Bao ngày chờ mong 2 vợ chồng mình đều quyết tâm năm nay có thêm bé thứ 2 vậy mà vừa biết có con được mấy tuần niềm vui chưa được bao lâu thì mình lại phải xa giọt máu của mình.Khi đi khám Bsĩ kết luận chửa ở vết mổ để nhập viện ngay không rất nguy hiểm.Lúc đó mình chỉ biết khóc không hiểu tại sao lại vậy?Mình rất sợ mất con vậy là con sẽ không ở bên mình nữa rồi? Mình cố gắng hỏi bsi liệu có giữ được con không và tại sao lại bị như vậy bác sĩ trả lời không giữ được và nếu càng để lâu càng nguy hiểm, sẽ dẫn đến chảy máu băng huyết, mà lúc đó sẽ dễ xảy ra hiện tượng vỡ tử cung....Vậy là bao hy vọng chờ đón con giờ .......mình cố gắng hỏi bác sĩ tại sao lại như vậy? Có phải do mình hay ko? bao câu hỏi mình cố đặt ra và mong bác sĩ có cách giúp mình giữ được con lại nhưng đều vô vọng khi câu trả lời vẫn là ko? Mà những trường hợp chửa ở vết mổ đẻ chỉ xảy ra với người đẻ mổ!vậy là mình phải nhập viện và bỏ đi giọt máu của mình !Vậy là không còn con nữa mình luôn cố gắng theo dõi từng tuần từng động thái của thai nhi phát triển từng tí một thay đổi ở cơ thể mình khi mang thai vậy mà lại như vậy! Tại sao cơ chứ ? Mình sợ cái cảm giác này lắm rồi, trước khi có bé đầu lòng mình đã từng bị mất con 2 lần đều ở mốc 5 tuần& 7 tuần do không có tim thai. và sau 4 năm bao cố gắng mình mới có được bé đầu lòng, có con mình cúng phải trải qua bao khó khăn khi 7 tuần lại có hiện tượng bong rau cứ một tuần đi viện 1 lần thuốc tiêm, uống nhiều vô kể đến tận lúc sinh nhưng cuối cùng con gái đã chào đời khỏe mạnh mình thấy thật may mắn và HP! Giờ đây sau gần 4 năm con được gần 4 tuổi rồi mình quyết định có bé thứ 2 thì lại bị vậy! Mình sợ và hoang mang vô cùng tại sao cơ chứ sao mình khó giữ được con thế ? cứ mỗi lần mang thai mình đều cố gắng không lo lắng và thật vui và thoải mái mà sao con vẫn ra đi không chịu ở lại bên mình cơ chư? Tại sao chứ? Trước đó vợ chồng mình cũng đi khám và làm hết các xét nghiệm đều ko bị sao cả vậy sao mỗi lần mang thai lại khó khăn như vậy cơ chứ?mình mệt mỏi và chán lắm hôm nhập viện mình suy sụp hoàn toàn bác sĩ không làm được gì cả vì mình sốt cao mấy ngày liền cứ 39-40 độ. Sau đấy mấy ngày bsĩ mới làm được.Mình thấy mệt chán và.....Động lực và niềm vui của mình lúc này là con gái và gđình. Con luôn biết an ủi mẹ và hỏi:Tại sao mẹ khóc?sao mẹ phải đi bệnh viện, Mẹ bị ốm à? Mẹ ốm lâu thế?Con nhớ mẹ? mẹ có nhớ con ko?....Nghĩ đến con gái động lực lớn nhất lúc này để mình vượt qua khó khăn mình lại cố gắng và luôn tự an ủi mình phải cố gắng vì con .Cám ơn con gái con là sức sống của mẹ!
Ðề: Con vừa đến lại đi không ở lại bên mình nữa rồi! Hoàn cảnh của em ko khác mn là mấy. Con em đc hơn 3 tuổi cũng định đẻ đứa nữa mà phải bỏ 2 lần rồi. Em cũng mổ đẻ, nghe bác sĩ bảo tử cung hay bào thai gì đó bám vào vết mổ nên toàn bị hỏng, 2 lần đều ko có tim thai. Bi h em sợ lắm. Chả hiểu thế nào nữa. Mẹ nào biết về vấn đề này giúp em với.
Ðề: Con vừa đến lại đi không ở lại bên mình nữa rồi! Mẹ nó đúng là vất vả về đường con cái. Chia sẻ với mn nhé.
Ðề: Con vừa đến lại đi không ở lại bên mình nữa rồi! mn hãy cứng rắn lên, can đảm lên, vẫn còn bé đầu lòng và bố cháu luôn bên cạnh mn
Ðề: Con vừa đến lại đi không ở lại bên mình nữa rồi! chia sẻ với chị, em bây giờ đang mang bầu bé thứ nhất mà cũng lo sợ lắm, lúc nào cũng phải để ý xem con thế nào.
Ðề: Con vừa đến lại đi không ở lại bên mình nữa rồi! Cám ơn các mẹ đã an ui !Mình giờ có con gái là động lực lớn nhất ! Nếu lúc này mà không có con gaí chắc mình sẽ quỵ mất !!!
Ðề: Con vừa đến lại đi không ở lại bên mình nữa rồi! 2mk cố gắng lên, hãy hi vọng đến tia hi vọng cuối cùng cm ah.
Ðề: Con vừa đến lại đi không ở lại bên mình nữa rồi! Hic! Mổ đẻ nhiều hệ lụy quá! Chị bình tâm nhé rồi con lại đến bên chị lần nữa thôi!
Ðề: Con vừa đến lại đi không ở lại bên mình nữa rồi! mn lạc quan lên, rồi con yêu sẽ lại về với mn thôi
Ðề: Con vừa đến lại đi không ở lại bên mình nữa rồi! cố lên nhé mn, rồi con yêu lại về thôi , ôm mn thật chặt nhé
Ðề: Con vừa đến lại đi không ở lại bên mình nữa rồi! chia sẻ với chị ạ, e cũng bị mất đi 1 đứa, nhưng pải cố gắng để sống mình vẫn còn 1 đữa nữa mà, vẫn vui cười vì mình vẫn còn có con chị ạ
Ðề: Con vừa đến lại đi không ở lại bên mình nữa rồi! Mn cố gắng lên nha, con yêu sẽ lại về với mn thôi.
Ðề: Con vừa đến lại đi không ở lại bên mình nữa rồi! Em cũng mổ đẻ nhưng ko bị như mn. Mn cố lên nhé, gắng vì các con. Rồi con sẽ trở lại bên mn mà
Ðề: Con vừa đến lại đi không ở lại bên mình nữa rồi! Mẹ nó cố lên,mọi chuyện sẽ tốt thôi,lạc quan lên nhé
Ðề: Con vừa đến lại đi không ở lại bên mình nữa rồi! chúc mẹ nó sớm bình phục, sớm vượt qua được chuyện này rồi con yêu sẽ về với mẹ nó nhé
Ðề: Con vừa đến lại đi không ở lại bên mình nữa rồi! Chia sẻ với chị, chúc chị sớm có thêm em bé thứ hai cho vui cửa nhà!
Ðề: Con vừa đến lại đi không ở lại bên mình nữa rồi! Mn ơi cố lên nhé, rùi con sẽ lại trở về bên mình thui
Ðề: Con vừa đến lại đi không ở lại bên mình nữa rồi! mình cũng đẻ mổ 2 lần mà ko bít đến chuyện này... thật may mắn vì con mình ko sao trước mình cũng chửa trứng 1 lần, chán ko khóc được, can đảm, cố gắng lên em ơi!!!