Ðề: Rắn 89 cùng 8888,cùng giúp nhau đi lên ^_^ sắp chia tay các bà rùi, bùn quá, về quê thì chán lém, chả bít có lên hà nội nữa ko?
Ðề: Rắn 89 cùng 8888,cùng giúp nhau đi lên ^_^ thôi khắc phục dần dần, biết đâu khi trở lại lợi hại hơn xưa
Ðề: Rắn 89 cùng 8888,cùng giúp nhau đi lên ^_^ năm nay sao Thái Bạch đối với mấy chị em mình. Chủ về hao tốn tiền bạc, bệnh tật, rồi mấy chuyện linh tinh kiểu như dư luận. Nên chúng ta đề phòng chút :v đi lại cẩn thận, hạn chế buôn dưa lê, nghĩ là chuyện tầm phào, rồi cuối cùng lại thành lớn chuyện. Còn chưa kể chuyện trên trời rơi xuống
Ðề: Rắn 89 cùng 8888,cùng giúp nhau đi lên ^_^ giờ mí biết cái clb này, có mẹ nào rắn già chưa chồng con giống mình ko ạ? hihi
Ðề: Rắn 89 cùng 8888,cùng giúp nhau đi lên ^_^ uhm, đúng rùi, tại vì từ đầu năm tới giờ tôi nhìu chuyện bùn quá, hixx
Ðề: Rắn 89 cùng 8888,cùng giúp nhau đi lên ^_^ vậy ah ? bây h mình mới biết chuyện này đó, huhu, Thái Bạch quét sạch cửa nhà ( năm nay số đen vậy sao, chỉ mong yên ổn qua hết năm nay chứ tớ thấy mình đen quá, đầu năm thì ngã xe, hỏng xe, hỏng Lap, hỏng đt... đúng là fai cẩn thận hết sức thôi
Ðề: Rắn 89 cùng 8888,cùng giúp nhau đi lên ^_^ mình đây, vẫn độc thân vui tính ^.^ k cần phải vội nàng ah , duyên chưa tới thì ta cứ vô tư đc tới lúc nào thì cứ vô tư chứ
Ðề: Rắn 89 cùng 8888,cùng giúp nhau đi lên ^_^ nàng sao lại về thế? ở quê 1 thời gian chăm con đảm đang rồi lên HN sau, bây h tui thấy ở HN xin việc cũng khó quá nàng ah
Ðề: Rắn 89 cùng 8888,cùng giúp nhau đi lên ^_^ Thấy các nàng độc thân mà thèm, tớ có gia đình rồi nhiều lúc thèm được tự do quá đi
Ðề: Rắn 89 cùng 8888,cùng giúp nhau đi lên ^_^ Năm nay thái bạch, nhà tôi thì làm lễ giải hạn từ đầu năm rùi. Cũng chưa thấy có chuyện gì to tát cả, Chỉ mong mẹ tròn con vuông thôi
Ðề: Rắn 89 cùng 8888,cùng giúp nhau đi lên ^_^ Đầu năm t có nhắc mẹ t làm lễ rồi. Không biết mẹ có làm k. Nhưng anh bạn đã đăng ký làm lễ giải hạn vào ngày rằm hàng tháng bên chùa Bồ Đề giúp cho. Dạo này lắm chuyện linh tinh kinh khủng. Điên cả cầu
Ðề: Rắn 89 cùng 8888,cùng giúp nhau đi lên ^_^ Mẹ pé Chít được mấy tháng rồi? Cân nặng có đủ không, mẹ có thiếu chất không? Chị bạn t hôm nay đi làm hồ sơ sinh, con được có 2kg6, mẹ thì thiếu sắt trầm trọng.
Ðề: Rắn 89 cùng 8888,cùng giúp nhau đi lên ^_^ còn tớ thì giờ rảnh muốn kiếm 1 đứa bạn la cà cũng khó, đứa nào cũng chồng con rồi chả rảnh mà đi với mình, cũng thấy muốn có 1 đứa trẻ con rồi mn ạ. hehe
Ðề: Rắn 89 cùng 8888,cùng giúp nhau đi lên ^_^ trong chán ngoài thèm mẹ ah , nc là hội mình cũng đến tuổi nên có mái ấm gd riềng rùi
Ðề: Rắn 89 cùng 8888,cùng giúp nhau đi lên ^_^ Mấy hnay bận quá chẳng có tg vào nhà mình.Chuc cả nhà cuối tuần vui vẻ nhé
Ðề: Rắn 89 cùng 8888,cùng giúp nhau đi lên ^_^ hi ,cho thêm e vào với ạ ! họ tên : Nguyễn Thanh sn : 17/02/1989 cư ngụ : Hà Nội Hiện đang tiếp tục sự nghiệp học hành, nghề chính đi gia sư môn Vật lí các cấp, bán onl các mặt hàng quần ,áo, váy!
Ðề: Rắn 89 cùng 8888,cùng giúp nhau đi lên ^_^ Uh, năm sau các gái ế cũng nên rục rịch thôi, chứ tuổi này bắt đầu lão hóa dần rồi. Tớ là năm sau cũng cong đít lên mà đám với cưới đây. Năm nay cày kéo để năm sau còn có tiền mà đi đám cưới nữa chứ )