Tâm sự 1/11/2013-kỷ Niệm 27 Năm Ngày Làm Dâu Nhà Anh

Thảo luận trong 'Các vấn đề gia đình khác' bởi oanhoanh4558, 1/11/2013.

  1. oanhoanh4558

    oanhoanh4558 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    8/5/2013
    Bài viết:
    7,604
    Đã được thích:
    2,912
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: 1/11/2013-kỷ niệm 27 năm ngày làm dâu nhà anh

    Tất cả những gì thuộc về cảm xúc phải xuất phát từ sự chân thực, nay mẹ chồng cô đã mất... Giờ đang chăm con chăm cháu mình luôn nhớ về bà, bà ko bao giờ phàn nàn gì khi một lòng giúp mình trông nom các cháu , và bây giờ phòng của bà vẫn y nguyên như khi bà đang sống, các con mình vẫn gọi nhau là :" phòng bà " như khi đang có bà bên cạnh- cũng chính vì lẽ đó mình luôn muốn trao tình cảm như vậy cho con dâu
    Và nghĩ rằng nếu mọi người đều biết cho tình cảm thì mới nhận được tình cảm và ko phải ân hận khi có những cái không bao giờ làm đc cả nhà ah!
     
    Đang tải...


  2. hientrinhmt

    hientrinhmt Mẹ cu Bi - 0978 693 808

    Tham gia:
    29/6/2012
    Bài viết:
    3,130
    Đã được thích:
    389
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: 1/11/2013-kỷ niệm 27 năm ngày làm dâu nhà anh

    em chúc chị và gia đình luôn hạnh phúc, trần đầy niềm vui nhé, năm nay bố mẹ e cũng kỉ niệm 25 năm ngày cưới mà chưa biết nên tặng bố mẹ gì cả, e định dành 1 khoản để cả nhà đi chụp ảnh chung, làm cái khung lớn và trao ảnh trong nhà, cho con cháu đời sau nhớ được
     
    oanhoanh4558 thích bài này.
  3. oanhoanh4558

    oanhoanh4558 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    8/5/2013
    Bài viết:
    7,604
    Đã được thích:
    2,912
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: 1/11/2013-kỷ niệm 27 năm ngày làm dâu nhà anh

    Tuyệt vời , riêng việc lưu giữ hình ảnh gia đình là việc làm gắn kết tình cảm với nhau nhất... Nhà chị phóng một bộ ảnh gia đình treo trong phòng khách nhà mẹ đẻ: ảnh đen trắng chụp năm 1975 khi ấy chưa có ĐK nhưng bố mẹ đón thợ ảnh Kim lai về chụp kỷ niệm ngày thống nhất đất nước.... Nhìn ảnh thật xúc động: mọi người lục tủ tìm hết quần áo đẹp rồi mặc cho nhau ( có cái còn mượn hàng xóm) để sao cho tất cả đều thật trang trọng! Giờ đây trong nhà đã có hơn 30 thành viên , bức ảnh gia đình đó như thôi thúc mọi người sống tốt với nhau hơn, truyền thống đó cứ hàng năm lại được chụp vào ngày tết, nay sắp chỗ mãi vẫn chưa xong vì đông quá! Chúc bố mẹ em luôn cùng nhau trên mỗi chặng đường để con cái nối tiếp và rồi sẽ có cuộc sống ăm êm hạnh phúc!
     
    Sửa lần cuối: 25/4/2014
    kagome thích bài này.
  4. nam bo thit bo ngon

    nam bo thit bo ngon Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    3/9/2013
    Bài viết:
    6,451
    Đã được thích:
    1,241
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: 1/11/2013-kỷ niệm 27 năm ngày làm dâu nhà anh

    Ngay ngoài cảnh nhà cô đã toát lên vẻ đó rồi, căn nhà rất đẹp, yên bình, thoáng đãng cháu rất thích, hôm đầu tiên cháu đc gặp cả cô cả chú, cô chủ thật vui vẻ và hài hước. Cháu cảm nhận đc gia đình cô rất hp. Ai đc làm con dâu nhà cô thật may mắn (u)
     
    Sửa lần cuối: 25/4/2014
    oanhoanh4558 thích bài này.
  5. oanhoanh4558

    oanhoanh4558 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    8/5/2013
    Bài viết:
    7,604
    Đã được thích:
    2,912
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: 1/11/2013-kỷ niệm 27 năm ngày làm dâu nhà anh

    Thế ra cũng nhiều người thik ngôi nhà đã gắn bó với cô gần 30 năm.... Đã có khi toàn thể gia đình quyết định xây một ngôi nhà hiện đại hơn- đã làm một cuốn album để giữ làm kỷ niệm, sau bạn bè và các anh chị em khuyên nên giữ nguyên ngôi nhà hiện nay vì nó vẫn có vẻ đẹp rất riêng ..... Từng góc nhỏ là nơi nhìn thấy sự lớn lên của các con mình.
     
