Em có đứa em gái năm nay học lớp 4, mới học tiểu học thôi mà toàn hs tiên tiến kỳ vừa rồi còn trung bình nữa ạ, tính tình có thể gọi là hư vì được bố mẹ chiều, nhưng trong nhà thì nó sợ mỗi em, bảo gì là nghe lời, và em xin nói thêm là nó sức khỏe yếu, thần kinh lại kém ( một lần bị bố em nhốt vào nhà tắm vì đòi ko đc xog khóc, ngay trưa hôm sau gọi nó dậy đi học thì thấy mãi nó ko dậy, xog có hiện tượng co hàm nhưng nhờ trời phật thương cũng tai qua nạn khỏi đi khám bác sỹ bảo chấn động tâm lý ) từ đợt đấy ko ai dám đánh nó và nó càng được thể hơn Em biết nó học dốt, nên chủ động hướng cho nó học T.A và vi tính, từ hồi nó 3 4t em đã cài mấy chương trình học toán, tiếng việt, t.A .... lên máy tính cho nó vừa học vừa chơi, sau này dạy nó vào mạng và chính tay em lập fb cho nó nhưng em đều dặn trc là chỉ được folow mấy ca sĩ nó thần tượng ko đc add bạn ngoài,ban đầu nó mon men add bạn cùng lớp, và gần đây thì nó add bạn lớp trên, rồi đến linh tinh đâu đâu, tại vì đang mùa chuyển nhà văn phòng nên em ko có thời gian mà ngồi máy up tin chứ đừng nói đến kiểm tra nó, đợt gần đây nó hay biểu hiện lạ em lên thì thấy nó đi pm bạn nó, mà cái kiểu pm mà bạn nó ko thích vẫn pm ý, xog cứ khen thầy thể dục thế nọ thế kia trong ib của ông đấy, Không biết các mẹ có suy nghĩ như nào, chứ tính em thì ngoài bạn thân ra thì bạn bè khác em luôn có k/c, ít khi chủ động lắm nên em đặc biệt dị ứng với tính của con em em, em có giáo dục nó tử tế và cấm nó ko dùng máy tính hay ipad gì nữa... Đến hôm qua, em lên thì phát hiện nó dùng chui, đi cỏment linh tinh loạn xạ các stt, chứng nào tật nấy, VÀ NÓ CÒN XÚI GIỤC BẠN BÈ lên fb chửi nhau ( lớp nó với lớp bên cạnh thấy chửi nhau gì đó ) ... Kiểu thích làm đàn chị ý Em có hỏi lại mẹ trc xem đầu đuôi như nào và bàn cách giáo dục, thì mẹ e cứ khóc vì kb dạy nó như nào vừa sợ thần kinh của nó, và bảo e đừng đánh nó, vì biết tính em rất cục Lúc tôi, em gọi nó hỏi, thì nó sợ lắm mặt tái mét khóc lóc, làm em cũng mềm lòng, em đành phải kiểu vò đầu bứt tai xog em khóc thì nó biết em khổ lắm xog nó khai hết, em lại dạy dỗ nó 1 bài, 1 lúc sau bố em về và em đi xuống thì nó lại như có chuyện gì xảy ra EM thật sự giờ rất buồn và ko nghĩ đc cách gì dậy nó vì em biết nếu như này ko đc dạy dỗ thì chỉ 3 từ thôi con phò non. đời em cảm thấy như nào cũng đc, tất cả những gì gọi là rút kno để xây cho nó con đường đi đúng đắn nhất mà lại ra thế này, là con trai đã đành đằng này con gái mà lại có cái tính đấy thì ....... Cảm ơn các mẹ đã đọc, tâm trạng ko tốt nên viết lủng củng và hơi dài, em xin phép dừng bút, mong nhận được phản hồi từ các mẹ
Ðề: Các mẹ có con gái cho em xin lời khuyên với, chứ thật sự giờ em rối quá hjc.. chia sẻ với mn Mình rất hiểu tâm trạng này của mn, khi mà là 1 ng chị Mình cũng có 1 đứa e gái ruột và em ấy kém mình những 15 tuổi cơ ^^ thú thật cũng có nhiều cột mốc của e ấy làm mình lo lắng, như đi học mẫu giáo k biết có bị cô giáo bạo lực k, đi học cấp 1 làm quen trường lớp mới co bị bỡ ngỡ không, có bị bạn bè cùng trang lứa bắt nạt không, học có vô đc không. Rồi khi e vào cấp 2 thì lại càng lo hơn nữa vì cái lứa tuổi dở dở ương ương - cải tuổi mình cũng từng trải qua rồi nên biết nó có nhiều