Ngày mai 11/4 nhà e bị ngân hàng tịch thu nhà ah.....

Thảo luận trong 'Các vấn đề gia đình khác' bởi meyeuton11, 10/4/2014.

  1. thuyan16388

    thuyan16388 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    14/8/2013
    Bài viết:
    1,152
    Đã được thích:
    134
    Điểm thành tích:
    103
  2. love_u_so_much

    love_u_so_much

    Tham gia:
    19/6/2013
    Bài viết:
    12,908
    Đã được thích:
    2,534
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Ngày mai 11/4 nhà e bị ngân hàng tịch thu nhà ah.....

    chia sẻ vs mn hic.........................
     
  3. miun

    miun Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    2/7/2013
    Bài viết:
    1,537
    Đã được thích:
    162
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Ngày mai 11/4 nhà e bị ngân hàng tịch thu nhà ah.....

    Bài của mn dài quá đọc mỏi cả mắt, thôi cố gằng lên mn ạ, rồi cái gì cũng sẽ qua thoii
     
  4. hanabi2410

    hanabi2410 HÀNG ÚC CÓ BILL

    Tham gia:
    9/1/2012
    Bài viết:
    1,425
    Đã được thích:
    297
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Ngày mai 11/4 nhà e bị ngân hàng tịch thu nhà ah.....

    Qua ngày 11 roài,ko biết chủ top thế nào rùi nhỉ
    Chưa thấy update cho bà con
     
  5. lehoan3008

    lehoan3008 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    17/2/2014
    Bài viết:
    7,810
    Đã được thích:
    1,070
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Ngày mai 11/4 nhà e bị ngân hàng tịch thu nhà ah.....

    hic, mà em nghe nói là nếu bị ngân hàng tịch thu nhà thì sẽ cho khoảng thời gian 1 tháng hay nửa tháng để sắp xếp tìm chỗ chuyển nhà mà!
     
  6. meyeuton11

    meyeuton11 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    14/6/2012
    Bài viết:
    818
    Đã được thích:
    153
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Ngày mai 11/4 nhà e bị ngân hàng tịch thu nhà ah.....

    dạ hiện tại nhà e vẫn đc đóng tiếp lãi phạt cho lần sai hẹn này ah.....
     
  7. meyeuton11

    meyeuton11 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    14/6/2012
    Bài viết:
    818
    Đã được thích:
    153
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Ngày mai 11/4 nhà e bị ngân hàng tịch thu nhà ah.....

    dạ, e cảm ơn c. Hiện tại chồng e cũng có việc làm , còn công việc của e thấp quá, e đang định xin cv khác ah chứ bọn e ko ở nhà nữa ah.
     
    hanabi2410 thích bài này.
  8. hanabi2410

    hanabi2410 HÀNG ÚC CÓ BILL

    Tham gia:
    9/1/2012
    Bài viết:
    1,425
    Đã được thích:
    297
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Ngày mai 11/4 nhà e bị ngân hàng tịch thu nhà ah.....

    Đúng rồi đó bạn,đi làm tự chủ đc kinh tế nó cũng đỡ đau đầu hơn
     
  9. lehoan3008

    lehoan3008 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    17/2/2014
    Bài viết:
    7,810
    Đã được thích:
    1,070
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Ngày mai 11/4 nhà e bị ngân hàng tịch thu nhà ah.....

    Đóng tiếp lãi phạt là thế nào vậy ạ? Tức là mình đóng thêm lãi phạt việc mình chưa trả được tiền hả mn?
     
  10. nhantranda196

    nhantranda196

    Tham gia:
    22/7/2013
    Bài viết:
    11,423
    Đã được thích:
    1,946
    Điểm thành tích:
    963
    Ðề: Ngày mai 11/4 nhà e bị ngân hàng tịch thu nhà ah.....

    Mn còn có thể post được tâm sự lên là thấy nhẹ lòng rồi mà, cứ ôm nỗi ấm ức kể càng khổ. Vc chủ top nên bàn bạc để lo kinh tế cho con thôi.
     
    meyeuton11 thích bài này.
  11. meyeuton11

    meyeuton11 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    14/6/2012
    Bài viết:
    818
    Đã được thích:
    153
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Ngày mai 11/4 nhà e bị ngân hàng tịch thu nhà ah.....

    hix, e ko rõ thấy bố mẹ chồng e bảo thế ah. Tiền gốc, và lãi rồi tiền phạt nộp chậm, bh thêm tiền lãi phạt j đấy, e chỉ thấy gia đình bảo thế
     
  12. taito.shop

    taito.shop Thành viên chính thức

    Tham gia:
    4/11/2012
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    9
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Ngày mai 11/4 nhà e bị ngân hàng tịch thu nhà ah.....

    Mình thấy vấn đề lớn nhất của hai vợ chồng bạn là không chịu tìm việc làm. Nếu bạn không có vốn to, bạn có thể xin vốn ông bà ngoại tương đương giá trị 1 cái xe máy để làm vốn kinh doanh nhỏ. Chứ hai vợ chồng cứ thấy bị chê bai là lại chùn bước.
    Việc của bạn bây h không phải là thắc mắc về người anh cả nữa mà nên tính phương án xem sẽ ở tạm đâu rồi tìm việc tiếp.
    Không thể trông chờ vào việc bố mẹ chồng cho vay vốn to mở xưởng hay kd nội thất được.
    Nếu ko có vốn, ko lẽ các bạn định ngồi không mãi à?
     
