Ðề: Câu nói của mẹ chồng làm mình không thể nào quên Thôi cái gì k hay thì cho nó theo gió bay đi các mẹ ạ, đời còn nhiều thứ muộn phiền, cái gì cũng ấm ức thành ra mình khổ. Em được cái dễ tính, tự ái đấy rồi thôi ngay.
Ðề: Câu nói của mẹ chồng làm mình không thể nào quên Ai bảo mn ko sinh ở nhà chồng cho ông bà nội chăm nên bà nói kiểu đó đấy.
Ðề: Câu nói của mẹ chồng làm mình không thể nào quên ở nhà chồng thì sẽ phát sinh những việc khác đó em. chị cũng ở nhà chồng sau sinh chị thấy khổ lắm em ạ. thấm thía.
Ðề: Câu nói của mẹ chồng làm mình không thể nào quên em cũng thấy tủi thân, chẳng được kiêng khem mấy 20 ngày đã phải lóp ngóp đi giặt nghĩ mà tủi thên mẹ đẻ còn xa nữa
Ðề: Câu nói của mẹ chồng làm mình không thể nào quên u, tủi thân mẹ nó nhỉ? nghĩ cố vượt qua cái thời gian kinh khủng đấy, giờ thì ổn ồi,c ố lên các mẹ!!!!!!!!!!! mn giống mình đấy: sau sinh 3 ngày sau khi mẹ đẻ về đã tự thức đêm trông con, 10 ngày tự tắm cho con và đương nhiên là bế con 24/24h, 2 mẹ con lủi thui với nhau, chồng thi đi làm xa.......
Ðề: Câu nói của mẹ chồng làm mình không thể nào quên Mẹ nó quên những điều xấu đi sống cho nhẹ, chỉ nhớ những điều tốt đẹp thôi
Ðề: Câu nói của mẹ chồng làm mình không thể nào quên Em sắp rồi đây, nhưng em nói trước với chồng, em chi ở nhà chồng 1 tháng thôi, rồi em về ngoại, sau đó em lên HN. Chứ em ko ở lâu đâu
Ðề: Câu nói của mẹ chồng làm mình không thể nào quên Đúng như các mẹ đã nói, đi làm dâu là nên học được giả câm, mù, điếc thì mới sống thanh thản được các mẹ nhỉ. Nếu chấp vặt từng câu nói của họ thì người bị dằn vặt và khổ nhất vẫn là mình chứ có phải là họ đâu. Nên mẹ nó hãy coi như ko nghe thấy để yên tâm vui sống và chăm chút thiên thần của mình cho khỏe mạnh nhé.
Ðề: Câu nói của mẹ chồng làm mình không thể nào quên Hi, Mẹ Mình luôn dặn Mình phải bao dung độ lượng, nhưng k biết có bao dung độ lượng được mãi k, he he he
Ðề: Câu nói của mẹ chồng làm mình không thể nào quên Tâm trạng của phụ nữ mới sinh cũng hay tủi thân nên cũng hay nghĩ ngợi.hic,cố gắng lên mn ạ
Ðề: Câu nói của mẹ chồng làm mình không thể nào quên ôi m cũng thấy khó chịu với những câu so sánh đó lắm, ngay cả mẹ đẻ mình cũng hay so sánh
Ðề: Câu nói của mẹ chồng làm mình không thể nào quên bỏ qua đi mẹ cháu, mình vì con là chính, còn người khác nói gì thì đừng để tâm nhiều, đúng thì nghe, ko đúng thì thôi.
