Ðề: Có ai sẵn lòng cho em mượn bờ vai lúc buồn k Có mình đây.hiiiiiiiii.Chủ top làm cho trung tâm đào tạo chứng chỉ ah. mình làm bên xay dựng, học xong lớp nghiệp vụ định giá mà ngại đi làm chứng chỉ qua hà, nhưng thuê thì cũng hơi max qua
Ðề: Có ai sẵn lòng cho em mượn bờ vai lúc buồn k chị vui tính quá ah he he . vâng em làm bên xây, nếu chị có nhu cầu call em nha
Ðề: Có ai sẵn lòng cho em mượn bờ vai lúc buồn k Mai về quê nghỉ lễ về mượn bờ vai mẹ mấy bữa đi hết buồn liền.....................................................................................
Ðề: Có ai sẵn lòng cho em mượn bờ vai lúc buồn k em số khổ, mẹ em mất cách đây lâu lắm rùi chị ah vì thế em mới thiếu thốn tình cảm và cần một chỗ dựa vững chắc
Ðề: Có ai sẵn lòng cho em mượn bờ vai lúc buồn k em là gái, ko biết chị có cần ko nhưng mà em là 1 người lắng nghe tốt
Ðề: Có ai sẵn lòng cho em mượn bờ vai lúc buồn k Có cần bờ vai người cùng giới ko chị hjhj......em luôn sẵn sàng )
Ðề: Có ai sẵn lòng cho em mượn bờ vai lúc buồn k em cảm ơn chị đã động viên em !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ðề: Có ai sẵn lòng cho em mượn bờ vai lúc buồn k chị chỉ sợ em k đồng ý thôi, nếu đã đồng ý thì ủng hộ
Ðề: Có ai sẵn lòng cho em mượn bờ vai lúc buồn k đâu phải nói hợp là hợp đâu em, còn thiên thời địa lợi nhân hòa nữa mới chuẩn
Ðề: Có ai sẵn lòng cho em mượn bờ vai lúc buồn k Chủ thớt như thế kia thì thiếu gì các chàng cho mượn bờ vai. HI. Chắc không đến lươt mình rồi. . Chúc chủ thớt sớm tìm được bờ vai như ý. hihi
Ðề: Có ai sẵn lòng cho em mượn bờ vai lúc buồn k thế kia là thế nào chứ, em bt mà. dù sao cũng cảm ơn anh nhiều
Ðề: Có ai sẵn lòng cho em mượn bờ vai lúc buồn k Cuộc sống bon chen,nhiều rắc rối... Hỏi lòng liệu rằng có vượt qua. Thân liễu mảnh mai ngoài sa mạc... Mong rằng một ngày có người qua. Xin tặng chủ top mấy câu thơ vừa nghĩ ra này nhé,có vẻ phù hợp với tâm trạng của chủ top thì phải. Mình rất sẵn lòng chia sẻ với bạn,khi có chuyện buồn phiền gì hãy ts với mình qua email: bachcongquyen@gmail.com
Ðề: Có ai sẵn lòng cho em mượn bờ vai lúc buồn k Hi hi con gái liệu chị có cần k???? em tình nguyện này hi hi
Ðề: Có ai sẵn lòng cho em mượn bờ vai lúc buồn k cảm ơn em, sợ em nhanh nản thôi vì mình đầu to, dựa lâu sẽ mỏi
Ðề: Có ai sẵn lòng cho em mượn bờ vai lúc buồn k mấy nay em bận, và cũng có chút suy tư riêng nên chưa có thời gian anh ah , em sẽ mail cho a sớm