Ngày mai về quê, em cảm thấy áp lực quá các mẹ ạ! hôm tết về, nhìn ánh mắt bố chồng mà em thương ông đến phát khóc ( bố mẹ chồng em hiền lành, thật thà lắm). Ai cũng muốn con cái mình dựng vợ gả chồng, rồi con bồng, cháu bế, Vợ chồng em cưới nhau khi vợ 28 còn chồng 35, 2 năm trôi qua mà em vẫn chả có tin gì. Chồng em thì tửng tưng chả lo lắng gì cả, ngày nào cũng uống bia r*** do đặc thù công việc và sở thích của anh ấy nũa. Em thì tháng nào cũng đi SA trứng, Trứng đều trên 18mm. 6 tháng gần đây thì phát hiện ra có u nang ( bác sỹ nói là nang sinh lý), tháng này thì bắt đầu loạn kinh nguyệt và bị viêm VL. Cứ thế này em stress mất! các chị đi trước có nhiều kinh nghiệm chỉ cho em với
Ðề: Nỗi niềm chờ con Đúng là có gia đình ai cũng mong mình có con cho tròn hạnh phúc. Bản thân mình khi mới cưới cũng mất gần 1 năm mới có con. Sau khi có con mình rút ra kinh nghiệm riêng là "vấn đề tâm lý" cũng là vấn đề cực kỳ quan trọng. Bạn càng mong càng khó có. Rồi bạn lại suy nghĩ đến nó nhiều quá khiến bạn càng stress nhé. Bạn hãy học cách thư giãn, làm cho tâm lý thoải mái. Nghỉ ngơi cũng quan trọng lắm đấy. Bạn mình cưới cũng gần 2 năm mà không có con, gánh nặng tâm lý y như bạn. Mình cũng chia sẻ kinh nghiệm của mình, vậy là vợ bạn ý nghỉ làm, 2 vợ chồng đi du lịch ngắn ngày.... giờ các bạn ấy cũng chuẩn bị đón bé chào đời rồi. Chúc bạn hãy luôn lạc quan để chào đón thiên thần của mình nhé.
Ðề: Nỗi niềm chờ con cảm ơn chị! em cũng đang tính đi du lịch ít ngày xem sao? trước khi đi cũng cần bồi bổ cả 2 vợ chồng đã chị nhỉ
Ðề: Nỗi niềm chờ con mẹ nó cứ từ từ làm từng bước 1 , cbi cho sk của mình tốt thì chắc em bé sớm về vs đội của bạn thui à
Ðề: Nỗi niềm chờ con cảm ơn các chị ! hôm qua em về nhà chồng, chắc bố mẹ chồng sợ em buồn, nên cũng không hỏi gì cả! càng như vậy lại càng thương ông bà. chị nào biết chỗ nào khám chữa tốt không? giới thiệu cho em với!
Ðề: Nỗi niềm chờ con E thả mấy tháng rồi mà chưa cos gì cả nên e hiểu cảm giác Của chị...nhưng chị cung ddừng lo lắng quá..co gắng ăn uống bồi bổ cơ thể e bé sẽ nhanh về với chị thôi.
Ðề: Nỗi niềm chờ con Cố lên mn, e cung 1 năm rồi, nhưng khác là e bi lưu nhưng 1năm rùi mà vẫn chưa có lại. Chủ top đi khám co vấn đề gì k? Bác sĩ bảo tử cung chị ngả trước hay ngả sau ạ.
Ðề: Nỗi niềm chờ con Trứng của bạn như thế là đạt chuẩn rồi đấy chứ. lộ tuyến nếu nhẹ thì vẫn có em bé được mà, bạn cứ chữa dứt điểm viêm đi rồi thả. Thế ông xã bạn đã xét nghiệm tinh trùng chưa, trứng bạn đẹp thế mà chưa có thì biết đâu do tinh trùng chưa tốt thì sao. Đi kiểm tra cho chồng đi bạn nhé. Với lại cho chồng uống tinh chất hàu cũng cải thiện chất lượng tinh trùng đấy.
Ðề: Nỗi niềm chờ con Em cũng chẳng có kinh nghiệm gì đâu, nhưng mà xác định có bầu 1 cái là em cho ông xã em ăn toàn các món tốt cho tinh trùng như là giá, ngao,... Em thì ăn đậu, cá. Ngoài ra mỗi ngày 2 vợ chồng em lại uống vitamin e Riêng ck em thì cũng phải kiêng r*** bia, thuốc lá, còn em thì bổ sung thêm sắt, axit foric. Em chờ đến gần ngày trứng rụng thì quan hệ vk ck đều đặn, mỗi lần như vậy em lại kê gối cao dưới mông và khép chặt chân khoảng 15-20p rồi cứ nằm như thế ngủ, cũng chả thèm dậy mặc quần áo hay vệ sinh gì cả. Gần như em thả 1 cái thì đậu luôn, nên tính theo kkc thì giờ thai em đc 7 tuần rùi. Chắc cũng do may mắn, nhưng chị cứ thử xem sao nhé! em cũng phải cố gắng để giữ tinh thần thoải mái nữa đấy chị ạ.