  6. Me DIỆP ANH

    Me DIỆP ANH

    Tham gia:
    16/11/2012
    Bài viết:
    11,028
    Đã được thích:
    3,040
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: 1/11/2013-kỷ niệm 27 năm ngày làm dâu nhà anh


    Chia buồN Cùng Gd chị Nhé.MớI ngày nào chị con đăng ảnh anh chị và cháu đưa Bà đi Mộc Châu chơi Xuân.Vậy mà bà mất khi nào mà chị kín tiếng thế?
     
  7. mangtayxanh

    mangtayxanh Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    17/11/2013
    Bài viết:
    2,319
    Đã được thích:
    277
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: 1/11/2013-kỷ niệm 27 năm ngày làm dâu nhà anh

    e cũng ước ao có 1 cuộc sống bình dị nhưng chàn đầy niềm vui và hp như gd chị. Chúc gd chị ngày càng hp ạ
     
  8. nam bo thit bo ngon

    nam bo thit bo ngon Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    3/9/2013
    Bài viết:
    6,451
    Đã được thích:
    1,241
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: 1/11/2013-kỷ niệm 27 năm ngày làm dâu nhà anh

    nhà đẹp quá rồi ko cần sửa thêm đâu cô ah, lại thêm tốn kém chi phí, cô đc mấy cháu rồi ạ ??
     
    Sửa lần cuối: 26/4/2014
  9. oanhoanh4558

    oanhoanh4558 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    8/5/2013
    Bài viết:
    7,604
    Đã được thích:
    2,912
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: 1/11/2013-kỷ niệm 27 năm ngày làm dâu nhà anh

    Hiện nay đã có thể khẳng định là có hai con dâu, một cháu nội, còn đại gia đình khoảng 30 cháu bé rất đáng yêu- nói ra chứ các cháu họ có con lấy vợ nên nếu gọi bằng cụ cũng mấy đứa: cô bảo theo Âu Mỹ không cần đại từ cụ đâu.... Đến từ BÀ là được! cho trẻ chứ!
    Nếu buổi sáng ở tầng hai các phòng ngủ đều nhìn ra các vòm cây xanh rì, các chú chim không phải nuôi nhốt mà vẫn hót líu lo, thật là thanh bình và thư giãn.... ngôi nhà kỷ niệm của cô chú đấy!
     
  10. nam bo thit bo ngon

    nam bo thit bo ngon Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    3/9/2013
    Bài viết:
    6,451
    Đã được thích:
    1,241
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: 1/11/2013-kỷ niệm 27 năm ngày làm dâu nhà anh

    sao mà lời cô viết hay thế, cháu đọc phải thật chậm như đọc truyện vậy, thời gian gần đây onl diễn đàn cháu chỉ thích vào mỗi mục cuộc sống gia đình và rất hay cô đấy ạ :)
     
  11. oanhoanh4558

    oanhoanh4558 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    8/5/2013
    Bài viết:
    7,604
    Đã được thích:
    2,912
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: 1/11/2013-kỷ niệm 27 năm ngày làm dâu nhà anh

    Cho nên bài post của cô thường hay vào mục chia sẻ, cô cũng thích viết một vài dòng phải đúng trọng tâm và có thể người cần chia sẻ họ vận dụng đc!- nhiều khi bạn có topic đó còn nt với cô đến nửa đêm vì bạn ấy đang cần chia sẻ chứ không phải bạn ấy muốn đẩy bài
    Cô rất vui và cảm động khi đc các bạn chia sẻ!
     
  12. hoacomay229605

    hoacomay229605 n3/\0l!

    Tham gia:
    24/5/2013
    Bài viết:
    3,672
    Đã được thích:
    580
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: 1/11/2013-kỷ niệm 27 năm ngày làm dâu nhà anh

    e còn chưa đc 1/10 nhà chị cơ, mà nhiều lúc thấy nản quá
    chúc gdd c hạnh phúc ạ
     
    oanhoanh4558 thích bài này.
  13. oanhoanh4558

    oanhoanh4558 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    8/5/2013
    Bài viết:
    7,604
    Đã được thích:
    2,912
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: 1/11/2013-kỷ niệm 27 năm ngày làm dâu nhà anh

    Trên chặng đường dài đâu phải lúc nào cũng bằng phẳng cả đâu em, mình nên biết những khúc cua, những chỗ lồi lõm , những chỗ tưởng như lạc lối rồi đi qua được thì lại phấn chấn bước lên.... Nhiều khi ko đủ kiên nhẫn ta nghĩ đường khác chắc bằng phẳng hơn nhưng nó lại ko đến nơi ta đến.... Nghĩ thế là ổn thôi bạn ah!
     
