Con đã vô tình đánh mất tình cảm cao quý, thiêng liêng chỉ vì câu chuyện của một người dưng. Ba à! Khi con viết những dòng này, trong lòng con cũng mang nhiều cảm xúc lắm. Con tự hỏi giờ ba có khoẻ không? Ba đã có gia đình mới của mình hay chưa và điều làm con băn khoăn nhất là ba có còn nhớ đến đứa con gái nuôi này không nữa? Con đã vô tình đánh mất tình cảm cao quý, thiêng liêng đó chỉ vì câu chuyện của một người dưng. Con ước giá như lúc đó, chỉ một lần thôi con can đảm hỏi ba thì sự việc bây giờ sẽ khác đi rất nhiều. Quả thực khi họ kể cho con nghe câu chuyện về ba, con đã bị sốc nặng, nó ám ảnh tâm trí con, làm hình ảnh về ba với những tình cảm tốt đẹp bỗng dưng tan biến hết. Con dường như không thể tập trung vào việc gì khi bất chợt nghĩ về câu chuyện họ kể cho con nghe về ba, nó quá xấu xa và không thể tưởng tượng nổi và con hoàn toàn tin vào câu chuyện đó, quy chụp và xa lánh ba. Nói về ba, con cũng thú thật là con không hiểu ba nhiều nhưng cũng cảm nhận được sự ấm áp khi con gái được đi với ba dù chỉ là ba nuôi thôi. Ngày con biết ba lúc đó con cũng chỉ mới kết thúc lớp 11 thôi, con ở Huế còn ba ở Sài Gòn - là bạn của dì út con. Con - một đứa vô tư chẳng biết nghĩ gì, còn ba - người mà mới gặp ai cũng thoáng thấy sự lạnh lùng nhưng con gái không thấy thế. Ba quan tâm con nhẹ nhàng thôi nhưng cũng đủ khiến con thấy hạnh phúc, lúc ra đường ba hay hỏi khẩu trang đâu, cứ để vậy đen rồi không ai yêu, ba không nuôi đâu đấy, rồi lúc nào ba cũng chê giọng Huế con khó nghe... Con hay cãi ba nhưng thật sự thỉnh thoảng con cũng thấy vậy! Lúc con về Huế, ba đã định tiễn con nhưng con không chịu, con nói ghét sự chia ly nhưng chính con đã làm thế với ba bởi lý do mà đến giờ nghĩ lại con vẫn không thể tin được - câu chuyện đó ám ảnh con. Giờ con đã là cô sinh viên đại học, những kỷ niệm năm nào về ba nuôi luôn thật ấm áp, điều đó càng làm con nhói lòng mỗi khi nghĩ lại những suy nghĩ đáng trách về ba của mình. Ba à, nếu như bây giờ gặp ba, con gái không biết có dám đối diện với ba hay không? Nhưng con gái muốn qua đây gửi lời xin lỗi muộn đến ba, con xin lỗi đã quá hồ đồ, trẻ con để mất đi người cha yêu quý con hết mực. Con hy vọng ba sẽ sống thật tốt và hạnh phúc ba nhé! Con gái nuôi của ba.
Ðề: Vì quá hồ đồ con đã đánh mất tình cha Có nhiều điều thơ bé k thể nhận ra, nhất là công lao của cha mẹ. Lớn lên rồi biết suy nghĩ thì sẽ có nhận thức tốt, biết yêu quý cha mẹ, anh em.
Ðề: Vì quá hồ đồ con đã đánh mất tình cha Cha mẹ chăm sóc cho con cái không bao giờ nghĩ chuyện đòi hỏi, còn con cái chăm sóc cha mẹ thì luôn đòi hỏi. Có người nghĩ chỉ cần làm điều gì đó lớn lao là có thể trả công cha mẹ sinh thành nhưng họ không thể nào trả hết được.