cám dỗ đến mức nào.... hihi... may sao cô công chúa nhà mình ngoan ngoãn nên mọi cột mốc đều ổn thỏa Có thể nói nhìn e gái mình có 1 con đường đi thẳng và rộng mở, ng làm chị như mình cũng cảm thấy hạnh phúc vô cùng Nên theo mình, mn cứ cố gắng nói chuyện nhiều với em hơn, lắng nghe các tâm sự của e, hãy tự biến mình thành 1 người bạn đồng hành cùng e ấy chứ không phải ng quản giáo hay áp đặt, đừng để e ấy nhầm lẫn bạn là "bố mẹ" chứ không phải bạn Hãy cố gắng lên nhé Tuổi này cũng bắt đầu bập bênh rồi, nên uốn nắn càng sớm càng tốt. k có gì là quá muộn cả nhé Chúc gia đình mn luôn hạnh phúc và em gái học giỏi chăm ngoan nha ^^
Ðề: Các mẹ có con gái cho em xin lời khuyên với, chứ thật sự giờ em rối quá chia sẻ v bạn thôi chứ chả biết khuyên như nào,thời đại này,để kiểm soát chính mình còn khó,,,
Ðề: Các mẹ có con gái cho em xin lời khuyên với, chứ thật sự giờ em rối quá Mình là anh bạn ạ, vì bm mình chiều nó quá nên mình luôn phải tỏ ra nghiêm khắc ( đóng vai ác ý bạn ) ,mình vẫn bảo mẹ phải thường xuyên bên cạnh nó như người bạn Như việc hnay, nó đòi gì mẹ mình bảo trời nắng ko ai mở, ko mua đc xog nó khóc xog thái độ, hqua đã thế mẹ mình cũng buồn, đâm đánh nó ( đánh vào mông thôi ), nó lên ăn vạ mắch mình khóc loạn lên kêu em đau quá ko chịu đc, ( nhưng mấy lần mình chưa đánh xog nó ăn vạ nói dối bm, nên mình biết nó có tính ăn vạ nói dối, mình cũng biết mẹ đánh cũng ko nặng) mình mới bảo nó ngồi suy nghĩ xem vì sao mẹ đánh.... nhưng nó khóc xong nói lải nhải linh tinnh ko yêu mẹ thế nọ kia, khóc mãi mẹ mình ko chịu đc lại lên dỗ đi chơi ,nhìn mẹ bất lực ko dạy đc nó mình buồn lắm, chả làm đc gì, lại phải xách xe ra đường, vừa về thấy lại như ko có chuyện gì, chả muốn động vào bát cơm, lại điiii
Ðề: Các mẹ có con gái cho em xin lời khuyên với, chứ thật sự giờ em rối quá mình vẫn bảo mẹ mình vào lamchame xem các mẹ trẻ hiện nay có những phương pháp giáo dục con rất hay
Ðề: Các mẹ có con gái cho em xin lời khuyên với, chứ thật sự giờ em rối quá có ng anh như bạn tuyệt vời thật. nhưng suy nghĩ của bọn trẻ bây h làm mình thấy sợ,,, b giành thời gian mưa dần thấm lâi vơi em xem sao
Ðề: Các mẹ có con gái cho em xin lời khuyên với, chứ thật sự giờ em rối quá tình huống khó xử quá,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Ðề: Các mẹ có con gái cho em xin lời khuyên với, chứ thật sự giờ em rối quá mình ko tuyệt vời nhưng mình thuộc hệ ngoan, vì nhà mình cũng có nếp nhưng cha mẹ sinh ccon trời sinh tính, thật sự mình đi lễ chùa ngoài sức khỏe ra mình chỉ xin các ngài cho nó lễ phép vâng lời cha mẹ thôi còn việc bạn nói bọn trẻ bây hm mình thấy chưa đúng vì thời đại nó tác động lên chúng, với những đứa có nhận thức nó sẽ là tốt, như em mình mình ko nghĩ nó có tính đó, và mình đang cảm thấy sai khi cho nó tiếp xúc với fb, giờ mình đã nhận ra mình sai thật r
Ðề: Các mẹ có con gái cho em xin lời khuyên với, chứ thật sự giờ em rối quá cố gắng biến mình thành người bạn tốt nhất của e, nghe e tâm sự và góp ý, không nên lên mặt hay cấm đoán thái quá rất dễ phản tác dụng.
Ðề: Các mẹ có con gái cho em xin lời khuyên với, chứ thật sự giờ em rối quá Mình nghĩ nên tạo cho trẻ có một môi trường phù hợp với sở thích của trẻ hơn.