  14. oanhoanh4558

    oanhoanh4558 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    8/5/2013
    Bài viết:
    7,604
    Đã được thích:
    2,912
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: 1/11/2013-kỷ niệm 27 năm ngày làm dâu nhà anh

    Hôm nay đc LCM chúc mừng sinh nhật, mình lại vào topic này viết vài dòng:
    Từ khi lấy anh cùng xóm, mình luôn nghĩ sao mình may mắn có được một gia đình yên ấm thế!.Nay đã làm mẹ chồng, nhiều khi gặp các bạn đang làm dâu than thở- mình thấy các bạn cũng thực sự bức xúc vì cs gia đình bên chồng.
    Khi đã bước qua tuổi 50 mình cũng chiêm nghiệm được nhiều: có những người MC chắc sống cảnh làm dâu hà khắc quá, nên khi chính khi làm mẹ chồng , họ lại ích kỷ khi nhìn thấy con dâu họ sung sướng hơn họ chăng?
    Bản thân mình may mắn được làm dâu một mẹ chồng rất đôn hậu và tốt bụng, bà hy sinh mọi sở thích của bà cho con cháu, giờ đây mình có cháu nội, bà thì đã di xa nên mình thấy sự hy sinh của bà là rất lớn... nhưng có biết cũng chẳng thể bù đắp gì được chobaf mà chỉ biết theo gương bà sống thật tốt với chồng và các con, nhất là con dâu mình để ko bao giờ các con sợ phải về chính ngôi nhà của gia đình, sợ phải gặp mặt....
    Mình luôn muốn chia sẻ thật sự với các cháu: nếu gặp MC ghê gớm hãy thương và buông bỏ cho họ và hãy rộng lượng cho chồng và con của mình đỡ buồn! Xin chia sẻ vài dòng ....nếu bạn nào đang vất vả cảnh làm dâu hãy hiểu cho ts này nhé!
     
    Sửa lần cuối: 24/6/2014
  15. Trang Anh.2211

    Trang Anh.2211 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    27/3/2012
    Bài viết:
    1,173
    Đã được thích:
    129
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: 1/11/2013-kỷ niệm 27 năm ngày làm dâu nhà anh

    Cô ơi, được làm con dâu cô đúng là phải có phúc lắm ạ ^^. Sau này con lập gia đình cũng chưa bao giờ nghĩ sẽ đối xử k tốt vs mẹ chồng, nhưng mà sợ gặp phải nhiều bà mẹ chồng ghê gớm k biết lúc ấy mình sẽ thế nào :D
     
    oanhoanh4558 thích bài này.
  16. oanhoanh4558

    oanhoanh4558 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    8/5/2013
    Bài viết:
    7,604
    Đã được thích:
    2,912
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: 1/11/2013-kỷ niệm 27 năm ngày làm dâu nhà anh

    Theo cá nhân cô nghĩ : hãy rộng lượng với những người chưa tốt với mình, trc tiên mình ko phải cau có khó chịu , rồi chồng mình và những người bên chồng cảm phục mình, sau dó mình sẽ có rất nhiều" đồng minh" và lúc đó bà mc cô đơn sẽ đc cảm hóa, còn cô và các bạn cô đều sống rất hiện đại- chiều con dâu chính là thương con trai mình đấy!
     
  17. vuivuivui

    vuivuivui Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    21/11/2013
    Bài viết:
    1,680
    Đã được thích:
    364
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: 1/11/2013-kỷ niệm 27 năm ngày làm dâu nhà anh

    Chúc mừng chị đã có công việc đúng sở trường và sở thích, thành công bởi công việc đó, gia đình hạnh phúc. Phụ nữ chỉ cần vậy thôi chị à.
     
    oanhoanh4558 thích bài này.
  18. oanhoanh4558

    oanhoanh4558 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    8/5/2013
    Bài viết:
    7,604
    Đã được thích:
    2,912
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: 1/11/2013-kỷ niệm 27 năm ngày làm dâu nhà anh

    Chị cảm ơn e , cuộc sống dài -ngắn -sướng- khổ cũng do quan niệm của từng người- chị và anh cùng các con luôn hóa giải những nỗi buồn và những khó khăn, luôn đồng lòng để vui vẻ và thanh thản! Nay chị đã nghỉ ngơi nhưng cơ duyên lại cho chị đến với LCM, giờ đây chị lại thấy sao mình may mắn thế!
     
  19. lienlephuong

    lienlephuong Ti hí mắt 1 mí ^^

    Tham gia:
    11/9/2012
    Bài viết:
    5,087
    Đã được thích:
    826
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: 1/11/2013-kỷ niệm 27 năm ngày làm dâu nhà anh

    Đọc câu chuyện này mà ngưỡng mộ cô quá! chúc gia đình cô luôn mạnh khỏe hạnh phúc! :)
     
    oanhoanh4558 thích bài này.
  20. oanhoanh4558

    oanhoanh4558 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    8/5/2013
    Bài viết:
    7,604
    Đã được thích:
    2,912
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: 1/11/2013-kỷ niệm 27 năm ngày làm dâu nhà anh

    Một câu chuyện và cũng là một chặng đường của vc mình đã đi qua, mình muốn viết ra như một kinh nghiệm bản thân trong cuộc sống , mong rằng các bạn đang bắt đầu cs gia đình có gặp khó khăn cũng đừng nản chí, hãy cố gắng rồi mọi sự cũng sẽ an bài! Cảm ơn bạn đã chia sẻ với mình nhé!
     

Chia sẻ trang này