Ðề: Vì quá hồ đồ con đã đánh mất tình cha mình nghĩ nếu ba nuôi của bạn thương yêu bạn thật lòng, thì ông sẽ không trách cứ gì bạn đâu, chỉ là những nông nổi của tuổi trẻ thôi mà. bạn nên chủ động liên hệ với ba nuôi, để ông có thể nhận ra bạn đã ăn năn và thương ọng rất nhiều, mong rằng sau này bạn sẽ luôn tin yêu ông như thế.
Ðề: Vì quá hồ đồ con đã đánh mất tình cha Đây là đoạn văn ko rõ của chủ top hay bạn st trên intenet ... Nhưng nó nói về tình cảm của cô thiếu nữ cuối cấp trung học với một người đàn ông bạn của dì mình: đây là sự tiếc nuối do hiểu lầm tư cách ( từ người ngoài đàm tiếu) của "bố nuôi" dẫn đến sự chia tay của hai người. Theo mình bạn ko nên tiếc nuối một tình cảm chưa có thời gian kiểm chứng, bố mà nuôi bạn từ khi vài tháng tuổi thì mới có thể gọi là bố... Công sinh bằng công dưỡng thì tiếng cha mới có ý nghĩa, còn gặp gỡ ít thời gian mà đã nhận cha con thì rõ ràng không tránh đc đàm tiếu - bạn biết con người Á đông nhìn quan hệ của nam và nữ ko thoáng nên bạn nên tham khảo dì mình và bố mẹ về mối quan hệ của con gái với bố nuôi.... Bạn sẽ nhận đc chia sẻ khách quan nhất và những chuyện về sự hồ đồ đó sẽ ko làm bạn ân hận nữa đâu!
Ðề: Vì quá hồ đồ con đã đánh mất tình cha This is very useful information shared here. I am really thankful for this.
Ðề: Vì quá hồ đồ con đã đánh mất tình cha có người cha nuôi như vậy thì quá tốt nhiều khi công sinh ko bằng công dưỡng.
Ðề: Vì quá hồ đồ con đã đánh mất tình cha Khi ta còn trẻ, suy nghĩ k theo lý trí mà cảm tính thì nhiều, dễ bốc đồng, không sâu sắc, dần dần rồi ta cũng sẽ trưởng thành,...quan trọng hãy nói ra suy nghĩ tình cảm bản thân mình nhé. Mình cũng đang từng bước dạy con mình phải nói lên tình cảm của chính mình
Ðề: Vì quá hồ đồ con đã đánh mất tình cha mình ngày xưa cũng đã từng có suy nghĩ là gét bố mẹ này nọ, nhưng h càng lớn càng nhận ra ngày xưa bố mẹ làm thế là vì tốt cho mình thôi
Ðề: Vì quá hồ đồ con đã đánh mất tình cha khi còn trẻ ai cũng bồng bột hồ đồ,cũng ko là quá muộn đâu bạn ơi,chúc bạn sớm gặp lại người cha tuyệt vời đấy.
Ðề: Vì quá hồ đồ con đã đánh mất tình cha công nhận, lấy chồng, sinh con rùi mới thấy tình cảm, công ơn của bố mẹ dành cho mình là vô bờ bến
Ðề: Vì quá hồ đồ con đã đánh mất tình cha có những thứ khi mất thì rồi mình mới nhận ra sự quan trọng của nó..
Ðề: Vì quá hồ đồ con đã đánh mất tình cha Lúc chúng ta trưởng thành cũng là lúc Bố Mẹ chúng ta già đi, yếu hơn và .... ngày xa chúng ta vĩnh viễn cũng gần hơn. vậy chúng ta hãy sống sao cho khỏi phải áy náy day dứt về sau, bố mẹ luôn muốn làm điều tốt đẹp nhất cho con cái mà.
Ðề: Vì quá hồ đồ con đã đánh mất tình cha Câu chuyện này có thể ko có thật nhưng nó vẫn là một câu chuyện cảm động về tình cảm của những người thân trong gia đình. Mỗi người chúng ta đều rút ra một bài học cho mình khi đọc xog một câu chuyện hay một câu nói có ý nghĩa nào đó. HIn vong những người sống hiếu nghĩa đều sẽ gặp may mắn trong cuôọ sống.