Ðề: Các mẹ có con gái cho em xin lời khuyên với, chứ thật sự giờ em rối quá đúng là khó thật cứ từ từ thôi
Ðề: Các mẹ có con gái cho em xin lời khuyên với, chứ thật sự giờ em rối quá Em có đứa em chồng tính nó cũng hơi hâm hâm. Suốt ngày trong phòng rồi mê man ga, thỉnh thoảng lên fb viết mấy cái stt hâm hâm. Nhưng được cái chưa đến nỗi lắm. Bác thử cho e ấy đi gặp bác sỹ tâm lý xem
Ðề: Các mẹ có con gái cho em xin lời khuyên với, chứ thật sự giờ em rối quá Trẻ con giờ lắm trò thật, gặp đứa ngang ngạnh cũng khó bảo lắm. Bây giờ mình thấy có nhiều chỗ mở lớp học cách nuôi dậy con, bạn thử vào google search xem
Ðề: Các mẹ có con gái cho em xin lời khuyên với, chứ thật sự giờ em rối quá con mom đang tuổi hơi bướng đấy mà. vả lại bé cũng hơi yếu sức khỏe và tâm lý. mom đừng nên đánh hay làm áp lực quá, con sợ. giờ mom chịu khó cất máy tính bảng hay khóa/ chặn FB để con đừng lên lén, đồng thời hướng cho con có cuộc sống khỏe mạnh, có thể cho bé năng tham gia hoạt động ngoại khóa xem sao. cho con coi các câu chuyện giáo dục, mỗi tối mom chịu khó trò chuyện với con, giúp con sống tốt lên. tạm thời mom thử thế xem sao.
Ðề: Các mẹ có con gái cho em xin lời khuyên với, chứ thật sự giờ em rối quá hay bạn thử đưa em nó đến trung tâm tư vấn tâm lý xem, để họ tư vấn và điều trị tâm lý cũng như khuyên bảo nó 1 cách khoa học, chứ mình thấy nếu cứ tiếp tục như vậy thì sớm muộn nó cũng hư mất, vì giờ nó vẫn ít tuổi, còn chưa đến cái độ tuổi nổi loạn bt (13-17t) mà đã thế này thì để lâu càng khó dạy. Bạn cũng thử xem nó có niềm đam mê vs môn nghệ thuật hay giải trí nào ko thì cho nó đi học (nhạc, họa, đàn, múa...) và sinh hoạt ở những CLB thiếu nhi lành mạnh ấy, để nó bớt thời gian tiếp xúc vs mấy thứ vô bổ kia. Haiz, trẻ con bây giờ đáng lo thật đấy
Ðề: Các mẹ có con gái cho em xin lời khuyên với, chứ thật sự giờ em rối quá tại sao em mới lớp 4 mà đã cho tiếp xúc quá nhiều với mạng xã hội như vậy nhỉ. bản thân mình 24 tuổi rồi nhưng còn han chế với mạng xã hội. nhất là đối với fb. như này thì nguy hiểm quá.
Ðề: Các mẹ có con gái cho em xin lời khuyên với, chứ thật sự giờ em rối quá Chia sẻ với bạn - người anh tuyệt vời. Bạn nên nc chuyện nhiều hơn để hiểu em và tìm ra cách gd. Nếu cần thì nhờ thêm bs tâm lý.
Ðề: Các mẹ có con gái cho em xin lời khuyên với, chứ thật sự giờ em rối quá Mình nghĩ bây giờ bạn nên kèm chặt em vào ko cho dùng ĐT, cất biệt máy tính đi, đi học thì đưa đi đón về rồi dần dần 1 thời gian nó sẽ quen , giờ mới có 9 tuổi còn dễ uốn sau này lớn chút nữa: 1 nếu nhận thức đc là sai trái sẽ sửa . 2 Không nhận thức đc thì có thể ko bao giờ sửa đc. Cố gắng giành thời gian ngồi kèm em ấy học vào buổi tối để em ấy học khá hơn chút thì sẽ thích học hành hơn
Ðề: Các mẹ có con gái cho em xin lời khuyên với, chứ thật sự giờ em rối quá Mới lớp 4 mà e bạn đã tham gia mạng xh nhiều vậy. Giờ tích cực rủ e ra ngoài chơi, chịu khó trò chuyện để tăng tình cảm anh em, khi thân thiết và tạo đủ tin tưởng rồi thì sẽ tâm sự dễ hơn. Mình nghĩ học lớp 4 vẫn còn trẻ con lắm, cố lên bạn!
Ðề: Các mẹ có con gái cho em xin lời khuyên với, chứ thật sự giờ em rối quá hu hu nan giải quá, các mẹ cho mẹ ấy cao kiến đi bé nhà em mới 4 tuổi thôi