Ðề: Hội các mẹ là dân văn phòng Hà Nội ui, h mới thấy, e cũng là dân văn phòng HN đây, nghỉ sinh mấy tháng. Lúc thì cty có vc bảo mình đi làm sớm, con nhỏ, mình ko thể làm cả ngày đc,, rùi nhà xa, con hay ốm nên hay phải nghỉ, thế là mấy leader bảo e nghỉ đi, khi nào đi làm cả ngày thì mới tính
Ðề: Hội các mẹ là dân văn phòng Hà Nội Mình điểm danh với nào, năm ngày nghỉ lễ, bà ngoại lên chơi với các cháu nhưng HN có dịch ghê quá k dám tổ chức GĐ đưa bà đi chơi đâu, ngoài việc ăn- ngủ- ăn - ngủ, chơi tại nhà.
Ðề: Hội các mẹ là dân văn phòng Hà Nội E là dân văn phòng đây các chị. Vào tám chuyện cho sôm. Nói thật dân văn phòng chỉ được cái sạch sẽ nhàn hạ chân tay chứ cũng chả được thoải mái đầu óc đâu ạ. Nhiều lúc đầu óc căng như dây đàn í. Cả vợ lẫn chồng hôm nào mà mệt thì thôi rồi, chỉ mở miệng kêu than rồi lên giường sớm.hichic
Ðề: Hội các mẹ là dân văn phòng Hà Nội Chào cả nhà. Em cũng dân văn phòng đây ah. Bao giờ hội off ẹp gì thì thông báo nhé.
Ðề: Hội các mẹ là dân văn phòng Hà Nội Em có ông chú hàng xóm, chú đã về hưu dăm năm nay, trước chú công tác ở Bộ Xây dựng. Chú có nghề xem tử vi, coi tướng số rất tốt nhưng từ trước tới giờ chỉ coi giùm anh em họ hàng trong gia đình thôi; Hôm nọ ngồi nói chuyện với chú em có gợi ý với chú sao chú coi tốt vậy mà ko coi cho mọi người thứ nhất cũng là công việc cho đỡ buồn khi về hưu mà lại có thể kiếm thêm thu nhập… Chú có thể xem những lãnh vực sau: - Xem phong thủy, chọn hướng tốt cho gia chủ… - Xem ngày tốt/xấu cho việc cưới hỏi, tang gia… - Xem tử vi trọn đời - Xem vận hạn, tư vấn cách giải hạn cho gia chủ - Tư vấn vềTâm linh Chi phí thì TÙY TÂM ạ, bồi dưỡng chú bao nhiêu cũng đc ạ Các mẹ có nhu cầu hoặc biết ai có nhu cầu xin giới thiệu giùm ạ. Liên lạc: Chú Thái; Tel: 0123.94.22.082; Địa chỉ: 135 Nguyễn Ngọc Vũ Cám ơn cả nhà ạ!!!
Ðề: Hội các mẹ là dân văn phòng Hà Nội Nghỉ lễ dài hôm nay đi làm thấy uể oải quá. CÓ mẹ nào như minh Ko?
Ðề: Hội các mẹ là dân văn phòng Hà Nội Lâu lắm mới thấy mẹ này xuất hiện, trước còn hay thấy bên hôi ai sờ ti hiiiiiiiiiiiiiii
Ðề: Hội các mẹ là dân văn phòng Hà Nội đúng vậy, nên thảo luận chủ đề cho các mẹ là dân văn phòng chứ ạ! Các mẹ cho em hóng chúc các mẹ tham gia vui vẻ
Ðề: Hội các mẹ là dân văn phòng Hà Nội hôm nay ngồi làm việc chán quá ...........................................
Ðề: Hội các mẹ là dân văn phòng Hà Nội Tự dưng một ngày nổi hứng, lập shop bán hàng thùng. Tự dưng lại mang thêm việc vào người. Tự dưng lại phải học thêm khối thứ. Có mẹ nào giống tớ không?
Ðề: Hội các mẹ là dân văn phòng Hà Nội Các mẹ cho em lời khuyên mới với Công việc hiện tại của em đi làm ca kíp và ngày lễ, cách nhà cũng 14km, được cái lương lậu cũng ổn định Sắp tới em bị giảm lương, mà công việc thì vẫn thế Giờ tìm việc mới phải sang hẳn mảng khác, hôm qua phỏng vấn bảo phải check đến hơn 200 cái mail /1 ngày, làm hành chính, cách nhà gần 20km Lương cũng như thế ạ Các mẹ cho em lời khuyên ạ
Ðề: Hội các mẹ là dân văn phòng Hà Nội thi thoảng cũng chán chán nhưng được sếp động viên với mình tìm được những điều thú vị trong công việc thì sẽ cảm thấy đỡ nhàm hơn Công việc nào cũng sẽ có điểm khiến mình không hài lòng, quan trọng là bản thân tìm ra được lối thoát các mẹ nhỉ ^^ Em thì thích bận rộn, bận rộn sẽ quên đi hết cả. Hị hị :3 nhưng sau giờ làm việc về nhà thì hơi oải, chẳng còn hơi sức mà làm gì nữa
Ðề: Hội các mẹ là dân văn phòng Hà Nội Bên mình cũng giảm lương này--xu thế chung trong thời buổi kinh tế khó khăn mà. Năm nay cò có chủ truơng giảm biên chế cơ. Mn xem CV hiện tại đầu óc có thoải mái không là đc còn theo mình giờ làm ở đâu cũng tương tự. Một số chỗ CV lương cao hơn hẳn nhưng áp lực lớn cũng k thích bằng đầu óc thư thái đâu.
Ðề: Hội các mẹ là dân văn phòng Hà Nội Mình làm kế toán vừa mới xin nghỉ công ty cũ và đang muốn xả hơi một thời gian chưa muốn đi làm lại nhưng mà ở nhà mãi cũng không ổn, lại phải vác hồ sơ đi nộp
Ðề: Hội các mẹ là dân văn phòng Hà Nội Em bị giảm lương là do GĐ không hài lòng, có lần em đi sớm 10' thay vì 30' và hằng ngày em chỉ làm hơn 8 tiếng có 1 chút nên vậy Sang chỗ mới thì cũng chưa biết công việc thế nào nhưng mà chế độ tốt hơn nhiều
Ðề: Hội các mẹ là dân văn phòng Hà Nội Mẹ nó ơi đi làm xa thế thì thời gian đi lại trên đường cũng mất nhiều rồi, nếu chưa có con thì còn được, nếu có con rồi thì vất vả nhỉ. Theo mình mẹ nó chưa nghỉ chỗ cũ vội, tìm chỗ nào gần nhà hơn, lương bằng đó và có thể kém tí cũng được nhưng gần nhà là tiện nhất. Áp lực thì chỗ nào cũng có cả, đi chỗ mới như chỗ mẹ nó mới tìm thì vừa xa, cũng không thể khẳng định chỗ đó có thoải mái hơn chỗ mẹ nó làm hiện tại. Mẹ nó cân nhắc thật kỹ nhé