Em sáng nay mới từ HN về được, ôi đường mưa, bẩn.Nhưng cái king khủng nhất là tắc đường.Em về Hưng Yên định đi đường vành đanh rồi ra cầu Thanh Trì về.Nhưng ôi thôi em đi qua bến xe Mĩ đình thì tắc từ chỗ đó luôn, bon chen đi trên vỉa hè thì mới ra đến ngã 5 Big C Thăng Long. Em lại ngồi xe 10 phút nhìn cảnh tắc đường.Em chen lấn mãi rồi quyết định rẽ sang Trần Duy Hưng rồi ra đường Láng đi cầu Vĩnh Tuy về. Bình thường em đi 45 phút về tới nhà, hôm nay đi gần 1h30 phút. Về nhà quần áo, giày dép bẩn hết ạ, Dù sao cũng vui vì đã về đến nhà?
Ðề: Các mẹ về quê thế nào ạ? Hum nay em cũng về quê. Đi đường thì không tắc mấy, nhưng vì mưa nên bẩn lắm.
Ðề: Các mẹ về quê thế nào ạ? Em cũng về Hưng Yên, nhà em ở Khoái Châu nên em toàn đi qua cầu chương dương rồi rẽ vào đằng Bát Tràng thôi chị ạ, cứ thoát được khỏi cầu là bon bon chạy em cũng chưa bị tắc đường lâu bao giờ
Ðề: Các mẹ về quê thế nào ạ? mẹ nó ở Khoái Châu ak,em ở Văn Giang này, từ chỗ em xuống khoái châu có 5km thôi
Ðề: Các mẹ về quê thế nào ạ? ui, e thấy mọi ng bảo tắc đường ghê lắm. về nghệ an mà tới nửa ngày. May e về từ tuần trc khi nghỉ lễ nên ko lsao. Chúc mn kỳ nghỉ lễ vui vẻ bên gđ nhé, đc về quê nghỉ là thích nhất ý.
Ðề: Các mẹ về quê thế nào ạ? em thì m3 mới về bằng xe máy. nhìn cảnh chen chúc xe cộ về mà thấy ngán.
Ðề: Các mẹ về quê thế nào ạ? Dù mệt nhưng cứ về tới quê, về tới nhà mình thấy vui vẻ và mất hết cảm giác buồn phiền