong cuộc mới hiểu được, do mn tự quyết định thôi.
Ðề: Bố Mẹ không đáng để con phục, xử sự không đáng là người lớn Đồng ý với quan điểm của mm. Con cái thì không được to tiếng với bố mẹ, mình cũng muốn con mình làm như thế với mình. Thằng con mình được quyền nói tất cả suy nghĩ, nhu cầu của nó nhưng phải theo 2 nguyên tắc: 1. không cao giọng. 2. không nói láo.
Ðề: Bố Mẹ không đáng để con phục, xử sự không đáng là người lớn Nói điều này Mình sực nhớ đến một việc . Mình có làm cho một gia đình , theo như Bề ngoài thì gia đình này rất gia giáo . Mẹ là Bác Sĩ , Bố là Giảng Viên . Trong cách nói chuyện thì Bà Ngoại và Cô này khoe bên chồng cũng gia giáo lắm . Lúc đầu Mình cũng mừng vì tính mình cũng nhẹ nhàng và kg thích nói nhiều ( nhưng trong diễn đàn thì Mình lại hơi nói nhiều - có thể vì đây chỉ là văn viết và nói lên ý kiến suy nghĩ của mình một cách thoải mái nhất ) . Cô vợ này cũng nhẹ nhàng , Ông Bố cũng hiền rất chừng mực Tuy nhiên , khi 2 Bố con nói chuyện , Mình tự dưng rất sợ , Cô ấy luôn lớn tiếng và quát tháo Bố mình . Mình chợt nghĩ , bản thân cô ấy nói chuyện với Mình như vậy có thực chất không ? Bố mà còn như thế thì mình là người ngoài thì sẽ ra sao ??? Vì thế , Mình mới tìm cách ra đi . Ngày đưa tiền lương cho Mình thì đưa một tay và không cần nhìn mới ghê chứ . Mà mình cũng không phải xin gì nha . Thôi thì cũng là không có duyên lâu dài Tóm lại , trong gia đình cũng thế . Con cái cho dù có tức giận hay không hài lòng điều gì cũng không nên lớn tiếng với Cha Mẹ
Ðề: Bố Mẹ không đáng để con phục, xử sự không đáng là người lớn Mấy chuyện gia đình này phức tạp lắm !! khó xử xự, bạn là người trong cuộc chắc mới giải quyết đc chia buồn cùng bác,... hi vọng sẽ có kết quả tốt cho cả giai đình
Ðề: Bố Mẹ không đáng để con phục, xử sự không đáng là người lớn Chị lấy chồng và ở dâu được 13 năm chắc là hơn em tuổi rồi, em lấy chồng và làm dâu mới được 6 năm, em vẫn thấy chồng chị hiền đấy, vào chồng em chỉ có bố mẹ là nhất không cần mình là đúng hay sai, nếu đúng thì chỉ được câu khuyên bố mẹ dù sai cũng là bố mẹ mình, còn nếu sai chắc là ăn tát rồi. Tất cả mình nhịn và chịu đựng cũng chỉ vì con cái mà thôi, ở với bố mẹ chồng chẳng gia đình nào là hoàn hảo, có cái mình là con thì phải nhịn thôi, nhịn ko chỉ cho mình mà còn vì cuộc sống của con nữa, chồng em vẫn bảo em nhịn vì chồng vì con, nên muốn cho gia đình yên ấm, cuộc sống vợ chồng hạnh phúc thì mình phải chịu thiệt thôi. Chị đã sai lại càng sai, nên bố mẹ chồng chị giận chị giận cả sang nhà chị, em cũng có mấy hôm mình chào mẹ chồng, mẹ chồng em cũng ko bảo sao, nhưng em cứ chào trả lời thì trả lời không thì thôi kệ, người ngoài mình còn chào nói gì đến mẹ của chồng mình. Bây giờ chị cố gắng làm lành với bố mẹ chồng mình đi, chị đã chịu đừng được 13 năm tại sao ko chịu được mấy ngày, làm lạnh ông bà rồi sẽ bỏ qua hết mà, cứ cố gắng làm đúng đạo làm con thôi, còn bố mẹ thế nào thì kệ chị ạ. Chị đừng làm căng chỉ thiệt chị thôi, nếu muốn đầu óc được thỏa mái thì bỏ qua mọi chuyện. Chúc chị có gia đình hạnh phúc
Ðề: Bố Mẹ không đáng để con phục, xử sự không đáng là người lớn Hihii...Cám ơn Em đã quan tâm và comment . Chị cũng có nhiều quan điểm đồng tình với Em Tuy nhiên , Chị không phải là nhân vật chính Em ah . Chỉ link tâm sự của người khác để cùng giao lưu chia xẻ tâm sự cũng như quan điểm thôi Chị cũng chúc Em có gia đình hạnh phúc nha (u)
Ðề: Bố Mẹ không đáng để con phục, xử sự không đáng là người lớn mặc dù BMC có những cái không phải nhưng người trong bài viết này thức ự cư xử cũng ko tốt và không khéo léo. Nên nói chuyện vs chồng để chồng làm cầu nối vs BMC chứ cứ làm căng lên chỉ tổ sứt mẻ gia đình ko cứu vãn dược thôi.
Ðề: Bố Mẹ không đáng để con phục, xử sự không đáng là người lớn e đồng tình vs ý kiến của bác. con cái sai thì phải chỉ bảo, còn việc nào ra việc đấy. bà mc xử sự nt thì cũng bị ng ta cười thối mũi thôi.
Ðề: Bố Mẹ không đáng để con phục, xử sự không đáng là người lớn Dù sao đấy cũng là những người đã đẻ ra nuôi dạy người chị ấy thương yêu nhất, chồng chị ấy, thế mà chị ấy nỡ nói như thế