Ðề: Nỗi niềm chờ con nghe thấy các mẹ có con mà em thèm quá,chẳng biết khi nào con yêu mới về với vợ chồng em đây
Ðề: Nỗi niềm chờ con chủ top đã chữa khỏi viêm lộ tuyến chưa, bạn cứ chữa khỏi và tâm lý thoải mái lên chút, may mắn sẽ mỉm cười thôi
Ðề: Nỗi niềm chờ con mẹ nó kích trứng cho rụng thì hơn đó, chứ canh trứng có tháng rụng tháng ko thì cũng lâu chứ 6 tháng canh rùi mà chưa đc e cũng thấy xót tiền quá
Ðề: Nỗi niềm chờ con Mình cũng đang chờ con về với mình đây bạn à, thời buổi đang khó khăn mà vẫn phải nghỉ việc để tư tưởng thoải mái ở nhà tập trung đi chữa bệnh, thôi thì cố gắng cười cười cười cho tinh thần thoải mái vậy, hy vọng con yêu sớm về, hi hi.
Ðề: Nỗi niềm chờ con Chia sẻ với bạn! Mình cũng đang trong tình trạng mong con như bạn nên rất hiểu bạn ạ! Bạn đi khám chưa? Bác sỹ có nói nguyên nhân làm sao không? Còn mình cũng đi khám nhưng không rõ nguyên nhân bạn a, nhưng mà kinh nguyệt mình thất thường lắm, toàn mấy tháng mới có 1 lần nên chắc cũng khó. Tháng này mình đang thử uống cao ích mẫu xem kinh nguyệt có đều không, xem có khá khẩm hơn không đây. Cố gắng lên bạn nhé!
Ðề: Nỗi niềm chờ con Cố gắng lên em gái. Chị cũng nghĩ tâm lý ảnh hưởng rất nhiều đến việc có thai, bởi rất nhiều mẹ cũng đã chia sẻ, lúc mong ngóng từng ngày thì chẳng thấy đậu, nhưng có tháng quên bẵng nó đi thì lại có bầu. Đó là điều mà chưa nhà khoa học nào giải thích rõ ràng được. Vì thế mới có sự kỳ diệu trong cuộc sống xảy ra. Chị đây cũng đang mong lắm nhưng mong đứa 2. Đứa đầu là con trai rồi coi như hoàn thành nhiệm vụ có cháu đích tôn cho nhà chồng. Nhưng mong bé thứ 2 đã hơn 1 năm rồi. Tháng nào cũng mong, ngày nào cũng nghĩ. Có tháng còn bị chậm 10 ngày và có tất cả các triệu chứng của bà mẹ nghén thai. Vậy đấy, tâm lý sinh ra mà. Cách đây hơn 2 tháng chị cũng đã đi khám phụ khoa và áp lạnh vì viêm cổ tử cung. Rồi chị đi cắt thuốc bắc uống cho điều kinh. Kết quả vòng kinh 2 tháng nay ổn định 28 ngày, trứng đẹp, niêm mạc cũng ok. Đặc biệt sau ngày rụng trứng 10 ngày chị còn ra máu, cứ nghĩ là máu báo mang thai. Nhưng sáng nay thì bị con mụ QKĐ đã ghé đến. Tâm trạng buồn vô cùng nhưng vẫn phải nghĩ tiếp theo nên làm gì.Thế đấy, lại tâm lý mong quá nên sinh ra rối loạn giữa kỳ. Vì thế chị xác định tư tưởng (dù hơi khó thực hiện đối với người trong cuộc) nhưng quyết tâm tháng này mình sẽ không quan tâm thái quá đến chuyện có bầu nữa. Mặc kệ nó xem có kết quả không. Chị em mình cùng tâm trạng mong con, hi vọng cùng con đường tìm con yêu chúng ta sẽ sớm có kết quả như mong muốn nhé.
Ðề: Nỗi niềm chờ con Ngày trước có chị bạn em khám và chữa bác sĩ gì nhỉ, ở khu mai dịch, đằng sau của trường ĐH sân khấu điện ảnh hay sao í.
Ðề: Nỗi niềm chờ con Con bạn mh cũng cưới được 1 năm ruì mà chưa thấy gì cả, nhà nó cứ sốt xình xịnh í, hic hic.
Ðề: Nỗi niềm chờ con mẹ nó phải chữa dứt điểm VLT đi đã nhé, nhưng mà đừng đốt vì tớ thấy bảo tốt sẽ khó có bé. bảo bác sĩ cho thuốc đặt thôi. Mua vitamin e về uống đều đặn, ăn uống tẩm bổ cho xã vào (hải sản, thịt bò, canh giá...) trước sau gì cũng có bé mà, cố gắng lên nhé!