  13. meoconaj

    meoconaj Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    26/2/2014
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    5
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Ngày mai 11/4 nhà e bị ngân hàng tịch thu nhà ah.....

    Cố lên bạn à. Theo mình thì giờ bạn bầu bì thì ko đi làm được rồi. Nhưng chông bạn còn trẻ, khỏe nên đi làm đi. Có kinh tế độc lập thì mình ra ở riêng cho đỡ mệt.
     
  14. yeuthuong76

    yeuthuong76 NHƯỜNG NHỊN-YÊU THƯƠNG

    Tham gia:
    1/6/2013
    Bài viết:
    1,315
    Đã được thích:
    347
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Ngày mai 11/4 nhà e bị ngân hàng tịch thu nhà ah.....

    Đồng ý với Bạn , mẫu chốt là thu nhập không ổn định , số tiền bên ngoại cho mua xe Lead cũng có thể làm vốn được mà mặc dù cũng không nhiều( chồng đã có nghề ) .Còn thêm một số tiền vốn nữa chứ
    Hoàn cảnh gia đình như thế , Bố Mẹ ly hôn rồi Anh chị cũng không tốt thì cũng đừng trông đợi vào phần vốn cho vay . Quan trọng ở đây là làm sao để sống và nuôi con cái khôn lớn thui .

    Cũng tiếc cho vợ chồng chủ Top

    Thú thật , Mình vẫn thường khuyến khích Bố Mẹ mình lập di chúc và Mình nói " B Mẹ cứ lập di chúc cho phần từng đứa đi , cho hay không cho con cũng được " . Mình nói thế vì cơ bản tài sản là của B Mẹ mình , đó là quyền quyết định của B Mẹ . Cũng vì thấy gia đình khác khi B Mẹ không còn thì ấu đá nhau để chia tài sản thừa kế và cũng tránh cho sau này nếu hoàn cảnh đưa đẩy mà Mình phải tranh giành với chị em trong nhà phần của mình ( Chuyện này không thể biết được và mình cũng chẳng phải là thánh thần gì ma không có tính tham lam :) ) . Có tờ giấy này thì cho dù muốn tham mà mình không có phần thì mình cũng chả làm gì được

    Mình cũng chẳng giầu có gì :)(u)
     
  15. baovu750

    baovu750 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    29/4/2013
    Bài viết:
    713
    Đã được thích:
    76
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Ngày mai 11/4 nhà e bị ngân hàng tịch thu nhà ah.....

    B ơi mình thấy b ý trả lời là ở nhà 2 năm trc thôi, còn bh vc b ý đã đi làm rồi đấy chứ. B hiểu sai ý b ý rôi.

     
  16. ỦnỈn-Tomy

    ỦnỈn-Tomy

    Tham gia:
    17/3/2008
    Bài viết:
    11,991
    Đã được thích:
    2,357
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Ngày mai 11/4 nhà e bị ngân hàng tịch thu nhà ah.....

    Cuộc sống k tự dưng mà đủ đầy, có khó khăn mới trưởng thành mà, cố lên
     
  17. thaibinhtb

    thaibinhtb Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    25/9/2011
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    12
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Ngày mai 11/4 nhà e bị ngân hàng tịch thu nhà ah.....

    Hic, thôi cố lên mẹ nó ạ. .
     
  18. azmen

    azmen Em là girl

    Tham gia:
    23/2/2011
    Bài viết:
    1,703
    Đã được thích:
    216
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Ngày mai 11/4 nhà e bị ngân hàng tịch thu nhà ah.....

    Nhà chồng chị đúng là quá phức tạp , theo em chị nên tìm lấy 1 công việc trước đã , đừng so tính lương cao thấp , cứ có cv rồi tính tiếp
     
  19. ngatlt

    ngatlt Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    21/11/2012
    Bài viết:
    7,408
    Đã được thích:
    1,047
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Ngày mai 11/4 nhà e bị ngân hàng tịch thu nhà ah.....

    Nhà chồng bạn phức tạp thật, m khuyên bạn nên thuê nhà ngoài mà ở, rồi hai vợ chồng đi xin việc mà làm,vâts vả một chút nhưng tự do và thoải mái bạn ah, nhà m cũng nhiều cái đau đầu lắm nhưng đc cái m ko ở chung cùng họ, nhà chồng m 3 con trai lận nhưng m cứ sống đúng lương tâm và trách nhiệm của m đã, ko liên quan đến kinh tế là tốt nhất
     
  20. poly.mom

    poly.mom Thịt bò khô : 0969142842

    Tham gia:
    24/8/2011
    Bài viết:
    2,743
    Đã được thích:
    454
    Điểm thành tích:
    223
    Ðề: Ngày mai 11/4 nhà e bị ngân hàng tịch thu nhà ah.....

    Cuộc đời có thăng trầm thì mới có từng trải, cố gắng lên mẹ nó nhé. Mọi thứ đến cuối cùng vẫn cứ ổn thôi :) Sau bao nhiêu chuyện thì cuối cùng e cũng nhận ra điều này.
     

Chia sẻ trang này