Ðề: Câu nói của mẹ chồng làm mình không thể nào quên Em sau 1 thời gian đi làm dâu cũng nghiệm ra là mẹ chồng mãi mãi không phải mẹ mình các c ạ. Chỉ có bố mẹ đẻ mình mới thương , mới lo cho mình thật lòng thôi. Mẹ chồng em thì cũng bt, quan tâm đến con dâu (hay hỏi han), nhưng thực ra cũng chỉ quan tâm mệng vậy thôi (nhưng dù gì cũng hơn nhiều người rồi các c nhỉ) còn lúc có việc gì hay cần giúp đỡ, toàn là bố mẹ đẻ mình lo cả. Hơn nữa e cũng ko ở cùng mẹ chồng, chứ nếu ở cùng chắc cũng sẽ có vấn đề. Vì mẹ chồng e ở quê, có nhiều thói quen ko hợp vs mình được (sáng chả có việc gì cũng bắt dậy sớm, suốt ngày tất bật làm cái nọ cái kia (chả cần thiết) nên mình cũng phải vào làm cùng ko mang tiếng lười, làm ăn chăn nuôi cái gì cũng nhúng vào nhưng toàn lỗ thôi mà chả rút kinh nghiệm, kiểu cứ phải làm để thấy là mình chăm chỉ ko ngồi ko ấy ạ). Mới hôm nọ bà vừa bảo e là "hay ít nữa 2 mẹ con về quê còn để chồng ở trong ý", ặc, vợ chồng người ta muốn ở vs nhau ko được mẹ lại định tách nhà mình ra. Hix, đi lấy chồng rồi mới càng ngày càng thương bố mẹ ruột mình hơn các c ạ
Ðề: Câu nói của mẹ chồng làm mình không thể nào quên mẹ này nói chuẩn quá. mchong tớ nói với ng ngoài hay trc mặt chồng tớ thì có vẻ tốt lắm lắm ý, còn thực tế thì còn lâu dc vây, mình chưa sinh con thì bả bảo là sinh con đi thì tau ra , m nói chồng sinh xong mà ra thì ra làm j nữa, bà ý ra thì nói m là sinh nhanh đi để bà còn về đi đám cưới cháu bà, rồi nói con mình là sinh ra mà hư là tại mình vì nó bố nó ngày bé ngoan mà nói câu này 2 lần liền lần đầu m ko thèm nói lại lần thứ 2 nói đúng lúc trong viện m mới sinh con dc 1, 2 hôm cũng nói lại thế m nói thẳng luôn thì cứ được như mẹ nó chả phúc thế bà ko nói dc câu nào nữa vì ở đấy có rất nhiều ng khác nữa. còn bà chuyên gia cho mình ăn cơm cực kì muộnm còn bị bỏ đói nữa cơ, m điên lắm nhắn tin cho chồng bảo luôn đến h này hơn 1 h chiều bà vẫn ngồi xem tivi ko cho ăn cơm đây này, thế là ô ý về gắt bà ý bà ý nói luôn thì ngày nào chả ăn cơm lúc 1h đấy, tốt vãi cả ra. đối với cháu đihcs tôn mà bà ý tết còn chả thèm mừng tuổi cháu 1 đồng, ô nội thì biển thủ tiền mừng của cháu, m nói ô chồng nên giờ ko lấy tiền ng ta mừng cháu nữa đấy. bó tay lắm ý, chưa hết còn gợi ý mua sắm đồ này đồ nọ về cho nhà ô bà nữa cơ. nói chung là chán, nói mồm thì ai cũng tưởng tốt đẹp lắm n hóa ra chả ra gì
Ðề: Câu nói của mẹ chồng làm mình không thể nào quên Chắc tùy từng gd khác nhau mn ah, như nhà em, em sinh bố mẹ ck không đồng ý ở nhà bố mẹ đẻ, nhưng dc cái bố mẹ chồng em chăm con dâu, chăm cháu tốt lắm. ở nhà chồng sướng hơn nhà mẹ đẻ em nữa vì mẹ đẻ em bận rộn ko chăm dc.
Ðề: Câu nói của mẹ chồng làm mình không thể nào quên Mn ơi, đừng để ý đến những lời nói đàm tiếu bên ngoài, mn cứ nghĩ mọi việc đơn giản, tập trung vào nuôi con cho có nhiều sữa nhé, nhiều bà mẹ vô tâm ko có ý gì đâu nhưng cũng nhiều mẹ có ý lắm đấy
Ðề: Câu nói của mẹ chồng làm mình không thể nào quên Nhà tớ thì đây: ngaỳ đầy tháng con gái tớ, mẹ đẻ tớ ko về ăn cỗ (tớ ở HN, lấy chồng quê. sinh con ở hn, nhà ngoại chăm nhưng đầy tháng phải về quê cho nhà chồng...làm cỗ...haiz...). Khi mọi người hỏi mc tớ xem vì sao mđẻ tớ ko về thì bà nói thế này: - uh, bà ngoại ở ngoài ấy vì hnay người ta hẹn làm thủ tục nhập hộ khẩu. - oh, thế là nhập khẩu ngoài ấy chứ ko về đây à??? -uh, nhập ngoài ấy, đăng ký kết hôn ngoài ấy. mọi thủ tục ngoài ấy hết. sau này cưới thêm 1 vợ nữa thì làm thủ tục ở đây. 1 vợ ngoài hn chăm sóc anh ấy, 1 vợ ở nhà chăm sóc chúng tôi. Biết đấy là câu đùa, nhưng tớ ko bao giờ quên
Ðề: Câu nói của mẹ chồng làm mình không thể nào quên Quên được gì thì quên chị ạ!!! giữ trong lòng chẳng được gì mà lại thêm nặng lòng thôi ạ! chúc bé mau ăn chóng lớn nha!
Ðề: Câu nói của mẹ chồng làm mình không thể nào quên Mẹ nó ơi, hãy bỏ qua đi, vì đời còn dài, mẹ nó còn gặp nhiều khó khăn về sau, còn sống với mẹ chồng lâu dài, bây giờ mới là bắt đầu thôi mẹ nó, nên chỉ có bỏ qua mới dễ thở thôi